Ore Dake Irerukakushi Dungeon
Seto MeguruTakehana Note
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32: Xác sống

Độ dài 1,112 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:11:21

Tầng sáu rất tối và tôi không thể thấy gì cả, nên tôi tạo kĩ năng tên là “Night Eyes” để cải thiện tầm nhìn.

Cho tới lúc nãy, mọi thứ vẫn ổn.

Nhưng hiện tại, tôi cảm thấy hối hận vì có thể nhìn thấy rõ mọi thứ ở tầng sáu.

Bởi vì――

“uuuu......”

Bởi vì thứ ở phía trước hành langーー rất đáng sợ!

Nó gần như không có tóc, hai mắt lòi ra, và da thì đang thối rửa.

Hơn nữa, nó không mặc quần áo nên hoàn toàn khỏa thân. Mặc dù có vẻ như nó là nam giới.

Tên: Sáu Xác Sống

Cấp: 110

Kĩ năng:

[Infection] [Immortal]

[Infection]

<Người bị cắn hoặc cào sẽ biến thành xác sống. Tuy nhiên tùy thuộc vào từng người, hiệu quả sẽ thay đổi.>

Ngay sau khi phân tích, xác sống đó tới tấn công tôi, nên tôi bắn nó với [Stone Bullet].

Vụt~~~~

Tôi trượt hoàn toàn.

“Ueee...”

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao nó lại có ‘Sáu’ trong tên mình. Khi đang chạy, cơ thể của nó đột nhiên tách ta.

Đầu, thân, tay phải, tay trái, chân phải, chân trái.

Tổng cộng là sáu phần!

Điều đáng sợ là từng bộ phận đang bò tới chỗ tôi.

“Uwaaa.”

Cánh tay phải nhảy lên và áp sát mặt tôi khi tôi cúi xuống. Khoan đã, giờ thì đầu và những bộ phận khác đang tấn công từ dưới sàn.

“*Tou!*”

Tôi né đòn tấn công tới từ bên cạnh và chạy hết tốc lực.

“Người chiến đấu và chạy trốn có thể sẽ sống để chiến đấu vào một ngày khác!” [note15543]

Xét cho cùng thì tôi sẽ chết nếu bị trúng một đòn thôi, phải không? Hiện giờ tôi vẫn chưa thể đối đấu với con quái vật nguy hiểm đến vậy được.

Tạ ơn trời vì chân tôi nhanh hơn. Và tôi tạo ra một khoảng cách lớn.

Hơn nữa, nó không thể duy trì trạng thái này quá lâu được.

Khi quay trở lại chỗ cũ, xác sống vẫn kêu *uuuu*.

Tôi kiểm tra [Create] ở một nơi an toàn.

[Zombification Resistance] Yêu cầu: 500 LP

Một kĩ năng kháng hoàn toàn việc xác sống hóa, dù nó hơi mắc.

Tôi có khoảng 800 LP, và tôi muốn còn dư ít nhất 200 hoặc 300.

Nếu tôi đổi tiền lấy LP, thì sẽ cần từ 20 triệu tới 30 triệu Ria...

“Khó khăn thật nhỉ?”

Trong khi đang suy nghĩ mình có nên rút lui và quay lại vào một dịp khác hay không, xác sống tới gần chỗ của tôi. Tôi cần thu thập thêm thông tin.

Tôi kiểm tra thông tin khác hiện ra bởi [Appraisal].

[Immortal], theo như tên của nó thì không phải toàn bộ các chức năng quan trọng sẽ dừng lại. Tuy nhiên, nó vẫn có điểm yếu, một trong số đó là ma pháp thuộc tính thánh và ánh sáng.

Vậy thì có lẽ [White Flame] sẽ đốt cháy nó.

“uuuuuuuaaa!?”

Trúng rồi. Ngọn lửa lan từ ngón tay đến toàn bộ cơ thể, và tôi sớm dành được chiến thắng.

Nếu tấn công vào điểm yếu thì chúng sẽ rất dễ bị đánh bại. Có vẻ như việc solo từng con sẽ rất đơn giản cho tôi.

Cấp của tôi tăng lên và tôi tiếp tục khám phá.

Tương tự như tầng hai, nơi này có rất nhiều phòng. Tôi rất sợ bẫy, nhưng bên trong có thể có kho báu, nên tôi quyết định mở thử một cánh cửa.

