• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 2-11: Tính hình của phía bên kia( POV:???)

Độ dài 1,030 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-24 07:15:35

Act 2-11: Tính hình của phía bên kia( POV:???)

Trans: Midz

Edit: Snökari

Một người phụ nữ tóc vàng trong một căn phòng tối tại một quán trọ ở thành phố Barse. Cô ta mặc một bộ đồ màu đen, đóng lại cuốn sách đang đọc dở, để nó qua một bên, rồi liếc nhìn về phía góc phòng.

Đột nhiên, một người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện trước mặt người phụ nữ. Người đàn ông quỳ xuống và kính cẩn báo cáo với người phụ nữ tóc vàng.

「Thần đã giao mặt dây chuyền theo chỉ dẫn của người.」

「Cảm ơn ngươi rất nhiều! Bây giờ chúng ta chỉ cần theo dõi và cầu nguyện để cho lũ hề ngu ngốc đó nhảy quanh trong lòng bàn tay.」

Người phụ nữ tóc vàng độc thoại trong khi rót rượu vang vào chiếc ly thủy tinh trên bàn.

「…」

Người đàn ông mặc áo choàng đen không hề đáp lại lời của người phụ nữ kia; anh ta chỉ cúi mặt xuống và bặm môi trong sự tức giận.

Người phụ nữ tóc vàng nheo mắt. Sau đó, đứng dậy khỏi ghế và tiến lại gần người đàn ông mặc đồ đen.

「Uhm,cái ánh nhìn đó! Ngươi không hài lòng sao?」

Người phụ nữ đó hỏi người đàn ông mặc đồ đen trong khi nhìn thẳng vào khuôn mặt của anh ta.

「Làm gì có chuyện đ—」

""

「Ta hiểu cảm giác của ngươi. Ngươi không thể chấp nhận sự thật rằng chúng ta đã trao kho báu của mình cho lũ con người bẩn thỉu đó, đúng không?」

Người đàn ông mặc đồ đen không nói gì một lúc lâu như thể đang đợi cô ấy nói tiếp, nhưng…

「Ta đã không hề sai khi lựa chọn ngươi. Tuy nhiên, dù cho trí óc của ngươi có chấp nhận chuyện này đến mức nào đi chăng nữa, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cả linh hồn của ngươi cũng như vậy.」

Khoảnh khắc tiếp theo, cô ấy mở việc và nói ra những điều đó với một vẻ mặt cực kỳ kiên quyết.

「Đúng vậy. Linh hồn của ta không hề chấp nhận hành động lần này. Nhưng, nếu không làm vậy, chúng ta sẽ thua cuộc chiến lần này.」

「Ý của Người chính là, vị anh hùng huyền thoại kia...」

「Đúng vậy, ngươi sẽ sớm hiểu tại sao ta làm như thế này một khi ngươi chứng kiến trận chiến của lũ người đó. Đó là một con quái vật được sinh ra từ một chủng tộc được gọi là loài người. Ta không nghĩ bất cứ ai có thể đánh bại được anh hùng đó ngoại trừ Bệ Hạ. Như thể rằng điều đó vẫn còn chưa đủ….」

「Còn cả đội ngũ của Anh Hùng nữa, huh.」

Người phụ nữ tóc vàng gật đầu khi nghe được câu trả lời của người đàn ông mặc đồ đen.

「Xét về sức mạnh, Bệ Hạ mạnh hơn lũ anh hùng đó một chút. Nhưng cả Hiền Nhân cùng Thánh Kỵ Sĩ cũng không thể đánh giá thấp được.Nếu hai người đó được thêm vào tổ đội, Bệ Hạ chắc chắn sẽ thua. Hơn nữa, còn có những người nắm giữ phước lành Kiếm Thánh, và Đại Hiền Giả, còn có cả Thương Vương cũng thuộc vào tổ đội của Anh Hùng nữa. Nếu chúng ta để cho chúng phát triển lớn mạnh hơn, chắc chắn chúng ta sẽ thua.」

「Khi mà điều đó xảy ra, những kẻ thua cuộc – chính là chúng ta, quỷ tộc- sẽ bị tuyệt diệt.」

「Thần đồng ý với người. Đó chính là lý do tại sao thần sẵn lòng hoàn thành nhiệm vụ này bằng mọi giá.」

Người đàn ông mặc đồ đen trả lời với vẻ mặt nghiêm túc đồng thời nở một nụ cười cay đắng trên khóe môi.

「Có phải tất cả là do lời tiên tri kia không?」

「Đúng là như vậy! Buổi nghi lễ của nhà tiên tri đó có tồn tại trong tàn tích cổ đại kia. Rất có khả năng chúng ta có thể triệu hồi vị thần chúng ta tôn thờ đến với thế giới này bằng cách hiến tế một số con người theo như lời tiên tri. Nếu đó là sự thật―」

「Chúng ta chắc chắn có thể nghiền nát lũ anh hùng đó và đồng đội của hắn!」

Một dòng cảm xúc hỗn độn vô cùng mạnh mẽ, độc ác chứa đựng đủ thứ suy nghĩ tiêu cực đối với loài người có thể nhận thấy được trong ánh mắt của người đàn ông mặc đồ đen.

「Những tên anh hùng đó có thể là những tên quái vật, nhưng đó chỉ là một trong những nhân tố nhỏ nhoi với chúng ta mà thôi. Chúng sẽ không phải là đối thủ với vị thần chúng ta tôn thờ.」

Ngời đàn ông mặc đồ đen nhún vai khi nghe thấy được sự nhiệt huyết hiếm có phát ra từ giọng nói của người phụ nữ tóc vàng kia.

「Nhưng, cho chùng chúng ta có bị dồn đến chân tường bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cũng thật là thảm hại khi mà chúng ta phải đi xa tới mức dựa vào một vị Thần chỉ được nhắc đến trong các câu truyện cổ tích.」

Cô ấy thở dài khi lẩm bẩm những điều trên bằng giọng điệu mệt mỏi.

「Thần cũng cảm thấy như vậy. Nhưng, chúng ta không còn có cách nào để sống sót ngoài việc dựa vào vị thần đó. Đây rõ ràng là một kế hoạch xuất phát từ sự tuyệt vọng. Do đó, nó càng là lý do mà chúng ta cần phải đảm bảo kế hoạch này sẽ phải thành công.」

「Nếu những kẻ đó thất bại thì sao?」

「Quá hiển nhiên rồi, chúng ta sẽ lấy lại mặt dây chuyền và tìm đến lũ ngốc tiếp theo. Hãy giao lại vấn đề đó cho thần. Thần sẽ tiến hành công việc ngay.」

「Làm đi」

Người đàn ông mặc đồ đen đó đứng lùi lại, đưa nắm đấm tay phải đặt lên ngực,rồi rời khỏi phòng.

「Asch-sama, Em nhất định sẽ thực hiện ước vọng của người!」

Người phụ nữ tóc vàng kia, chỉ còn lại một mình trong phòng, lẩm bẩm những điều vừa rồi với vẻ mặt cực kỳ quả quyết.

Bình luận (0)Facebook