• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 69: Chuẩn bị tâm lý

Độ dài 3,073 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:40

P/s: edit làm việc thẳng trên này luôn nhé

Part 1

Sau 1 tháng miệt mài học tiếng Strahl thì cuối cùng Miharu cũng có thể giao tiếp cơ bản với người khác. Vì vậy Rio quyết định dạy tinh linh thuật và võ thuật cho cô (trans: team 3 đứa dạy mỗi con chị =)) )

Tuy nhiên việc này vô cùng khó khăn bởi nó cần người học phải biết cảm nhận và hình dung được dòng chảy của odo cũng như can thiệp vào mana trong cơ thể

Mặc dù Rio có thể dạy ma thuật cho Miharu để tiết kiệm 1 khoảng thời gian đáng kể để giúp cô cảm nhận được dòng chảy odo rồi dạy luôn tinh linh thuật cho cô. Cậu ước chừng sẽ cần khoảng nửa năm chỉ để dạy những thứ cơ bản

Và tất nhiên quãng thời gian đó còn phụ thuộc vào tài năng của Miharu

 Buổi đầu tiên thì khá đơn giản, hầu hết là để mọi người ( đm xưng hô loạn vcl) cải thiện trực giác của bản thân, nên hiện tại vẫn chưa có kết quả cụ thể cho lắm

Ngoài ra,Rio còn dự định sẽ dạy võ cho bọn Miharu

Cậu sẽ dạy cách đánh cận chiến và cách dùng gậy ( pole) cho Miharu và Aki

[ Em muốn làm 1 kiếm sĩ ]

Và, để chiều theo ý của Masato, cậu sẽ dạy kiếm kĩ cho thằng bé

Do đó cậu cần có gậy và kiếm cho đợt huấn luyện này, Rio quyết định đưa mọi người đến Almond để sắm sửa những thứ cần thiết

Với Aishia,Aki,Masato thì đây là cuộc shopping đầu tiên ở thế giới này, 2 đứa nhóc tỏ ra vô cùng hào hứng 

Ngoài ra, dù chuyến đi này cũng nhằm giải tỏa stress cho Aki và Masato, đây là lần đầu tiên dẫn theo nhiều người như vậy nên Rio không khỏi lo lắng

Và vì em nào trong dàn harem của cậu cũng thuộc loại chất lượng cực cao nên chắc chắn họ sẽ thu hút sự chú ý không cần thiết nếu đi chung

Nên để giảm thiểu tối đa những sự chú ý đó, Rio bắt mỗi người phải khoác 1 cái áo nữa ở ngoài. 

Để chắc cú hơn, phòng trường hợp mái tóc đen của tụi Miharu vô ý lộ ra gây ra những nghi ngờ thừa thãi, cậu cũng đã đưa mỗi người 1 ma cụ đổ màu tóc

Cả nhóm bay đến ngoại vi thành Almond bằng tinh linh thuật với sự phối hợp của Aishia

Sau khi đáp xuống 1 nơi vắng vẻ, họ mới bắt đầu đi thẳng đến thành phố bằng đường chính

[ UOHH! TUYỆT VỜIIII! CỨ Y NHƯ MẤY THÀNH PHỐ TRONG GAME VẬY]

Masato hét lên đầy phấn khích khi trông thấy vẻ đẹp nơi đây

[ Em đang nói về RPG hả? Em thật sự thích thể loại đấy lắm nhỉ?]

Aki đang ở ngay sau lưng cu cậu nói với 1 giọng lúng túng

Đội hình hiện tại là Rio và Masato đi đầu, Miharu và Aki ở giữa và sau cùng là Aishia và Seria

[ Well, thành phố này trông giống trông game thật đấy. Hee~]

Masato ngắm nhìn xung quanh với đôi mắt lấp lánh

Đã từng suýt bị bắt làm nô lệ, từng nếm thử sự nguy hiểm của thế giới này nhưng có vẻ cậu đã quên sạch những kí ức đen tối đó bởi những ngày tháng êm đềm vừa qua

Today, it seems as if it’s a bit exhausting, or might be because it feels like playing

Dù cho bọn họ có thể an tâm đi lại 1 cách thoải mái ở các thành phố ở Nhật, nhưng bây giờ nơi nhóm Rio chuẩn bị đến là 1 nơi mà tội ác có thể diễn ra bất cứ lúc nào và không thể so sánh với Nhật được

Part 2

Thành phố là thiên đường của tội ác

Nếu cẩn thận thì cùng lắm là bị móc túi thôi, không có gì nguy hiểm đến cơ thể hay tính mạng

