• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại Truyện (Light Novel) - Nếu Arisa Bạo Hơn Vào Hôm Mát Xa

Độ dài 2,396 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 15:50:39

Trans: HK.

_____

Ngày thi chạy marathon.

Sau khi Arisa tới nhà của Yuzuru để họ mát xa cho nhau.

“N-nhân tiện thì, Yuzuru-san. Ư-ưm…về bồn tắm…”

Nghe Arisa với giọng ngập ngừng và làn da trắng nõn đã trở nên ửng hồng, Yuzuru gật đầu.

“Ah, tớ nghĩ nó vừa rồi đó. Vì tớ đã hẹn giờ sẵn từ trước rồi”

“T-thế…à?”

Vì lý do nào đó mà Arisa hơi liếc liếc nhìn “chồng”. Có vẻ như cô nàng đang muốn nói gì đó nhưng quá ngại để nói ra. Kiểu thế.

“Sao vậy?”

“K-không… thì…nhau, cùng nhau!”

Đột nhiên Arisa lớn giọng.

Sau đó, cô nàng nhắm chặt mắt và hét to.

“v-vào bồn tắm nhé?”

“……………………………Hả?”

Trong khoảnh khắc, Yuzuru không thể hiểu Arisa đang nói gì. Cùng nhau tắm ấy hả?

Ai tắm? Arisa nhỉ?

Với ai? Yuzuru hả?

Nói cách khác là… “Tụi mình cùng vào tắm chung nha?” ấy.

“C-cùng nhau, vào bồn tắm…?”

“Đ-đúng vậy! T-thì đó. Cậu không nghĩ rằng vừa ngâm bồn làm ấm người, vừa mát xa sẽ mang lại kết quả tốt nhất sao?”

Arisa nói nhanh như thể đang viện cớ.[note43126]

Mát xa trong khi ngâm bồn sẽ hiệu quả hơn…lý thuyết đó trên thực tế là trật lất hoàn toàn.

Hơn nữa, sẽ có nhiều vấn đề khác nhau khi một trai một gái chưa kết hôn với nhau lại vào tắm chung.

Nên lý do của Arisa tính ra là hoàn toàn không hợp lý.

Nói cách khác… Lý do để mát xa tốt hơn không phải là mục đích thực sự của Arisa.

R-ra vậy… Arisa muốn cùng mình…

Vào tắm cùng với nhau. Đó chính là ý định thực sự của cô nàng.

Ngay từ đầu, vụ mát xa này cũng chỉ là cái cớ để “làm giảm sự mệt mỏi sau khi chạy marathon xong”, và 2 người đều muốn có một buổi “chim chuột” với nhau.

Nhưng…Arisa còn muốn có thêm gì đó phát triển hơn nữa, chỉ thế thôi.

“Kh-không được…sao?”

Thấy Yuzuru im lặng, Arisa hỏi với vẻ mặt lo lắng.

Cô nàng trông có vẻ khá bồn chồn.

‘Nếu bị cho là một đứa con gái hư hỏng, dụ dỗ đàn ông thì phải làm sao đây…?’. Có vẻ như Arisa đang nghĩ về những điều như thế.

Tất nhiên, là một thằng con trai, cậu không muốn đưa ra sự lựa chọn có thể khiến “vợ” mình – người đã thu hết can đảm để bước tới – bị tổn thương.

Nhưng…

“K-không phải là tớ ghét nhưng…”

Yuzuru nhìn về phía ngực Arisa theo bản năng.

2 ngọn đồi có vẻ mềm mại đó đang khiến chiếc áo thun thể dục bị nâng lên khá nhiều, và đôi chân thon thả mê người của Arisa cũng đang lộ ra phía dưới chiếc quần đùi.

Vốn dĩ Arisa có sự hấp dẫn giới tính đủ để khiến Yuzuru điên cuồng rồi, nhưng quả thật chắc chắn sẽ còn tuyệt vời hơn nữa nếu cô ấy trút bỏ y phục của mình.

