• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Sức mạnh

Độ dài 1,775 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:56:17

Trans: Hỏa Viêm Chi Đế

Edit: TaoKhongBietDich

----------

“Pháp sư…bóng tối ?”

“Aa, đúng rồi đấy ! Trăm nghe không bằng một thấy, hãy xem đây !”

Nói xong, Darx búng ngón tay xương xẩu của mình, thịt bắt đầu mọc lại trên cơ thể xương của gã. Mặc dù đây là lần đầu tôi thấy các bộ phận bên trong cơ thể người nhưng, ờ bạn biết đấy, nó thật kinh tởm. Thật sự luôn ấy. Tôi đã từng thấy những thớ thịt bên trong ngón tay bị cắt của tôi, nhưng cái này nó còn ghê tởm hơn trăm lần.

Từng thớ thịt một đắp lên bộ xương gã, dần hình thành lên một cơ thể con người. Darx bây giờ trông như một người đàn ông tầm 40 tuổi, có mái tóc vàng cùng một vết thương trên mắt.

Darx nhìn giống y hệt người trong giấc mơ đó. Dù hiện tại trông Darx già hơn một chút nhưng tôi vẫn nhận ra ông ta.

“Lâu lắm rồi ta mới hồi phục lại được cơ thể hoàn mỹ của mình. Nhỉ, Natalia ?”

“Vâng, chính xác là khoảng 2 ngàn năm rồi, thưa Chủ nhân !”

Ối !? Giọng nói bất ngờ từ phía sau khiến tôi giật mình và quay lưng lại. Và bộ xương lúc nãy đứng ở đó cũng đã hồi phục cơ thể, trở thành một cô hầu gái xinh đẹp. Cô ấy có một mái tóc đen dài xõa đến tận eo, và cô ấy đẹp, vô cùng đẹp, ngay cả khi so sánh với Stella.

“Lâu lắm rồi nhỉ. Ta vẫn luôn ở đây kể từ khi cô ấy được phái đi.”

Sự hoài cổ hiện trên khuôn mặt của gã khi gã nói. Quan trọng hơn là…

“Đây…đây là đâu vậy ? Nơi này…thật yên bình.”

“Đó là điều đương nhiên. Đây là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nơi này chỉ có chúng ta, những người nắm giữ sức mạnh của bóng tối, những Pháp sư bóng tối, mới có thể vào được.”

…Ranh giới giữa sự sống và cái chết. Thật là khó hiểu. Lạ hơn nữa là bằng cách nào đó, tôi biết chắc lời Darx nói không phải dối trá. Bản năng tôi mách bảo thế.

“…Pháp sư bóng tối là gì ? Có cả tấn thứ tôi muốn hỏi, nhưng thứ làm tôi băn khoăn nhất chính là Pháp sư bóng tối. Nếu thứ chúng ta có thể sử dụng là ma thuật, vậy tại sao chúng ta không giống với Pháp sư bình thường ?”

“Nói đơn giản là, thứ gọi là Ma thuật chính là một phần sức mạnh của Chúa. Đáng lẽ nó đã không xuất hiện ở cái thế giới này, nhưng một con điếm chết tiệt nào đó đã tiêu diệt Chúa và cướp lấy ngôi vị. Kết quả, sức mạnh của Chúa đã bị phân tán khắp thế giới này.”

“Và con điếm đó là…”

“Đó là Nữ thần Fistoria. Ả đã từng là một thiên thần dưới trướng của Chúa nhưng, ả muốn chiếm hữu sức mạnh và ngôi vị của hắn. Vào lúc đó, hắn đã làm cho sức mạnh của mình không thể bị nắm giữ bởi ả ta, có lẽ một phần nhỏ sức mạnh đó đã được phân tán ra ngoài. Và một trong những sức mạnh bị phân tán chính là ma thuật.”

…Vâng, sức mạnh mà tôi có được là từ sức mạnh của Chúa. Tổng kết lại thì, tất cả là lỗi của con điếm Nữ thần kia đã khiến cho tôi phải chịu bi kịch thế này.

