• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 67: Những rắc rối kết thúc

Độ dài 3,085 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:40

Edit Naoizdabezt để ở đây, bản edit của e1, còn mình thì tiếp tục try hard vàng 5, khi nào rảnh (hết nhác) sẽ edit :P

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi màn đêm buông xuống,mọi người đều đã dùng xong bữa tối và tắm rửa

[ Hôm nay dừng tại đây được rồi. Đến giờ ngủ rồi ]

Rio nói với nhóm Miharu đang kiệt sức sau buổi học tiếng Strahl

Aishia cũng giúp đỡ phần nào cho việc giảng dạy

Vì cô có thể sử dụng thành thạo cả tiếng Nhật lẫn tiếng Strahl, nên cô quyết định sẽ giúp Rio một tay

Dù tính cách của cô không hợp để làm giáo viên(ít nói),nhưng giao tiếp với cô ấy thì rất tiện vì cô ấy nói 1 cách vô cùng ngắn gọn (edit :@@)  (trans: trình trans chỉ tới đây)

Hơn nữa nếu tụi Miharu có chỗ không rõ,cô ấy sẽ giúp đỡ bọn họ

[Vâng, cảm ơn vì buổi học]

Nhóm Miharu vẫn đang vô cùng mệt mỏi khi bị ép phải học một ngoại ngữ mà cô chả biết tí gì về nó

Trái ngược hoàn toàn với Aki và Miharu đang cúi đầu vô cùng lịch sự, Masato hoàn toàn kiệt sức và nằm dài trên bàn

[Cảm ơn cô rất nhiều. Aishia cũng vâỵ]

Rio cảm ơn với 2 cô gái bởi sự cố gắng của họ

[Uhm]

Aishia khẽ gật đầu

Rio nở 1 nụ cười dịu dàng với cô

Tuy vào buổi sáng có vài rắc rối đã xảy ra bởi sự thức tỉnh của Aishia nhưng bằng một cách nào đó thì ngày hôm nay vẫn yên bình như mọi khi

[Seria-sensei vẫn thức khuya như mọi hôm à?]

Cậu hỏi Seria đang vừa nhâm nhi tách trà vừa nằm dài đọc sách trên sofa

[Uh,cô sẽ thức tí nưã, mọi người cứ ngủ trước đi]

Cô đáp

Seria thường hay thức rất khuya

hôm nay cũng vậy, có vẻ cô ấy định sẽ đọc sách cho tới nửa đêm

[Ok, mà cô nên ngủ sớm nếu muốn thoát kiếp loli, hẹn mai gặp lại]

[Ngủ ngon]

Rio nói vài câu với Seria trước khi đi ngủ

[Ngủ ngon, Miharu-san]

[Ngủ ngon]

Part 2

Và thế, cậu cũng chúc ngủ ngon với Miharu

Aki và Masato vẫn đang uống nước ở dưới bếp

Và sau đó 2 đứa cũng tự về phòng của mỗi người

[Aishia cũng ngủ ngon nhé, em vẫn nhớ căn phòng anh chỉ lúc trước chứ?] (trans: thích để anh em hơn)

Rio nói với Aishia đang đứng ngay bên phải cậu

[Uh]

Cô khẽ gật đầu

Tiêu chuẩn về 1 giấc ngủ đối với 1 tinh linh là như thế nào ? Mặc dù mù tịt về lối sống của họ nhưng Rio vẫn cho cô riêng 1 phòng

Và có vẻ cô cũng không cần ăn uống,toàn bộ mấy thứ đấy sau khi vào người cô đều chuyển hóa thành ma lực

[Anh định hôm nay sẽ ngủ sớm nên bây giờ anh ngủ luôn đây, em thì sao, Aishia?] (trans: m ko ngủ sớm đc đâu)

[Em cũng vâỵ]

Có vẻ Aishia cũng cần phải ngủ

[Ok, vậy mai gặp, ngủ ngon]

[Ngủ ngon]

Cô cũng đáp lại lời chúc của cậu. Rio xoay gót và khi cậu vừa đặt tay lên nắm cửa

Khoảnh khắc ấy

[......Eh,khoan đã]

Seria đột nhiên hét lên

Cậu bối rối nhìn lại Seria

Miharu cũng mang một khuôn mặt khó hiểu hướng về phía cô

[Chỗ đó là phòng Rio,Aishia]

Có vẻ Seria gọi Aishia

Còn Aishia vẫn thản nhiên đứng ngay cạnh cậu

[Aishia??]

