• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 75: Lời xin lỗi

Độ dài 3,509 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:40

Chap 76 ra trước chap 75 :) Edit Naoizdabezt đây, thanh niên trans Ahl nhác quá ngay hôm sinh nhật vứt qua cho trans, mà mấy ngày nay đam mê bóng đá + 10 trận rank đầu làm phân tâm chưa trans xong, thôi để cố gắng trans cho xong vậy :v

P/S: Bên Eng dịch cứ he với she đọc chặp chả hiểu gì :v

VIỆT NAM VÔ ĐỊCH

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Part 1

[Naỳ, không phải mày hơi bị kiêu ngạo à ? Mày vừa nói gì ? Bắt tụi tao xin lỗi á ?]

Alphonse nói khi đang lại gần Rio

[Không phải đấy là lẽ thường sao. Chính tụi mày mới là kẻ gây chuyện trước. Tụi mày đang làm phiền quãng thời gian quý giá của tụi này đấy. Hơn nữa, hành động của mày hơi bị khó chịu đấy. Làm sai thì phải xin lỗi, ngay cả đứa con nít cũng biết rõ điều đâý]

Rio đáp với một giọng điệu khinh bỉ

Alphonse đương nhiên nhận ra thái độ đó của Rio và càng nổi điên hơn nữa

[ĐỪNG ĐÙA VỚI TAO. TỤI TAO LÀ QUÝ TỘC, CÒN TỤI MÀY CHỈ LÀ THƯỜNG DÂN NÊN PHẢI NGOAN NGOÃN MÀ CHỊU ĐỰNG THÔI!!]

Alphonse gào lên

Cái quái gì vừa diễn ra vậy chứ, thằng chó này

Một thằng ngay cả tên thật cũng không dám báo

Và hơn nữa, một thằng chó khó ưa

Nếu một thường dân bị gọi lại giữa đường bởi một quý tộc, hắn ta phải cúi đầu nịnh bợ quý tộc đó

Một điều vô cùng hiển nhiên

Tương tự, cũng vô cùng bình thường nếu có bất kì cô gái xinh đẹp nào bị gọi lại

Và cô ấy chỉ có thể than đó là do ý trời và dâng hiến cơ thể của họ

Hôm nay, cũng chỉ là 1 cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn

Nơi gặp cũng không có gì đặc biệt

Nhưng thằng chó đứng ngay trước mắt naỳ, nó không chỉ không vâng lời mà còn chọc tức mình

Quả thật mình nên giết quách nó đi

Alphonse lại nổi cơn thịnh nộ khi nghĩ vậy

[Alphonse-senpai, đ-đợi đã]

Stead kìm Alphonse lại

[Em hiểu cảm giác của anh, thằng chó đó quả thực rất khó ưa. Chuyện này em không để yên đâu. Em sẽ làm tất cả mọi thứ để giải quyết vụ naỳ]

Hắn ta thì thầm với Alphonse

[Kuhh…..]

Alphonse nhăn mặt khó chịu

Hắn đang thở như một thằng yếu sinh lí vừa ra sau khi nốc cả hộp rocket1h để kìm nén cơn giận của mình

Và rồi

[Đúng vậy….chúng tôi là người sai. Vì vậy nên, chuyện hôm nay bỏ qua nhé]

Stead ém vấn đề xuống và rồi xin lỗi một cách giả taọ]

Part 2

Trước hành động như vậy của Stead, Rio chỉ thở dài

Bọn chúng còn không thèm suy nghĩ lại về việc làm của mình

Và bây giờ bọn chúng đang cố gắng kìm nén khi vẫn đang ở đây

Vì chúng đã lạm dụng cái cớ cậu vô lễ với quý tộc để tấn công với Rio, nên nếu như cậu không nói gì thì bọn chúng sẽ vô tội.

