• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 2-22: Hậu Duệ Mạnh Nhất Lịch Sử ( Millefeuille Renren Lorelei)

Độ dài 1,750 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-10 21:16:02

Act 2-22: Hậu Duệ Mạnh Nhất Lịch Sử ( Millefeuille Renren Lorelei)

Trans: Midz

Edit: Snökari (Real Snökari)

Hội trường Giải đấu võ thuật thiêng liêng, phòng cho khách.

「Chán quá đi! Vậy người tiếp theo tham gia thi đấu chính là người mà Rose ưu ái, đúng không?」

Tôi, nhị công chúa của vương quốc Elf, Millefeuille Renren Lorelei, vừa ngáp vừa hỏi người quản gia đứng bên cạnh.

「Vâng, thưa công nương! Trong tình huống này, đối thủ thi đấu tiếp theo rất có thể là cậu ta.」

Người quản gia già trả lời câu hỏi trong khi đặt tay phải lên ngực của ông ấy.

Học viện giáo dục quốc tế mà tôi đã đăng ký theo học, 【Babel(Học viện Ma Thuật Thế Giới)】, đang trong kỳ nghỉ hè. Vì vậy, tôi đã ẩn danh để đến vương quốc Amelia gần đó, nơi cũng tình cờ lại là quê nhà của bạn học cùng lớp Rosemarie của tôi.

Trước đây, tôi có nghe Rose kể lại rằng năm nay sẽ tổ chức một sự kiện siêu lớn mang tên giải đấu võ thuật thiêng liêng được tổ chức ở thành phố này. Đó chính là lý do tại sao tôi không thấy bất ngờ mấy khi nhìn thấy Rose đi dạo khoảng một hai lần tại thành phố Luserhall. Và khi tôi ra lệnh cho quản gia điều tra hành vi đáng ngờ của Rose vào lúc đó, kết quả đưa về nhanh hơn những gì mà tôi dự đoán. Cụ thể, người kiếm sĩ mà được lựa chọn bởi Rose đang tham gia vào cuộc thi lần này.

「Ra đây là cuộc thi lớn nhất của vương quốc Amelia à, huh! Thành thật mà nói, giải đấu mà được Babel tổ chức thuộc đẳng cấp hoàn toàn khác so với giải đấu này.」

Tộc Elf là bộ tộc được nhận những phước lành ngang hàng với chủng tộc con người. Và phước lành của tôi chính là 【Thông dịch viên】.Đó chính là một phước lành đặc biệt cho phép tôi khả năng đọc và nhìn được ra đâu mới là sự thật. Phước lành này cho phép tôi được tận hưởng những giải đấu võ thuật theo một cách thức cực kỳ thú vị.

Tuy nhiên, ấn tượng của giải đấu này ở vòng chung kết càng khiến tôi cảm thấy tồi tệ hơn.Mặc dù chỉ xem một vài trận đấu trong giải này cũng đủ để cho tôi đưa ra kết luận rằng trình độ của giải đấu này quá thấp. Ấn tượng của tôi càng ngày càng đi xuống từ mức để nói là tệ đến mức phải dùng từ cực kỳ tệ hại trong trận đấu tìm ra được ứng cử viên cho vị trí hộ vệ hoàng gia của hoàng tử Gilbert. Đối thủ với nhau thậm chí còn chẳng thể hiện hết sức tinh thần chiến đấu mà cứ thế bị ăn đòn một cách trực tiếp. Vì thế, tôi kết luận rằng trận đấu đặc biệt này chỉ là một màn biểu diễn đã được lên kịch bản từ trước. Phe của hoàng tử Gilbert thậm chí rất có thể đã hối lộ cho đối thủ để thực hiện một màn trình diễn phô trương sức mạnh như vậy.