Có thể được nhìn thấy mọi thứ.

“Không hay khi khỏa thân cùng với nhau đâu. Giá như chúng ta có đồ bơi…..”

Sau khi nghe Yuzuru nói xong, Arisa đỏ bừng cá mặt.

“Đ-đương nhiên là vậy rồi! K-khỏa thân gì chứ… T-tớ sẽ mặc đồ bơi mà!”

“T-thế à…chuẩn bị tốt đó”

Nghe Yuzuru lẩm bẩm, mặt Arisa càng lúc càng đỏ hơn.

Cô cứ há miệng rồi ngậm lại, như đang muốn phản biện gì đó, nhưng rồi lại hắng giọng nhẹ nhàng rồi nói.

“T-tóm lại là giờ tớ sẽ vào trước. Sau khi rửa người rồi thì tớ sẽ mặc đồ bơi… Sau đó thì cậu hãy vào. Tất nhiên, là mặc đồ bơi mà vào nhé!”

“Tớ biết rồi”

“Anh chồng” ngoan ngoãn gật đầu.

.

Giờ thì, một lúc sau khi chiếu theo trình tự đó.

“Cậu vào được rồi đó”

Nghe được giọng nói phát ra từ trong phòng tắm, Yuzuru đã mặc đồ bơi bước vào trong.

Arisa đang mặc bộ đồng phục bơi màu đen của trường.

Không liên quan cơ mà, bikini thì chỉ có 2 mảnh thu hút ánh nhìn ở trên và dưới, thế nên dù có tỉ lệ cơ thể không đẹp, các nàng vẫn có thể mặc được.

Mặt khác, vì đồ bơi 1 mảnh thì ôm sát người và làm hiện rõ những đường cong cơ thể, nên nếu vóc dáng không “cực phẩm” thì khó mà hợp người mặc.

Và Arisa đã mặc đồ bơi của trường với ý nghĩa như thế.[note43127]

Sự chênh lệch “độ cao” giữa ngực và bụng, vòng 2 thon gọn được bó sát vào… Lớp vải đen ôm lấy cơ thể tràn đầy nữ tính của Arisa và tôn thêm những đường cong đầy dụ hoặc ấy.

Nhìn xuống khỏi phần bụng dưới, đôi chân thon dài với tỉ lệ “thịt-mỡ” hoàn hảo đang phô ra bên dưới phần vải che đậy vùng “tam giác vàng”.[note43128]

“Ư-ưm…Yuzuru-san. Bị nhìn như thế xấu hổ lắm nên…”

“À…không, tớ xin lỗi”

Nhận ra mình đã say đắm ngắm “vợ” mà không hay, Yuzuru ngượng ngùng gãi má. Nhưng, cậu chợt nghĩ đến gì đó và hỏi Arisa.

“Sao cậu không vào bồn tắm trước?”

“Tớ sợ cậu sẽ giận nếu tớ vào trước…”

Nói cách khác, cô nàng sẽ đợi Yuzuru rửa người xong rồi cùng nhau vào.

u4754-e397f926-ad4c-4ea9-9d6f-e014de21766a.jpg

‘Ra là thế’ – vừa nghĩ, Yuzuru vừa mở vòi sen.

Dù nói là rửa người nhưng thực chất chỉ là làm trôi hết mồ hôi thôi, thế nên gần như là xong ngay.

“…Vậy thì, vào thôi nào”

“Vâng”

2 người ngâm mình vào bồn, ngồi đối mặt với nhau.

Vì bồn tắm cũng không quá lớn nên khó tránh khỏi việc đụng chạm da thịt.

Yuzuru hơi ngẩng đầu lên để tránh việc tia ngực Arisa quá nhiều…

…Nhìn thế nào thì vẫn thật đẹp.

Xương quai xanh mảnh mai, những giọt nước đang nhẹ lăn dài trên ngực, bờ vai trắng nõn nà, mảnh khảnh nhưng luôn vươn cao. Dù nhìn đâu thì cũng chỉ thấy “kì quan thế giới” thôi.

