• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Ngôi làng tà uế

Độ dài 1,360 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:56:30

Trans: Hỏa Viêm Chi Đế

Edit: TaoKhongBietDich

----------

“…Stella, cậu có cảm nhận được gì không?”

“Có, nó rất nguy hiểm.”

Bầu không khí chúng toát ra khác hẳn so với đám thây ma lúc nãy. Cơ thể chúng bao phủ một màu đỏ tươi như vừa tắm máu xong, móng vuốt dài và sắc nhọn. Chúng bước đi một cách lảo đảo, nhưng khi chúng tôi lọt vào tầm mắt chúng, chúng liền lao tới tấn công.

Chúng tôi vội vàng đứng dậy và nắm chặt vũ khí. Con thây ma màu đỏ, tấn công một tên đệ của Regul do cậu ta đứng gần nó nhất. Cậu ta lợi dụng thời cơ lúc con thây ma vồ tới và đâm nó, nhưng con thây ma đã nhanh hơn và né được thanh kiếm.

Sau đó, con thây ma đỏ kéo tay của cậu ta. Nỗi đau khi những cái móng vuốt găm sâu vào tay cậu ta khiến cậu mất cảnh giác và để lộ sơ hở. Con thây ma đỏ nhè ngay lúc đó, đớp vào cổ cậu ta.

“Mày!!”

Vì thằng đệ của cậu ta đã bị hạ, Regul hóa điên và chạy thẳng đến chỗ con thây ma đỏ. Mọi người cũng chạy theo Regul, nhưng nếu vội vàng như thế thì không chừng…!

“Aaa!!”

Regul giơ khiên ra để cản tầm nhìn của con thây ma, nhưng nó phản lại cái khiên. Khi khiên của Regul và nắm đấm của con thây ma va chạm nhau, một bên đã bị đẩy lùi.

Khốn thây, bên bị đẩy lùi là…Regul. Tấm khiên bị bật ra và tạo thành một khoảng sơ hở cho Regul, con thây ma lao lên lần nữa. Nếu cậu ấy bị dính đòn một lần nữa, Regul sẽ tiêu đời!

Tôi giải phóng một viên quang đạn để cứu Regul. Con thây ma sẽ bị thương nếu dính phải. Đó là điều tôi nghĩ, nhưng con thây ma phát hiện ý định của tôi, nó bỏ mặc Regul và né nó.

Thật bực mình khi viên đạn không trúng đích, nhưng tôi đã tách thành công con thây ma ra khỏi Regul.

Lig tiếp cận con thây ma đỏ trong lúc nó né viên quang đạn. Có lẽ nó không thể tránh được Lig, nó dừng lại và đọc chuyển động của cậu ấy.

Lig vung thanh kiếm từ phía dưới. Con thây ma chặn đòn của cậu ấy bằng tay trái của nó, nhưng vùng da bị chạm vào ánh sáng trên thanh kiếm lại phát ra tiếng giống như bị tan chảy.

Lig lại vung thanh kiếm lần nữa từ một bên cánh sang, và con thây ma đỡ nó bằng những cái móng vuốt của nó. Họ lườm nhau. Cứ như là nó đang đọ sức với Lig vậy.

Lig giữ thanh kiếm bằng hai tay và đẩy nó về phía trước, nhưng nó lại không bị đẩy lùi. Ngược lại, nó tiến lên như đang chuẩn bị tấn công một lần nữa.

Bỗng nhiên, má của nó phồng lên. Chết tiệt, đừng nói với tôi là nó sắp…! Thời khắc đó, con thây ma phun thứ gì đó ra khỏi mồm. Tôi vội cảnh báo “Nguy hiểm !”, nhưng có lẽ Lig đã đoán trước được khi nhìn vào biểu hiện kì lạ của nó, cậu ấy vội vàng chạy xa khỏi con thây ma.

Thứ mà nó phun ra rơi xuống đất, khói bốc lên cùng với âm thanh xèo xèo. Mặt đất đang bị tan chảy á?

“Gaaa!?”

Khi mọi người đang bị phân tâm bởi thứ mà con thây ma vừa nhả ra, Lig hét lên thành tiếng. Con thây ma đã dùng cánh tay của nó để đâm Lig.

Tôi hỏi những người xung quanh chuyện quái gì đang xảy ra, và một người trông thấy cảnh tượng đó liền báo với tôi. Có vẻ như mặc dù Lig đã kéo giãn khoảng cách giữa cậu ấy và con thây ma, nó đã đuổi theo cậu.

Theo những gì có thể thấy, lúc đó Lig vung thanh kiếm ngược lại, cậu ấy đã chém được cánh tay của nó khi nó không kịp phản ứng để né đòn đó. Nhưng nhìn vào cảnh tượng trước mắt, có thể nói rằng trường hợp đó không xảy ra.

