• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 2-29: Đội quân Quái Thú (Ilsa Harsnich)

Độ dài 940 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-05 01:46:59

Act 2-29: Đội quân Quái Thú (Ilsa Harsnich)

Trans: Midz

Edit: Snökari

Tại vùng đất hoang trước cổng phía Đông Thành Phố Barse!

「Có vẻ như đây là những con quái vật cuối cùng.」

Tôi vừa nói vừa ngồi phịch xuống đất, lau đi những giọt mồ hôi chảy ra như thác nước. Lũ quái vật liên tục lao ra từ Biển Đại Lâm Silke như những đợt sóng không ngừng cao lên.

Cùng với sự hợp tác của các thợ săn khác và tôi, những tên tiểu tốt đã bị tiêu diệt. Đối với những con quái vật cao cấp hơn từ sâu thẳm bên trong khu rừng, chúng tôi giao nó cho Wolfman và Đội trưởng đội kỵ sĩ Arnold. Chỉ vừa mới lúc vừa rồi, Đội trưởng đội kỵ sĩ Arnold đã tiêu diệt tên khổng lồ một mắt cuối cùng, qua đó xác nhận chiến thắng của chúng ta trong trận chiến giữ thành này.

Bây giờ, chúng tôi chỉ còn phải đối phó với quái vật còn sót, như goblin và kobold. Những thợ săn cấp thấp là quá đủ để đối đầu với những con quái vật như thế này.

Lúc này đây, tất cả mọi người đều kiệt sức. Ngay cả sử dụng cỗ xe ngựa nhanh nhất, chàng thanh niên trẻ Kai Heineman cũng sẽ cần đến một ngày để có thể đến được nơi này từ thành phố Luserhall. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì chúng tôi đã vượt qua được cơn khủng hoảng này mà không cần phải sử dụng đến con át chủ bài cuối cùng.

「Có vẻ như đã diệt được hầu hết bọn chúng rồi.」

Người đàn ông trung niên với cơ bắp cuồn cuộn cùng mái tóc xanh và bộ râu lởm chởm nói lên cảm xúc từ tận đáy lòng của Ilsa khi ông ta lại gần chỗ của cô.

「Vâng, chắc hẳn Ngài cũng mệt rồi, Đội trưởng! Hãy đi nghỉ ngơi đi ạ, và để phần còn lại cho chúng tôi!」

Tôi cố gắng đứng dậy với một nụ cười vui vẻ trên môi, nhưng có vẻ như cơ thể của tôi thực sự đã đến giới hạn cuối cùng mà nó có thể chịu đựng được. Vì vậy, tôi ngã ngửa về phía sau.

「Hahaha!Mọi người đã làm rất tốt rồi. Đừng ép buộc bản thân mình quá! Hãy để vấn đề đối đầu với những thứ còn sót lại sau trận chiến cho tôi và Wolfman đi.」

Đội trưởng đội Kỵ Sĩ Arnold gợi ý điều đó trong khi nhìn vào người đàn ông có thân hình cao lớn đang che phủ gương mặt của mình trong chiếc mặt nạ phủ đầy lông sói. Wolfman tiếp tục tìm kiếm các hướng từ phía Biển Đại Lâm Silke kể cả cho tới thời khắc hiện tại.

Đội trưởng đội kỵ sĩ và Wolfman đã chiến đấu không ngừng nghỉ cho tới những ngày vừa qua. Ngay cả khi chúng tôi sắp giành chiến thắng, họ vẫn tiếp tục chiến đấu. Điều đó khiến tôi tự hỏi liệu họ có còn là con người giống như chúng tôi không.

( Giờ mình hiểu được ra rốt cuộc thợ săn cấp S là loài sinh vật tồn tại như thế nào.)

Mục tiêu của tôi chính là trở thành siêu anh hùng người được ca tụng là thợ săn cấp S, mục tiêu mà tất cả các thợ săn trên thế giới đều ao ước. Thành thực mà nói, tôi không biết rằng sự khác biệt về sức mạnh giữa chúng tôi lại lớn đến vậy.

Khi quan sát kĩ hơn, tôi nhận ra được rằng hai người họ đang ở sở hữu sức mạnh to lớn một cách khủng khiếp. Có lẽ, đó cũng chính là khoảng cách của bọn họ với đỉnh cao thực sự của thế giới này cách biệt đến nhường nào. Tôi cắn môi của mình khi cảm nhận được điều khó hiểu đó ở trong tim mình.

「Rõ ạ! Tôi sẽ rút lui cùng với tất cả mọi người.」

Tôi lại chống bản thân đứng dậy thêm lần nữa, và cúi người chào Đội trưởng đội kỵ sĩ Arnold.

「Đúng đó. Tôi sẽ để lại chuyện đó cho cô.」

Đội trưởng đội kỵ sĩ Arnold khẽ gật đầu trong khi ông ấy nói.

「ARNOOOOOOOOOOOOOOOOLD!!」

Đột nhiên, tiếng hét của Wolfman vang vọng khắp vùng đất hoang. Tôi quay lại nhìn ra nơi phát ra tiếng hét đó và nhìn thấy Wolfman đã nhanh chóng vào thế chuẩn bị, ánh mắt vẫn dán chặt vào Biển Đại Lâm Silke.

Cuối tầm mắt của anh ấy, chính là một người đàn ông đầu dê mặc âu phục.

「Tên đó đúng thật…. là tin xấu rồi.」

Đây là lần đầu tiên trong vài ngày qua tôi nghe được Thủ Lĩnh Hiệp Sĩ Arnold nói ra với giọng điệu lo lắng.

Arnold sau đó rút kiếm ra, hạ thấp trọng tâm của bản thân khi tập trung quan sát người đàn ông đầu dê đó.

Hai người họ chưa bao giờ nâng cao cảnh giác như thế này ngay cả khi họ chiến đấu chống lại lũ quái vật đến từ nơi sâu thẳm nhất của khu rừng. Điều đó có nghĩa là người đàn ông đầu dê này là một kẻ còn nguy hiểm hơn nhiều so với tên khổng lồ một mắt kia? Ý tôi là, trông anh ta không mạnh đến vậy….

「SƠ TÁN! Đưa tất cả mọi người vào trong thành!」

Sau khi nói như vậy, cả Đội trưởng đội kỵ sĩ Arnold và Wolfman đều lao thẳng về phía người đàn ông đầu dê kia. Do đó, cuộc đụng độ giữa hai người mạnh nhất nhân loại với người đàn ông đầu dê kia chính thức bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook