• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 71: Ăn diện

Độ dài 2,558 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:40

Part 1

Thương hội Rikka đang mở một cửa hàng đặc biệt dành cho nữ giới

[Uhmm, Miharu-nee, cái này trông xấu hổ lắm..]

Trong phòng thay đồ, một loli mặc đầm 1 mảnh đang xấu hổ đứng trước gương

[Không đời nào, em trông dễ thương lắm]

Mihari vui vẻ cười khi khen Aki

Miharu không hề nói dối, mặt Aki đang đỏ ửng lên vì xấu hổ

[Em không mặc bộ đồ này ra ngoài được không ạ?]

[Không được, Haruto đã đich thân mua cho em cơ mà. Mà có vẻ em cần phải mặc thêm 1 cái áo choàng khi ra ngoài nhỉ?]

Mặc cho đứa em gái loli cute của mình năn nỉ, Miharu lắc đầu từ chối

Sau đó, nhóm Miharu quyết định ăn trưa tại 2 nhà hàng nổi tiếng trong thành phố

Để chuẩn bị cho chuyến đi Almond cùng với nhóm Miharu lần này, Rio đã đặt sẵn bàn trước

Vì bọn họ gần như không có bất cứ cơ hội nào để ra ngoài, nên Rio muốn mọi

người thưởng thức chuyến đi này dù chỉ là một chút.

Với suy nghĩ như vậy, chất lượng bữa ăn là bắt buộc. Họ sẽ ăn trong phòng riêng để có thể tận hưởng nó mà không phải đối phó gì với bọn dốt nát

Tuy nhiên, vấn đề duy nhất là trang phục

Mặc dù không đến nỗi lạ lùng lắm và Miharu cũng không bỏ đi nếu cô đang mặc trang phục của thương hội Rikka.

Nhưng nó lại trông không thích hợp lắm khi mặc như vậy để đi ăn ở 1 nhà hàng sang trọng

Masato và Rio, team đực rựa thì không tính, cậu không hề muốn nhóm Miharu cảm thấy mắc cỡ

Nên đó là lí do tại sao Rio bảo mọi người đi lựa vài bộ đồ đẹp cho Miharu

Miharu cũng là 1 cô gái

Dù họ không muốn ăn diện nhưng nhóm con gái muốn ít nhất mặc một bộ đồ phù hợp với lứa tuổi của mình 

Ngược lại, Rio cũng đã nói hãy mua bộ đồ mà họ thích, vậy nên nhóm Miharu không cảm thấy có lỗi mà lại thấy biết ơn và vui vẻ chọn đồ cho mình

Vì thế, Miharu chọn bộ váy phù hợp khi đi ra ngoài trong khi vô cùng biết ơn Rio (Loli: vợ cả có khác)

Cô đã tìm thấy 1 bộ váy màu trắng đẹp cực kì, và đã mặc ngay sau khi thanh toán

Đứng ngay bên cạnh là Aishia với 1 bộ váy đen tuyền

Dù cho cô có thể tự làm ra 1 bộ đồ theo kiểu mình thích, nhưng dễ gì ăn được tiền của Rio nên cô quyết định mua 1 bộ

Part 2

Người đã chọn cái váy đó là Miharu

Với Aishia đang đứng ngây ra trong cửa hàng dù đã được bảo đi mua váy, Miharu nắm tay cô cùng đi lựa

Aishia có thể tự làm 1 bộ từ mana và odo, nó có thể tự chuyển thành dạng tinh linh cùng cô

Tuy Miharu và Aishia nhanh chóng tìm được bộ mình thích, Seria và Aki lại không như vậy

Chính xác hơn, là Seria đã mất hứng sau khi lướt qua vài bộ, còn Aki thì lại khó khăn khi phải chọn những thứ cô chưa từng thấy trước đây

Bỏ qua Seria, Aki chưa từng mặc trang phục sang trọng khi đi ăn trước đây

Vì vậy Miharu đã giúp cô lựa đồ

Nhưng Miharu cũng chưa từng mặc loại trang phục này bao giờ, nhưng do thời gian sống chung lâu dài của 2 người nên cô có thể thấy bộ nào hợp với Aki

[Nó có thật sự hợp với mình không?]

Aki tự hỏi khi nhìn vào gương

[Có chuyện gì à?]