Thực tế, nếu như một quý tộc nào đó lạm dụng về việc thường dân vô lễ với quý tộc, nạn nhân có thể kiện họ với hành vi phạm tội đấy

Nhưng mà, thông thường thì hình phạt chỉ là tạm giam vài ngày nên rất ít người dám đi kiện để rồi bị trả thù bởi các quý tộc sau khi hết bị tạm giam

Nên đó là lí do vì sao, bọn chúng đang cố gắng ém nhẹm vụ việc lại

Đương nhiên không phải vì chúng sợ Rio, mà sợ cơn thịnh nộ của Công tước Euguno nếu ông ta biết về vụ việc hôm nay

Sau khi đã an toàn rời khỏi đây, có lẽ chúng sẽ lại kiếm chuyện ------- không, có thể chúng sẽ tiếp tục đeo bám Aishia

Tụi đấy chắc chắn sẽ âm thầm ra tay với Aishia sau khi đã phần nào bình tĩnh lại

Sẽ có chút rắc rối đây

Và cũng may vì bọn chúng đa phần chú ý đến Aishia, nên có vẻ như tụi nó không quan tâm đến nhóm Miharu lắm

Và nếu chúng không chú ý đến Miharu thì có lẽ cậu nên thu hút cơn giận của chúng về phía mình để chắc chắn bọn nó KHÔNG KIẾM CHUYỆN VỚI AISHIA

Hơn nữa cũng để đề phòng nếu như chúng dám động đến Miharu

Cậu đã biết nguyên nhân vì sao chúng lại nhường nhịn như vậy

Vì thế việc còn lại chỉ là tổ lái tới cái lí do đó thôi

Rio khẽ lắc đầu khi nghĩ vậy

[Mày không thực sự định thỏa hiệp đúng chứ?]

Cậu cứng rắn nói

[Mày vừa mới cố giết tao. Và hành động vừa rồi của mày cũng chẳng phải lời xin lỗi. Vì thế, tao không thể để yên vụ này được]

Rio nói với một giọng đều đều lạnh nhạt

[MÀY, MÀY ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI TAO! MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI CHỨ HẢ? MỘT TÊN THƯỜNG DÂN NHƯ MÀY THÌ LẤY ĐÂU RA QUYỀN ĐÒI HỎI VẬY CHỨ?]

Alphonse gào vào mặt Rio

Stead cũng không thể tin được những gì cậu vừa mới chứng kiến

Cho dù chuyện này có thể giải quyết êm đẹp rồi, mà thằng khỉ này nó nói cái gì vậy cơ chứ?

Đây hẳn là lần đầu bọn chúng thấy 1 tên thường dân dám chống đối 1 quý tộc như thế này

[Tao là nạn nhân đúng chứ? Xin lỗi chứ tao không thể để một thằng gào vào mặt mình [ Tao sẽ giết mày thằng chó] lại nhởn nhơ làm những gì nó muốn được. Làm vậy thì khác nào tao tự bóp d** tao đâu]

Part 3

Nghe xong, bọn Stead mới nhớ lại

Quả thực bọn chúng đã nói vậy

Bọn chúng đã lườm Rio giống như cậu là kẻ thù không đội trời chung của mình vậy

Rio lờ đi ánh nhìn đầy “thiện cảm” đó của chúng

[Tôi tự hỏi nếu quý tộc lạm dụng impolite strike thì bọn họ liệu có bị kết tội hay không?] (e1: nói chung impolite strike tức là hành động thường dân vô lễ với quý tộc. Để đây chứ nhác sửa ở sau quá ~~)

Cậu hỏi trong khi nhìn Aria

[Vâng. Trong trường hợp lạm dụng impolite strike, nếu như có bất kì lời cáo buộc nào từ nạn nhân thì tội lỗi sẽ được phiên tòa quyết định]

[Tôi hiểu rồi. Và dù chúng chỉ mới ĐỊNH giết tôi nhưng chắc cô sẽ không nói rằng chúng vô tội chứ?]

Bọn chúng chắc chắn sẽ ăn một quả cực đắng nếu như bị phán có tội

Và cũng có vài người đã chứng kiến vụ việc vừa rồi, nên khả năng chúng phải ngồi tù là khá cao đấy

[THẰNG CHÓ MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN PHÁN XÉT TỤI TAO!]

