• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 2-20: Chuyện mật và kế hoạch( Phần 1)

Độ dài 1,499 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-09 09:00:26

Act 2-20: Chuyện mật và kế hoạch( Phần 1)

Trans: Midz

Edit: Snökari

―― Dinh thự phía cực bắc của vùng Luserhall.

Bên dưới biệt thự là một căn phòng rộng rãi và trang trọng. Mười người đàn ông đang khoác lên mình những trang phục quý tộc, ngồi uống rượu với nhau tại chiếc bàn được đặt giữa phòng.

Họ là những quý tộc từ phe của Đại Hoàng Tử, Gilbert Loto Amelia; đây là những kẻ đã liên lạc với đế chế và thậm chí giao nộp cả tiền cho họ để bán Rosemary, đại công chúa cho đế quốc.

Lý do mà bọn họ tập trung tại Luserhall này chính là để quan sát kị sĩ mà phe Gilbert đã đề cử để tham gia giải đấu võ thuật thiêng liêng. Hơn nữa, họ cũng đang chờ đợi tin tức mới từ phe đế quốc.

「Tôi đoán điều này đã chứng minh sự thất bại của lãnh chúa Fraton.」

Một người đàn ông với thân hình to như cái thùng thậm chí còn không thèm che giấu vẻ khó chịu khi đập mạnh chiếc cốc gỗ chứa rượu táo xuống dưới bàn.

「Không còn gì phải nghi ngờ nữa. Sau cùng thì, có người đã chứng kiến Công Nương đang đi dạo ở Luserhall.」

Một người đàn ông khác với thân hình vạm vỡ và mái tóc vàng được cắt gọn gàng- ngoài trừ phần đỉnh đầu trông giống như một quả dứa- khẳng định chắc nịch chuyện này trong khi khoanh tay.

「Liệu nó có nghĩa là đế quốc đã phản bội lại chúng ta vào phút cuối không? Ngay cả khi đây chỉ là một trò đùa, chúng ta cũng đã thúc đẩy kế hoạch liên hôn này mà không hề xin phép Bệ Hạ. Vì vậy, hình phạt tử hình của lãnh chúa Fracton đã là chuyện chắc chắn. Tốt nhất là nếu Đức Vua đáng kính không nghi ngờ rằng sự việc này liên quan đến chúng ta, nếu không…」

Một quý tộc có vẻ ngoài gầy gò một cách bất thường lẩm bẩm những lời vừa rồi với khuôn mặt đã tái nhợt đến mức độ chỉ có thể dùng hai từ kinh khủng để hình dung.

「Đ-ĐỪNG CÓ MÀ ĂN NÓI BẬY BẠ! Tôi chỉ đồng ý bởi vì anh cùng mọi người nói rằng vụ việc lần này chắc chắn sẽ thành công!」

「TÔI CŨNG NHƯ THẾ! Tôi chỉ cho mấy người mượn danh nghĩa của tôi bởi vì mấy người nói rằng đó là việc làm cần thiết dành cho hoàng tử Gilbert!」

Sự lo lắng mà bọn họ đã kìm nén trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng bộc phát vì lúc này chỉ có những quý tộc đang ở cùng một phe với nhau tồn tại trong phòng.

「BÌNH TĨNH LẠI! Không hề có bằng chứng nào liên quan đến chúng ta bởi vì Fracton đã thú nhận rằng đó là kế hoạch của chính hắn. Ngay cả Bệ Hạ cũng không thể trừng phạt tất cả những người ở đây vì những nghi ngờ vô căn cứ. Hơn nữa, chúng ta đã chuẩn bị một vật hi sinh hoàn hảo. Đó chính là lý do tại sao chúng ta sẽ không bị trừng phạt vì vụ việc lần này !」

Các quý tộc xung quanh đó khi nghe thấy được giọng nói lớn của người đàn ông quý tộc có thân mình như cái thùng đồng loạt bình tĩnh trở lại.

「Vậy thì? Công chúa Rose đang làm gì ở Luserhall? Lãnh Chúa Lunpa, nếu là ngài, ngài có thể bắt cóc cô ấy được chứ, đúng không?」

Anh ta hỏi câu hỏi đó với người đàn ông quý tộc có thân hình vạm vỡ với quả đầu giống như quả dứa.

「Đi cùng với tên vô năng.」

Lunpa thốt ra câu trả lời cho người đàn ông quý tộc với thân hình giống như cái thùng.

「Eh?」

「Cô ta đang được hộ tống bởi nỗi ô nhục của Kiếm Thánh, và hiện tại đang tham gia vào giải đấu.」

Bởi vì các vị quý tộc ở đây quá bận rộn để thu dẹp tàn cục sau sự thất bại của Fracton, nên họ không có cơ hội theo dõi đại hội võ thuật thiêng liêng.

「Sự ô nhục của Kiếm Thánh? Ah! Cái đứa cháu tội nghiệp người mà nhận được phước lành như một trò đùa, 【Kẻ Vô Năng Nhất Trên Thế Giới】, ấy hả! !」

Khuôn mặt của những quý tộc ngồi xung quanh chiếc bàn ấy không khỏi nở nụ cười khi nghe thấy điều đó.

