• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Những thuộc cấp đầu tiên

Độ dài 1,339 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:56:19

Trans: Hỏa Viêm Chi Đế

Edit: TaoKhongBietDich

----------

Hai con người đó đứng trước mặt tôi, nhìn ngắm cơ thể của họ. Người đàn ông tóc nâu ngắm nghía tay và chân mình một cách bình thường, còn nữ dullahan thì nắm đầu cô ấy trên tay và ngắm nhìn toàn bộ cơ thể. Một người phụ nữ xinh đẹp đang nắm đầu của chính cô ấy giống như một bức tranh thuộc trường phái siêu thực.

“Ooo ! Một cơ thể thực, đã lâu lắm rồi ! Nó còn nhẹ hơn lúc mình còn sống nữa !”

Cô ấy nhảy chân sáo tại chỗ, có vẻ rất hài lòng với cơ thể mới của mình. Và một lúc sau, có lẽ do cô đã nhận ra rằng ai đó đang nhìn, cô ấy trở nên xấu hổ.

“Xin…xin lỗi Chủ nhân. Tên của em là Liscia Einstein, cựu đội trưởng đội kỵ sĩ của Thánh quốc. Em thề sẽ trung thành muôn đời với Chủ nhân, người đã mang em trở về từ cõi chết.”

…Cô ấy có vẻ là một người hành xử theo nghi thức nhỉ. Nhìn cái cách mà cô ấy quỳ theo phong cách kỵ sĩ và tỏ lòng biết ơn thật tuyệt vời. Còn người đàn ông đứng cạnh Liscia, nhìn cô ấy và nói một cách chán nản.

“À~ Tên tôi là Chrono. Tôi chỉ là một thường dân nên có thể sẽ không biết nhiều lễ nghi như nữ kỵ sĩ này, nhưng…Thôi, mong được giúp đỡ, thưa Chủ nhân.”

Biểu cảm của họ khác nhau một trời một vực. Liscia nhìn tôi chăm chăm, mắt sáng như sao, trong khi Chrono thì có lẽ sắp ngủ mất rồi. Tôi hơi thấy khó chịu về họ rồi đấy.

“Haizz, tên của ta là Hardt. Ta nghĩ tâm tư của ta đã được truyền tải qua ma thuật, nhưng ta hồi sinh các ngươi chỉ vì một mục đích – báo thù Thánh quốc. Vậy thì, vì sao các ngươi lại đồng ý trở thành thuộc cấp của ta ?”

Hai người này đã chấp nhận lời kêu gọi của tôi và đến đây để giúp tôi phục thù. Nếu thế, hẳn phải có động cơ để bọn họ giúp đỡ tôi. Nếu họ chỉ đơn giản là muốn được hồi sinh, tôi sẽ xóa sổ họ.

“Eh…đó là điều đương nhiên rồi. Động cơ của em là, mặc dù không biết chúng có còn sống hay không, nhưng em muốn tận diệt gia tộc của tên đội trưởng đội Kỵ sĩ của Thánh quốc.

Như ngài thấy đấy, em còn trẻ và có rất nhiều tài năng. Thế nên, phó đội trưởng lúc đó đã rất đố kỵ với em. Hắn ta nghĩ rằng đếch thể nào hắn lại thua một con nhóc miệng còn hôi sữa.

Và thế là, gia đình của em bị vu oan, tất cả mọi người đều bị phán tử hình. Nếu đơn giản thế, em sẽ từ chức và thừa nhận rằng đã thua trong cuộc tranh giành vị trí đội trưởng, nhưng không ngờ, thằng chó đó…với em gái em…hắn đã…”

…Rồi rồi, tôi hiểu rồi. Chỉ với nhiêu đó, tôi đã phần nào đoán được những điều sau đó. Bây giờ, tôi đánh động Chrono và anh ta kể.

“Các thí nghiệm của tôi đã bị Thánh quốc cướp bản quyền một cách trắng trợn. Thí nghiệm phương pháp đưa ma thuật vào trong đồ vật. Khi tôi thuyết trình phương pháp ấy cho Thánh quốc, họ bảo tôi nên đi gặp người phụ trách và đưa phương pháp đó cho hắn. Nhưng cuối cùng, không biết từ lúc nào, phương pháp của tôi đã biến thành phương pháp của tên phụ trách.

Chà, có lẽ lúc đó tôi đang phê thuốc, chứ không thì làm sao mà tôi dễ dàng giao ra phương pháp đó được.

