• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 65: Thu thập thông tin

Độ dài 3,459 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:40

Trans: Ahl17

Edit: Naoizdabezt + Enkusuo

Part 1

Hôm sau, Rio và Seria đến thành phố thương mại Almond ở phía tây nam vương quốc Galwark

[Dù đây là lần đầu cô tới đây, nhưng trông thành phố này thật náo nhiệt và xinh đẹp]

Seria trở nên tò mò và bị mê hoặc bởi thành phố khi đi cùng Rio

Cô đã thay đổi màu tóc mình từ trắng sang vàng anh nhờ ma cụ của Rio

Bầu không khí xung quanh Seria trở nên khác lạ đến mức  Rio có thể nhầm lẫn cô với người khác

[Ừ, hình như người đã thực hiện cải cách nơi này là con gái của ngài công tước Kretia, Liselotte

Rio giải thích cho cô vì sao nơi này lại cường thịnh như thế

[Cô có một người bạn hiện nay đang phục vụ cho con gái ngài công tước đấy]

Seria nhã nhặn nói

[Thật chứ?]

[Ừ, cô ấy từng là con gái của một kị sĩ nổi tiếng ở vương quốc Bertram,nhưng gia tộc cô ấy đã lụi tàn. Cô ấy thậm chí còn bị đuổi khỏi học viện hoàng gia và bằng 1 cách nào đó cô ấy lại làm việc như một học việc trong cung điện hoàng gia,nhưng cô ấy đã từ bỏ vì môi trường khắc nghiệt ở đó]

Không chỉ ở vuông quốc Bertram, về cơ bản thì trong xã hội ở thế giới naỳ,địa vị là tuyệt đối

Dù không phải quý tộc nào cũng như vậy, nhưng rất nhiều người thống trị những người khác bằng cách mang trên mình lớp vỏ quyền lực gọi là địa vị xã hội

Đây là một khuynh hướng đặt biệt đáng chú ý ở nơi mà có nhiều quý tộc và những người có địa vị xã hội cao như cung điện hoàng gia, học viện hoàng gia-nơi mà Rio từng là nạn nhân

[Chắc hẳn một gia tộc đã suy tàn phải chịu áp lực vô cùng lớn]

[Phải, nhưng cô ấy từng là một đứa trẻ xuất sắc. Thời mà cô còn học ở học viện hoàng gia, cô luôn đứng đầu về phép thuật và lý thuyết, còn không ai có thể đánh bại cô ấy ở lĩnh vực võ thuật,cô ấy luôn đứng đầu cho đến khi rời học viện]

[He~ tuyệt vời thật]

Rio thán phục

Dù các nữ sinh cũng được học võ thuật để bảo vệ bản thân trong  những tình huống khẩn cấp,nhưng số học sinh nghiêm túc học thì rất ít

Lớp học võ thuật thì không đòi hỏi gì nhiều, chỉ thực hiện vài động tác đơn giản để giữ sức khỏe,nhưng kể cả như vậy, không một nữ sinh nào muốn đứng top lớp võ thuật cả

Bởi vậy nên các nữ sinh giỏi võ cực kì hiếm

[Ừ,nhưng cô ấy đã chán̉ Bertram và đã trở thành mạo hiểm giả. Hình như cô ấy rất nhanh đã trở nên nổi tiếng nhờ chính khả năng của bản thân.Khi cô ấy ở vương quốc Galwark,cô ấy đã có công việc chính thức của mình sau khi được con gái ngài công tước chọn.]

[Gần đây, cô có gặp cô ấy không]

[yeah,thực ra cô ấy là người đã chuyển bức thư của Rio cho cô.Bọn cô đã trao đổi thư thường xuyên cho nhau cho đến khi cô bị giam giữ]

[Em hiểu...]

Dù gật đầu cảm thông, nhưng Rio cảm thấy có gì không đúng lắm

Sau đó cậu ấy nghiêng đầu mình một chút

[Đúng là em đã chuyển thư cho cô qua thương hội Rikka,nhưng...]