Con thây ma đã cố tình để bị chém trúng. Nếu như không phải trường hợp đó, nó không thể tấn công Lig khi đang bị thương. Cánh tay bị chém đó đã làm Lig mất cảnh giác.

Lig bị đâm và thổi bay đi. Thanh kiếm văng ra khỏi tay cậu ấy và mất đi ánh sáng trên lưỡi kiếm. Con thây ma đỏ chạy tới chỗ Lig, người đang nằm sấp mặt dưới đất.

Cậu ấy sẽ bị giết nếu cứ tiếp tục như thế. Khi tôi đang có ý nghĩ sẽ giải phóng ma thuật để làm phân tâm nó, thì “Đùng!”. Một thứ gì đó đánh gục con thây ma.

Lig bị đánh bay bởi áp lực, tác động từ vụ nổ làm bụi bay tứ tung. Những con người vốn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn chằm chằm vào màng bụi mịt mù. Sau đó, một người từ trong đám bụi đó bước ra. Tôi nghĩ nó là một con thây ma khác, nhưng thứ tôi nhìn thấy là một người đàn ông khoảng 20 tuổi.

Người đàn ông bước tới chỗ tôi trong lúc tỏa ra sấm sét xung quanh cơ thể. Mặt đất nơi người đàn ông đó đáp xuống đã bị thủng một lỗ, và con thây ma đỏ ở đó đã tan biến không chút dấu vết nào. Trong lúc mọi người đang chết lặng nhìn người đàn ông đó, anh ấy quỳ xuống trước mặt tôi theo phong cách kỵ sĩ.

“Tôi tới đây để rước ngài, thưa Thánh nữ đại nhân!”

Anh ấy đặt một nụ hôn lên bàn tay của tôi.

◇◇◇

“Wow, anh ấy trông thú vị thật !”

“Cậu đang nhìn gì đấy?”

“A, Darx oji-san (oji-san là từ dùng để chỉ những người có tuổi thuộc hàng chú bác, ở đây dịch ra không hợp nên mình để luôn). Đây là một thiết bị truyền tin mà tôi phát minh. Nó có thể phản chiếu những thứ mà sử ma [note16967] của tôi đang nhìn thấy.”

“À, là những sử ma mà cậu đã yêu cầu ta gửi tới lúc trước.”

Chrono gật đầu trước những lời nói của tôi. Người này, làm sao có thể tạo ra một thứ tuyệt vời như vậy. Từ thời của ta, không có ai có thể sánh được với cậu ta. Có thể cậu ta là nhân tài ngàn năm có một.

“Và, cậu đang quan sát gì ?”

“À, ngôi làng mà Chủ nhân từng sinh sống. Vì chúng ta sắp phá hủy nơi này, đúng chứ? Nên tôi nghĩ là tôi nên tham quan nơi này một chút, nhưng như ông thấy đó, nơi này đã bị nguyền rủa rồi.”

“Aa~, cũng chẳng trách được. Hardt đã thuận theo cảm xúc của cậu ấy và sử dụng ma thuật. Tôi sẽ nhắc nhở Hardt nếu nó không xảy ra, nhưng vùng đất đã bị ô nhiễm bởi khí độc toả ra từ ma thuật của cậu ấy. Vùng đất đó là một nơi lý tưởng cho các vong linh.

Nhưng chỉ còn nhiêu đó ô nhiễm thôi, đúng như mình nghĩ, vì ở đây còn có Thánh nữ. Khu vực bị ô nhiễm quanh cô đang được thanh tẩy bởi ảnh hưởng của cô, mặc dù cô không biết về điều đó. Nhưng luồng khí ô nhiễm lan ra nhanh hơn và vì thế vẫn không thuyên giảm.

“Hơn nữa, đồng bọn của chúng đến rồi !”

Ngón tay của Chrono chỉ vào tên kỵ sĩ được bao phủ bởi sấm sét. Liscia có thể đánh bại hắn, nhưng với Hardt bây giờ thì có lẽ hơi khó khăn.

“Katakatakatakata !”

“Ớ!?”

“Này! Chủ nhân! Đừng chạy chứ, ngài phải chiến đấu! Nếu không thì sau này ngài không thể thắng được bất kì ai đâu !”

“Mặc dù cô nói vậy, làm sao cô nghĩ ta có thể thắng được lũ ma xương đang vung kiếm kia chứ! Đừng trêu ta như vậy chứ, ta chỉ vừa mới nhập môn thôi mà!”

…Nó quả thật bất khả thi.

Bình luận (0)Facebook