“Fistoria kế vị Chúa, nhưng vì hắn đã kịp phân tán sức mạnh và giải phóng nó vào thế giới này, ả trở thành một tồn tại yếu hơn so với các vị thần khác, nói trắng ra là một sản phẩm lỗi. Tuy nhiên ả vẫn quá mạnh đến mức các thiên thần khác không dám chống đối lại ả.”

“Nhưng vô lý…thế đếch nào Fistoria có thể tiêu diệt được Chúa ? Hắn có sức mạnh hơn hẳn ả ta mà ?”

“Haizz, đơn giản lắm. Hắn đã bị cám dỗ bởi sắc đẹp của ả. Tuy hắn là Chúa, nhưng hắn cũng là một nam thần, và hắn cũng có dục vọng. Thế nên, hắn đã bị tiêu diệt dễ dàng.”

…Sao lại giống con người quá vậy. Có lẽ đoán được tôi đang nghĩ gì, Darx nở một nụ cười cay đắng.

“Ma thuật, thứ mà Fistoria trao cho con người để biến chúng thành công cụ cho ả thao túng. Dù sao sức mạnh này cũng là của Chúa. Ma pháp hiện tại là phiên bản giản lược của Ma thuật để con người dễ dàng sử dụng và bất cứ ai cũng có thể thi triển được, miễn sao có chút hiểu biết.”

“…Tôi hiểu rồi. Nhưng sao ông có thể biết rõ tường tận như thế ? Đáng lẽ ông cũng là một con người giống tôi chứ ?”

“Ta đã nghe được điều đó từ Natalia. Cô ấy cũng là thiên thần giống Fistoria. Cô ấy đã đến gặp ta, người đã thức tỉnh sức mạnh của Pháp sư bóng tối, để thỉnh cầu ta ngăn chặn Fistoria lại.”

Tôi nghe Darx nói và quay lưng lại. Natalia đang gật đầu một cách vô cảm. Tôi suy nghĩ khá nhiều sau khi tiêu hóa hết lời của Darx, thiên thần thực sự tồn tại. Tôi nghĩ họ chỉ có trong truyền thuyết thôi chứ ?

“Và Pháp sư bóng tối, đơn giản là những người có thể sử dụng ma thuật bóng tối. Từ những điều cơ bản như tẩy não và thao túng bóng tối, đến việc tạo ra thây ma và điều khiển chúng.”

…Aaah, hóa ra trong ký ức lần trước, gã đã dùng ma thuật bóng tối để tạo ra một đội quân thây ma hùng hậu.

“Ta, sau khi được Natalia dạy nhiều điều về thế giới này, đã đi chu du bốn phương để trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc đó thì đừng nói là Fistoria, ngay cả Thánh quốc ta cũng không thể đánh thắng được. Và có nhiều chuyện đã xảy ra trong suốt chuyến hành trình, ta đã làm quen được với Thánh nữ. Ta nghe được từ Natalia, ả Fistoria đã tạo ra một hệ thống-Thánh nữ.”

“Hệ thống Thánh nữ ? Nó có nghĩa là gì ?”

“Như ta đã đề cập lúc trước, Fistoria không thể hấp thụ được sức mạnh của Chúa. Vì thế, ả không đủ năng lực để có thể can thiệp vào nhân giới. Ả cảm thấy vô cùng bất mãn vì ả không thể làm được như kẻ tiền nhiệm. Thế nên, con điếm đó đã tạo ra một hệ thống để có thể can thiệp một cách gián tiếp. Từ đó, một chức nghiệp, không phải, là một công cụ mang tên Thánh nữ ra đời.

Thánh nữ được lựa chọn bởi ả một cách ngẫu nhiên và được ban cho rất nhiều sức mạnh. Nó tốn kha khá sức của ả, nên cứ mấy trăm năm mới xuất hiện một Thánh nữ. Và, Thánh quốc sẽ bảo vệ Thánh nữ, còn Thánh nữ sẽ đưa ra những thông điệp từ ả. Đó là điều mà Fistoria muốn.

