• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05

Độ dài 924 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-02 11:02:40

Góc nhìn của Kanzaki Nanase

Tuy có hơi đường đột, mọi người hẳn đã có người trong mộng của mình, hay là người mình yêu nhỉ? Tôi cũng có người trong mộng của mình đó. Đúng vậy, tôi đang yêu.

Người tôi phải lòng là một chàng trai tốt bụng ngồi ghế bên cạnh ở cùng trường, tên anh ấy là Hashida Ayato. Anh ấy siêu tốt bụng á nha, ảnh tiếp cận tôi với vẻ hiền dịu trong khi tôi lúc nào cũng gắt gỏng cả lên. Cả lúc tôi quên sách giáo khoa đi nữa thì ảnh không một lần tỏ vẻ khó chịu với tôi.

Thế nhưng sự tốt bụng đó không chỉ hướng đến mỗi mình tôi, mà với mọi người... Tôi biết chứ... Nhưng tôi đã nghĩ rằng, thật lòng mà nói thì tôi chỉ muốn anh hiền dịu chỉ với mình tôi mà thôi. 

Điều ước như thế lại không thể thành hiện thực, có thể cả tình yêu của tôi cũng không được đáp lại.

Các bạn hỏi vì sao thì anh ấy đã có bạn gái rồi, là người tên Hanasaki Momiji lớp bên.

Theo cá nhân tôi thấy thì cô ta không hề hợp với anh ấy tí nào. Phải nói sao nhỉ, trông cô ta lẳng lơ sao ấy. Mà, đây hoàn toàn là thành kiến của tôi thôi... Người anh ấy chọn là cô ta, nên tôi chỉ đành ấm ức cho qua...

Vậy là... từ bỏ anh ấy sao?

Tôi tự hỏi bản thân rằng... "Người mình yêu... và cũng là mối tình đầu, và thế là từ bỏ sao?"

Không... Tôi không hề từ bỏ.

Lí do thì rất đơn giản. Vì tôi yêu anh ấy nên có sao đi nữa cũng kệ, chính vì yêu anh nên đành chịu vậy. Tôi nghĩ rằng một khi đã yêu, thì trong mắt bạn cũng chỉ có mỗi hình bóng của người đó mà thôi.

Thế nên dù biết hai người họ như thế, nhưng tôi lại càng yêu anh nhiều hơn. Có thể sẽ có mấy chuyện chướng mắt đó, nhưng tôi vẫn sẽ chấp nhận.

Tôi sẽ không từ bỏ anh. Anh có bạn gái ư? Liên quan gì tới em.

Chắc chắn một ngày nào đó cơ hội sẽ đến với em thôi. Cho tới lúc đó thì...

-----------------------

Và cơ hội đã đến ngay lập tức.

Đó là hôm chủ nhật nọ, tôi đến cửa hàng tiện lợi để mua cơm trưa.

Và ở đó tôi bắt gặp Hanasaki Momiji, bạn gái của Hashida-kun và Takatsuki Kouhei, bạn của Hashida-kun.

Tôi ngửi thấy mùi chẳng lành.

Tại sao hai người này lại đi cùng nhau? Lẽ nào họ ngoại tình? Những suy nghĩ ấy lướt qua đầu tôi.

Cơ mà, chắc hai người họ chỉ đi mua đồ thôi... Có thể là không có chuyện ngoại tình gì đâu.

Tôi từ khi sinh ra tới giờ đã làm gì có bạn trai, nên tôi cũng chả hiểu gì sất.

Cơ mà... Quả nhiên con ả này không hề tương xứng với anh ấy. Tại vì nếu tôi mà là người bạn trai của cô ta, thì tôi sẽ cực kì ghét khi cô gái tôi thích đi mua sắm một cách thân thiết với tên đàn ông khác.

Đến cả chuyện đó mà ả đàn bà này cũng không biết sao...

Đang mải mê suy nghĩ, tôi đã liếc trộm sang đồ trong giỏ mua hàng của tụi đấy.

Ể... Kia là...

Có hơi xa nên tôi không thấy rõ... Nó đúng là thật rồi.

Là thứ mà nam nữ dùng trong khi hành sự. Rất giống với thứ mà lúc tôi được đứa em chỉ cho cách dùng "Chị mau học thêm về kiến thức sinh lí đi."

....

Vậy là đã xác định rõ rồi. Tôi cảm thấy như lồng ngực tôi đang đập nhanh hơn bao giờ hết, và trong cơn giận dữ thì đâu đó tôi lại thấy rất vui. Hoàn toàn không biết vì sao nữa.

Vậy là tụi nó đang ngoại tình. Dụng cụ tránh thai đang trong giỏ của tụi nó. Còn lại chả có gì khác nữa.

Quả nhiên mắt tôi không bao giờ nhìn sai một ai... Con ả đó... Hanasaki Momiji đúng là một ả đàn bà đê hèn.

Tôi phải mau cứu Hashida-kun khỏi con đàn bà đó mới được.

-------------------

Mà nói thế thôi...

Tôi định là sẽ nói chuyện hôm qua cho Hashida-kun rồi. Cơ mà, tôi không thể nói ra trước mặt anh ấy được.

Khi cố nói ra.

Nhưng mà, khi ngẫm lại thì tôi không hề chứng kiến lúc hai đứa đấy hành sự, mà có nói ra thì Hashida-kun sẽ khóc và bị tổn thương mất. 

"À không, không có gì đâu... Cậu quên giúp mình nha."

Tôi đã lỡ nói thế với anh ấy mất rồi.

Chắc chắn anh ấy sẽ không hỏi lại đâu. Tôi thừa biết bản tánh của anh ấy mà.

Thế nhưng...

"Sao, chuyện gì vậy Kanzaki-san! Có là gì thì tớ cũng không sao tất nên cậu cứ nói đi?"

Lời anh ấy nói ngoài cả dự kiến của tôi.

Và anh ấy nhìn tôi trực diện bằng ánh mắt xinh đẹp đó.

Ôi... Tôi do dự cái gì cơ chứ? Đã có ngần ấy bằng chứng rồi mà. Sợ anh bị tổn thương? Có thể là anh sẽ bị tổn thương vào lúc này thôi. Nhưng nếu tiếp tục hẹn hò với con ả đó thì anh sẽ phải chịu đau khổ nhiều hơn thế.

Không còn lí do phải do dự nữa. Nếu anh bị tổn thương thì tôi cứ việc chữa lành cho anh mà thôi.

Và thế là tôi nói ra hết tất cả mọi chuyện vào hôm qua.

Bình luận (0)Facebook