Rio ngạc nhiên gọi tên cô

Vì cậu chẳng thể nào cảm nhận được khí tức từ cô nên Rio hoàn toàn không phát hiện được chuyển động của Aishia

Chuyển động của cô nhẹ nhàng đến nỗi người xung quanh cũng không thể nào phát hiện được

Thậm chí cả Seria cũng chỉ vô tình thấy

Part 3

[Uhh, em quên phòng mình ở đâu rồi à?]

[Em vẫn nhớ, nhưng em muốn ngủ chung với Haruto]

Và, cô thản nhiên đáp

[Cá--]

Cậu há hốc miệng

Trong 1 khoảnh khắc, cậu đã vô cùng kinh ngạc

[Không được, anh nên nói gì đây nhỉ, chúng ta không thể làm mấy chuyện như vậy được

Cậu bối rối đáp lại

[Đúng vâỵ, điều đó là không thể,2 người khác giới chưa kết hôn không nên làm những việc như ngủ chung phòng được]

Seria cắt ngang

Và, Aishia nghiêng đầu kèm theo 1 khuôn mặt khó hiểu

[Tại sao?]

Cô hỏi

Vì Aishia đang nhìn cô với 1 khuôn mặt ngây thơ vô số tội, Seria đột nhiên không biết nên nói gì cho phải

Nhưng cô ngay lập tức trấn tĩnh lại

[D-Dù sao thì cũng không được. Tại sao cô lại muốn ngủ chung với Rio, cô có phòng riêng đúng chứ?]

Cô thẳng thừng từ chối Aishia

[Tinh linh nhận được odo và mana từ người liên kết, và ở càng gần thì hiệu quả càng cao]

[Cá--]

(Hiểu rồi)     (Seria)

(Điều đó nghe cũng có lý)  (Seria nói tiếp)

(Nhưng nó vẫn là vấn đề về luân lý) (Seria thiên thần)(edit: eng để ntn cũng chả hiểu tại sao)(trans: kiểu có 2 con Seria nhỏ 1 thiện 1 ác bay xung quanh á)

(Mà còn ngủ với Rio và lờ mình đi, thật xảo qu--à không, đây chính là vấn đề luân lý)  (Seria ác quỷ-)

Seria phải kiểm soát các hành động liên quan đến các vấn đề đạo đức vì cô là người lớn nhất ở đây

Hoặc ít nhất cô cũng tự nhủ như vâỵ, vì thế cô sẽ phản đối kịch liệt đến khi nào Aishia từ bỏ mới thôi

Part 4

[Tôi không thể nhận odo liên tục từ Rio được à?]

Đó là 1 vấn đề nghiêm trọng nếu cô ấy nói thật

Nhưng nếu để 2 người ngủ chung thì điều đó vẫn khó có thể chấp nhận được

[Unn]

Và câu trả lời là, KHÔNG

Seria thở dài,nói

[Nếu vậy thì cô ngủ trong phòng tôi đi]

Sau khi cô trả lời như vậy

[Tôi nghĩ rằng việc tìm nơi dễ chịu để ngủ là bản năng của con người]

Aishia quyết không từ bỏ việc ngủ chung

[Nhưng cô là tinh linh mà?]

(Không lẽ đó là 1 loại mong muốn vủa tinh linh?)

(Không, cô ấy dù sao cũng là 1 tồn tại cao cấp, vì vậy chẳng có gì lạ khi cô ấy lại có mong muốn như thế cả)

[Tinh linh cũng phải ngủ. Và tụi tôi thích ngủ ở những nơi ấm cúng]

Rio chỉ có thể cười khổ khi trông thấy cuộc cãi cọ của 2 người họ

Trước khi nhận ra, Masato đã đến bên cạnh họ từ lúc nào

[Rio-anchan, anh….sẽ ngủ chung với Aishia-neechan à?]

Cậu lo lắng hỏi.

Mặc dù Masato có thể chẳng hiểu gì từ cuộc nói chuyện giữa Seria và Aishia nhưng ít nhất cậu cũng cảm thấy được từ bầu không khí xung quanh họ

Hay nói cách khác̀, cậu vô cùng để ý đến Aishia

Vì cậu đã vô tình thốt lên [Đẹp thậttt] ngay lần đầu thấy Aishia

Có lẽ đó là cái gọi là “yêu từ cái nhìn đầu tiên”

Và cậu ăn ngay 1 cú cùi trỏ thẳng vào bụng mình kèm theo sự ghê tởm từ Aki [em ảo tưởng hơi thái quá rồi đấy]

[Không, anh không làm vậy đâu]

Rio đáp trong khi tự xoa đầu mình

Miharu và Aki nở nụ cười như thể cảm thông với cậu

Part 5

[Mà dù vậy đi chăng nữa, Ai-chan cũng không bỏ cuộc đúng chứ?]

Miharu nói trong khi nhìn Aishia cùng Seria đang bốc hỏa

Dù cho cô không hiểu hai người đang nói gì nhưng từ bộ dạng của Seria thì quá dễ để biết rồi

Tiện đây, Ai-chan là Aishia

Đó là cách Miharu gọi Aishia

[Đúng vâỵ]

Và cuộc cãi vã giữa bọn họ vẫn cứ tiếp diễn

Rio hiện tại đang vô cùng đau đầu

Nhưng cậu cũng không thể nào cứ để mặc 2 người họ như vậy được

Vì vâỵ, cậu chen vào giữa 2 cô gái

[Cả hai người, cho tôi xin 1 lúc được không?]

Rio nói kèm theo 1 ánh nhìn chán nản

[Đúng lúc đâý, em nói đi Rio]

Seria muốn Rio giúp mình

Rio gật đầu

[Aishia, đúng như Seria-sensei nói, 1 cặp nam nữ không thân thiết với nhau thì không nên ngủ chung]

Cậu quyết định sẽ thuyết phục cả Aishia nữa

[Haruto và em chưa đủ thân ư?]

Đôi mắt cô ánh lên nét cô đơn

[À không, không phải là chúng ta không thân, hay anh nên nói là chúng ta mới vừa gặp nhau….] (trans: m ăn cỏ vừa thôi)

Rio buộc miệng nói ra

[Mới gặp…]

Aishia khẽ nói

[Em không hiểu lắm]

Và cô cứ lắc đầu nguầy nguậy

[Uuhm]

Part 6

Biết mình vướng vào rắc rối, Rio rên rỉ

Một nam một nữ chưa kết hôn đã ngủ chung sẽ rất khiếm nhã- đây là một quan điểm thông thường trong xã hội loài người

Có lẽ nó sẽ khá khó hiểu đối với một nữ tinh linh

Aishia có thể nói ngôn ngữ ở đây nhưng hình như cô không biết gì về các vấn đề thường thấy trong xã hội như đạo đức hay đại loại vậy

Nhưng chắc cô ấy sẽ hiểu nếu được giải thích rõ ràng

Nhưng vấn đề là nên giải thích như thế nào bây giờ ?