Cậu ta nói trong khi suy ngẫm điều gì đó

[Có chuyện gì à?]

Cảm thấy tò mò về điệu bộ của Rio,Seria hỏi

[Không có gì cả.Bạn của Seciria trở thành trợ lí của con gái ngài công tước của nơi này,người mà được đánh giá là có kĩ năng(tố chất) dù trước đó là một mạo hiểm giả, đúng chứ ]

Rio nói trong khi gọi Seria bằng tên giả

Họ đã đặt một cái tên giả cho Seria khi đến thành phố Almond

Dù Rio nói rằng cái tên Seciria quá đơn giản, nhưng vì chính Seria ấy bảo cô ấy sẽ không chú ý cái tên đó nếu nó quá khác biệt với tên thật của cô (@@@@)

Quay về việc chính

[Đúng rồi,có việc gì với nó à?]

[Không có gì, điều quan trọng là thương hội Rikka chịu sự quản lí của con gái công tước Kretia,nhưng em tự hỏi rằng liệu họ thường xuyên vận chuyển  bằng việc sử dụng những người tài giỏi](?)

Rio giải thích

[Aah,nghĩ kĩ thì, cô ấy đã nói rằng cô ta đến thủ đô hoàng gia vì công việc,có vẻ như cô ấy đã được giao cho công việc vận chuyển từ cấp trên bởi vì cô ấy là người quen của cô]

[Vậy đó là lí do à]

Rio đồng ý, nhưng cậu cảm thấy lời giải thích đấy vẫn chưa thuyết phục lắm

Khi cậu suy nghĩ về chuyện của Seria, hình như người cấp trên đấy biết đến mối quan hệ bạn bè của Seria và Aria

Dù cậu ấy hiểu cần phải chọn người phù hợp để giao thư cho quý tộc nhưng Rio clại không hiểu tại sao người đó lại cố ý chọn những người có năng lực như vậy để chuyển thư (trans: t lạy m,chọn ai kệ người ta đi,còn suy với chả nghĩ hết cmn part 1)

Người quen của Seria đã được con gái ngài công tước tuyển chọn

Có lẽ người giao việc đó cho Aria chính là Liselotte

Khi Rio đang suy ngẫm, một cô gái xuất hiện trong suy nghĩ của cậu ấy (lại gái ~_~)

(không thể nào,nó vượt xa cả suy đoán của mình)

Cậu ấy không thể suy ra được mấu chốt của vấn đề vì thiếu chứng cứ

Vì vậy cậu gác chuyện này qua 1 bên

[Aria cũng hay than thở về những rắc rối không hồi kết mà cô chủ thích phởn của em ấy gây ra]

Seria vui vẻ nói

Điều đó có nghĩa là tên của người bạn kia là Aria

Dù cảm thấy cái tên đó rất quen thuộc, nhưng cậu không cách nào nhớ được(quen nhìu gái thế ?)

Rio lắc đầu và cho rằng cậu tưởng tượng hơi thái quá

[Dù thương hội Rikka đang ở thời kì hoàng kim nhưng việc quản lí nhân sự có vẻ khó khăn, hoặc có thể người làm việc quản lí trở nên khó khăn chính là Liselotte] (câu này mình ko dịch đc,bạn check lại thử đi)

Cậu ấy cười để ăn ý với trò đùa của chính cậu

[Cô không tha được cho em vì  ăn nói thiếu suy nghĩ về quý tộc như thế nhá. Tai quý tộc thính lắm đấy](tí về phạt... ahihi ai xem hen tự hiểu ☺)

Dù nói vậy nhưng Seria cũng nở một nụ cười ranh ma giống với Rio(xác định hình phạt rồi đó ahihi)

Quý tộc là những sinh vật rất tôn trọng danh dự của họ

Những người bình thường không có quyền nói bất cứ thứ gì thậm chí khi bị giết bởi quý tộc nếu họ bị bắt gặp khi đang phỉ báng quý tộc  ở nơi công cộng

Nhưng những lời nói đùa như vậy lại rất phổ biến ở những nơi không có quý tộc

[Nó sẽ trở nên nghiêm trọng nếu như Seciria là người nói ]

Rio nói cười cay đắng

[Khoan,ý em là gì?]

