• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 74: Thú tội

Độ dài 2,459 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:40

Part 1

 [Tôi sẽ hỏi cả hai bên. Có phải hai người đã tấn công cậu ta dù biết rõ hậu quả của việc thực hiện impolite strike? Xin cứ tự nhiên lên tiếng nếu hai người muốn nói gì về hành động bất kính của cậu ta]

Đã nghe qua lời khai của Rio và các nhân viên, Aria vẫn quyết định thẩm tra với giả thiết bọn Stead thoả mãn điệu kiện của impolite strike.

「……!!!」

Stead và Alphonse tắc tị trước câu hỏi của Aria.

Hai tên này đã cố giết một thường dân mà không đáp ứng đủ điều kiện của impolite strike - -, nói cho vuông là đã cố gắng lạm dụng hệ thống đó.

Lạm dụng impolite strike cũng tính là sỉ nhục danh dự quý tộc, và sẽ bị đưa ra xét xử theo luật pháp.

Tuy nhiên, dù hình phạt chỉ là tạm giam ngắn hạn, trừ trường hợp vẫn đề đó đã khép lại từ lâu, còn đâu thì họ sẽ phải triệu tập nguyên cáo, tức nạn nhân, tới để công bố phán quyết này.

「…………」

Bọn Stead nín thít, sự rối trí lộ rõ ra ngoài mặt, trên trán mồ hôi vã ra như tháo nước.

Chúng quả thật muốn la lên như một điều hiển nhiên nhất trần đời “Sao ngươi biết bọn ta tính lạm dụng nó hay vậy”.

Và còn, “Thành phố này thật lạ đời khi không cho bọn ta lạm dụng nó”.

Mỗi tội, làm thế thì cũng bằng thừa nhận tụi hắn đã lạm dụng impolite strike.

Mặt khác, kể cả chúng có thành thật thú tội.

Có quá nhiều nhân chứng và chúng không có thời gian nguỵ tạo khẩu cung.

Và cũng không thể ép chuyện này xuống bằng vũ lực.

Dù bọn hắn chưa bao giờ nghĩ đến cái gì như thế này --, *nghiến*, bọn Stead chỉ có thể nghiến răng ken két.

[Rắc rối thật nhỉ. Vì xét theo tình cảnh này, chúng ta không thể nào đưa ra phán quyết chỉ với tôi ở đây, nếu giờ chúng ta tới dinh thư, chúng ta vẫn có thể nhờ Liselotte-sama phân xử nhưng…]

Aria nói trong khi đưa tay lên má.

Tuyên bố của Aria hoàn toàn xác đáng khi mà họ không thể hỏi han được gì từ bọn Stead đột nhiên bị câm tập thể.

[Gượ-Gượm đã! Đừng báo chuyện này với phụ thân!] (Đừng nóng! Đừng méc ba tau!)

Stead ngăn cản Aria với vẻ mặt khiếp đảm.

Dù hắn vừa hô hoán tên cha hắn mới vài phút trước, “Sao tên này tự dưng câu trước đá câu sau vậy”.

Aria cũng phải tròn mắt.

[Oya, tại sao vậy ta?]

Và rồi, hỏi lại với giọng điệu rất kịch.

[Phụ thân đang….. bây giờ, đang ngồi trên bàn đàm phán. Ta không được làm người then bận lòng……]

Stead trả lời với đầy miễn cưỡng.

Quả nhiên, chuyện hôm nay rất khác với bình thường, ngay cả Stead cũng bắt đầu nhận ra thực tế đó.

Part 2

Nếu chuyện hôm nay mà đến tai Công tước Euguno, cha hắn, đầu ông hẳn sẽ nổ tung ra vì lo lắng, hay thịnh nộ.

Nghĩ tới đó, đột nhiên hắn do dự có nên dựa vào cha mình không.

Hiện tại, ông bố Công tước của hắn đang ở dinh thự của Liselotte.

Kể từ vụ Flora ngã xuống từ mỏm núi nọ, Stead đã mất điểm thê thảm trong mắt cha hắn.

Bận bịu việc triều chính, Công tước Euguno không thể để mắt đến Stead từng li từng tí đã uỷ thác việc giáo dục và dọn dẹp tàn cục sau các hành động của hắn cho thuộc hạ và không cho hắn bất cứ cơ hội nào để gỡ gạc danh dự.

Dù Stead, đang tuổi nổi loạn lại phải chịu áp lực như vậy, đã phá phách khắp nơi ở Học viện Hoàng gia, Công tước Euguno vẫn chẳng buồn liếc hắn lấy một cái, cứ thế đến tận bây giờ.

