• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 425 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-30 11:45:14

Hôm nay là thứ hai.

Tôi nhấc cái hông nặng trĩu, lê lếch tấm thân để xuống giường.

Khi xuống dưới lầu thì tôi thấy cha, mẹ và em gái đang ở phòng khách. Hôm qua tôi đã tiếp cận bọn họ với tính cách gần giống với tên này (Ayato) dựa theo kí ức mà tôi nhớ, nên là vẫn chưa bị lộ gì cả.

Và có thêm một điều nữa tôi nhận ra khi đến thế giới này, đó là kí ức của tên này (Ayato) vẫn còn.

Ví dụ như là về gia đình hắn, phong cảnh thành phố, hay cách đi đến trường chẳng hạn. Cũng có nhiều kí ức khác nhưng phiền quá nên tôi dẹp qua bên.

Dù tôi không thể nhớ ra gì vào lúc tôi tỉnh dậy hôm qua, nhưng dần dần thì những kí ức ấy sống lại trong tôi.

"Onii-chan? Sao anh ngẩn tò te ở đó thế?"

Em gái Ayana kêu tôi. Nhân tiện thì nhỏ em của tôi dễ thương cực kì, cảm giác như chỉ có thằng mĩ nam là chưa đủ, còn nhét vô cả nhỏ em mĩ nữ vô nữa.

"Hửm? À, không có gì đâu."

"Ể? Onii-chan lạ quá đi."

Nói thế xong Ayana bắt đầu ăn sáng. Tôi cũng ngồi cạnh Ayana để ăn sáng chung với em nó.

-------------------

Sau khi ăn sáng xong thì tôi đánh răng.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên.

Là LINE từ cô ta.

"Ayato ơi~ Hôm nay là tháng thứ tư chúng mình hẹn hò rồi đó! Thời gian trôi qua nhanh thật anh ha! Mong rằng hai ta vẫn sẽ luôn hạnh phúc mãi nha! Em yêu anh lắm đó.♡"

Đệt, hôm qua cũng có ngẫm qua rồi, mà tôi không ngờ là con phò ngoại tình đấy lại nhắn LINE cơ đấy.

Mãi cái gì hả con kia, tôi còn muốn đấm nó một trận nữa là.

Mà phản hồi gì giờ...

Đột nhiên kêu chia tay thì bất thường lắm... Tự dưng tính cách thay đổi cái vèo thì bị nghi là rõ.

Mà trước mắt thì...

"Phải rồi hen! Cũng đã bốn tháng rồi nhỉ! Thời gian trôi qua nhanh thật ó! Vẫn mong là em sẽ luôn giúp đỡ anh nha! Yêu em cực luôn óooooo!"

Này thì được rồi nhỉ?

Đây là lần đầu tôi nhắn quả LINE kinh tởm như này đấy.

Tôi quyết định giữ im lặng một thời gian.

Dĩ nhiên là tôi không có dự định kết hôn với con này trong tương lai đâu, tôi cũng tính từ mặt thằng bạn thân đấy nữa.

Mà, cách làm thì để từ từ nghĩ sau vậy.

Bình luận (0)Facebook