Sống Cùng Em Kế
Mikawa GhostHiten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Extra Bonus Tập 2

Độ dài 894 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:19:54

Đây là một kịch bản của phần extra Shiori ASMR được thêm cùng vol 2, nên nó là tổng hợp các câu thoại của Shiori trong khi đang nói chuyện với Asamura trước khi phim chiếu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi đã để em phải đợi nha, Kouhai-kun~ Lâu hơn chị tưởng á~

Chị không ngờ là nhà vệ sinh lại đông tới vậy luôn á.

Chắc là chị lỡ coi thường rạp chiếu phim tại Shibuya mất rồi.

Phù… Vẫn chưa chiếu đoạn giới thiệu đâu nhỉ?

May là vẫn kịp á.

Buổi hẹn hò của bọn mình mà, không tán gẫu với nhau được chút nào thì phí lắm đi à~

Cơ mà, cũng không nên lớn tiếng quá, phải để ý cách ứng xử đó.

Nên… nói chuyện với em kiểu này chắc là không sao đâu mà nhỉ?

Hehe. Tuy như này là phải phép khi để tâm tới mọi người xung quanh, cơ mà chả hiểu sao cảm thấy cứ như hai đứa mình đang làm một điều bị cấm ấy nhỉ.

Mà… Quả nhiên, quanh đây nhiều cặp đôi ghê ha. Chắc vì đây là phim tình cảm chăng?

Bọn mình chọn ngồi gần hàng đầu quả là đúng đắn ghê ha?

Giả như mấy cặp đôi này tự nhiên lại đi phát cẩu lương trước mặt bọn mình thì có khi chị sẽ đá tung ghế họ luôn quá!

Ơ kìa, sao tự nhiên lại trông thất vọng thế kia? Chị đùa thôi mà!

Chưa kể, bọn mình làm sao mà phàn nàn được cơ chứ, trông bọn mình bây giờ trông như thế này cơ mà~

Ôi trời? Kouhai-kun, đừng bảo là em không để ý đó nha?

Ngồi cạnh em là một Onee-san xinh đẹp cơ mà, lại còn đang thì thầm bên tai em nữa đó.

Dám cá lúc này đây, có hơi bị nhiều tên con trai ghen tị với em đó.

Em sẽ đạt hang một trong cuộc thăm dò ý kiến ‘Cái lưng ghế mà tôi muốn đá’ đó. Chúc mừng nghen ~

À phải rồi, Kouhai-kun, trước khi chiếu đoạn giới thiệu, chị muốn nhờ em một việc nhỏ này. Nghe chị chút nha?

Chuyện là, chị muốn đổi ghế với em á. Chị thích ngồi giữa hơn là ngồi gần lối ra vào.

Trông như em đang không hiểu ha? Được rồi, để chị nói cho em nghe sự thật~

Nếu tự nhiên có khủng bố xông vào từ lối ra vào, ít nhất thì chị cũng lấy em ra làm khiên chắn được ấy mà, Kouhai-kun~

Đùa thui! Hehe, đừng nghiêm túc vậy chứ. Chị đùa tí thôi ấy mừ~

Em sẽ để bỏng ngô vào giữa mà, đúng hông? Chị  muốn ngồi gần nó để lúc phim chiếu không gây ra tiếng động á.

Thôi nào, có gì đâu mà? Không phản đối hả? Tuyệt, đổi chỗ hen~

Ưm, thích hơn nhiều. Như này thì chị sẽ có thể lấy nó dễ hơn rồi.

Mm? Cái mặt đó là sao? Em đang nghĩ chị là đứa ăn lắm đó hả?

Thô lỗ quá à. Có thể em không biết, nhưng chị hơi bị cẩn thận với chế độ ăn uống của mình đó nha?

Xem đồ uống của chị đi nè. Thấy hông? Là coca không đường bình thường đó. 

Rồi rồi, chị hiểu mà. Có phản đối thì cũng công cốc cả thôi. Cũng chẳng đáng tin mấy khi mà chị lại chọn bỏng ngô vị caramen ha.

Nhưng mà caramen thì chị hổng bỏ được! Tha thứ cho kẻ yếu đuối này nha~ Hicc hicc

nhai_bỏng_ngô_ASMR.mp3

Mmm, ngon ghê~ Để chị đút cho em nha, Kouhai-kun?

Chỉ cần mở miệng như một chú mèo con thui á, xong để chị đút cho.

Nè, há miệng ra nào~

Nom~

nhai_bỏng_ngô_nhiều hơn.mp3

Hehe, ngon ghê~

Sao, tưởng chị đút cho em ăn thật đó hả? Tiếc ghê~ Chị lại tự ăn rồi á!

Xin lỗi vì trêu em như vậy nha~

Phản ứng của em đáng yêu ghê, nên chị không nhịn được á.

Đừng lo mà. Chị sẽ không ép em phải làm mấy cái việc giống với cặp đôi như vậy đâu.

Bọn mình mà đi ban phát cẩu lương nhiều quá, thì cô em gái mới của em sẽ ghen lắm cho mà xem~

Ể? Em ấy sẽ không ghen ư? Hmm, vậy à.

Thế…. em nói cho em ấy nghe cái này được không?

Nếu vị trí tình nhân của em vẫn còn trống, có lẽ anh sẽ chiếm lấy cho riêng mình đó~

Đùa thôi~ Em lúc nào cũng bình tĩnh ghê ấy. Làm chị thấy cứ muốn thử xem trêu được tới đâu không à.

Quả nhiên, quanh đi quẩn lại thì em vẫn là Kouhai-kun mà.

Sự bình tĩnh và vững tâm Chất lượng Asamura!

Việc dễ đối phó với em cũng giải trí ghê á.

Chờ đã, chẳng phải như vậy nghe cứ như chị là mấy kiểu đàn bà ăn chơi hay sao!?

Để lúc khác chị đãi em mấy món ngon ngon ha, nên là hôm nay bỏ qua cho chị nha? Nha?

Ồ, tối hơn rồi nè. Chắc là sắp bắt đầu rồi đó.

Với cả này, xem phim xong chị xin chút thời gian của em đó nha~

Chị muốn dạo quanh một lát, với cả cùng chia sẻ cảm nhận về bộ phim nữa á.

Trong quá trình hậu phân tích phim ảnh thì một bộ phim cũng vẫn chỉ là một bộ phim thôi, nhỉ?

Giờ thì, để xem bộ phim này ra làm sao ha?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ước gì giờ được nghe Shiori thì thầm bên tai trong rạp phim kiểu này nhỉ...ôi nó phê...

u67551-80937882-5898-4139-81fb-788b3df6c570.jpg

Bình luận (0)Facebook