Tuy nhiên nếu họ đến những nơi không nên đến thì những chuyện như cướp giật, tống tiền, đe dọa, đánh đập, cưỡng hiếp sẽ cứ thế mà tìm tới như một chuyện hiển nhiên nhất thế giới

[ Anh đã nói nhiều lần rồi nhưng mà vẫn phải nhắc lại: trong thành phố vô cùng nguy hiểm. Giả dụ chúng ta phải chia ra thì tuyệt đối không được lượn lờ lung tung trong những con hẻm đen và cũng nhớ phải cẩn thận với móc túi nữa. Nếu như va phải người nào đó thì phải kiểm tra lại xem ví em có còn không ngay]

Rio nhắc nhở nhóm Miharu thêm lần nữa

Vào những lần vào thành phố trước thì Rio luôn đi chung với Miharu, nhưng hôm nay lại khác, cậu không thể nào quản lý hết tất cả mọi người được

Cho dù an ninh ở Almond khá tốt nếu so sánh với các thành phố khác nhưng cậu vẫn cảm thấy họ chưa thể tìm ra giải pháp hữu hiệu để xử lí sự gia tăng dân số quá nhanh như hiện nay

Số lượng người thất nghiệp chắc chắn sẽ tăng lên, và cố nhiên tỉ lệ tội phạm cũng tăng theo tỉ lệ thuận.

Rio biết nó quá rõ nhờ cuộc sống mồ côi ở khu ổ chuột năm đó.

Con người khi mất nhà cửa việc làm hoặc lâm vào cảnh nghèo khốn sẽ rất dễ đánh mất niềm tin vào cuộc sống

Họ sẽ bị đối xử như một sitting duck nếu cứ thế xớ rớ quanh thành phố như mấy thằng nhà quê lên tỉnh

Càng chẳng cần phải nói đến chuyện cả đội hình gồm toàn phụ nữ và trẻ em (edit Q: dàn harem = hikikomori quý tộc + tồn tại phi nhân loại đã ngủ bao lâu ko rõ + gái từ thế giới khác chính hiệu => bọn nhà quê lên tỉnh còn sành sỏi chán so vs tụi này)

Chỉ bị móc túi thì còn đỡ, chứ cánh phụ nữ cần phải thật cảnh giác nếu như không muốn bị rape trong các hẻm đen

Thành phố này vô cùng nguy hiểm đối với Miharu nên cậu muốn tất cả mọi người đều phải chú ý cẩn thận

[Ừ, tớ sẽ cẩn thận]

[ Hiểu rồi! ]

[Okayy]

Miharu-tachi đáp với 1 giọng chắc nịch

[Miharu-san, nói với tớ ngay lập tức nếu như cậu cảm thấy dù chỉ một chút nguy hiểm. Nếu tớ không ở thì nói với Seria-sensei hoặc Aishia] (edit Q: Chú nghĩ cái qué giề mà để tụi nó xưng a-e zậy hả Loli?!)

Cậu dặn Miharu phải báo cho người từng trải hơn (Loli: Aishia thì trải méo gì nhỉ ?)

[ Tớ biết rồi]

Miharu gật đầu thật mạnh trong khi nhìn thẳng vào mắt Rio

Rio cũng gật đầu xác nhận và rồi,

[Seciria. Aishia, nhớ chú ý cẩn thận đừng có đâm lung tung vào những nơi vắng người đấy]

Cậu quay sang nói với Aishia và Seria đang đứng ở cuối đường bằng tiếng Strahl

Seciria là tên giả họ đặt cho Seria trước chuyến đi này

[Fufu, cảm ơn vì đã lo lắng cho cô. Nhưng trường hợp tệ nhất thì Rio sẽ đến cứu cô thôi phải không?]

Seria khẽ nhướn mày và mỉm cười hạnh phúc khi đoán được dụng tâm của Rio.

Part 3

[Đương nhiên em sẽ làm vậy, nhưng rắc rối lắm. Trong khi mọi người mua sắm thì em sẽ đi 1 mình cho nên lúc đó xin cô hạn chế ra khỏi cửa hàng]

Cậu vừa nói vừa cười trừ

Dù họ có thể giải quyết các vấn đề một cách đơn giản nếu như ở cạnh Rio nhưng hôm nay, cậu và Masato sẽ đi riêng trong lúc dàn harem của cậu mua sắm

Vì cửa hàng Miharu-tachi sẽ tới chỉ cho nữ vào nên rất có khả năng họ sẽ bị tách ra

[Okay,.Cô sẽ bảo vệ Miharu-tachi. Thì, cô có thể dùng Cường thể thuật, cô sẽ không thua mấy tên cướp địa phương này đâu]

Seria làm tư thế giơ ra nắm tay nhỏ nhắn

[Điều đó thật đỡ cho em quá nhưng ......]