Stead gào lên

Đ** đùa đâu

Dù đã đàm phán thành công (TLN: sao thành công hay thế?)

Bọn chúng không hiểu tại sao thằng nhóc không rõ lai lịch này lại muốn trở thành một chướng ngại

Đáng ghét thật

Những người con gái xung quanh nó đều là những tuyệt phẩm mà Nữ thần Sắc đẹp đã tạo ra

Đặc biệt là cô gái với mái tóc màu hồng, cô quá đẹp đến nỗi có thể nói cô là người con gái đẹp nhất mà hắn đã gặp từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ

Mặc dù hơi vô lí khi một quý tộc có cảm xúc như thế này đối với thường dân, nhưng Stead đang cảm thấy cực kì ghen tức với Rio

[Nếu như mày vẫn cố chấp như vậy thì tụi tao cũng không cản nhưng….]

Lúc đâý, Aria nhìn theo hướng nhìn của Stead

Tất nhiên nó ghim thẳng vào Rio

Dù cho ở bất kì mode nào của Liselotte: mode chủ tịch của thương hội Rikka hay mode thống đốc của Almond, thì dù cho Stead bị giam chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, kết quả cũng sẽ không dễ chịu với họ tí nào

Công tước Euguno - một lãnh đạo quan trọng trong đội quân phản cách mạng của vương quốc Bertram

Nếu như tin Stead bị giam bị truyền ra ngoài thì nó không khác gì vả vào mặt Công tước cả (TLN: ý là mất thể diện)

Dù cho vụ việc này có thể ém nhẹm lại thành chỉ là 1 scandal nhưng nghĩ sâu xa hơn 1 chút, Liselotte là quý tộc của Galwark, cái chuyện cỏn con này cũng có thể làm cho công tước Euguno mất mặt. (TLN: Liselotte là quý tộc và cũng gần như là nguồn phát tán tin tức, nên đây chắc chắn là sự thật, vì vậy danh dự của Euguno bay sạch, sorry for bad translation)

Part 4

Một khi đã dính líu đến quan hệ giữa đội quân phản cách mạng Bertram và vương quốc Galwark thì quả là 1 cơ hội tuyệt vời để cô (chả biết ai) vắt khô Công tước Euguno

Ngược lại, công tước Euguno không thể bảo vệ cho Stead bởi chính ông ta lúc đó đã làm ngơ vụ việc của Rio (e1: loạn quá nên đoán thôi)

On other hand, he can’t even protect Stead for Duke Euguno completely ignoring Rio’s matter (TLN: đoạn này nó xưng hô loạn kinh)

Vụ việc hôm nay đã vượt quá khỏi khả năng của quản lý ở đây và chắc chắn là tổn thất đối với thương hội Rikka

Có rất nhiều vị khách khác trong nhà hàng

Tin đồn sẽ lan rộng ngay lập tức và trở thành tâm điểm bàn tán của moị người

Và với thương hội Rikka cùng bọn Stead, lo sợ sẽ làm hại đến thương hiệu của thương hội Rikka và đồng thời làm giảm uy tín của công tước Euguno (e1: vẫn chỉ là đoán mà dịch thôi)

But to Rikka firm for Stead-tachi, in fear of harming the brand imgae of the fỉrm for chipping the impartial justice for giving a justice and advantage to duke Euguno

Tóm lại, bây giờ việc Stead có bị kết tội hay không hoàn toàn phụ thuộc vào Rio

Hơn nữa, nếu Liselotte làm cho Công tước nợ mình một ân tình thì có lẽ sẽ có cơ hội (TLN: edit hãy dùng chất xám của mình để edit naò)

(Tuy nhiên, lũ quý tộc thiếu não quả phiền phức thật đâý. Nội việc nói chuyện với chúng thôi cũng đã rắc rối rồi)

Nếu như Rio vẫn cứ làm tới thì chỉ còn nước để quyền phán xét cho Liselotte

Và lúc đâý, Stead sẽ vào tù và tất cả mọi người sẽ biết đến sự việc này

Như vậy chẳng khác gì ném bùn vào mặt Công tước Euguno, và nó thậm chí còn ảnh hưởng đến việc lãnh đạo và sĩ khí của các binh lính chống cách mạng ở vương quốc Bertram

(Đau đầu thật…)

Aria đi đến quyết định của cô ấy

Cô cần phải làm gì đó khiến Rio rút lại lời cáo buộc của cậu

Vì thế nên cô phải tìm ra 1 lí do nào đó

[Fu-Fun, có vẻ mày không hiểu rõ vị trí của mày rồi. Tao là người thừa kế của nhà Euguno. Nếu mày dám kiện tao thì mày sẽ trở thành kẻ thù của công tước̀ Euguno]

Stead gào lên khi liếc nhìn Rio

Mặc dù cậu có thể cảm nhận được sự tự tin nếu chỉ nghe giọng của Stead

Tuy nhiên, cậu hoàn toàn nhìn thấu được rằng đó chỉ là một trò bịp bợm

Rio lạnh lùng liếc nhìn Stead mà không hề bận tâm tới lời đe dọa vừa rồi

Tại sao ư? Cần đếch gì phải care cơ chứ

Vì thằng ngu Stead này có hiểu tình huống hiện tại của nó đâu

[M-Mày….nghiêm túc đấy à]

Hắn ta hoàn toàn không hiểu cái vẹo gì cả

Stead nhìn thẳng vào mắt Rio hòng khai thác được ý đồ của cậu

Nhưng rồi hắn ta rùng mình và dứt ánh mắt khỏi Rio

(Cái đ** gì, đôi mắt của thằng này?)

Part 5

Hắn ta hoàn toàn không nghĩ Stead là con người

Dường như hắn ta đang nhìn vào một bao rác

Dường như hắn ta không công nhận một con người tên Stead

Thằng chó trước mặt này hoàn toàn không đặt Stead vào mắt

(....đây là-cha?)

Cho dù bề ngoài có vẻ giống như đang đứng đối mặt nhưng Rio không hề để nửa con mắt đến Stead, cậu đang nhìn một thứ hoàn toàn khác

Làm thế quái nào mà thằng này lại có được cặp mắt đấy?

Một lần, Stead đã xô ngã công chúa Flora từ vách núi. Sau khi giải quyết êm đẹp vụ việc, cách công tước Euguno nhìn hắn hoàn toàn giống với ánh mắt hiện tại của Rio

Lúc ấy , Stead cảm thấy hắn như không tồn tại

(Thằng này, rốt cuộc nó xem mình là cái gì cơ chứ?)

Cơ thể Stead run bần bật

Ánh mắt đó hoàn toàn trùng khớp với cha hắn, hắn sợ Rio

Dường như ánh mắt đó đã soi thấu tâm can hắn

Stead làm sao biết hắn đã trở thành cục c*t phá hoại cuộc sống của Rio nhiều đến mức nào

Nhưng hiện tại, Rio không bận tâm đến nó

Cho dù cảm xúc của cậu có đổi thay như nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không có bất cứ sự khoan dung thừa thãi nào cho những hành động của Stead

Cậu chắc chắn sẽ không để bọn chúng toàn vẹn ra về

Cậu sẽ không bao giờ để hụt chúng nữa

Và bởi vì Rio đã quyết định vậy nên

Cậu sẽ không buông tha cho tình huống hiện tại của Stead

Và hắn ta không hay biết điều naỳ, không, Stead thấy được một phần của công tước Euguno ở trong cậu. Vì vâỵ- hắn sợ Rio

Bỗng nhiên Alphonse chắn ngang tầm nhìn của Stead

Không như Stead, Alphonse hoàn toàn không hề sợ hãi Rio

[........!!!]

Stead cứng họng

Tệ rồi đây

Nếu như cái tên với ánh mắt giết người này thực sự làm nó

Tương lai của chúng sẽ vô cùng thảm hại nếu như không xoa dịu Rio ngay lúc này

Stead bỗng dưng lại có linh cảm như vậy

Nhưng mà dù vậy đi nưã, thì bây giờ chúng nên làm gì chứ

Ngay từ đầu hắn đã không nghĩ đến việc xin lỗi Rio

Ngay lúc đấy

[Cậu thật sự muốn kiện họ chứ? Cho dù họ có bị phạt đi nữa thì cũng chỉ là tạm giam ngắn ngày mà thôi? Chắc hẳn cậu biết chứ?]

