• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 811 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-30 13:30:05

Cứ lần nào tới trường là tôi (Ayato) luôn gặp cô ta ở điểm hẹn và đi cùng nhau đến trường. Cô ta lúc nào cũng chờ tôi ở tại nơi đó. Nhân tiện thì kí ức như này tôi cũng được thừa hưởng từ hắn ta (Ayato).

"Xin lỗi em nha, em chờ nãy giờ à?"

"Thật tình, trễ quá đó Ayato! Trong đời chỉ có một buổi kỉ niệm bốn tháng thôi đó, thế mà anh lại để bạn gái chờ như này."

Nói thế xong, cô gái xinh đẹp với mái tóc đen phồng má lên... Cô ta chính là bạn gái của tôi, Hanasaki Momiji đấy.

Ra cái má phồng bự đấy đã ngậm con cu của thằng đó vào hôm qua à?

"Xin lỗi hen? Anh mất một lúc để chuẩn bị mà."

Xạo đấy.

Tôi thật sự chả muốn đi với nó đâu, thế nên tôi đã giả vờ bị ốm để ở nhà nhưng thất bại, nên thành ra đành phải ở đây này.

Sau đó, tôi lựa lời với cách nói để sao cho hợp với thằng Ayato. Ayato nó... à không, ngoại hình hiện tại của tôi là một thằng đực rựa xinh đẹp dễ thương mà. Theo tưởng tượng thì sẽ hay biết bao nếu giông giống với Yuuki-kun trong bộ Kawaii dake ja Nai Shikimori-san.

Cách nói chuyện rất giống với một tên mĩ nam... hay nói đúng hơn thì tôi chỉ cố bắt chước sao cho giống Ayato trong nguyên tác ấy.

"Thật tình, mà vì Ayato khó có thể chăm sóc mái tóc mượt mà như con gái của anh nên em tha thứ cho anh đó nha."

Nói xong Momiji nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Thật đấy, đừng có rờ đầu tôi hộ cái... Cái tay của cô mới cầm con cu của thằng đấy hôm qua, bộ quên rồi hả?

Khi tôi đang nghĩ như thế, thì tôi nghe thấy giọng của một tên đẹp trai rao ráo tới.

"Hai cậu mới sáng mà vẫn tình tứ như ngày nào nhỉ. Ghen tị ghê á nha."

Tới, tới, tới, tới rồi. Thằng bạn thân Takatsuki Kouhei, bạn thân của Ayato cũng như là thằng khốn đi cướp gái tới rồi.

Kiểu tóc đầu nấm theo phong cách Hàn, tay chân dài mảnh khảnh! Mũi nhọn dài đẹp trai, mà đơn giản mà nói thì là một thằng đẹp trai, hết.

"Phư phư phư! Tớ và Ayato là một cặp cơ mà!"

Nói xong Momiji ôm tôi.

"Chậc... A, t-thôi đi Kouhei! Cả Momiji nữa, ngại chết đi được à!"

"Ayato... vừa nãy anh tặc lưỡi à?"

Momiji nói thế.

"Ể?! Làm gì có đâu mà! Chắc em tưởng tượng thôi đó... Chắc thế rồi."

L-Lỡ mồm mất. Tôi bất giác tặc lưỡi với cái độ ghê tởm khi bị cô ta ôm, cùng với những lời phát ngôn kinh tởm của con nhỏ Momiji này.

"Ahaha. Có nói ghen tị bao lần đi nữa thì tớ đây vẫn vô cùng ghen tị mà. Một ngày nào đó tớ muốn được hẹn hò với một cô gái xinh đẹp như cậu quá đi mất."

Nói thế xong Kouhei bắn cho tôi cái kiểu cười của đám đẹp trai.

Tao muốn đấm vào mặt mày dữ lắm đấy.

Cơ mà không biết giờ tụi này đang cảm thấy như nào ấy nhỉ?

Tưởng ông đây không biết tụi mày đang chí choé sau lưng ông đây à? Á ha ha, chắc tụi bây đang nghĩ kiểu thế chứ gì.

Mà nếu thật là thế thì sự xuất hiện của thằng Kouhei đúng lúc này hẳn là một phần trong vở kịch ấy nhỉ?

Trong tay của thằng Kouhei có một cái nút bấm, nếu ấn thì cái máy rung trong người con Momiji bẩn thỉu này sẽ phản hồi theo nhỉ?

Ồ, kinh tởm quá đi mất. Dù là lời bản thân nói ra mà tôi cũng phải buồn nôn cơ đấy. Mà, chắc là tưởng tượng thôi nhỉ?

Khi tôi đang suy nghĩ điều đó thì.

"Ayato? Sắc mặt của anh kì quá đó? Anh có khoẻ không vậy?"

Momiji ngó mặt nhìn tôi với vẻ lo lắng. Chắc tại tôi đang nghĩ mấy chuyện kinh tởm nên sắc mặt nó cũng theo thế mà kinh tởm luôn.

"Không sao! Không sao! Anh đau bụng sáng giờ ấy mà."

Tôi xạo với cô ta.

"Anh đau bụng à? Anh không sao đó chứ?"

Momiji nói thế.

"Ayato, nếu cậu đau bụng thì qua nghỉ ở nhà tớ đi? Dù gì nhà tớ cũng gần đây mà."

Thằng Kouhei nói.

"Thôi, tớ không sao thật mà! Nào, trễ mất đó! Kouhei với Momiji cũng mau lẹ cái chân lên đi!"

Nói xong tôi bắt đầu đi như thể chạy khỏi chỗ đó. Và hai người họ cũng bắt đầu đi theo như bám theo sau lưng tôi.

Ghê quá trời ạ. Cứ như tôi bị buộc phải hành hương đến vùng đất thánh tội lỗi vậy...

---------------------

Ước gì bản thân mình là thằng Ayato trong đó để xem tụi nó diễn hề.

Bình luận (0)Facebook