Như cô vừa nói, cái tụi du côn tỉnh lẻ này cô đếch ngán bố con thằng nào nếu tăng sức mạnh cơ thể bằng ma thuật. Dù vậy, dáng điệu của nàng loli-sensei đang khoe ra nắm đấm xinh xắn của mình thật sự không có tác dụng trấn an cho lắm

[Haruto,em cũng sẽ bảo vệ Miharu-tachi nữa]

Bất ngờ đến bên cạnh Haruto mà không để cậu nhận ra, Aishia kéo áo cậu và nói với chất giọng đẹp và tĩnh như mặt hồ phẳng lặng

Có lẽ bởi khả năng biểu đạt cảm xúc khá thấp hay nói đúng hơn là em ấy vẫn vô cảm như mọi khi nên tâm ý của Aishia đã được truyền tải thẳng qua mặt chữ ( chỗ này trans chịu, đại ý là Aishia khá vô cảm nên ẻm nghĩ gì nói nấy, k có che giấu hay lừa gạt gì cả)

[Okay, anh để cô ấy lại cho em đấy Aishia]

Rio đáp với nụ cười trên môi

[Chờ chút, em không thấy là em rõ ràng tin cô ấy hơn trong khi bọn cô nói y hệt nhau à?]

Seria bước thẳng tới và hỏi với vẻ mặt bất mãn

[Ahaha, chắc do Aishia là 1thượng tinh linh chăng ?]

Và cậu phản dame lại

Aishia, 1 thượng tinh linh và cũng đồng thời có thể được coi là nguồn gốc của tinh linh thuật (thượng tinh linh và tinh linh cao cấp, mấy bạn thấy cái nào đc hơn?)

Cô có thể dùng tinh linh thuật 1 cách hoàn hảo bằng odo được cung cấp từ Rio

Và nếu như so sánh về tiềm năng chiến đấu thì rõ ràng Seria tuổi tôm solo với cô

[Humph, cô tự hỏi không biết cô ta mạnh đến mức nào nhỉ ?]

Và bỗng dưng Seria lại có hứng thú với khả năng của Aishia

[Em cũng khá thắc mắc về điều đó đấy. Có lẽ, có thể tuỳ hứng mà gây ra thảm hoạ tự nhiên chăng?]

Part 4

Rio lãnh đạm nói

[T-thảm họa tự nhiên]

Seria giật mình, cơ mặt xoắn lại

[Tuy nhiên em cần phải cung cấp lượng odo cần thiết cho em ấy. Khi mà tách nhau ra thì em ấy nhiều lắm chỉ có thể…]

Nói đến đó, cậu ngừng lại

[Nhiều lắm có thể ?]

Cô nuốt nước miếng

[Ờ thì, em có nên nói là em ấy không thể làm nhiều hơn là tinh linh thuật khoảng cỡ ma thuật siêu cấp không nhỉ?]

[T-THẬM CHÍ CÁI ĐÓ CŨNG QUÁ BÁ ĐẠO RỒI EM BIẾT CHỨ! HƠN NỮA, DẤU HỎI Ở CUỐI LÀ SAO VẬY HẢ?]

Seria thét lên với vẻ mặt luống cuống

Nói đến ma thuật siêu cấp, tuy thời gian niệm chú khá dài nhưng sức mạnh của nó thì đã được công nhận là ma thuật thảm sát toàn diện quy mô lớn

Trong thời chiến, ước chừng có khoảng 300 nạn nhân được nó cho về chầu ông vải trong một hit, và con số đó sẽ còn tăng lên nhiều lần nếu như ma thuật được thi triển vào chỗ đông người

Theo đó là mức tiêu hao cũng vô cùng lớn đến mức thường thì không có ma pháp sư nào đủ sức tự thân sử dụng nó cả, một đại ma pháp đòi hỏi lượng ma thạch lớn để bù cho chỗ ma lực bị thiếu

Đối với nhân tộc, thậm chí cho dù là lượng ma lực chín trâu hai hổ của Seria đi chăng nữa thì cũng sẽ bốc hơi sạch bách nếu cô sử dụng mà không có sự hỗ trợ của ma hạch