[Seria cứ nói [Cô không thể] mà không nói em lí do. Tại sao em không thể ngủ chung với Rio]

Nam nữ không đặc biệt thân thiết thì không nên ngủ chung

Nếu theo cách nói thông thường đôi lúc cũng gây nhầm lẫn về nó(vụ thân thiết á),thì ngủ cùng nhau có thể khiến mọi chuyện rối hơn,nếu như không hiểu về luân lí,cho dù được giải thích mà không có những người khác giúp đỡ(trans: e1 cũng thua r ư =((( )

Assuming that the guided common sense is leading to more misunderstanding of it,it seems sleeping together will cause a bad misunderstanding if there’s leaping logic even if they’re explaining without listening to the other party (Khúc này thì t tin tưởng vào 2 bạn edit yêu dấu của mình =)) eng thì tự search đi ha =)) fighting)

[Điều đó …..]

Tuy nhiên, vì cái lí do ấy(k hiểu luân lí ấy mà) nên cậu hơi do dự trong việc giải thích về “chuyện của người lớn”

Và hình như Seria cũng đơ rồi

[Tôi sẽ ngủ với Rio nếu cô không thể giải thích được. Tôi buồn ngủ rồi]

Aishia ôm tay Rio đang đứng như trời trồng

Rồi Rio cũng bước về phía phòng ngủ của cậu

[AAAAA! ĐƯỢC RỒI! VẬY TÔI CŨNG SẼ NGỦ CHUNG VỚI RIO]

Seria quăng thẳng một trái boom nguyên tử vào Rio

[E-EEEEHHH!!!!]

Khuôn mặt của Rio hiện đang vô cùng khó hiểu

Có vẻ chuyện này không thể nào tệ hơn nữa rồi

Không, đây chắc chắn đã không dễ chịu rồi

[Có gì à? Dù cho em đã ngủ chung với Aishia và em có ý kiến về việc cô ngủ chung với em à? C-Cô sẽ chỉ quan sát thôi nên không có chuyện gì xảy ra đâu]

Cô nhìn Rio

Có lẽ do đang vô cùng tuyệt vọng, ánh mắt cô nhìn Rio kiên quyết đến lạ thường

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu

[Không, em không có ý kiến gì cả]

(Việc này cũng quá rắc rối rồi)

Một câu tsukkomi hiện lên trong đầu câụ, Seria hiện giờ chẳng cho cậu quyền quyết định rồi

Part 7

[Được rồi. Vậy thì đi ngủ thôi]

Seria ôm cánh tay còn lại của Rio

(Mình bị chiếu tướng rồi)

(Nếu cứ như vậy thì 3 người sẽ ngủ theo hình chữ sông à (kanji của sông là 3 nét gạch dọc)

Cậu quyết định chống đối đến cùng

[K-khoan đã sensei, cô chưa muốn đi ngủ mà]

[E-em im đi. Cô đổi ý rồi]

Cô đỏ mặt nói

Rio nhăn mặt

Nếu cậu không làm gì đó---

[Khoan đã,Aishia có thể chuyển sang dạng tinh linh đúng chứ? Vâỵ em chỉ cần chuyển sang dạng tinh linh là được]

Ý nghĩ đó chợt hiện lên trong đầu cậu

[Dạng tinh linh?]

Seria nghiêng đầu hỏi

[Mặc dù Aishia đang thực thể hóa đứng đây nhưng em ấy có thể chuyển sang dạng tinh linh, vì tinh linh không thích việc xuất hiện trước mặt con người]

Đúng vâỵ, tinh linh có thể biến mất khỏi tầm mắt của mọi người

Vì vẫn có vài tinh linh tiếp xúc với con người như Dyrad, nên không hẳn toàn bộ tinh linh đều ghét xuất hiện trước mặt con người

Thực ra, Rio đang cố gắng trở nên vô cùng bình tĩnh trước mặt Miharu-tachi

[Tóm lại, cô ấy sẽ mất hình dạng con người?]

