• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện vol 14 - Ma pháp thiếu nữ - Lễ hội mùa hè

Độ dài 748 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 22:56:38

(Rikka là Liselotte lúc còn ở trái đất nhé ae)

Thời tiết dần đi tới mùa hè, hôm nay là đêm thất tịch.

Trong ngày này, Haruto tham gia lễ hội cùng những người bạn thân. Khi bầu trời dần chuyển tối, cậu tiến về địa điểm tập hợp ở gần hội trường của lễ hội, sau đó ──

"Amakawa-senpai"

Cậu nghe thấy giọng nói ngọt ngào của một thiếu nữ nào đó.

Haruto nhìn về phía phát ra âm thanh đó ──

"...Rikka"

Rikka xuất hiện ở trước mặt cậu, cô ấy là kouhai ở trường trung học mà cậu đang theo học.

Cô ấy đem mái tóc dài thường ngày buộc lại thành tóc ngắn. Trên người cô ấy mặc yukata với màu trắng làm chủ đạo, trang trí lấy những hoa văn hình bông hoa. Cô ấy đang ngồi trên ghế dài, tay cầm chiếc quạt phe phẩy, có lẽ là trên đường đi đến lễ hội, đã có người phân phát những chiếc quạt này.

u24378-2ac1b3e0-f5f5-4c12-8879-d8d2b16c8eeb.jpg

"Amakawa-senpai, chào buổi tối"

Rikka phấn khởi chào Haruto.

"Rikka, chào buổi tối. Em mặc yukata sao?"

"Đúng thế. Có hợp với em không?"

"Ừ, khá hợp với em đó. Nhìn em buộc tóc lại về phía sau, trông khác hoàn toàn so với bình thường, khiến cho anh không không ngừng nhìn đến ngây cả người"

"Cảm ơn anh"

Rikka ngại ngùng cười một tiếng, lên tiếng nói cảm ơn.

"Mọi người còn chưa tới sao?"

Haruto nhìn xung quanh, mở miệng hỏi.

"Đúng thế. Họ còn chưa tới. Em là người đầu tiên, anh là người thứ hai. Mời anh ngồi"

Rikka đưa tay ra hiệu rằng ghế dài vẫn còn chỗ trống, mời Haruto ngồi xuống.

"Thất lễ"

Haruto ngồi xuống ở bên cạnh Rikka.

"Quá tốt rồi, trời hôm nay thật đẹp"

"Cũng đúng, mặc dù có hơi nóng"

Mới đi được mấy bước trên đường thôi mà đầu đã đầy mồ hôi rồi. Haruto nói tiếp.

"Vậy thì, để cho em giúp anh mát một chút nhé"

Rikka ra sức phe phẩy cây quạt trong tay, để gió thổi về bên cạnh Haruto.

"Cảm ơn em, thật là nhanh mát"

Haruto vui vẻ cảm ơn. Cậu đột nhiên nhìn xung quanh, và cậu phát hiện có quán bán hàng rong bán nước uống ──

"Đúng rồi. Rikka, em có thích Ramune không?"

(Ramune là nước ngọt có ga, ae gg để biết thêm nhé)

Cậu hỏi Rikka.

"Ah? Em có"

Rikka gật đầu.

"Vậy thì, em đợi anh một chút nhé"

Sau khi nói vậy, Haruto đứng người lên và đi phía quán bán hàng rong. Cậu cầm tiền lẻ đưa cho chủ cửa hàng, rồi cầm lấy một bình Ramune cùng hai cái cốc giấy, sau đó quay trở lại ghế ──

"Một người uống một bình thì có hơi nhiều, chúng ta chia ra uống đi? Tiện thể cảm ơn em lúc nãy đã quạt cho anh"

Cậu đưa chén giấy chi Rikka.

"Cảm ơn anh, tất nhiên là phải để cho em cùng chia sẻ với anh rồi"

Rikka buột miệng cười, nhận chiếc cốc giấy.

"Đây, mời dùng"

Haruto đem ramune rót vào cốc giấy của Rikka trước.

"Amakawa-senpai, em cũng giúp anh"

Rikka lấy chiếc quạt giấy cùng chiếc cốc giấy chứa ramune đặt ở trên ghế dài, tiếp nhận cái bình từ tay Haruto, đem nước ngọt đổi vào cốc giấy.

"Cảm ơn em"

"Ramune, cảm giác thật tốt. Ngoại trừ lễ hội ra, bình thường em cũng không có cơ hội để uống. Khi còn bé, mỗi lần tham gia lễ hội, em cũng đều sẽ uống"

Rikka hắn không có nói dối, cô ấy đem viên bi kẹp ở rãnh bên trong cái bình, thuận lợi đổ ra nước ngọt"

"Cho dù bình thường em cũng không có chơi bi, nhưng hồi bé, sau khi uống xong nước ngọt, em nhớ rõ bản thân kiểu gì cũng sẽ lấy viên bi ra, giữ gìn nó"

"Anh hiểu tâm tình của em. Trong ngăn kéo ở nhà anh, vẫn còn giữ những viên bi mà khi còn bé anh lấy ra ở ramune đây"

"Những viên bi của em cũng để ở quê. Được rồi, anh uống đi"

"Ừ, anh uống nhé. Haaa, thật hoài niệm"

Rikka nhìn ramune ở bên trong cốc giấy, sau đó nở nụ cười vui vẻ, rồi đem cốc giấy đặt lên trên miệng.

".....Hooo, anh sống lại lần nữa rồi"

Haruto uống vào nước ngọt, sau đó thở dài.

"Uống thật ngon. Senpai, vì để cảm ơn anh đã mời em uống nước giải khát, em cũng sẽ cố gắng quạt cho anh"

Sau đó Rikka cũng thích thú khen ngợi, lần nữa đem chiếc quạt phe phẩy, để giúp cho Haruto cảm thấy mát mẻ.

Bình luận (0)Facebook