「Thật đáng tiếc, màn trình diễn như thế này chính là màn trình diễn tệ nhất.」

Tôi thậm chí còn tự hỏi liệu ứng cử viên cho vị trí cận vệ hoàng gia của anh ta có hài lòng với việc được thi đấu mấy trận đấu như thế này hay không. Nếu xét ở địa vị của anh ta, tôi thà chết còn hơn là phải chịu đựng sự tủi nhục đó.

「Sắp đến lúc rồi ạ.」

Người MC mặc bộ vest màu đen bước vào đấu trường. Sau đó, khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy chàng trai tóc đen xuất hiện từ chỗ hành lang―

「!!?」

Một cảm giác vừa kinh hoàng vừa khiếp sợ mà tôi chưa từng cảm thấy trước đây bao trùm khắp cơ thể của tôi. Toàn bộ lông tơ trên người tôi dựng đứng cả lên, sau đó tôi cảm thấy cực kỳ chóng mặt. Nó khiến tôi khuỵu gối và nôn mửa ngay tại chỗ.

「C-CÔNG NƯƠNG?」

Người hầu hộ tống nhanh chóng di chuyển và vỗ nhẹ vào lưng của tôi. Người quản gia bên cạnh nhanh chóng rót nước uống.

「C-C-C-CÁI NGƯỜI ĐÓ RỐT CUỘC LÀ THỨ QUÁI VẬT KIỂU GÌ VẬYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!」

Đây chính là lần đầu tiên tôi nhìn thấy được một luồng khí tức đáng sợ đến vậy. Và mặc dù THỨ ĐÓ có hình thái của một con người, nhưng nội hàm của sinh vật đó lại là một thứ gì đó thuộc đẳng cấp ở một chiều không gian cao cấp hơn nhiều.

Có đúng thật anh ta là Tinh Linh Vương hay không? Không! Đó là điều không thể nào. Mình đã gặp Jin rồi mà, Phong Tinh Linh Vương đã ký khế ước với chị gái của mình trước đó. Đây không phải là một thứ mà có kể miêu tả ở trình độ THẤP KÉM giống như tinh linh vương! Sự khác biệt giữa bọn họ chỉ có thể miêu tả bằng sự khác biệt giữa một con bọ và một con rồng hùng mạnh, với sự khác biệt của Tinh linh vương và một con bọ thấp kém.

(ROSE, rốt cuộc là cậu đã làm cái quái quỷ gì để lập giao ước với thứ đó vậy!!!)

Một lúc sau đó, tôi hồi phục được thêm một chút. Tôi đã cảm thấy bản thân mình đủ khỏe hơn để quan sát con quái vật đó, mặc dù phải cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn cứ đang trực trào trong cơ thể.

Tôi có nghe được rằng con quái vật này được công nhận là một con người và được biết đến rộng rãi là một kẻ Vô năng, người sở hữu phước lành 【Kẻ Vô Năng Nhất Trên Thế Giới】.

Điều đầu tiên mà tôi thốt ra khi nghe được một thông tin nực cười đến vậy chính là:

「Đệch mịa đây rốt cuộc là trò đùa quái quỷ gì vậy?」

Tôi nói như thể trong đầu tôi xuất hiện một dấu hỏi chấm lớn ở trong đầu.

Trong suốt trận đấu, tôi thậm chí còn thoáng cảm nhận được một cơn thịnh nộ từ con quái vật ( siêu việt) đó. Và cơn thịnh nộ đó không nhắm vào ai khác chính là một kẻ nhỏ bé tên là Di—mặc kệ tên anh ta là gì đi chăng nữa—người đã trở thành đối thủ của con quái vật ấy. Vậy thế mà tại sao con quái vật đó lại tha mạng cho cái tên rác rưởi kẻ đã bất kính với anh ta? Đó có phải chăng là lòng nhân từ? Làm gì có chuyện đó! Chẳng có lý do nào để anh ta thể hiện lòng nhân từ với những kẻ không nhìn nhận ra được sự thật. Vậy chỉ còn lại một khả năng duy nhất,

「Liệu đó có phải là vì Rose không?」

Hành vi giết người là hành vi bị cấm trong giải đấu này. Làm như vậy sẽ chỉ khiến anh ta bị loại và Rose, người đã đề bạt anh ta, sẽ phải nhận  một hình phạt vì điều đó. Có lẽ anh ta muốn tránh né tình huống đó.