「Vậy thì sao? Kết quả kỵ sĩ hộ tống cho Công Chúa như thế nào?」

「Không cần phải nói về kết quả làm gì. Thằng nhóc đó đã co đuôi vào giữa hai chân rồi co giò lên chạy, đúng chứ?」

「Không không không! Tôi cá là thằng nhóc đó đã bất tỉnh vì sợ đến mức đái ướt sũng đũng quần khi bị phơi bày thực lực của mình dưới áp lực từ các võ đường khác, đúng chứ?」

Khi Lunpa nghe thấy tên quý tộc với thân hình to như cái thùng phát biểu, vẻ mặt của anh ta trở nên ghê tởm. Sau đó…

「Tên bất tài đó đã đạt được chiến thắng hoàn hảo và vượt qua vòng sơ loại.」

Anh ta đáp lại những lời vừa rồi bằng giọng điệu cộc lốc.

「Qua ư? KHÔNG THỂ NÀO! Thằng nhóc đó sở hữu phước lành 【Kẻ Vô Năng Nhất Trên Thế Giới】, đúng không?」

Các quý tộc trong phòng giật nảy mình bật ra khỏi ghế.

「Thành thật mà nói, tôi không tận mắt chứng kiến trận đấu của thằng nhóc đó. Nhưng, theo như kỵ sĩ của tôi, đã xem qua một cách sơ bộ, Kai Heineman không hề yếu chút nào. Hắn ta quá mạnh!」

「ĐIỀU ĐÓ KHÔNG THỂ NÀO! Hắn chắc hẳn là đã gian lận!」

「ĐÚNG THẾ! Thằng nhóc đó chắc chắn đã sử dụng phương thức ngầm nào đó!」

Lunpa gật đầu khi nghe được những tuyên bố không thể nào tin nổi của các quý tộc khác.

「Đó cũng là những gì mà tôi suy đoán. Đó chắc hẳn là một kế hoạch nào đó mà công chúa Rose đã lập ra. Trợ lý huấn luyện của phong cách kiếm kỹ nhà Heineman đã gửi đơn phản đối tới ủy ban giải đấu, nói rằng Kai Heineman, thằng nhóc đó đang gian lận bằng cách sử dụng một vật phẩm đặc biệt nào đó. Nhưng không hề có bằng chứng nào được tìm thấy trong lời đệ đơn của anh ta.」

「TẠI SAO dám gian lận trong một giải đấu võ thuật liêng thiêng như thế này!」

「Một lá đơn khiếu nại như thế cần phải được xử lý ngay lập tức, đúng chứ! Ban quản lý tổ chức giải đấu có làm đúng chức trách của họ không vậy?」

Lunpa giơ tay lên, ra lệnh cho các quý tộc đang chửi thề phải im lặng.

「Ứng cử viên cho vị trí cận vệ hoàng gia của điện hạ Gilbert cũng tham gia giải đấu này. Tôi không thể chấp nhận sự thật rằng ứng cử viên cho vị trí cận vệ hoàng gia của chúng ta lại thua ứng cử viên cho vị trí cận vệ hoàng gia của công chúa đó, kể cả khi bên kia gian lận. Nó giống như trát bùn lên danh tiếng của hoàng tử Gilbert vậy. Vì thế, lựa chọn duy nhất của chúng ta chính là phải dành chiến thắng!」

「Tôi đồng tình với lãnh chúa Lunpa, nhưng với tốc độ này, tên vô năng đó có thể tiến vào trận chung kết với vật phẩm gian lận của bản thân đúng không? Điều đó không có nghĩa là ứng cử viên cho vị trí cận vệ hoàng gia của chúng ta cũng có thể thua nếu anh ta gặp phải kẻ vô năng đó trong giải đấu hay sao?」

「Humph! Về vật phẩm gian lận đó, chúng ta chỉ cần tạo ra quy định để ngăn chặn những người tham gia không được mang theo đồ dùng cá nhân của họ ngoài những thứ do ban quản lý giải đấu cung cấp. Hơn nữa, không đời nào ứng cử viên chúng ta bồi dưỡng cho vị trí cận vệ hoàng gia sẽ thua cái tên vô năng đó. Chẳng có chuyện gì to tát cả. Tất cả chúng ta vẫn còn có thể kiểm soát được tình huống」

Lumpa uống rượu táo trong chiếc cốc gỗ của mình khi khuôn mặt của ông ta biến dạng thành một con quỷ dữ tợn.

「Tôi hiểu rồi! Hóa ra đó chỉ là sự lo lắng một cách không cần thiết, huh!」

Người đàn ông quý tộc với kiểu tóc quả dứa thở dài trong khi uống rượu táo trong chiếc cốc của anh ta.

Các quý tộc khác cuối cùng cũng có thể thở phào một cách nhẹ nhõm. Sau đó họ trao đổi với nhau những câu chuyện về tin đồn của người kiếm sĩ vô năng và mục tiêu cho vị trí cận vệ hoàng gia trong lúc thưởng thức đồ uống của họ.

Bình luận (0)Facebook