Seria cười hỏi

[Ahaha.Không có ẩn ý gì đâu. Nhân tiện cô muốn gặp Aria chứ

Part 2

Cậu nhìn Seria và đổi chủ đề

[U~hn,cô rất muốn gặp cô ấy nhưng có lẽ cô nên đợi đến lúc thích hợp. Lỡ như Aria đang làm việc cho 1 quý tộc nào đó của vương quốc Galwark. Cô sẽ quyết định dựa trên thái độ của vương quốc Galwark đối với vương quốc Bertram]

Sau khi nghe Seria nói vậy,Rio nở 1 nụ cười thỏa mãn (tụi này thích cười nhỉ ?)

[Em hiểu rồi. Cứ nói bất cứ lúc nào nếu cô muốn gặp cô ấy. Em sẽ cố gắng hết sức để dàn xếp. Nếu Seciria áy náy thì em sẽ để quyết định lại cho cô]

Cậu trả lời

Tuy nhiên tình hình chính trị hiện tại đang bất ổn bởi cuộc đảo chính,nên để làm nước đồng minh nợ họ thì khả năng cao là Aria-người đang làm việc cho 1 quý tộc Galwark sẽ được chủ nhân của cô giao nhiệm vụ bảo vệ Seria,bạn của cô

Thế nhưng họ không thể hành động 1 cách bất cẩn được. Ý định thật sự  của Rio là để cho Seria có thể tự do đi lại và cậu muốn đảm bảo cho trường hợp đó

Không có lý nào Seria lại hành động 1 cách thiếu cẩn trọng nên cậu có thể tin tưởng cô

[Ara,vậy em tin cô hử?]

Seria cười

[Nếu cô hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bạn mình thì nó chả khác nào việc cô bị cầm tù ở nhà cả. Nếu hậu quả của những việc cô gây ra không quá nghiêm trọng thì em không có lí do nào để hạn chế hành động của Seciria cả]

Rio nhún vai

[ Cảm ơn em. Có lẽ trong trường hợp tệ nhất thì chúng ta có thể trông cậy vào sự bảo vệ của con gái ngài công tước thông qua Aria ]

[Well,sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta hành động nếu có 1 chỗ chống lưng đáng tin cậy. Một mối quan hệ 1 chiều cũng là 1 rắc rối đấy]

[ Trong trường hợp đó em có thể dùng cô như 1 con bài tẩy. Có rất nhiều pháp sư muốn gặp cô đấy]

Seria tự hào nói

[Sao cũng được,nếu Seciria đồng ý với điều kiện đó thì em đã chuẩn bị sẵn tài liệu đàm phán rồi. Cô cứ thong thả đi]

Nói xong, Rio nở 1 nụ cười dịu dàng với Seria (thính detected)

[…Cảm ơn em]

Seria cảm ơn với 1 khuôn mặt đỏ ửng dưới ánh nắng (đớp thính detected)

Sau đó bọn họ trông thấy một cửa hàng- đích đến của chuyến đi

[Bây giờ chúng ta đến nơi rồi. Toàn bộ nhu yếu phẩm hằng ngày đều được bán ở đây]

Rio nói

[Đúng như mong đợi,cửa hàng này to thật. Nhắc đến thương hội Rikka thì bọn họ có 1 thương hiệu rất nổi tiếng thậm chí đối với các nữ quý tộc của vương quốc Bertram. Mặc dù giá cả phải chăng nhưng chất lượng của sản phẩm lại rất cao,không phải cửa hàng đó quá tốt sao ?]

Có lẽ vì hào hứng với chuyến đi sau 1 thời gian dài, Seria vui vẻ cười

[Yeah,vì em cũng còn kha khá tiền nên chúng ta sẽ tìm được vài món tốt đấy. Cô không cần phải lo lắng gì cả vì có rất nhièu thứ ở thương hội Rikka,thậm chí cả áo quần cho nhóm Miharu]

[Nhắc mới nhớ,Rio có 1 khoảng trợ cấp từ vương quốc nhỉ? Em còn giữ số tiền đó không?]