Miharu hỏi

[Bộ váy này khá đắt đúng không ạ? Em có để ý trang phục của mọi người xung quanh nhưng trông đồ của chúng ta có chất lượng cao hơn trang phục thông thường của mọi người]

Đến thành phố này, Aki cảm thấy trang phục của mọi người nơi đây có vẻ giản dị hơn bọn họ

Cơ bản thì dân thường ít khi mua sắm quần áo mới, bọn họ thường tái chế lại những bộ đồ không thể mặc nữa, và đa số mặc những bộ đồ mà người khác đã mặc qua

Vì vậy, cho dù trang phục của Miharu không được làm từ vật liệu tốt hơn vì mua ở thương hội Rikka, mà đồ của họ trông đẹp hơn vì là đồ còn nguyên tem

Bởi vì sự trộn lẫn trong nhiều năm với quá ít trang phục, dấu vết sau khi sửa lại nổi bật trên lớp vải, đó là lí do tại sao có rất nhiều người mặc những bộ đồ hơi bẩn và rách rưới

Hơn nữa, vì đồ của nhóm Miharu được chọn lọc về mẫu mã và chất liệu, chúng vẫn trông như đồ mới(Loli: wtf,đây là đồ mới mua mà)

Vì thế nên bọn họ luôn khoác bên ngoài 1 lớp áo choàng, nếu không họ sẽ bị nhầm lẫn là dân có tiền khi cởi áo choàng ra (thằng Rio còn giàu hơn quý tộc nữa chứ dân có tiền tuổi tôm)

Vì cô không cần phải lo về chuyện quần áo kể từ khi mới đến nơi này, Aki hiểu được cuộc sống của mình sung sướng như thế nào

Và do đó, nên cô nghi ngờ rằng bữa trưa hôm nay cũng sẽ là 1 bữa ăn cực kì hoành tráng, Aki bỗng dưng trào dâng 1 loại cảm xúc tiếc nuối

[Uhm… chúng ta đã có 1 cuộc sống rất sung túc nhờ Haruto-san,ngay cả chị cũng sẽ cảm thấy tội lỗi khi nhận được thứ xa xỉ như thế này]

Như hiểu được suy nghĩ của Aki, Miharu nói

[Em cũng nghĩ vậy, Miharu-oneechan cũng đang làm việc cho cuộc sống của chúng ta đúng chứ?]  (Loli: làm vợ cả của main là đủ r =)) )

[Uhn, chị chỉ làm những thứ chị có thể thôi]

Part 3

Miharu lắc đầu cười khổ

Cô tự nguyện giúp đỡ các việc như lau dọn nhà cửa, giặt đồ và nấu nướng

Cô thức dậy sớm hơn mọi người vào buổi sáng, sẽ chẳng có ai dọn nhà vào những lúc Rio đi vắng nếu không có Miharu

Do đó,đến tận hôm nay cô vẫn cảm thấy mới lạ khi đến thế giới khác bởi cuộc sống bình thường của mình tại Nhật, ngay cả Aki cũng bắt đầu nghĩ vậy khi đến thành phố này

[Không phải vậy đâu,em hoặc Masato còn chẳng thể làm được gì. Tụi em may mắn khi cả chị MIharu cũng bị dịch chuyển đến nơi này]

[Chị thật sự không làm gì cả mà. Mọi thứ đều nhờ vào Haruto-san cả]

[Mặc dù em không nghĩ vậy, nhưng dù vậy thì em cũng run lên mỗi khi nghĩ rằng không được gặp Haruto-san ở thế giới này]

Aki run sợ mỗi khi nghĩ đến việc cô suýt trở thành nô lệ

[Uhm.em tự hỏi không biết tại sao Haruto-san lại tốt đến mức này với chúng ta?]

Aki đột nhiên hỏi

Miharu nhấp nháy mắt rồi thốt [Eh?] khi nhìn Aki

[Ý em là, không có lí do gì để anh ấy lại tốt như vậy với chúng ta. Đó là tại sao, em tự hỏi..]

Aki giải thích

[Không phải vì Haruto-san là người tốt à?]

Miharu không do dự nói

[Vậy là Miharu-oneechan nghĩ anh Haruto như vậy à]

[Uhm..nhưng mà không phải em cũng nghĩ Haruto-san như vậy à?]

Miharu ngạc nhiên hỏi

[Uh, em chưa bao giờ nghĩ như vậy cả,nhưng mà,nên nói sao đây nhỉ, bằng cách nào đó mà em không thể hiểu được Haruto-san..]

Aki nghiêng đầu như tránh ánh nhìn của Miharu và nhỏ giọng dần

Đúng vậy, cô ấy biết chắc chắn Rio là một người tốt

Điểu đấy là chắc chắn rồi

Nhưng, vì lí do nào đó mà cô cảm thấy cô có khoảng cách với Rio

Có lẽ bởi vì cô rất nhạy cảm về khoảng cách giữa người với người, hoặc do khoảng không gian riêng tư của anh ấy

Aki không hề biết về kiếp trước hay quá khứ của cậu ấy hiện tại

Bởi vì Rio không bao giờ nói về điều đó, và cũng vì một lí do nào đó, cô cũng không thể đặt ra câu hỏi đó

Part 4

Có lẽ vì vậy mà dù cho sống chung đã hơn 1 tháng, cô vẫn chưa cảm thấy cô đã thân cận với Rio

Cô cảm thấy khá khó chịu về khoảng cách hiện tại

Aki cảm thấy khó có thể diễn tả hành động ấy

[Em đang lo lắng à? Về việc em không hiểu rõ về Haruto-san?]