Bình thường thì không cần phải cẩn thận ngó mặt cha hắn vì mấy vụ kiểu này.

.

Nhưng, bây giờ Công tước Euguno đang có một buổi đàm phán quan trọng ở đây.

Nếu ông biết Stead lại gây rối với cái lối hành xử hạ cấp đó giữa cuộc đàm phán, thì đời hắn đảm bảo gắn thêm cái tag tradegy.

Hắn dường như đã vô tình trát bùn lên mặt cha hắn.

Khi cuối cùng hắn cũng nhận ra điều này.

Nó đã quá muộn--.

Nhưng dù Stead có nhận ra.

Hắn vẫn sợ.

Bởi vì, hắn có thể sẽ bị chính cha mình ruồng bỏ.

Quyền kế thừa không phải là không thể chuyển qua em trai hắn vốn chỉ kém hắn vài tuổi, thậm chí sau khi bị phế truất hắn còn có thể bị trục xuất nữa.

Đủ loại viễn cảnh bay nhảy trong đầu hắn, cái sau tăm tối hơn cái trước, Stead rơi vào vòng xoáy bất tận của những suy nghĩ kinh hoàng.

「Haa……… Haa……」

Trái tim hắn đập ồn ã, cả hơi thở cũng rối loạn.

Tệ rồi đây.

Chuyện này không được lọt ra ngoài, không cần biết thế nào.

Hắn điên cuồng động não.

Nhưng, Aria dường như đi guốc trong bụng hắn.

[Oya, sắc mặt ngài không được tốt lắm. Phải chăng ngài đang nghĩ là cha ngài sẽ lo lắng khi một vấn đề nghiêm trọng thế này lại xảy đến với cậu quý tử đáng yêu của ngài ấy? Quả như tôi nghĩ, chuyện này nên đem tới dinh thự báo cho Liselotte-sama. Tình cờ thay, Công tước Euguno cũng đang ở giữa cuộc đàm phán với Liselotte-sama]

Cô nói như một kịch sĩ lành nghề trên sân khấu.

Stead làm vẻ mặt của một kẻ vừa nuốt phải một đống dòi.

 [Nếu ngài cứ giữ im lặng như thế, cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ không thể bắt đầu. Dù sau khi nghe lời khai của cả hai bên,tôi thấy có vài điểm kì lạ không khớp nhau nhưng……]

「……」

Vai Stead và Alphonse run lên.

Tình cảnh này đáng lẽ viên quản lý nên đặt việc thuyết phục làm ưu tiên hang đầu nhưng nó chỉ khả thi khi các nhân viên và nhân chứng không có đây.

The manager should do a persuasion with maximum priority in this case but, it was possible only if the witnesses and the other employees were not in this place.

Part 3

Thêm vào đó, nó sẽ đme lại nhiều rắc rối hơn cho nhà hàng, khả năng mà bọn Stead kiếm được một vị cứu tinh nào đấy mà không gây sức ép hay xì tiền ra tương đối thấp.

Moreover, it’ll cause even more trouble to the store side, the possibilities of Stead’s group getting supporters without applying pressure or using a large amount of money in this place is low.

Đương nhiên, chuyện như hối lộ Liselotte là không thể khi mà cô ấy cầm trịch cả thương hội Rikka.

Trong trường hợp đó, nếu bị điều tra cá nhân, chúng sẽ chỉ có thể bất lực nhìn tội lỗi của mình bị phơi ra ánh sáng.

「……-ại. ……Dừng lại!]

Stead la toáng lên không còn màng đến thể diện nữa.

Thấy hắn như vậy khiến cho mọi người trong phòng có chút bối rối nhẹ.

 [Ha-hahaha………….Oi, ngươi muốn gì? Chúng ta sẽ thoả thuận. Tiền? Được thôi, nếu là tiền ngươi muốn bao nhiêu cũng được. Ta là một quý tộc cao cấp. Ta sẽ cho ngươi bao nhiêu ngươi muốn]

Bầu không khí hư hoại thấy rõ bởi Stead kẻ lảm nhảm như một thằng động kinh.

The atmosphere of that place was plainly spoiled by Stead who spoke like a madman.

発狂したように語るスティアードに、あからさまに場の空気が白けた。

Nhìn vào Stead đó, Rio chầm chậm nhắm mắt lại.

「OyOy. Ta không nghiêm túc đâu ngươi biết đấy. Là đùa. Ta chỉ đùa thôi」

Stead kẻ đang nói mang một nụ cười méo mó trên khuôn mặt.