Hơn nữa, số lượng người sử dụng càng thấp thì độ chính xác cũng càng thấp, khi đó người dùng sẽ trở thành 1 hồ máu vô giá đối với ngành quân sự

[Không phải vậy, em chỉ nghĩ thôi, ngay cả em cũng chưa bao giờ sử dụng tinh linh thuật cao cấp lần nào nên em không biết được mức độ thiệt hại và tiêu hao của nó là bao nhiêu]

Cậu quả thực không biết chính xác sức tàn phá của loại ma thuật này bởi cậu đã dùng làn nào đâu, chưa từng có lần nào cậu phải dốc toàn lực ra mà chiến cả

Tóm lại, Rio trả lời với 1 câu nói vô cùng khiêm tốn

Hơn nữa, lượng ma lực của Rio là gần như vô hạn

(Vậy nếu hai người này mà cùng dùng tinh linh thuật, thì sẽ còn mạnh đến mức nào chứ?)

Mặt Seria lại càng tái đi

[Nghe chưa,Aishia? Cô TUYỆT ĐỐI không được BUNG HẾT SỨC giữa lòng thành phố!!]

Seria cuống cuồng thuyết phục Aishia

Cho dù Rio không bao giờ dùng các đòn overkill một cách vô nghĩa như thế, nhưng cô lại nghĩ rằng sẽ rất nguy hiểm trong trường hợp Aishia người vừa mới thức tỉnh

Nếu như, ma xui quỷ khiến thế nào đấy mà cô ấy mất kiểm soát

Nghe Seria nói, Aishia tỏ vẻ ngạc nhiên

Rio bất đắt dĩ cười khổ khi thấy phản ứng của 2 người

Part 5

[Đúng vậy. Hơn nữa em sẽ trở nên nổi bật bởi không có con người nào ở vùng này lại có thể sử dụng tinh linh thuật. Nên đến khi nào vẫn chưa có việc gì quá nguy hiểm thì cường hóa cơ thể là đủ rồi]

Từ bên cạnh, Rio nói xen vào.

Khi kích hoạt ma thuật, đi kèm với các sự tượng xảy ra còn có một luồng sáng nhẹ và ma trận trôi nổi trong không trung.

Còn tinh linh thuật chỉ phát ra ánh sáng mà không có ma trận.

Nên dù cùng gây ra một hiện tượng như nhau, hoạ có mù mới không phân biệt được chúng.

Tuy nhiên, nếu chỉ giới hạn trong việc cường hoá cơ thể và khả năng vật lí, khi mà sự khai triển không lộ rõ ra ngoài, thì việc sử dụng tinh linh thuật sẽ khó bị phát giác hơn.

Đồng thời nó cũng là loại thích hợp nhất để tự vệ nữa.

[Hiểu rồi]

Aishia gật đầu.

Trong lúc huyên thuyên lích trích với nhau, nhóm Rio đã đến Almond.

Cửa hàng đặc biệt cho cánh chị em của Thương hội Rikka mà cậu đã hộ tống Seria và Miharu tới lúc trước chính là đích đến đầu tiên.

[Vậy, gặp lại sau nhé]

[Cảm ơn. Well, mình cũng đi thôi]

Hai anh em tách khỏi Aishia-tachi sau khi đã giao phó cả nhóm cho Seria.

Sau khi bóng của 4 cô gái đã mất hút trong cửa hàng.

[Giờ, ta đi nhé]

Rio gọi Masato đang đứng bên cạnh cậu.

Họ đang tính đi mua trang bị cho Masato ở tiệm vũ khí tranh thủ lúc dàn harem của ai đó còn mải sọp-ping.

[Ou. Xin hãy chăm sóc cho em. Haruto-anchan]

Masato đáp lại trong khi tít mắt cười hí hửng.

Chắc vì cu cậu biết rõ mình sắp đi mua cái gì.

Chân hướng tới tiệm vũ khí, từ miệng Rio bay ra một tiếng thở ngắn.

Và rồi, sau khi đã ghé qua vài hàng, họ vẫn chưa kiếm được thanh kiếm nào vừa tay Masato.

[Heeey, Haruto-anchan. Nếu không được, thì anh không cần tìm một thanh quá tốt đâu. Để em bắt đầu với một thanh rẻ rẻ chút không phải được rồi sao?]

Masato rụt rè nói với ánh mắt ngại ngùng.

[Đây là thứ mà em sẽ đặt cả tính mạng mình vào đó. Vì vậy em nên chọn thanh tốt nhất có thể. May mắn thay, tiền không phải thứ chúng ta thiếu]

Part 6

Làm nét mặt nghiêm nghị, Rio giải thích lí do cần chọn một thanh kiếm chất lượng hơn là một thanh rẻ mạt.