[Yeah,vì em gần như chả động vào nó trừ mấy lúc mua nhu yếu phẩm cho hành trình của em,em vẫn còn vài đồng bạch kim. Vì em có 1 lượng lớn ma thạch từ mấy con quái bị em giết trên cuộc hành trình,và nếu bán nó đi thì sẽ đủ tiền cho phần đời còn lại của em.

Hay nói đúng hơn,em gần như không đụng đến khoảng trợ cấp]

[Thế thì không phải em còn giàu hơn vài quý tộc vùng này à?]

Seria sững sờ nhìn Rio

[Em cũng không biết nữa,em có biết rõ về khoản thu nhập của quý tộc đâu]

[Thu nhập trung bình của 1 tiểu quý tộc là 40 đồng vàng. Thu nhập trung bình của em lên đến hơn 2 đồng bạch kim. Sự cần cù của em,thói quen ăn uống đấy và còn cả cái căn nhà đó thậm chí còn tốt hơn nhà đại quý tộc đấy em biết chứ?]

Seria mỉm cười

[Cô nên nói điều đó khi em đưa cô ra ngoài. Và em cũng còn vài điều bất thường nữa]

Rio nhún vai

[Yeah,bất thường theo nghĩa tích cực. Nhờ em mà giờ cô đang tận hưởng hết mình cuộc sống này đấy. Cảm ơn em,Rio]

Và như thế,bọn họ đã đến trước cửa hàng trong khi nói chuyện

Họ dừng lại, bằng cách nào đó anh mắt họ chạm nhau

Và cả hai cùng nở nụ cười

[Vậy thì gặp sau nhé. Vì có vẻ như cô cần khá nhiều thứ nên em sẽ cho cô 2 tiếng để mua sắm,được chứ ?]

[Uh,cô nghĩ cũng chỉ cần chừng đó thôi]

Vì Seria có thể hiểu được ngôn ngữ ở đây nên cô ấy có thể hỏi nhân viên về những thứ mà cô không hiểu

Dù có vài điểm thiếu sót, là 1 quý tộc,có lẽ cô sẽ có nhiều kinh nghiệm mua đồ hơn thường dân, cũng không có vấn đề gì về tiền nong bởi Rio đã đưa cô 1 khảng kha khá rồi

[Bây giờ, em có vài chuyện riêng. Cô có thể gọi nhân việc nếu cần gì đó tại tầng trệt]

[Cô hiểu rồi. Đi cẩn thận !]

[Vâng,Seciria cũng vậy nhé]

Sau khi chào tạm biệt,cậu đứng lại đợi đến khi Seria đã vào cửa hàng

Khi cô đã vào trong, Rio cũng bắt đầu làm việc của mình

Đầu tiên là vào 1 con hẻm tối vắng người

Sau khi đã chắc chắn không có ai ở quanh, cậu thở một hơi ngắn

Khi nhắm mắt lại, khuôn mặt Rio được bao phủ bởi ánh sáng, khuôn mặt và dáng vẻ của cậu biến đổi ngay lập túc

Khoảnh khắc tiếp theo, tại nơi Rio từng đứng là 1 người đàn ông với diện mạo khác hoàn toàn với Rio

Rio ngụy trang bằng Tinh linh thuật

Dù việc này tương tự với thay đổi màu tóc nhưng độ khó thì hơn xa

Thuật ngụy trang vô cùng phức tạp bởi vì cần phải liên tục điều khiển mana và odo,nó cần phải luôn luôn can thiệp vào dòng chảy mana trong khi liên tục điều khiển lượng odo,lớp ngụy trang sẽ biến mất ngay lập tức nếu người dùng mất tập trung

Nhưng,mặc dù sẽ hiệu quả hơn nếu cậu làm 1 tinh linh cụ hoặc ma cụ nếu Rio muốn thay đổi ngoại hình của mình vĩnh viễn, thực hiện việc thay đổi tạm thời thì chỉ cần tinh linh thật là đủ

