Ore Dake Irerukakushi Dungeon
Seto MeguruTakehana Note
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39: Bắn trúng tâm

Độ dài 1,544 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:11:46

Trình độ của các lớp thuộc Học viện anh hùng rất cao.

Mọi người đều nói vậy, ngay cả tôi cũng đồng ý.

Đặc biệt là có rất nhiều lớp học thực tế, đáng chú ý là những lớp được dạy bởi Elna-sensei.

Như thường lệ, buổi sáng hôm nay là dành để luyện tập chiến đấu.

“Nếu các em muốn biết về khả năng của mình thì phải sử dụng vật phẩm thẩm định, rõ chưa? Đây không phải là điều mà các em chỉ làm một lần thôi đâu, bởi vì những khả năng của con người luôn phát triển.”

Nói ngắn gọn, để kiểm tra mức độ phát triển của bản thân, bạn phải dùng vật phẩm thẩm định mỗi lần làm vậy.

“Thông thường thì sẽ phải trả tiền nhưng, may thay, các em là con cháu của quý tộc hoặc thương gia lớn. Vì vậy, nếu có thể, thì hãy thực hiện điều đó thường xuyên, một lần mỗi hai tuần, hoặc ít nhất là một tháng.”

Sensei biết về việc tôi sở hữu [Appraisal Eye]. Bởi vì tôi đã cho cô ấy biết.

Nhưng nếu tôi khoe khoang, mọi người sẽ đổ xô đến tôi, vì vậy nên việc để cho người khác biết về nó dường như là điều không thể.

“Bên cạnh đó, hôm nay chúng ta sẽ ném trúng bia bắn ở kia với một cục đá hoặc con dao.”

Trước mặt bọn tôi là bia bắn đã được đặt sẵn. Chiều cao của nó gần bằng bọn tôi, với những vòng tròn, và số điểm được vẽ lên hoàn toàn.

Bắt đầu từ tâm là 100 điểm, 70 cho đường tròn ở ngoài, 50 ở đường tròn xa hơn và cứ như vậy.

“Khoảng cách là 15 mét. Mặc dù có hơi xa nhưng ít nhất thì nó sẽ không di chuyển, vì vậy vui lòng cố gắng nhất có thể. Tiến lên và thử đi, từng người một.”

Mọi người xếp hàng và từng người một thực hiện cú ném.

Bất ngờ thay, chỉ có vài học sinh mới có thể ném trúng bia bắn.

Nếu là ma pháp thì sẽ lại là một câu chuyện khác.

“Cách vung tay không ổn chút nào cả. Nếu là đá hoặc dao thì nó sẽ không trúng đúng đích đâu.”

Sensei đang hướng dẫn về phần hình thức.

Khi thấy sự thiếu hụt kỹ năng vượt ngoài mong đợi, sensei bắt đầu mất kiên nhẫn. Nếu tôi cũng tệ đến thế thì sẽ không tốt đâu.

Khi nghĩ như vậy, tâm trạng của tôi được cải thiện.

Phập!

Cô gái với vẻ ngoài quen thuộc ném con dao và trúng đích một cách ngoạn mục.

“Một cú ném tuyệt vời, bay thẳng vào tâm giữa.”

“Em đã luyện tập từ lúc còn bé rồi.”

“Hãy cố gắng hoàn thiện kỹ năng của các em giống như học sinh này.”

“Vâng!”

Sau khi thẩm định kỹ năng [Throwing C] sở hữu bởi cô gái đó, [Create] hiện ra thông tin như sau.

[Throwing C] Yêu cầu: 250 LP

[Throwing B] Yêu cầu: 500 LP

[Throwing A] Yêu cầu: 800 LP

[Throwing S] Yêu cầu: 1500 LP

Việc kiếm LP trực tiếp mỗi buổi sáng, cùng với những món từ quái vật đèn lồng từ hôm qua, cho tôi kết quả hiện tại là 1500 LP.