“Cái đó…chúng ta nên bắt đầu, từ ai nhỉ?”

“Ừm ha… Tớ trước cho. Cậu xoay người lại đi”

Yuzuru cảm thấy sẽ khó để mà giữ vững lý trí nếu cứ nhìn Arisa từ phía trước như vậy, thế nên đã giục cô nàng xoay lưng lại.

Còn Arisa, cô gật đầu nhẹ và quay lưng lại với Yuzuru.

“Cái-…!”

Cậu không kìm được mà thốt lên.

Là vì phần lưng Arisa lộ ra quá nhiều so với cậu tưởng tượng.

Yuzuru cứ nghĩ khoảng 1 nửa phần lưng Arisa được vải che lại, nhưng thực tế phần lưng xuống đến hông của cô thì không có tí vải nào.

Chỉ có mỗi sợi dây áo tắm là che đi chút xíu làn da lưng của Arisa.

Tấm lưng trắng đến chói mắt đó cũng “độc hại” không kém gì phần trước cho mắt của Yuzuru.

Cậu bất giác hướng tầm mắt xuống.

Ở đó là một cặp mông căng tròn tuyệt đẹp…

“Có chuyện gì sao?”

“K-không, đâu có gì đâu”

Yuzuru vội vàng hướng ánh nhìn trở lại vai Arisa.

Cậu tự hỏi có ổn khi mình chạm vào làn da tuyệt đẹp ấy không nhưng…

“Vậy, tớ chạm vào đó”

“Vâng”

Sau khi nghe giọng đồng ý nhỏ xíu ấy, cậu dùng cả bàn tay mình để ôm lấy đôi vai nhỏ bé của “vợ”.

Sau đó, từ từ dùng lực và kích thích vào các huyệt đạo.

“Ưn, a…n!”

Arisa phát ra những tiếng rên nhỏ theo mỗi lần Yuzuru di chuyển các ngón tay của cậu.

Cậu không biết là cô chỉ vô tình hay thực sự cố ý, nhưng những âm thanh ngọt ngào từ hôn thê của Yuzuru đang khiến lý trí cậu dần tan vỡ từng chút một.

“Thấy thế nào?”

“Rất dễ chịu…”

Nghe cái giọng mềm nhũn ấy cũng biết là cô nàng đang rất “sướng” rồi.

Rồi thì, trong khi vai và lưng vẫn đang được mát xa như thế…Arisa cố quay đầu lại và nhìn vào mặt Yuzuru.

“Sao thế?”

“Ừm…có thể mát xa cho chân tớ luôn được không? Hình như tớ cũng cảm thấy có chút đau nhức ở đó nữa…”

Cô nói với giọng nghe như có chút khó chịu ở đâu đó.

Sau khi Yuzuru gật đầu, cô xoay người lại và hướng đôi chân dài xinh đẹp của mình về phía “chồng”.

“Ở chỗ nào?”

“Từ lòng bàn chân… Là toàn bộ luôn, xin nhờ cậu…”

Nghe nói xong, cậu nhẹ nhàng nhấc chân “vợ” lên.

Vì đang ở trong nước nên nó rất nhẹ.

…Tâm phải tịnh, phải tịnh tâm…[note43129]

Cậu có thể nhìn thoáng qua phần mô thịt nằm giữa đôi chân đang mở rộng ra của Arisa, nhưng Yuzuru nhanh chóng “né” ánh nhìn càng xa chỗ đó càng tốt.

Và ấn mạnh vào lòng bàn chân.

“Aa, kku…a, đ-đừng…”

“Đau hả?... Tớ dừng nhé?”

Yuzuru hỏi Arisa – người vừa hét lên, nhưng cô lắc đầu nguầy nguậy.

“X-xin cứ tiếp tục…kku, a! T-tiếp tục như thế…đi”

“……”

Sao cô ấy vẫn có thể phát ra âm thanh cao vút đến thế cơ chứ?

