Ore Dake Irerukakushi Dungeon
Seto MeguruTakehana Note
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35: Một bài kiểm tra khác bắt đầu

Độ dài 1,576 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:11:34

Đây là buổi sáng đầu tiên từ khi Toramaru được chào đón như là một thành viên của gia đình.

Như thường lệ, buổi sáng của tôi bắt đầu với việc ôm mẹ và Alice.

“Đáng ghét, mình cũng muốn được tận hưởng nó nữa... Phân biệt đối xử với đàn ông quá đấy...” – hoặc tương tự toát ra từ người cha trẻ con đang liếc nhìn bọn tôi từ bên cạnh.

Nó không tăng nhiều LP lắm, nhưng cách này thuộc xu hướng tích lũy từ từ. Đáng tiếc rằng làm điều này liên tục không tăng thêm LP. Nó sẽ vô dụng trừ khi bạn chịu nghỉ ngơi một thời gian.

Có vẻ như các hành động trùng lặp sẽ phải đợi mất một ngày để có thể nhận lại LP.

|Noir, về cái đó – liệu nó có hoạt động giữa những loài khác nhau không?|

Toramaru hỏi tôi về vấn đề này.

“Tôi không chắc nữa. Nhưng đầu tiên, Toramaru là con đực mà phải không?”

|Đúng vậy. Tôi cũng không rõ là có bất kỳ con cái nào trong loài của tôi hay không. Theo như tôi có thể nhớ thì tôi đã luôn cô đơn.|

Cô đơn trong nhiều thế kỷ, việc ông ngưỡng mộ bạn mình là chuyện thường tình thôi.

“Nhân tiện, Toramaru có kỹ năng đặc biệt không nào không? Kỹ năng [Appraisal Eye] của tôi cho phép nhìn thấy kỹ năng của người khác, nhưng dường như nó vô dụng với Toramaru.”

|Tôi cũng không biết nữa.|

“Tôi hiểu rồi...”

Để kiểm tra, tôi hỏi [Great Sage] về vấn đề này.

Một kỹ năng như vậy thường gây ra cơn đầu khó tả, nhưng lần này tôi có [Headache Tolerance], nên việc hỏi một vài câu là không thành vấn đề.

Nhiều khả năng thì đây không phải là một câu hỏi quá mức hoặc quá khó.

――Có kỹ năng nào ngăn chặn hiệu ứng của [Appraisal Eye] hay không?

|Có một kỹ năng tên là [Concealment].|

Thành thật mà nói thì phiền thật...

Rất phiền, nếu kỹ năng [Appraisal] không hoạt động thì cả [Edit] cũng vậy.

Tôi có thể sẽ gặp phải những kẻ thù như vậy vào một ngày nào đó, nên tôi đoán là mình phải rèn luyện bản thân để phòng hờ.

Khi Ema đến trước cổng nhà để đón tôi, tôi đã ăn sáng xong.

“Xin chào-o-o, Noir!”

“Xin chào-o-o, Ema. Dường như hôm nay trong cậu mãnh mẽ hơn.”

“Cậu, nhìn đi đâu vậy, cậu đấy, biến thái-san?”

Tôi cảm thấy có lỗi.

Nhưng dù sao thì Ema cũng ngay lập tức cho tôi một cái ôm chào hỏi.

Tôi cảm ơn vì sự thấu hiểu của cô ấy về chuyện LP, vì vậy nên cô luôn được chào đón.

Tuy nhiên, ở lối đi gần nhà tôi, có khá nhiều người qua lại vào buổi sáng.

“Cảm ơn, Ema? Vậy là đủ rồi. Tớ đã nhận được một lượng LP kha khá.”

“Cậu chắc không? Có lẽ chúng ta nên ôm thêm một chút?”

“Nghe này, tớ xấu hổ lắm rồi. Việc này thu hút quá nhiều sự chú ý.”

“Vậy thì đành phải chịu thôi... Đi nào.”