Nhưng mà, khác với chúng ta – những người nhận được sức mạnh thật sự của Chúa, các Thánh nữ lại nhận được sức mạnh của Fistoria. Không cần biết bao nhiêu, sức mạnh của Fistoria chỉ là hàng nhái. Và cậu nghĩ xem, điều gì sẽ xảy ra với họ - những Thánh nữ có được thứ sức mạnh đạo nhái ấy ?”

Điều gì có thể chứ ? Nhưng nhìn vào biểu cảm của Darx, dù không biết rõ điều đó là gì, ngay cả nếu hỏi đầu gối tôi cũng cũng biết nó chẳng tốt đẹp gì cho cam.

“Các Thánh nữ sẽ sống, nhưng với một cơ thể bị mất vài chức năng mà đáng lẽ họ phải có. Đáng lưu ý là, sự mất mát chức năng cơ thể tuỳ thuộc vào độ lớn tham vọng của ả.”

“Những người mà ta từng thấy trước đây, ờ, thị giác, vị giác, và một trong năm giác quan sẽ bị mất đi, hoặc là mất đi một phần cơ thể, mất đi cảm xúc hay mất đi ký ức.

Một vài trường hợp hiếm là họ vẫn có thể ăn và uống bình thường, nhưng sau khi sử dụng ma thuật, họ mất cảm giác no bụng, và cơn đói sẽ tiếp diễn liên tục. Họ sẽ ăn, ăn mãi, ăn mãi cho đến khi chết mà vẫn không thể no được.”

…Thật sao. Có nghĩa là…bây giờ Stella, người đang mang chức nghiệp Thánh nữ…phải trải qua chuyện đó ư ? Mà thôi, mắc mớ gì tôi phải quan tâm.

“Người Thánh nữ mà ta yêu từ cái nhìn đầu tiên, đã bị mất đi thị giác. Không thể tha thứ được việc đó, ta đã khai chiến với Thánh quốc. Sau đó, ta sẽ đón Thánh nữ của ta. Cùng với sức mạnh của Natalia, ta sẽ giết Fistoria. Ừ, đáng lẽ nó đã diễn ra như thế…”

Vậy ra, đó là trận chiến mà tôi nhìn thấy trong ký ức của Darx. Gã nghĩ rằng Fistoria đã chết, nhưng thực tại trái ngược hoàn toàn. Tôi phải thề rằng mấy con điếm sống dai như đỉa vậy !

“Cuối cùng, Fistoria quá lo ngại sức mạnh của Chúa, ả đã dùng Thiên khải để ban cho con người sức mạnh để dễ bề kiểm soát chúng hơn. Ta đã từng gặp những người sở hữu sức mạnh giống như ta, có lẽ họ vẫn còn lưu lạc ở đâu đó khi ta qua đời. Nhưng liệu họ còn sống hay không…ờ chắc là không đâu.

Và bi kịch hiện tại mà cậu phải gánh chịu, tất cả đều là do suy nghĩ nửa vời của ta ở quá khứ. Ta biết cậu đã phải trải qua một khoảng thời gian đầy đau đớn. Ta xin lỗi. Những gì muốn nói ta đều nói hết rồi. Có lẽ xin lỗi là không đủ, ta sẽ lắng nghe thỉnh cầu của cậu. Nếu cậu muốn giết ta ngay bây giờ, cứ việc. Ta sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng mình.”

Darx cúi đầu thật thấp sau khi nói. Thật lòng, nếu là lúc đầu, tôi sẽ giết gã ta ngay khi có cơ hội. Nhưng sau khi nghe gã nói, tôi phải suy nghĩ lại. Liệu đó có phải là ước muốn đúng đắn, hay là một suy nghĩ nửa vời giống gã trong quá khứ.

Cuối cùng, tôi đưa ra quyết định của mình. Điều mà tôi muốn là…

Bình luận (0)Facebook