Yuzuru tiếp tục mát xa trong khi thắc mắc về cấu tạo dây thanh quản của Arisa.

Ấn vào lòng bàn chân, xoa bóp bắp chân, rồi sau đó…

“X-xin hãy…tiếp tục đi”

Khi thấy tay Yuzuru đã dừng lại trên đường “lên trên”, Arisa ngước nhìn cậu với đôi mắt long lanh và nói.

Biểu hiện ấy trông cứ như đang mong đợi gì đó vậy.

“…Ah”

Yuzuru để tay mình chạm vào đùi Arisa.

Sự mềm mại của mỡ và độ đàn hồi từ các thớ cơ bên dưới làn da ấy truyền đến tay Yuzuru.

“Kku…ưm a…”

Arisa vừa hé miệng, vừa thở dốc trông như đang rất dễ chịu.

Đôi mắt cô nàng đã mất tiêu cự, đến nỗi Yuzuru cũng tự hỏi cô có còn tỉnh táo hay không.

Cậu từ từ, dùng ngón tay cái ấn vào đùi Arisa, lên trên từng chút, từng chút một.

Và khi nhận ra thì các ngón tay của Yuzuru đã đang ấn vào phần gốc đùi của cô.

Nếu cậu di chuyển tay của mình hơn một chút, lên tí xíu nữa thôi…Yuzuru sẽ chạm vào bộ phận căng mọng, mềm mại và nữ tính nhất của Arisa.

Chính là “chỗ đó”.

“…Arisa”

“V-vâng...”

“Tiếp theo là ở đâu?”

Yuzuru hỏi, trong khi nhìn chằm chằm vào mắt Arisa.

Arisa đang có biểu hiện như đang mê mang với cặp mắt ngấn nước thì…

“T-tiếp, nơi tiếp theo…”

“Là?”

Cô hé đôi môi hồng nhỏ nhắn của mình ra.

Chúng mấp máy một chút rồi thở ra một hơi dài…

“Đ-đến lượt tớ…mát xa cho cậu…”

Cô trả lời với vẻ nhẹ nhõm, nhưng lại như ẩn chứa sự thất vọng đâu đó.

Về phía Yuzuru, cậu quay lưng về phía Arisa, cảm thấy may mắn nhưng cũng pha chút tiếc nuối.

“…Cậu thấy thế nào?”

“Mạnh hơn chút nữa cũng được đó”

“Thế này, à?”

“Ừm, ừm…cảm giác tuyệt lắm. Cậu giỏi thật”

Vai Yuzuru đang được ấn ấn liên tục.

Nó thoải mái hơn cậu nghĩ, và khiến cậu vô tình rên lên.

Sau đó, cậu cảm thấy mất sức dần và hơi ngả lưng ra sau.

Rồi Yuzuru cảm thấy lưng mình chạm vào thứ gì đó mềm mại, khiến nó bị đè ép và biến dạng.

“Cứ như thế này…cũng được đó”

Những lời đó được thì thầm vào tai cậu.

“…Vậy à”

Yuzuru hoàn toàn giao phó trọng lượng của mình cho Arisa.

…Cô vẫn tiếp tục mát xa vai và lưng cho cậu trong khi cả 2 đang tiếp xúc rất gần gũi.

Nhưng tất nhiên, rất khó để tiếp tục mát xa trong khi “dính” lấy nhau như thế.

Dù vậy nhưng Arisa vẫn không ngừng xoa bóp cho “chồng” trong khi tiếp xúc da thịt với cậu.

“…Fuu”

“Haa…”

Cả 2 cùng thở dài.

Bồn tắm có lẽ không phải là lý do duy nhất khiến cơ thể cả 2 đều đang nóng như lửa đốt.

“Cậu xoay lại…phía trước đi”

Yuzuru quay người lại và nhẹ nhàng vươn chân cho Arisa.