Khi nhận ra điều đó, tôi, người đang tuyệt vọng kìm nén ý nghĩ cào rách cổ họng mình ra, đã hét đến mức lủng cả phổi của mình.

「TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO! TẠI SAO LÚC NÀO CŨNG LÀ ROSE?」

Quả thật, đây chính là một hành vi thể hiện sự ghen tị một cách đáng kinh tởm. Đối với chúng tôi, tộc Elf, một khế ước với sinh vật huyền bí như vậy được coi là một thành tựu có thể nói là vô cùng thiêng liêng, và địa vị của người mà họ lập khế ước sẽ tương đương với địa vị của chính bản thân họ. Do đó, những Elf luôn luôn tìm kiếm một sinh vật huyền bí để có thể lập giao ước trọn đời.

Người đàn ông đó chắc chắn là người siêu việt mạnh nhất trong lịch sử dài dằng dặc của tộc Elf. Và với tư cách là một Elf, tôi phải lập khế ước với anh ta. Và ấy vậy mà, người ấy lại giao ước trước với Rosemarie, với một con người mà anh ta nên ghét bỏ. Mọi thứ đều cảm thấy thật sự vô cùng sai lầm cho tới khi xuất hiện tình huống như thế này.

Nhưng sau đó, những điều như vậy luôn luôn xảy ra xung quanh Rose. Ngay cả một tinh linh mà tôi không thể lập khế ước cũng do việc tôi đã tạo lập một mối quan hệ không tốt và cả bởi vì việc tôi đã tạo ấn tượng thông qua việc triệu hồi ngay lập tức đã thu hút bọn họ hướng về phía Rose, người mà chỉ âm thầm quan sát ở buổi học.

「Thưa công nương, người đang nói rằng người này không phải là….. con người ?」

「Stephen,trong mắt ông liệu anh ta có thực sự trông giống con người không?」

「Vâng. Thần… thật xấu hổ khi phải nói rằng anh ta trông giống như một con người bình thường.」

Mình hiểu rồi! Vì vậy, Stephen không có cảm thấy buồn nôn và kinh hãi tột độ như những gì tôi cảm thấy vào lúc này. Nói tóm lại, Rosemarie với nhận thức về chủng tộc con người còn tệ hơn cả Elf, cũng sẽ chẳng nhìn ra được sự thật hiển nhiên như thế này.

Vì vậy nếu đã là tình huống như thế, trong mắt Rose, sinh vật này chẳng qua là một con người cực kỳ mạnh mẽ.

「STEPHEN, HÃY ĐIỀU TRA ANH TA MỘT CÁCH KỸ CÀNG! Sử dụng toàn bộ nguồn lực mà chúng ta có!」

「Thần rõ rồi ạ.」

Stephen rời khỏi căn phòng sau khi đáp lại trong lúc đưa tay phải của ông ấy đặt lên ngực phải.

Mình sẽ lập giao ước với anh ấy dù phải trả cái giá gì đi chăng nữa. Mình sẽ sử dụng toàn bộ phương thức mà mình có thể sử dụng được. Miễn là mình có thể thiết lập được mối quan hệ với người đó. Mình, Millefeuille, sẽ được biết đến là Elf đã lập khế ước với tồn tại mạnh nhất trong lịch sử tộc Elf.

「Chuẩn bị tinh thần đi, Rose. Lần này mình sẽ không thua đâu!」

Tôi đưa ra một lời tuyên bố như vậy.

Bình luận (0)Facebook