[Nói đúng hơn là em ấy sẽ biến thành 1 tồn tại không bị ảnh hưởng bởi quy tắc của thế giới naỳ]

Cô nhẹ đặt tay lên môi mình

[Vậy…….à. Nếu có thể như vậy thì…..chắc là ổn]

Seria đang lúc túng về việc liệu có nên bằng lòng hay không

(Seria’s fumbling with a delicate expression whether to give her consent or not)

Ngay từ ban đầu thì việc cơ thể hai người họ ngủ chung hay thậm chí chỉ ngủ chung dù Aishia có ở dạng người hay không cũng đã là vấn đề rồi. Thâmn chí cả Rio cũng không biết được cốt lõi của việc này là gì nữa

Và cậu cũng thích ngủ 1 mình hơn

Nhưng Rio không thể được như vậy nếu cậu không cố gắng thuyết phục 2 cô gái

Dù cậu có thể tránh được bị hiểu lầm bởi Miharu và ngủ yên lành, nhưng ngủ chung với 2 người là 1 cái gì đó cậu không thể chấp nhận được (trans: best of yêú)

Cơ hội chỉ có 1

Vì vâỵ, cậu quyết định sẽ đấu tranh đến cùng

Part 8

[Aishia thì sao? Có vẻ Seria-sensei đã đồng ý việc em ngủ chung trong dạng tinh linh rồi]

Ở đây ai cũng hiểu tận sâu trong tim Seria, cô chẳng đồng ý việc ngủ chung tí nào nhưng Rio vẫn hỏi Aishia

[Em hiểu rồi]

Cô khẽ gật đầu

Và cô biến mất khỏi nhận thức của mọi người, trừ Rio

[....đây là dạng tinh linh à?]

Cô sửng sốt nhìn vị trí mà Aishia vừa mới đứng

[Vâng. Em ấy vẫn ở gần thôi. Có vẻ tinh linh có thể chui vào cơ thể người liên kết khi ở dạng naỳ]

Cậu giải thích

[Uuhn, nếu ở dạng này thì chắc không có việc gì chứ?]

Cậu hỏi Seria sau khi giải thích

[UUUN]

Cô chẳng biết nói gì trước tình huống hiện tại

Trông cô đang đấu tranh dữ dội, và rồi khép hờ hai mắt. Trông cô có vẻ sẽ sớm bỏ cuộc

[Ha. Được rồi]

Cô khẽ gật đầu

Rio thầm thở dài nhẹ nhõm

Nhưng ngay lúc đó

[Nhưng dù vậy đi nữa thì cũng không được. Cô ấy vẫn có thể thực thể hóa và̀ ngủ chung với em như sáng nay đúng chứ?]

Cô nhắm một mắt lại và gằn hỏi từng chữ một

[Vâng,tất nhiên. Em sẽ thuyết phục cô ấy sau]

Cậu mạnh mẽ gật đầu

(Cô làm như em sẽ để nó xảy ra nữa âý)

Ngay cả Rio cũng muốn tránh tình huống đau tim như sáng nay

Part 9

[Hử, vậy là em không muốn ngủ chung với cô à?]

Ngay khi cậu vừa trở nên nhẹ nhõm thì Seria lại tiếp tục câu chuyện

Tuy nhiên trong thâm tâm cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm

Lời của Seria chẳng đến được tai Rio, lúc này cậu đã vào phòng ngủ rồi

Ngay khi vào phòng, cậu ném cả người mình lên giường. Trông như thể cậu đã biến mất trong góc khuất của căn phòng vậy

Cơn buồn ngủ của cậu ngay lập tức biến mất, thay vào đó là sự mệt mỏi trong tinh thần của cậu

Trong phòng không chỉ có Rio mà còn cả cô gái tinh linh-nguyên nhân của sự việc đang yên lặng trong cơ thể cậu

Khi nhìn lại cả ngày hôm nay, cậu buông tiếng thở dài

Ngay lúc đó

{Haruto}

Aishia nói trong tiềm thức của Rio

Rio ngạc nhiên mở to mắt bởi giọng nói ngọt ngào (beautiful voice?) vang lên trong tâm trí cậu

{Trong tiềm thức anh đã gọi em, em cảm nhận được nó}

Cô nói

(--vậy ư?)

