• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 2-17: Tiến tới bước đường của sự tuyệt vọng Phần 3(POV:???)

Độ dài 539 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-23 15:30:36

Act 2-17: Tiến tới bước đường của sự tuyệt vọng Phần 3(POV:???)

Trans: Midz

Edit: Snökari

Một người đàn ông cao, mái tóc đỏ cùng với bộ râu xanh bước ra từ ngôi đền. Người đàn ông đó có ngoại hình cực kỳ lập dị với chiếc áo choàng, quần bikini màu đỏ, đội chiếc mũ quân đội và gương mặt phủ đầy phấn khiến cho cả mặt anh ta trắng bệch.( TN: Chỉ cần thay đổi việc đội vương miện ở đây bằng chiếc mũ quân đội là bạn có Pazuzu)

『Chiến Binh Thú Nhân, lại đây.』

Sau khi người đàn ông đó búng tay, ba hình tượng cực kỳ kinh tởm của con đại bàng, hổ và sói, tất cả đều mặc quân phục với hai màu cơ bản là trắng và xanh, xuất hiện trước mặt anh ta, đồng loạt quỳ gối xuống để bày tỏ lòng trung thành.

『『『Ba Chiến Binh Thú Nhân của Pazuzu sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh của ngài!』』』

Cả ba con quái thú với đầu của chúng đang ngẩng đầu lên chào người đàn ông đang mặc chiếc quần bikini kia.

『Những người còn lại là chúng tôi cũng đang ở đây ạ!』

Theo sau ba người họ, vô số những kẻ “người đầu thú” mặc trang phục quản gia bước ra từ sàn nhà đẫm máu.

Những kẻ đầu chó, đầu khỉ, đầu lợn, đầu bò, đầu hươu, đầu dê, mỗi tên đều có những đặc điểm riêng, đồng loạt quỳ xuống trước người mặc chiếc quần bikini kia.

Khuôn mặt của người đàn ông nhanh chóng biến đổi thành một nụ cười giống như ác quỷ sau khi nhìn thấy những con quái thú mình người đang quỳ xuống trước mặt.

『Chà~àà giờ thì, đã đến lúc tận hưởng trò chơi này rồi! Có vẻ như chúng ta đã rút được ra cây gậy đầu tiên rồi. Bây giờ, hãy biến thế giới hành thành một địa ngục trần gian theo hiệp ước mà đã lập ra!』

Hắn dang tay ra lệnh cho những tên mình người đầu thú.

『Ước muốn của Pazuzu-sama chính là mệnh lệnh đối với chúng thần!』

Tên đàn ông mình người đầu sói hét lên đầu tiên. Gã mặc chiếc quần bikini ngắn kia gật đầu với vẻ hài lòng xuất hiện trên gương mặt, và sau đó nói thêm,

『Dù sao đi nữa,chúng ta cũng sẽ đánh nát khu vực sinh sống gần đây.』

Gã quan sát xung quanh khi nói những lời đó. Sau đó, anh ta nhìn thấy một đám Cyclops đang cố chạy khỏi gã đàn ông mặc chiếc quần bikini ngắn kia, Pazuzu, và thuộc hạ, với một nụ cười tự mãn xuất hiện trên gương mặt.

『Bây giờ hãy sử dụng những con quái vật- chan~ đó thôi nào. Giờ thì, các ngươi phải từ từ, từng chút một, đẩy những con quái vật đó tiến thẳng tới nơi định cư của lũ con người kia.』

Pazuzu ra lệnh cho thuộc hạ của hắn.

『GUGO!』

Những tên mình người đầu thú đồng loạt đưa nắm đấm phải đặt lên ngực của mình và di chuyển để thực thi mệnh lệnh của chủ nhân.

Theo cách này, bữa tiệc địa ngục cứ thế bắt đầu ở một nơi cách rất xa nơi mà cư dân loài người đang sinh sống.

Bình luận (0)Facebook