Part 6:

Aishia hỏi Rio

Mặc dù việc bỏ tù khá là hiếm cho một trường hợp lạm dụng impolite strike, không có nghĩa là nó chưa bao giờ xảy ra

Mặc dù, trong trường hợp nạn nhân phàn nàn về một quý tộc lạm dụng impolite strike, nó đã kích động lòng hận thù của các quý tộc, là một thường dân, hầu hết mọi người đều không khởi kiện, lo sợ rằng những quý tộc sẽ đày đọa họ như một thú vui.

Có lẽ bởi vì cô hiểu điều đó, Aishia hỏi Rio một cách gián tiếp

[Bởi vì tớ không còn cách nào khác. Vì lẽ tớ không quan tâm nếu cậu có thể đảm bảo cho sự an toàn của chúng ta, tớ sẽ không để tâm đến chuyện này nữa](e1: dòng thoại này nó hơi khó hiểu. Ai hiểu rõ thì giúp plz)

Rio bình tĩnh đáp lại

Nếu cậu muốn tống Stead vào tù lần này, cậu cũng tự nhận thức được rằng cậu sẽ làm dấy lên nỗi hận thù từ gia đình Stead và Alphonse

Sẽ không có vấn đề gì nếu nỗi thù hằn đó chỉ nhắm vào một mình Rio

Nếu cậu tha cho Stead lần này, mặc cho bọn chúng cố làm gì cậu trong tương lai, cậu có thể giết tất cả vào lúc đó

Nếu chỉ là một mình Rio, cậu không cảm nhận được mối hiểm họa nào từ nhóm của Stead

Nhưng đó là cả một câu chuyện khác khi tính tới nhóm của Miharu

Cậu lo sợ rằng Miharu sẽ bị cuốn vào nguy hiểm

Nó sẽ trở thành một điểm yếu chí mạng của Rio

Vì vậy cậu cần hành động ngay bây giờ để loại bỏ nguy cơ đó

Nếu như bây giờ giết phức đi 2 thằng trước mắt này-nguồn cơn của mối nguy đó, là xong,nhưng mà ý tưởng này không được thực tế cho lắm

Và vì thế, cậu nghĩ đến 1 thứ khác cùng thuộc tầng lớp thường dân như cậu đã xuất hiện trong vụ việc lần này (TLN: theo tui đoán là Aria)

Do đó Aria-- hay chính xác hơn là cậu cần sự phối hợp của thương hội Rikka

Rio biết đến đội quân phản cách mạng Bertram khi cậu giải cứu Selia ngày hôm qua, nên có lẽ Stead và Alphonse là thành viên của đội quân đó.

Và giờ đây ở nước bạn ( Galwark), thương hội Rikka là 1 thương hội dưới quyền của Liselotte-1 quý tộc của Galwark

Bây giờ cậu có thể lôi kéo Aria về phe mình

Tuy không có chứng cứ xác thực nhưng dựa trên những chuyện xảy ra từ nãy đến giờ, Rio có thể phần nào biết được Aria đang nghĩ gì lúc này

Và do đó-- việc Aria sẽ làm trong tình huống hiện tại sẽ là…..

End

Và đó là lí do tại sao Rio lại hành động như vậy

Để Aria có thể làm đúng theo những gì cậu muốn

[Tôi hiểu rồi. Vậy thì họ sẽ xin lỗi trong tương lai. Nếu cậu không có bất cứ ý kiến gì thì vụ việc lần này chấm dứt tại đây nhé?]