Trừ khi phải chiến đấu trong lúc ngụy trang,vì không việc gì phải sợ thuật ngụy trang bị phá nếu cậu di chuyển trong thành phố, nên Rio quyết định biến hình bằng tinh linh thuật

Nghỉ ngơi 1 lúc, Rio rời khỏi con hẻm

Cậu đi đến 1 quán bar ở phía cuối phố ăn uống trong khu thương mại của Almond

Dù vẫn đang là ban ngày nhưng những người đàn ông trông giống mạo hiểm giả đã gây lộn bên trong

Rio không hề do dự bước thẳng đến quầy rượu

[Giới thiệu vài loại rượu ngon nào master]

[Cậu muốn uống loại nào ?]

[Tùy ông,nhưng loại nào mạnh một chút]

[Okay,để đó cho tôi]

Part 3

Sau cuộc đối thoại ngắn, bartender bắt đầu pha rượu

Ông ấy khoảng 40 tuổi,không hề có 1 động tác thừa nào trong cách pha rượu,bàn tay ông di chuyển 1 cách điêu luyện

[Nhân tiện,tôi chưa bao giờ thấy cậu trước đây. Cậu là một mạo hiểm giả từ nơi khác đến hử ?]

Bartender bắt chuyện với Rio đang ngồi với 1 khuôn mặt chán nản

[ Yeah,tôi đang đi du hành để tìm  1 người. À đúng rồi,ông chắc hẳn là biết nhiều về mấy việc này nhỉ,master? Người tôi đang tìm là 1 mạo hiểm giả tên Lucius ] (t đã đợi 65 chap chỉ đến khoảnh khắc main bắt đầu báo thù)

Rio hỏi trong khi bắt chước bộ dạng của 1 tên du côn và cũng đổi giọng hỏi

Vì mục đích tìm kiếm thông tin nên Rio chọn 1 quán bar có nhiều mạo hiểm giả

Cậu cho rằng nếu cần thu thập thông tin thì hỏi những người như ông chủ quán bar là thích hợp nhất

[Fumu,cậu muốn biết bao nhiêu về ông ta?]

Bingo

Mặc dù lúc đầu cậu định hỏi quanh các mạo hiểm giả trong quán nhưng Rio đã vô tình hỏi đúng người sau khi vào quán rượu

Rio cười thầm

[Cho tôi biết ông ta đang ở đâu và 1 bản phác họa nếu có thể]

[1 đồng bạc]

[Ah,của ông đây]

Dù đây là lần đầu tiên cậu làm việc này nhưng Rio ngay lập tức lấy ra 1 đồng bạc trong khi vẫn đang giữ 1 gương mặt lạnh

Sau khi nhận đồng bạc,chủ quán bắt đầu nói với giọng đều đều

[Lucius, mạo hiểm giả class 1. Chuyên môn của hắn là đánh thuê. Hắn lãnh đạo 1 toán lính đánh thuê nổi tiếng [Thánh sư Griffon] (heavenly lion the griffon)bởi vì đây là nhóm mạnh nhất và cũng được coi như là không thể đánh bại . Hắn là người mạnh nhất trong đám lính. Và tất cả những điều trên đều là thông tin ai cũng biết]

Chủ quán dừng lại tại khúc đó

Mạo hiểm giả chia làm 6 class, class càng thấp thì càng mạnh

Mặc dù vẫn có class cao hơn cả class 1 và class đó cực kì danh giá nên số người đạt được nó cực kỳ ít

Vì thế,class 1 trở thành class hàng đầu

Bên cạnh đó,Rio đang nghe chủ quán giải thích trong khi tận hưởng hương vị của ly rượu

Cậu đưa mắt về chủ quán như muốn nói cứ tiếp tục câu chuyện

Ông ấy gật đầu rồi nói tiếp:

[Tuy tôi không biết độ chính xác của thông tin này là bao nhiêu vì lừa đảo là chuyện bình thường trong cái ngành này,tôi nghe được rằng hắn ta đã được xem như là ứng viên của danh hiệu [Kiếm Vương]  của vương quốc Bertram ]