「Stead-sama」

Arai gọi hắn với một giọng phải nói là từ bi như Bồ Tát giáng trần đối với một người không lien đến vấn đề này.

Stead khẽ run người khi nhìn Aria.

[Ch-Chuyện gì vậy?]

[Xin hãy bình tĩnh lại. Đầu tiên, có chuyện gì mà ngài không thể nói cho chúng tôi biết không? Mọi người đều đang rất bối rối]

Bên cạnh Stead là Alphonse đang cho ra một vẻ mặt mịt mù sương khói.

ĐÚng như mong đợi (từ một thằng ngu), sự thay đổi thái độ còn nhanh hơn lật sách của Stead khiến hắn hoang mang.

Stead lấy lại một chút tự chủ khi bắt gặp vẻ mặt ngáo đá của Alphonse đang nhìn mình.

「Y-Yeah……」

Stead đáp lại với giọng điệu ỉu xìu.

「Thế này có chút quá phận, nhưng tôi đã đoán được hoàn cảnh của hai người. Cả hai làm ơn hãy nói『Có』 hoặc 『Không』nếu có gì khác biệt trong câu chuyện của hai người với những gì đã xảy ra 」

Kể cả với Aria, bất cứ cái gì hơn thế này đều chẳng thú vị gì.

Even for Aria, any more than this wasn’t interesting even as a consumption for normal mischief.

Để tìm ra sự thật càng nhanh càng tốt, cô quyết định làm một cuộc kiểm tra chéo luôn mà không đợi bọn Stead tình nguyện thú tội.

For the sake of advancing the story immediately, she decided to immediately do a cross examination without waiting for Stead-tachi to voluntarily confess.

Part 4

「Đầu tiên, các ngài đến nhà hàng này và được dẫn vào trong, nhưng không có được phòng này」

「Ư-Ừ……」

「Thế là ngài đến đây để chiếm chỗ ngồi trên tầng thượng này」

「Phải.」

「Tiếp theo, họ là khách hàng đã ở đây trước các ngài」

「Đúng vậy……」

Stead và Alphonse chỉ có thể đưa ra nhưng câu trả lời yếu ớt cho Aria người đang hờ hững đặt câu hỏi.

Đúng như mong đợi, ngay cả bọn Stead vốn chỉ muốn té lè lẹ cũng phải ngoan ngoãn trả lời cô.

Dù hoàn toàn bị những câu hỏi dắt mũi, bọn hắn không có gì ngoài lời khai của mình.

Though they’re completely led by the questions, Stead’s group had nothing but their own testimony.

「Tóm lại, các ngài cố gắng đuổi họ đi để chiếm chỗ này, và khi thấy các cô gái ở đây hợp gu mình,các ngài đã sàm sỡ họ」

「Phải ……」

「Lúc đó, dẫu đã bị lờ đi, ngài vẫn cố chọc ghẹo cô ấy. Dù cho ngài đã được cảnh báo , ngài vẫn lờ đi」

「……Phải」

Sau một chút chần chừ, bọn Stead vẫn riu ríu đáp lời cô.

「Sau đó, nó trở thành một cuộc tranh chấp với anh ta, rồi ngài chủ động rút kiếm. Lúc đó, ngài nhận ra rằng ngài không đáp ứng đủ điều kiện để sử dụng impolite strike」

「……!!!」

Vẻ mặt của bọn Stead thay đổi đến nỗi có mù mới không thấy được.

Quả nhiên, chúng vẫn do dự phải thừa nhận cái sai của mình.

「Có gì không đúng sao? Xin hãy trả lời nhanh lên」

Ánh mắt Aria găm vào chúng như một con dao băng, sắc lẻm và giá buốt.

Nói lên rõ rang, Ta sẽ không để ngươi thoái thác đâu.

「……Có một điều kiện. Nếu ta nói thật, hứa với ta ngươi sẽ không báo chuyện này lên phụ thân」

Chuyện đã đến nước này rồi, Stead bất ngờ ra điều kiện.

Hắn nhìn Aria với ánh mắt tuyệt vọng như thể van lơn.

「O-Oi. Stead-kun」

Cảm thấy ngại ngần phải thú tội, Alphonse cuống quit gọi Stead.

Though he hesitated in conditional confession, Alphonse hurriedly called Stead.

「Chúng ta không còn cách nào khác ngoài giải quyết chuyện này trong hoà bình」

Stead thấp giọng gắt lại, vẻ điên tiết.