Nhưng ánh nhìn của Arisa không phải là chân cậu, mà là, giữa 2 chân.

“…”

“…”

Với gò má đỏ bừng, cặp mắt màu xanh ngọc bích đang long lanh của Arisa chỉ hướng về một điểm duy nhất.

Về phía Yuzuru, cậu cũng không cố che giấu nó, mà đón nhận ánh nhìn của cô với cảm giác như muốn “có vay có trả” mà thôi.[note43130]

“…Tớ mát xa, đấy nhé”

“À…”

Sau đó, Arisa bắt đầu di chuyển.

Cô đè những ngón tay mảnh khảnh của mình lên lòng bàn chân Yuzuru và đè xuống.

“Đauuu!”

Nhưng nó đau hơn cậu nghĩ.

Yuzuru bất giác thét lên và ngả người ra sau.

“A-, Yu-Yuzuru-san!”

Còn Arisa thì cố giúp Yuzuru, nhưng lại trượt chân rồi ngã nhào về phía trước.

Và lao vào Yuzuru.

“Xin lỗi, cậu không sao chứ?”

“V-vâng. Tớ không sao…nhưng…”

Chính xác là cả 2 đang ôm nhau.

Arisa đè Yuzuru, còn cậu thì dùng cả 2 tay ôm lấy cô nàng…là hiện trạng lúc này.

Khoảng cách giữa 2 khuôn mặt bây giờ là chóp mũi của họ đang đụng vào nhau, và nếu một trong hai người hơi đưa mặt về phía trước một chút thì môi cũng sẽ chạm môi.

2 đôi chân cũng đang đan lấy nhau.

Bộ ngực mềm mại của Arisa đang áp vào khuôn ngực rắn chắc của Yuzuru và bị đè ép biến dạng, hơn nữa…

Bộ phận đã trở nên cứng rắn của Yuzuru và nơi mềm mại của Arisa cũng đang chạm vào nhau qua bộ đồ bơi.

“…Sao thế?”

“K-không có gì cả…”

Yuzuru ôm chặt Arisa trong vòng tay, và Arisa cũng giao phó trong lượng cả cơ thể mình cho cậu.

Thân thể mềm mại của Arisa được cơ thể rắn chắc của Yuzuru tiếp nhận, và cái cơ thể rắn chắc ấy của cậu đang đè lên thân thể mềm mại của cô từ bên dưới.

“Cậu không đau…chứ?”

“Không, hoàn toàn không”

Trước mắt Yuzuru lúc này, cậu có thể thấy được chiếc gáy xinh đẹp, tấm lưng trắng ngần và cặp mông tròn trịa của “vợ”.

Cậu đang dùng một tay giữ tấy tấm lưng nõn nà của Arisa, tay còn lại thì ôm lấy mông cô.

“Ưm, a…”

Khi cả người bị ép mạnh lên cơ thể của “chồng”, Arisa yêu kiều rên lên.

“…! Không đau ở đâu chứ?”

“Vâng…”

Tiếng thở dài của Arisa phà vào tai Yuzuru.

Cả 2 vẫn ôm nhau như thế và im lặng trong khoảng 10 giây.

Sau đó…

“Ừm, Arisa này”

“Vâng”

“Cứ như thế này, có được không? Cho đến khi khó chịu”[note43131]

Cứ như thế.

Không hơn nữa, cũng không ít đi.

Cứ tiếp tục như hiện tại.

Và Arisa đáp lại đề nghị của Yuzuru…

“Vâng… Hãy làm thế”

Cô nói, và ấn người vào cơ thể “chồng” hơn nữa.

Sau đó, họ cảm nhận nhiệt độ cơ thể của nhau cho đến khi “say” nước nóng.

_____

Trans: may là ngoại truyện, kiểu như “what if…” ấy. Chứ chính truyện mà thế này thì khéo có sản phẩm sớm, còn không thì cũng bị chửi sml vì yếu sinh lý cmnr =))

Bình luận (0)Facebook