Việc lấy A có an toàn không? Nhưng [Throwing] không được dùng trong phong cách chiến đấu chính của tôi.

Có lẽ là C hoặc B...? Tôi sẽ tham khảo ý kiến của sư phụ về LP, – nên chắc là C.

Cô gái vừa nãy đủ mạnh để dùng rank C. Tất nhiên, tôi sẽ không có đủ kinh nghiệm để ném ngang hàng với cô ấy ngay được.

“Tiếp theo, Noir.”

“Vâng!”

Sau khi lựa chọn dao, tôi cố gắng tự sử dụng kỹ năng của bản thân mình.

Cạch...

Un, không ổn... . Nó lệch đi rất nhiều so với bia bắn và bay vào khoảng không.

“Tay của Noir... không tốt lắm nhỉ?”

“Có vẻ là vậy...”

“Đầu tiên là động tác rất xấu.”

Sensei giải thích chi tiết. Khi các vấn đề liên quan đã được làm rõ, ánh mắt của các học sinh bắt đầu sáng lên.

“Có vẻ như không gần đến vậy đâu.”

“Dường như là thế. Thứ gần hơn là...”

Sensei và tôi đều bất ngờ. Tôi thường ôm thay vì xoa bóp, nên cảm giác kháng cự lại việc áp sát bản thân mình khá yếu.

“Này, đừng nói những thứ kỳ quặc.”

“Xi-, xin lỗi!”

“Tôi hiểu rồi, thử ném đi.”

“V,..vâng!”

Dưới sự hướng dẫn của sensei, tôi ném một lần nữa... Uwa..., lại trượt.

“Đừng buồn, lần này tốt hơn lần trước rồi.”

Sau khi nhận được sự hướng dẫn, tôi đã phần nào hiểu hơn khi trước.

Sau khi nhận ra được khả năng hiện tại, tôi học [Throwing C] và ném một lần nữa.

“Oh... kyu... sao mà đột nhiên quá vậy?”

Nó trúng ngay tâm giữa của bia bắn. Kỹ năng hỗ trợ tuyệt thật nhỉ?

“Cậu làm được rồi!”

“Noir-san tuyệt thật đấy. Tôi cũng sẽ cố gắng hết mình để bắt kịp cậu nữa.”

Ema và Maria-san khen ngợi tôi. Dường như là nó hữu ích theo cách nào đó, tôi đoán là kỹ năng này rất đáng lấy và không có gì để hối tiếc cả.

Đặc biệt hơn, khi bậc của kỹ năng [Throwing] tăng lên, tốc độ, sức mạnh, và độ chính xác cũng sẽ tăng theo. Ngoài ra, chuyển động sẽ trở nên ngắn hơn và việc ném những vật nặng cũng dễ hơn.

Và dường như là tôi cũng có thể thay đổi quỹ đạo thành hình chữ S. Thật quái dị, đúng không? Nếu có cơ hội thì tôi sẽ tăng nó lên.

◇ ◆ ◇

Sau giờ học, tôi tới dunegon bí mật như đã dự tính. Và hiện đang ở tầng một.

“Kyaapyu-a-a-a.”

Khi phát ra âm thanh đó, con slime hoàng kim phun axit đã bị giết.

Vì bản thân nó là thức ăn nên cơ thể sẽ được dùng làm nguyên liệu thực phẩm. Nó có vị rất ngọt nhưng lượng LP nhận được thì lại rất bé.

Tính cả sự ấn tượng và cảm xúc, LP tăng nhiều nhất khi bạn lần đầu trải nghiệm một thứ gì đó.

Cách nấu cũng là một yếu tố rất quan trọng.

Nếu được nấu theo cùng một cách thì lần thứ hai, lượng LP nhận được sẽ giảm đáng kể. Dường như đây là một thứ khá phức tạp...

Mặc dù vậy nhưng việc kiếm LP từ người khác giới lại rất dễ.