「Kuh……」

Part 5

Có lẽ Alphonse cũng không có ý tưởng nào hay hơn, hắn dặn ra một âm thanh đầy bất mãn.

Nhìn vào hai tên đó.

「Ổn thôi. Tôi thề sẽ không báo chuyên hôm nay lên cha của ngài」

Aria dễ dãi gật đầu.

「Th-Thật không?」

Stead hỏi lại, trên mặt lấy lại chút huyết sắc.

Cả gương mặt của Alphonse ở bên cạnh cũng sáng lên.

「Vâng, nên xin hãy nhanh chóng trả lời câu hior của tôi」

Aria thúc giục.

Thật vậy, Aria chắc chắn đã hứa.

Và cô sẽ không hé một lời nào về vấn đề hôm nay với Công tước Euguno.

Thay vào đó cô sẽ báo cáo với Liselotte, và Liselotte sẽ không gặp vấn đề gì kể lại nó cho ngài Công tước cả.

Nhưng, chết đuối vớ bèo, Alphonse và Stead bây giờ đã tạm mất khả năng suy nghĩ và không hề chú ý đến nó.

Rio người nhận ra hàm ý của lời hứa này chỉ thầm cười đắng trước sự tàn nhẫn của Aria.

Seria cũng mỉm cười gượng gạo trong khi vẻ ngạc nhiên lộ ra trên mặt.

「……Sự thật là……thế này……Bọn ta là người đã tấn công hắn trước. Chúng ta đã nổi nóng vì thái độ khiêu khích của hắn, lại sẵn đang uất ức trong lòng nên đã tấn công」

Stead lung túng thú nhận từng chút một.

Nhưng, hắn cũng không quên đổ lỗi cho thái độ lãnh cảm của Rio, có thể nói rằng hắn thừa hưởng cái hệ thần kinh không biết xấu hổ là gì của cha hắn.

Dù cho Sakata Hiroaki mới là căn nguyên nỗi ức chế của hắn, chuyện đó thì chỉ có bọn hắn biết với nhau thôi, thậm chí còn không được nói ra miệng.

「Tôi hiểu rồi. Còn nữa, liệu tôi có thể hỏi tại sao kiếm của các ngài lại bị cắt đôi trên sàn thế kia không?」

「Cái đó…… Đó là do tên kia đánh trả. Trước khi ta nhận ra, hắn đã cắt kiếm của bọn ta」

Alphonse hậm hực nói.

Kiếm là sinh mạng của hiệp sỹ.

Khi một thứ quan trọng như vậy dễ dàng bị chẻ đôi, chúng cuối cùng cũng nếm trải mùi vị quyền sinh sát của mình nằm gọn trong tay kẻ khác.

Sự nhục nhã chúng cảm thấy một lúc trước lại ùa về.

「Cắt………Kiếm của các ngài? Dù câu hỏi này có thể là vô lý, nhưng kiếm của cả hai người đều rèn từ adamantite phải không?」

「Phải, đúng vậy……」

「Tôi hiểu rồi ……」

Part 6

Nhắm mắt lại, Aria kiểm tra phần kiếm bị đứt đoạn.

Một vết cắt tuyệt đẹp.

Có lẽ sẽ chính xác hơn nếu nói nó bị chia ra.

Có thể là do tài năng của Rio, hoặc là cậu sở hữu một thanh ma kiếm, hoặc cả hai.

Aria lờ đi câu hỏi đầu tiên nảy ra trong đầu.

「Thứ lỗi cho tôi. Hãy trở lại câu chuyện của chúng ta. Tóm lại, các ngài ý thức rõ các ngài không đủ điều kiện cho impolite strike phải không?」

Aria lặp lại câu hỏi đam thẳng vào cốt lõi vấn đề.

Stead, dù vẫn ngập ngừng.

「……Đúng」

Trả lời cô.

「Đã hiểu. Cảm ơn vì đã hợp tác」

Aria cúi đầu trước Alphonse và Stead.

「Bên cậu còn muốn nói gì nữa không?」

Cô nhìn Rio.

Vì vị trí hiện tại đòi hỏi phải công minh, Aria không thể khong hỏi cậu.

Rio khẽ gật đầu.

「Đầu tiên, chúng tôi nên nhận được một lời xin lỗi phải chứ」

Cậu trắng trợn đòi hỏi một lời tạ lỗi từ bọn Stead.

「Cái gì?」

Liền sau đó, thanh âm giận dữ của bọn Stead vang lên.

Bình luận (0)Facebook