Như thường lệ, tôi đi bộ đến trường cùng với Ema.

Tại cổng ra vào, tôi gặp mặt Maria-san và trợ lý kiêm bạn thân của cô, Amane-san.

“Chào buổi sáng, Noir-san.”

“Chào buổi sáng. Nếu hai người đi chung thế này thì có vẻ như sẽ rất nổi bật đấy.”

“Ý của cậu là gì?”

“Bởi vì cả hai người đều rất xinh đẹp nên sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý.”

Sau những lời đó, Ema chạm tôi với khuỷu tay của cô.

“Cậu đang hành động như mấy tên hám gái đấy. Tớ nghĩ là cậu nên dừng lại.”

“Nhưng tớ đâu có ý định làm vậy...”

“*khục* Mối quan hệ của Noir-san và Ema-san hôm nay cũng tốt thật nhỉ”

Đây không phải là một điều tồi tệ, nên tôi tự hỏi tại sao cô lại cười.

Ở một mức độ nhất định, tôi tự hỏi về lý do của sự xấu hổ như vậy.

Nhưng nó dễ dàng bị thổi bay đi bởi những lời tiếp theo của Maria-san.

“Từ hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu kỳ thi. Chỉ cần hai người là đủ rồi.”

Dường như là đã có một bài kiểm tra rồi, ngay cả khi chúng tôi chưa vào học.

Dựa theo lời của Maria-san thì đây là một bài kiểm tra dài hạn.

Có vẻ như là thông tin chi tiết sẽ được giải thích bởi sensei.

“Tớ vừa nhớ ra một thứ! Tớ được Elna-sensei gọi. Hẹn gặp lại nhé.”

Tôi nhanh chóng tới chỗ của Elna-sensei ở phòng giáo viên. Cô đang ngồi trên ghế với đôi vai cứng đờ.

“Em đến trễ, Noir. Tôi tự hỏi là mình đã chờ được bao lâu rồi.”

“Xin lỗi, em hoàn toàn quên mất.”

“Tôi sẽ tha thứ cho em vì dám can đảm nói thẳng điều đó ra như vậy, nên nhanh lên.”

“Em tự hỏi là liệu có ổn không...”

Tôi xoa bóp vai của Elna-sensei và thư giãn chúng.

Trước đo, tôi đã sử dụng [Shoulder Massage], nó cho tôi gợi ý về điểm tốt nhất để chạm vào vai của sensei.

Cảm xúc của sensei được cải thiện rõ ràng.

“Nhân tiện, sensei, chúng ta sẽ có một kỳ thi sao?”

“Tất nhiên rồi. Nhưng tôi sẽ không nói cho em về nội dung đâu.”

“Vậy sao?”

Ngay cả khi giỏi xoa bóp vai, người đó cũng không thể nhận được sự ưu ái...

Tuy nhiên, tôi sẽ không cho qua mà chưa nhận thưởng đâu.

“Sensei, đến lúc rồi. Hôm nay em muốn một cái ôm.”

“Hmm, vậy sao? Lại đây.”

Tôi đến một phòng riêng và nhận được cái ôm từ sensei.

Bản thân cái ôm thì bình thường, nhưng đây không phải là điều mà giáo viên và học sinh thường làm, nên nó khá ấn tượng.

Sau khi nhận được LP, bọn tôi đi đến lớp học.

Như một người sẽ mong đợi, ở đó đang tràn ngập những cuộc thảo luận về bài kiểm tra sắp tới.

Các học sinh run rẩy vì sợ hãi trước những suy nghĩ về chuyện gì sẽ xảy ra. Mặt khác, cũng có những người rất hào hứng.

Đối với những người hoàn thành nó với kết quả đặc biệt thì sẽ được nhận thưởng.

“Vui lòng bình tĩnh lại. Trước khi bắt đầu, tôi sẽ giải thích nội dung của bài kiểm tra bắt đầu từ ngày hôm nay.”

Sensei bắt đầu giải thích về bài kiểm tra.