Dù sao đi nữa thì cũng tới chỗ của sư phụ tôi ở tầng hai nào.

|Chúc mừng sinh nhật~~, Noir!|

Sư phụ của tôi vẫn đang bị trói buộc bởi những sợi xích nguyền rủa như thường lệ, nhưng hôm nay thì cô rất phấn khởi.

“Có chuyện gì vậy? Hôm nay đâu phải sinh tôi.”

|Chán thật... dù tôi muốn ăn mừng một thứ gì đó, thứ gì cũng được! Tôi muốn ăn mừng. Olivia muốn ban phước cho ai đó.|

“Sư phụ của tôi không phải là kiểu người quan tâm tới người khác, đúng không?”

|Có lẽ là vậy. Tôi tự hỏi liệu đây có phải là lần đầu tôi nghĩ về người khác như thế này hay không...|

Sư phụ trêu chọc tôi như một lời chào, nên tôi gạt nó đi với rồi-rồi.

Khá giống cách mà tôi đối xử với cha. Tuy nhiên, sư phụ lại là một người đã trở thành huyền thoại.

|Hôm nay cậu định làm gì? Cậu có muốn nói chuyện với Olivia tới khi trời sáng không?|

“Không may thay, tôi muốn thử đối đầu với tầng bảy.”

|Chuyện gì đã xảy ra với con sư tử đen vậy?|

“Ông ấy đang ở nhà, làm bảo vệ, vân vân. Tôi có thể nhờ ông giúp nhưng sẽ khá rắc rối, vì cơ thể của ông khá to.”

Ở tầng sáu, các lối đi tương đối hẹp.

Khá đau lòng khi không thể sử dụng [Dungeon Portal].

Tôi nghĩ là bởi vì hành lang khá nhỏ nên cơ thể của Toramaru sẽ không vừa.

|Trực giác của Olivia nói rằng sẽ có kho báu ở đó.|

“Tại sao cô lại nghĩ vậy?”

|Tôi từng thám hiểm nhiều dungeon rồi, vật phẩm rớt ở tầng bảy khá tốt.|

“Eh...”

À thì, cũng có những tầng phụ chỉ bao gồm các vật phẩm có giá trị nữa.

Bây giờ,tôi sẽ giải thích kỹ năng của mình và LP. Những kỹ năng đã học nhìn giống như sau:

[Great Sage] [Create] [Grant] [Edit] [Gold to LP Conversion] [Appraisal Eye] [Item Appraisal] [Storage C] [Dungeon Portal] [Stone Bullet] [White Flame] [Purification] [Excavation] [Backstep Enhancement] [Ukemi] [Flash] [Magic Fusion] [Deodorization] [Lucky Pervert] [Shoulder Massage] [Night Vision] [Abnormal State Recovery C] [Throwing C]

|Lượng LP vẫn thiếu thốn nhỉ? Bởi vì Olivia vẫn luôn làm những gì mình muốn nên luôn có hàng chục ngàn LP!|

“Sư phụ của tôi thành thật với bản thân thật nhỉ...?”

|Này! Đừng nói quá vậy chứ.|

“Không dễ thế đâu. Tôi tự hào vì mình là một người lành mạnh.”

|Nè, liệu tôi có thể cho cậu vài lời khuyên trong giới hạn lành mạnh được không?|

“Tất nhiên rồi, làm ơn!”

Dưới góc nhìn của sư phụ thì có vẻ như việc chỉ ra điểm yếu của tôi khá đơn giản.

Tôi lắng nghe lời của sư phụ với khuôn mặt nghiêm túc.

------------------------------------------------------------------

Chẹp, không để ý nên không biết từ lúc nào đã cán mốc 100k view rồi :v Cảm ơn các bạn nhé

Trái lại, hoàn cảnh của PJ mới bi đát thật. Bên nước ngoài đánh giá tốt vậy mà...

Bình luận (0)Facebook