Lúc đó thì tôi đang định dùng tiền nhận được nhờ vào phương pháp đó để chữa khỏi bệnh cho em gái tôi. Nhưng tất nhiên, tên khốn đó quỵt luôn đống tiền, và em gái tôi chết. Cuối cùng, hắn muốn ẵm trọn các nghiên cứu khác của tôi, thế nên một tên sát thủ đã được phái đi để giết tôi. Cho nên, nguyện vọng của tôi cũng giống như cô ấy.”

Chrono hỏi rằng ‘Có ổn không ?’ Hiểu rồi, xem ra cả hai người họ đều có một mối thù với Thánh quốc. Hơn nữa, tôi cảm thấy sức mạnh của họ vô cùng lớn.

Mặc dù điều đó khá bình thường với Liscia, người đã từng là đội trưởng đội kỵ sĩ, Chronon tuy chỉ là một thường dân, nhưng lại sở hữu khả năng thiên bẩm của một ma pháp sư. Đây đúng là một phát hiện không tồi!

“Ta hiểu rồi. Từ bây giờ, hai ngươi sẽ là tay chân của ta. Dù thế, chúng ta không thể chiến thắng Thánh quốc với số lượng quá chênh lệch. Hai ngươi hãy hiểu rõ điều này !”

Cả hai người ấy gật gù trước những lời tôi nói ra. Sẽ là chuyện nhỏ nếu như chỉ có vài người, nhưng nếu đó là một quốc gia thì khác hoàn toàn. Thánh quốc là quốc gia lớn nhất trên toàn thế giới. Nếu như muốn chiến đấu với một quốc gia có dân số mười triệu người, tôi phải có ít nhất một triệu binh lính.

Nhưng tôi chỉ mới là một tay mơ, không thể nào tạo ra một đội quân lớn giống như Darx thời xưa. Ờ, mặc dù tôi có sức mạnh chính thống của Chúa, nhưng đem một sức mạnh lớn như thế cho một người không biết sử dụng thì chả khác nào để trưng cả.

Trước tiên, tôi phải tăng giới hạn ma lực của mình lên. Ngay bây giờ, chỉ hồi sinh Liscia và Chrono thôi mà ma lực của tôi đã cạn sạch. Đến việc đứng vững tôi còn cảm thấy khó khăn. Vì vậy, tôi phải sử dụng ma thuật này thật nhiều và lặp lại đến khi quen dần với nó.

May mắn thay, tôi có thể tha hồ thi triển ma thuật ở không gian này. Tôi cũng có thể làm tăng số lượng thuộc cấp của mình. Điều này vẫn dễ thở hơn so với việc bị chặt ngón tay lúc trước.

Hơn nữa, tôi còn có Darx – người sẽ dạy tôi sử dụng ma thuật bóng tối và Liscia – người sẽ dạy tôi cách cận chiến. Tôi sẽ mạnh hơn một chút nếu như học vài đòn đối kháng.

Còn Chrono, anh ta sẽ đi nghiên cứu thế giới hiện tại này. Tôi cần có một địa bàn để lấy làm căn cứ khi khai chiến với Thánh quốc. Hơn nữa, tôi còn phải “thăm hỏi” những người ở ngôi làng “thân yêu” của tôi nữa chứ.

Kết lại, những việc cần làm bây giờ:

· Nâng cao khả năng chiến đấu và sức mạnh (Học cận chiến từ Liscia, học ma thuật bóng tối từ Darx)

· Ra lệnh cho Chrono điều tra tình hình của thế giới (Đồng thời chọn ra địa bàn hoạt động)

Hiện tại tôi chỉ có thể làm như thế. Mặc dù rất muốn trả thù ngay bây giờ, nhưng tài năng và sức mạnh của tôi không đủ. Khai chiến với Thánh quốc chỉ tổ rước họa vào thân. Tôi phải suy nghĩ thật kĩ trước khi hành động.

◇◇◇◇◇

Thuộc cấp (2 người):

Liscia Einstein

Cựu đội trưởng đội thánh kỵ sĩ của Thánh quốc (trước)

Hắc kỵ sĩ không đầu (hiện tại)

Chrono

Thường dân (trước)

Vong linh ma pháp sư (hiện tại)

Hợp tác:

Darx Bradley

Pháp sư bóng tối

Natalia

Thiên thần sa ngã

◇◇◇◇◇

Trans: Từ chap sau sẽ là hành trình trả thù của anh main. Các bạn nhớ ủng hộ mình nhé !

Với lại mấy bữa nay nghe tin studio Kyoto Animation bị cháy (18/7/2019), mình cảm thấy rất buồn. Mình là một người rất mê anime của studio đó. Xin gửi một lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của những nạn nhân và nước Nhật vì đã mất đi một studio anime danh tiếng. (T.T)

Bình luận (0)Facebook