Rio khá ngạc nhiên bởi tin ấy

[Kiếm Vương] là danh hiệu được trao cho kiếm sĩ mạnh nhất của vương quốc,được công nhận bởi  Quốc Vương của Bertram

Theo những gì Rio biết thì Kiếm Vương tiền nhiệm là Thống lĩnh của đội Hiệp sĩ Hoàng gia, Alfred Emal  (kiếm vương chứ kiếm thần cũng phải gục trước main =)) )

Và cậu không thể nhớ những người mang danh hiệu Kiếm Vương trước đó

Chủ quán cười sau khi thấy phản ứng của Rio

[Well,ý tôi là hắn ta đủ mạnh để có thể có được danh hiệu đấy]

Rồi ông ta nói thêm

[Phạm vi hoạt động của hắn ta là 1 vòng tuần hoàn,đã có lần hắn ta đến vương quốc Galwark. Tuy nhiên gần đây thì tôi lại không nghe ngóng được gì về tin tức của hắn ở vương quốc này vì hắn ta luôn luôn xuất hiện ở các cuộc chiến tranh lớn nhỏ,cậu có thể sẽ gặp được hắn ở quốc gia nào đang có chiến tranh]

Có vẻ không có tin tức đáng giá nào về vị trí của hắn ta

Tuy Rio lo rằng vài ngày gần đây cậu sẽ không có lời đồn nào về hắn,bây giờ đã có gợi ý là chiến tranh

Từ câu chuyện mà cậu nghe được,có vẻ hắn ta khá thích chiến tranh

À không,có lẽ đó là bản chất của lính đánh thuê

Rio chép miệng

[Tôi hiểu rồi,vậy ông có biết nước nào sắp có chiến tranh không?]

Rio nhìn về phía chủ quán

Nhưng ông ta chỉ khẽ nhún vai

[Gần đây nơi nào cũng khả nghi cả. Có lẽ không lạ lùng lắm nếu vương quốc Bertram và đế quốc Proxia phát động chiến tranh toàn diện. Tuy nhiên tôi không biết nhóm lính đó sẽ chiến đấu với quốc gia nào, cũng có khả năng là đất nước này. Trong trường hợp là các nước nhỏ thì ngày nào cũng có xung đột do 2 nước Galwark và Proxia đứng đằng sau giật dây, nếu muốn thấy cảnh đó thì cậu cứ đi về phía Bắc Galwark]

[Cảm ơn nhiều]

Rio cảm ơn ông chủ quán

[Không có gì,chỉ cần có tiền là được]

Ông ta trả lời

Rio uống phần rượu của mình

[Thêm ly nữa]

[Đợi tí]

Rio gọi thêm rượu

Ban đầu cậu muốn biết thông tin về Lucius,và bây giờ thì cậu muốn biết về thứ khác

Đặc biệt là tin có liên quan đến các Hero

Nhưng hiện tại ông ấy vẫn chưa có thông tin chi tiết nào về họ

Ông ta chỉ có thể nói cậu biết về vị trí các cột sáng

Có lẽ đây cũng là điều bình thường bởi chỉ mới vài ngày trôi qua kể từ khi các Hero được triệu hồi

[Cảm ơn. Rượu ngon lắm. Có dịp tôi sẽ quay lại]

[Ờ,những người trả tiền đầy đủ luôn luôn được chào đón. Tuy nhiên dạo gần đây vẫn có vài thằng ngu thích mặc cả cho cái thông tin về đối thủ của tụi nó]

[Mấy thằng đó chả sống lâu đâu]

[Đúng vậy]

Rồi Rio rời khỏi quán rượu sau khi để tiền lại trên bàn

Cậu tranh thủ đi mua vài món vì vẫn còn một ít thời gian trước khi đến giờ hẹn với Seria

Tới giờ,cậu đến nơi hẹn gặp Seria rồi cả hai cùng về nhà

Bình luận (0)Facebook