“Đây sẽ là bài kiểm tra đầu tiên của các em kể từ khi theo học tại Học viện anh hùng. Có rất nhiều dạng bài kiểm tra, nhưng lần sẽ tương tự như bài kiểm tra đầu vào.”

Tại Học viện anh hùng, các học kì được chia ra thành kì một từ mùa xuân tới mùa hè, kì hai từ mùa thu tới mùa đông và kì cuối từ mùa đông tới mùa xuân.

“Bài kiểm tra sẽ bắt đầu từ hôm nay cho tới một tháng sau. Vào cuối kì, các em sẽ phải nộp vật liệu của con quỷ được chỉ định. Tuy nhiên, phạm vi của các vật liệu sẽ được quyết định bởi học viên.”

Nội dung kiểm tra được sensei vạch ra như sau:

・Có ba loại vật liệu được chỉ định

1. Đuôi của người thằn lằn (1 chiếc – 3,500 điểm)

2. Sừng của kỳ lân (1 chiếc – 50,000 điểm)

3. Nanh của Dragonkin (1 chiếc – 300,000 điểm)

・Được tự do lựa chọn cách để kiếm chúng.

・Được phép tạo nhóm.

・0 – 4999 điểm → Rớt khỏi lớp S.

・5000 – 9999 điểm → Học phụ đạo mỗi ngày trong kì nghỉ hè.

・10000 – 99999 điểm → Học phụ đạo mỗi buổi sáng trong kì nghỉ hè.

・Trên 100000 điểm → Không cần học phụ đạo trong kì nghỉ hè.

・Điểm cao nhất → Phần thưởng đặc biệt từ học viện.

“Làm anh hùng không phải là một chuyện dễ dàng. Luôn luôn có gắng hết mình. Nhưng đừng quá ép buộc bản thân. ..... nên, cố lên nhé.”

Vì lý do nào đó, biểu cảm khuôn mặt của mọi người rất căng thẳng.

Để được ở lại lớp S thì cần ít nhất hai cái đuôi của người thằn lằn.

Tôi sẽ cố gắng hết mình để vượt qua 100,000 điểm.

◇ ◆ ◇

Sau giờ học, Ema và tôi tới thẳng guild để gặp Luna-san.

Bởi vì từ giờ, bọn tôi sẽ là một nhóm mạo hiểm giả 3 người.

“Nè, nè, Noir, cùng thu thập điểm nào!”

“Ừm, tớ cũng định nói vậy.”

“Tớ hy vọng là Luna-san sẽ hợp tác cùng chúng ta. Dù sao thì những vật phẩm đó cũng tương đối có giá trị, nên không thể được bán thẳng ngoài chợ đâu.”

Nói cách khác, lựa chọn mua và nộp chúng sẽ rất rắc rối. Hơn nữa, ngay cả một người thằn lần đỏ cũng là dạng quái vật khá hiếm.

“Ema, cậu định nhắm tới bao nhiêu điểm?”

“Cùng vượt qua 100,000 nào. Rồi sau đó chúng ta có thể làm gì trong kì nghỉ hè cũng được.”

“Đó là lựa chọn lý tưởng nhất... Chỉ là...”

Cần phải có ít nhất hai sừng kỳ lân hoặc một nanh rồng. Khả năng hiện tại của bọn tôi thì khá là yếu ớt...

Nơi gặp mặt của bọn tôi là Odin nên bọn tôi tiến vào bên trong.

“Thả tớ ra, thả tớ ra, Luna.”

“Bình tĩnh đi, Laura! Đừng đánh nhau.”

“Tớ sẽ không từ bỏ đâu!”

Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Luna-san đang cố gắng hết sức để ngăn cản Laura-san, người với khuôn mặt đỏ thẫm và giẫn dữ.

Đối thủ của cuộc cãi vả là một tiếp tân khác?

Ema và tôi nhìn nhau rồi chạy về phía hai người kia.

Bình luận (0)Facebook