{Vâng}

Cô khẳng định với cậu

Bằng cách nào đó, Aishia trong dạng tinh linh có thể biết được những suy nghĩ của cậu,như thần giao cách cảm vậy

(Liệu đây có phải là sự ngẫu nhiên?)

Đây cũng là điều mà cậu đã nhận ra vào ngày hôm nay-Aishia có 1 tính cách trầm lặng

Hay đúng hơn là cô gần như vô cảm

Cảm xúc không hề hiện hữu trên gương mặt cô, và cô cũng không bao giờ nói chuyện thừa thải với người khác

Nhưng nó không có nghĩa là cô bị trầm mặc

Có lẽ ý cô là (Em có thể giúp anh không?)

(Đúng rồi)

(Nếu mình giải thích tình hình với Aishia có lẽ cô ấy sẽ thay đổi suy nghĩ cũng nên)

Ngay khi cậu nghĩ vậy

Part 10

{Dạy em…?}

Cô nói

(---wahhh?)

Rio ngạc nhiên trước câu nói của Aishia

Có lẽ bởi vì cô đang ở trong cậu nên Rio có thể cảm thấy cảm xúc của Aishia đang thay đổi đột ngột

Nếu chỉ dùng 1 từ để diễn tả thì có lẽ”Ngơ ngác” là thích hợp nhất

{Con người là loại sinh vật như thế nào? Em rất muốn biết. Và em cũng muốn biết nhiều hơn về Haruto nưã}

Rio cảm thấy có vẻ Aishia ở bên trong  đang thì thầm với cậu

(Mình tự hỏi không biết em ấy đang có cảm xúc gì?)

(Nếu mình dùng 1 thứ gì đó để so sánh-)

(--thì chắc cũng ổn thôi nhưng…..liệu mình có nên dạy em ấy không?)

Rio cười như thể tự chế giễu bản thân cậu

Con người là loại sinh vật nào ?

Bọn họ có cả mặt tốt lẫn mặt xấu

2 mặt trái ngược nhau hoàn toàn, như 2 mặt của 1 đồng xu vậy

Với Rio, con người là những sinh vật kiêu ngạo (arrogant? Tàn ác? Xấc xược?)

Cậu căng não khi nghĩ về điều đó,vì vậy trong lúc suy nghĩ cậu nhấp môi (đại ý là nghĩ như vậy khiến rio cảm thấy bồn chồn hay lo lắng gì đó,nói chung là cản xúc tiêu cực)

[Điều đó hoàn toàn bình thường, nhất là với anh. Em cảm thấy chúng ta có thể vượt qua bất cứ khó khăn gì miễn là chúng ta ở bên cạnh nhau]

Vẫn là giọng nói vô cảm như thường lệ

Nhưng khi cậu nhận ra, những cảm xúc ấm áp đã dâng tràn trong lồng ngực (tln: aishia đã bay ra?)

Dường như sự náo động vừa rồi trong cậu chỉ là dối trá vậy

Thật ấm áp

Giống như có ai đó đang hát ru cậu

Đúng vâỵ, chính là nó

Khi cơn kiệt sức đang bắt đầu xâm chiếm cơ thể cậu, Rio đã thiếp đi từ lúc nào

TLN: chất lượng bản này thì chắc hơn convert được 10% là tui mừng rồi. Xin lỗi mấy bác vì dạo này thật sự đủ thứ chuyện xảy ra. Sẽ cố gắng đền bù. Cảm ơn vì đã đọc.

E1: do th trans nói xấu tui và lừa tình con bạn tui nên nó sẽ bị tui hardcore rape ra chap mới

Trans: @@ tui vô tội mà. Bố th nào quản lí đc tình cảm đâu

Bình luận (0)Facebook