Aria đưa ra lời đề nghị sau khi xem xét kĩ càng thái độ của Rio

[Miễn sao cô có thể đảm bảo điều đó thì ổn thôi. Nhưng tiếc thay tôi lại không có nhiều niềm tin như vậy vào nhân loại, đặc biệt khi có 2 con cẩu vừa mới gâu gâu ẳng ẳng điên dại trước mặt tôi lúc naỹ]

Sau khi từ chối lời đề nghị của Aria, Rio khẽ nhún vai và nheo mắt nhìn cô

Part 7

[Vậy thì thương hội Rikka sẽ sắp xếp 1 buổi hòa giải cho mọi người. 2 người họ sẽ xin lỗi cậu và sau đó thì không thể làm hại cậu nữa. Và trong trường hợp nếu như đang chuẩn bị mà họ tấn công cậu thì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trừng phạt họ. Hiệu lực của hình phạt sẽ được đảm bảo bởi thương hội Rikka]

Rio hé mở mắt khi nghe được những lời ấy của Aria

Có vẻ cậu đang vui

Hòa giải viên là thương hội Rikka, hơn nữa hiệu lực hình phạt cũng được họ đảm bảo

Đây đích xác là những gì Rio muốn

Aria đã không phụ sự mong đợi của cậu

Nhằm không để các quý tộc như nhóm của Stead có thể dễ dàng phá vỡ hiệu lực bản án thì một vài yếu tố xã hội là cần thiết

Cho dù Rio không có bối cảnh như vâỵ, nhưng thương hội Rikka thì có

Nếu họ dám làm càn ở buổi hòa giải có dính líu đến thương hội Rikka thì chẳng khác gì nhạo báng thương hội cả, vì vậy nên họ sẽ không ngu đến nỗi có hành động trẻ trâu nào ở buôỉ hòa giải

He was expecting continues control effect. Nếu như chỉ có đơn độc Rio thực hiện buổi hòa giải thì thế lực sau lưng nhóm của Stead thừa sức ép cậu

[Okay, tôi vô cùng cảm kích….các ngươi hẳn là không có vấn đề gì chứ?]

Rio thờ ơ hỏi

[Vâng. Chúng tôi cũng cảm thấy vô cùng có lỗi khi không thể sắp xếp 1 căn phòng cho các vị dùng bữa. Nếu như không phải bởi sự tắc trách của chúng tôi có lẽ thương hội cũng không dám đứng ra xử lí vụ việc này, mong quý khách thông cảm] (TLN: trans đã cố hết sức, còn edit thì chưa biết)

Do trách nhiệm của thương hội nên tôi mới giúp anh- đại khái ý của Aria là vậy

Dù cho cậu đã chuẩn bị đá đểu đến sự vô trách nhiệm của thương hội- nhưng có vẻ không cần thiết rồi

Làm quá mọi chuyện lên rồi đòi hỏi thương hội phải giải quyết-nghe không hay cho lắm

Do đó, để Aria dám đứng ra chịu trách nhiệm của việc naỳ, cậu đã chống đối kịch liệt với nhóm của Stead(TLN: tao lạy maỳ, con lạy tác giả, có 1 chuyện mà dài dòng vcđ)

Rio cố gắng giữ cái đầu mình lạnh

Và kế hoạch cuối cùng đã trót lọt

[Tôi hiểu rồi. Cảm ơn]

Cậu nở nụ cười bày tỏ lòng biết ơn của cậu với Aria

Aria lặng lẽ liếc nhìn Rio

(Đừng nói là….cậu ta cố tình làm vậy để khiến mình ra mặt chứ?)

An inevitable action when considering about Aria’s position, dù cuộc đàm phán đang diễn ra đúng theo ý cô, nhưng hình như như thế này dễ dàng quá thì phải?

Aria khá khó chịu trước câu trả lời cô thừa biết từ Rio

Vốn mục đích ban đầu của câụ ta là khiến cô ra mặt, nên giờ cậu chỉ đơn giản rút lại lời than phiền của mình

Dù vậy cô vẫn không cảm thấy bất cứ biểu hiện lạ thường nào của cậu

Aria nhìn lại về phía nhóm Stead, nở 1 nụ cười nhẹ nhàng và xóa bỏ cảm giác khó chịu ấy ra khỏi đầu

Bình luận (0)Facebook