Miharu hỏi cô

Khi Aki nhìn về Miharu

[Em…lo lắng? Miharu-oneechan,chị nghĩ về Haruto-san như thế nào?]

Rồi cô hỏi

[Chị? Chị…Cho dù vậy, chị cảm thấy anh ấy là một người tốt,hơn nữa..]

Miharu ngừng lại giữa chừng

[Hơn nữa?]

Aki hỏi

[Umm.em biết đấy, c-chị biết khá kì quặc khi chị nói điều này nhưng hứa là em không được giận khi nghe nhé?]

Miharu nói

[U-uhm]

Aki gật đầu với 1 khuôn mặt khó hiểu

[Bằng cách nào đó,Haruto-san lại giống với Haru-kun..] (Loli: là 1 lại bảo khác)

Miharu nói với 1 giọng nhỏ

Nghe vậy, Aki ngạc nhiên nói

[Chị nói gì chứ? Không thể nào là vậy được] (Loli; đời nó phũ vậy đó em)

Có vẻ như mọi chuyện xảy ra quá đột ngột,mọi người xung quanh bắt đầu để ý đến Miharu, Aki thì đỏ mặt cúi đầu xin lỗi

Sự chú ý của mọi người cũng dần biến mất

[Hey, Miharu-oneechan. Người đó là người mà không gặp mặt thì không thể nào biết được. Đến nay chị đã nhớ đến con người đó bao lâu rồi cơ chứ? Ý em là có khi hắn ta đã quên chị từ lâu lắc rồi]

Aki nói với 1 giọng chế giễu

Có lẽ là vì Aki, chủ đề về Haruto trở thành cấm kị

Cho dù gần đây Miharu thường nhắc về cậu

Aki tự hỏi rằn điều gì có thể khiến Miharu thay đổi suy nghĩ

Nhưng Aki đã biết chắc 1 điều

Sự tồn tại mang tên Amakawa Haruto sẽ mãi in đậm trong trái tim của Ayase Miharu (Loli:tới đây muốn chửi thằng Haruto kinh, yếu đuối vl, 1 phần dịch lâu cũng do thằng này)

[Em nói, đúng. Chị xin lỗi, tự dưng nói chuyện không đâu]

Miharu xin lỗi

[Chị không cần phải xin lỗi…]

AKi nói khi nhìn đi chỗ khác

Và ngay lúc đó

[Haruto vẫn luôn quan tâm đến cả 2 người]

Aishia-người vẫn luôn im lặng nói với họ

[Ai-chan?]

Miharu gọi tên Aishia

Cô nhìn Aishia-người bỗng nhiên tham gia vào cuộc nói chuyện

[Nhưng Haruto sợ, sợ về điều gì sẽ xảy ra khi anh ấy nói ra danh tính thật của mình. Anh ấy xấu hổ về mặt tối của chính anh ấy]

Khi Miharu vẫn đang lúng túng, Aishia tiếp tục nói với 1 giọng không đổi của cô

Miharu vẫn đang không thể hiểu được ý nghĩa thật sự trong lời nói của cô

Nó giống như, Cô đang nói cái éo gì thế?

Nhưng cả 2 đều biết cô đang nói về 1 điều rất quan trọng

[2 người không thích anh ấy cũng được. Nhưng làm ơn đừng ghét anh ấy, vì đó chính là điều mà anh ấy sợ hãi nhất]

Vì cái lí do nào đó, lời nói của cô làm rung động trái tim của Miharu

Sau đó, Aishia lại trở nên im lặng

Và nhìn Miharu

[Tại sao chị lại nói vậy..?]

Aki hỏi với 1 giọng vô cùng lúng túng

[Cảm ơn vì đã đợi. Cô quyết định sẽ chọn cái váy tím này. Eh, chuyện gì đã xảy ra vậy?]

Seria trở lại sau khi thay đồ

Cô cảm thấy bầu không khí có gì đó khác lạ từ bộ dạng lo lắng của Miharu

[Ah,ehm, không có gi]

Part 6

Aki lúng túng đáp

Aki vẫn chưa thể sử dụng tiếng Strahl 1 cách thành thạo và vẫn chưa thể nghe hiểu toàn bộ được

Nhưng dù vậy, bằng cách nào đó cô ấy vẫn có thể hiểu Seria đang nói gì

Cho dù, [Có chuyện gì à?] cô không hiểu rõ câu hỏi của Seria, cô vẫn ngay lập tức trả lời nó sau đó

[ Vậy à? Cũng gần đến lúc Rio trở lại rồi. Hay làm cậu ấy bất ngờ đi?]

Seria vui vẻ nói

Mặc dù không thể nghe hiểu toàn bộ, ít nhất cô cũng đoán được đại khái từ nụ cười của Seria

[Ahh, Haruto! Em thấy bộ đồ này thế nào?]

Khi người trong mộng của cô xuất hiện, nụ cười của Seria càng tươi hơn bao giờ hết (Loli: chắc trong mộng r nhỉ :v)

Nụ cười của cô đẹp đẽ đến nỗi thậm chí Aki cùng là nữ giới với cô cũng bị cuốn hút

(Seria-san có vẻ như yêu Haruto-san rồi)

Aki đoán khi cô thấy nụ cười của Seria

Rio nhìn thấy Seria và nói [Hợp với cô lắm, dễ thương lắm]

Nhưng mà có vẻ vẫn chưa thỏa mãn Seria

(Có lẽ đó là những gì Haruto-san nghĩ về Seria-san)

Ngay từ lúc cậu mang Seria về, Aki đã nghi ngờ mối quan hệ của họ chắc cũng phải gần với người yêu rồi

Nhưng, Rio trót vô tình xem Seria như là cô giáo

Chắc phải có gì đó lãng mạn trong mối quan hệ đó chứ

Bỗng nhiên Aki nghĩ vậy

[Nó cũng rất hợp với em đấy Aki-san. Em thích nó chứ?]

Rio nói với Aki

[Ah, yeah. Cảm ơn anh nhé! Vì mua cho tụi em những bộ đồ này]

Aki nói khi cô đang nghĩ vẩn vơ

[Không cần phải lo về điều đó. Sau này em có thể mặc những bộ đồ này nếu cần. Anh cũng sẽ mua những bộ mới khi em lớn hơn]

Rio cười nói

[Vâng!]

Part 7

Aki vui vẻ đáp

Rồi Aki nhận thấy khuôn mặt rạng rỡ của Masato

[Anh đã tìm thấy 1 cây kiếm tốt cho thằng em trai ngu ngốc của em rồi à?]

[Ừ, bọn anh tìm được 1 cây kiếm tốt]

[Em xin lỗi. Anh thậm chí còn đi xa đến vậy để tìm 1 món đồ cho em trai em]

Aki cúi đầu  bày tỏ lòng biết ơn của cô

[Không cần phải vậy đâu, bọn anh chỉ mua những thứ cần thiết thôi. Anh cũng rất thích chuyến shopping này mà]

Rio lắc đầu

[Vậy,à. Vậy thì tốt rồi]

Aki cười

Ngay lúc đó, câu nói lúc trước của Miahru xuất hiện trong đầu cô

Rio giống với Amakawa Haruto

Aki nhớ lại bóng hình của người anh trai mà cô thấy lúc nhỏ

[Chuyện gì vậy?]

Rio hỏi khi cậu thấy được sự thay đổi của Aki

[Ah, không có gì!]

Aki lắc đầu

[Vậy à? Có lẽ chúng ta nên về sớm vì hiện tại chúng ta khá là nổi bật đấy]

Khi nói vậy, cậu nhìn vào cửa hàng

Miharu đã thay đồ xong lúc trước đang thu hút ánh nhìn của các khách hàng và nhân viên trong tiệm

Ngoài ra còn có 1 cặp tình nhân tới đây, và người con trai bị thu hút bởi Aishia đang nghe bạn gái của mình cằn nhằn, nhưng có vẻ không có hiệu quả

[Ngoài trời lạnh lắm, và còn vì chúng ta sẽ rất nổi bật nên tốt hơn hết hãy khoác áo vào]

Trước khi kịp nhận ra, Rio đã khoác sẵn áo lên người Aki

Aki thấy rằng Rio lo cho cô như 1 người anh trai thật sự vậy

Có thứ gì đó sụp đổ trong tim Aki lúc đó

Và cũng đồng thời có 1 thứ ảo tưởng hoang dại hiện lên trong cô

[Uhm, vâng!]

Nhưng, Aki đáp 1 cách mạnh mẽ như để gạt phăng những ý nghĩ đó ra khỏi đầu cô

(MÌnh thật, ngốc)

Aki cười khổ

Có vẻ cô đang nghĩ vẩn vơ gì đó

Rio hoàn toàn giống với người anh trai của cô lúc nhỏ

Chắc chắn bởi vì Miharu đã nói những thứ kì lạ

Đúng vậy, chắc chắn vậy

Aki bình ổn tâm tình mình lại

Bình luận (0)Facebook