• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07

Độ dài 307 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-04 13:52:02

Góc nhìn của Kanzaki Nanase

Tôi quyết định dìu Hashida-kun đang khóc đến phòng y tế, tôi biết anh ấy không phải là có bệnh gì trong người. Chỉ là, tôi không thể để anh ấy cứ mãi khóc trong lớp học được.

Hashida-kun im lặng và theo tôi.

"Xin lỗi Kanzaki-san nha. Để cậu phải dìu mình đi thế này."

"Cậu không cần phải để tâm đâu. Mình biết cứ ở trong lớp thì cậu sẽ không thoải mái nên mình sẽ đi cùng cậu đến phòng y tế để bảo giáo viên phụ trách là cậu không khoẻ cho."

"Ừm... Cảm ơn cậu. Cơ mà sao Kanzaki-san lại làm đến thế này vì tớ vậy?"

Tại sao... à?

Vì em yêu anh đó, nếu em có thể nói ra dễ dàng thế thì tốt biết bao, nhưng em không tài nào nói ra được.

"Đ-Đó là... mình... là lớp trưởng cơ mà. Bên cạnh bạn cùng lớp là đương nhiên chứ sao?"

..... Tôi chỉ có thể nói thế. Không biết Hashida-kun có thấy ngờ vực không nữa? Việc tôi là lớp trưởng thì là sự thật rồi, nhưng vụ bên cạnh bạn cùng lớp thì chả hợp với tôi tí nào.

"Vậy à. Cậu tốt bụng thật đó, Kanzaki-san."

Hashida-kun vừa nói vừa cho tôi thấy nụ cười dễ thương của anh. Chết tôi rồi... Sát thương cao quá, nụ cười của anh ấy đúng là thiên địch với tôi mà.

Không biết mặt mình... có cười lên không nữa?

Mà... không được.

Bây giờ Hashida-kun đã ổn định rồi, nên tôi không được có những hành động như thế.

"Nào, tới phòng y tế rồi đó Hashida-kun. Cậu chờ mình một lát nha."

Nói xong tôi vào phòng, và truyền đạt với giáo viên rằng Hashida-kun đang không được khoẻ trong người.

Sau đó tôi tiễn Hashida-kun vào phòng y tế.

"Giờ thì..."

Tôi có việc cần phải làm ngay bây giờ.

Bình luận (0)Facebook