““““uuuuuu!””””

Phải, chạy thôi.

Tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để đối đầu với căn phòng nhiều xác sống tới vậy, nên tôi khá là sốc.

Một lần, cha tôi từng nói rằng đàn ông nhà Stalgia rất yếu về mặt tinh thần. Dòng máu đó thì chắc chắn là ở trong tôi.

“Bacheeeel, anh ở đâu?”

Tôi hét lên với âm giọng thấp. Tôi rất muốn hét to hơn nhưng tụi xác sống có thể sẽ tới.

...Khoan đã.

Tôi nhớ về tầng bốn.

Theo tôi nhớ thì tầng đó là nơi mà linh hồn của người chết trong dungeon này được tập hợp lại.

Có một elf nhưng lại là nữ giới, và tên của cô không phải là Bachel.

“Điều đó có nghĩa là anh ấy chưa chết.”

Bây giờ thì tôi hoàn toàn tin rằng Bachel-san vẫn còn sống.

Nhưng trong trường hợp này thì tại sao anh ta vẫn chưa quay lại tầng năm?

Có lẽ anh ấy bị kẹt trong một cái bẫy nào đó giống như sư phụ.

Vậy có nghĩa là việc kiểm tra từng phòng là cần thiết. Sẽ khó đây, nhưng tôi sẽ cố gắng nhất có thể.

Tôi ra quyết định khi vừa quay lưng lại.

Tôi vươn tay ra và vào thế thủ. Có xác sống ở ngay trước mặt tôi một lần nữa.

Cháy điー Tôi có cảm giác khó chịu ngay khi định sử dụng ma pháp.

“Huh?”

Có thứ gì đó là lạ. Đầu tiên là nó có tóc.

Điều thứ hai, dù bị ăn mòn và khó phân biệt nhưng có lẽ thứ nó đang mặc là quần áo. Nó thậm chí còn đeo cả vòng tay nữa.

“Uaa, uaaa.”

So với Sáu Xác Sống, chuyển động của nó rất chậm, tôi nên có khá nhiều thời gian để dùng [Appraisal]. Đầu tiên thì chiếc vòng tay kia chỉ là vật trang trí mà thôi.

Tên: Xác Sống

Cấp: 170

Kĩ năng:

[Archery B] [Two-handed Dagger C] [Acute Healing] [Wind Shot] [Zombification]

Thật kỳ lạ khi xác sống sở hữu toàn bộ những kĩ năng này. Có lẽ nào...?

“Anh có hiểu tôi không? Làm ơn hãy dừng lai.”

“uuuuu”

“Vô dụng à.”

Nhưng tôi cũng mừng vì nó rất chậm. Tôi sử dụng [Backstep] để né tránh, và rồi thử phân tích kĩ năng [Zombification].

<Trạng thái sau khi trúng [Infection]. Mất toàn bộ nhân tính và sẽ tấn công con người, động vật, vân vân.>

Tôi nhanh chóng kích hoạt [Edit].

Loại bỏ [Zombification] Yêu cầu: 500 LP

Kuu. Nếu dùng thì khá căng đây, vì tôi sẽ chỉ còn lại 300 LP.

Tôi tạm thời rút lui. Sau khi tới được một nơi an toàn, tôi lấy ra 10 triệu Ria. Nó biến mất và LP của tôi tăng lên 100.

Dù là một số tiền lớn nhưng tôi không hề ngần ngại. Nếu đây là người mà tôi nghĩ thì 10 triệu chả là gì cả...

Bây giờ thì tôi nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì sau khi chỉnh sửa kĩ năng nữa.

Tôi quay trở lại chỗ xác sống đó và loại bỏ kĩ năng [Zombification].

Sau một lúc.

“Uuu, uuuuuuーAh, mình đang làm gì vậy...?”

Làn da thối rửa trở nên mịn màng trong nháy mắt. Có lẽ là do lý trí đã quay lại nên biểu hiện của anh giống như một con người hoàn toàn khác vậy.

Về phần tai... chúng rất nhọn. Giống như elf vậy.

“Um, anh là Bachel-san, phải không?”

“Đúng vậy, và cậu là?”

Tôi rất mừng vì mình đã không đốt anh ta lúc trướcー!

Bình luận (0)Facebook