Dù người ta vẫn nói “Một công nhân tốt không đổ lỗi cho công cụ”, khi hai thằng cùng trình độ lao vào bem nhau, việc thằng nào đút hành và thằng nào ăn hành sẽ được định đoạt bởi chất lượng vũ khí.

Dù thằng bé chỉ đang cố dằn lại niềm háo hức trông chờ, nhưng việc ngỏ ý chọn những món vũ khí rẻ rúng chứng tỏ cu cậu, hoặc là chưa từng nghiêm túc nghĩ về việc mạo hiểm đặt cược sinh mạng mình vào thanh kiếm, hoặc là thực sự coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.

Có vẻ như Masato thuộc loại đầu tiên.

[Như vậy mà được sao. Masato. Anh sẽ dạy em kiếm thuật. Đó là thứ mà em sẽ dùng để tước đoạt sinh mạng. Bao gồm cả mạng người. Mỗi lần vung kiếm là một canh bạc nơi em đặt cược cái mạng mình để lấy mạng đối phương. Ý anh là, em không muốn bị giết đúng không. Anh không thể dạy em kiếm thuật nếu em không chuẩn bị tinh thần giết hoặc bị giết]

Cảm thấy đây là cơ hội tốt, cậu dừng bước và nói với Masato.

[EH,AH…..Haruto…..anchan?]

Masato hoang mang đến nghẹn lời trước sự thay đổi đột ngột của bầu không khí quanh Rio.

Bầu không khí quanh Rio đang đứng trước mặt Masato lúc này đây đã không còn sự hiền từ dịu êm thường thấy, như thể đã biến thành một người hoàn toàn khác vậy.

Trái tim cậu bé căng ra, Masato bị cắn nuốt bởi cảm giác chới với như thể rơi xuống vực sâu vô tận.

[Vậy, em muốn nói gì à. Không may là, ở thế gới này mặng sống rẻ mạt lắm. Dù em không muốn giết người, người cũng sẽ tìm cách giết em. Em chưa quên những kẻ đầu tiên em gặp khi tới đây đấy chứ]

Rio tiếp tục sau một hơi thở thật ngắn.

[Lần đó qua chuông êm đẹp vì có anh. Nhưng không thể cứ mãi thế được. Đó là tại sao anh dạy em kiếm thuật dù em không hề muốn đánh cược cái mạng mình. Cơ thể em là của chính em, và rồi đây anh còn muốn em học được cách để bảo vệ những người em trân quý]

[Ah-Oh, em…..]

Masato nghiến răng, bật ra những tiếng “giriri”.

Nắm tay cậu bé cúng siết chặt lại trong khi gương mặt cúi gằm xuống đất.

Dáng vẻ ấy, Rio biết quá rõ.

[Bây giờ em vẫn chưa có cái quyết tâm ấy. Kẻ có thể ngay lập tức nói rằng mình đã sẵn sàng đem mạng sống ra đánh cược thì chắc chắn là tâm trí hắn đã vặn vẹo và nứt vỡ sẵn rồi]

Rio nói, giọng trầm lại như đang áp xuống cảm xúc của chính mình.

Masato ngơ ngác ngẩng mặt lên.

Nhưng, trước mắt cu cậu là một Rio với nụ cười dịu dàng như bao ngày.

[Mà, cứ học kiếm thuật trước đã, mấy chủ đề xương xẩu kiểu này để sau hẵng nói cũng không muộn. Khi mà anh không ở quanh, hãy bảo vệ Aki-chan và Miharu-san, Masato]

Nhẹ nhàng vỗ đầu Masato, Rio ôn tồn nói, giọng điệu đã lấy lại cảm giác thân mật bình thường.

[A-AAAH! ĐỂ ĐÓ CHO EM! HARUTO-ANCHAN!]

Trong một khoảnh khắc, Masato ngây ra đó, đăm đăm nhìn vào gương mặt Rio và rồi toét miệng cười ở khoảnh khắc liền sau đó.

[Yosh, Đến tiệm tiếp theo thôi. Theo như tiệm lúc nãy nói thì tiệm này cũng nhận làm riêng, xét về kĩ năng thì là số một thành phố này]

Nói đoạn, Rio lần nữa rảo bước, nhịp chân hơi nhanh hơn lúc nãy.

Masato vui vẻ theo sau lưng cậu.

Bình luận (0)Facebook