• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14 - Phần Thưởng Sau Cuộc Thi Chạy Marathon

Độ dài 1,069 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 15:49:37

Trans: HK.

_____

“Ngày mai là cuộc thi chạy marathon nhỉ?”

Trên đường về nhà.

Trong khi Yuzuru đang bước đi cùng Arisa, cô đột nhiên nói vậy.

Phải, ngày mai là ngày mà đám con trai sẽ phải chạy 10 km, còn con gái thì 7 km.

Và với Yuzuru, đó cũng là ngày “thi đấu” với Soichiro và Sei.

“Arisa…có vẻ không thích nó mấy nhỉ?”

“Để xem…không, tớ cũng không ghét nó lắm”

Nghe Yuzuru hỏi, Arisa cười khúc khích trả lời.

Tuy có một số người giỏi chạy đường dài, nhưng không thường nghe nói ai đó lại thích chạy đường dài cả.

Yuzuru không muốn phải chạy nếu không cần thiết.

Arisa cũng thế.

“Chạy một cách tình nguyện và bị buộc phải chạy trong một sự kiện của trường là hoàn toàn khác nhau ha…”

“Quả thật… Ít nhất thì chúng ta cũng nên được khen hay thưởng gì đó vì đã cố gắng chứ”

Ngoài ra, trong ngày chạy marathon thì giờ đến trường chỉ có một nửa.

Thế nên cũng có thể xem như đó là một phần thưởng.

Nhưng…nếu họ được hỏi có muốn đi đâu đó vui chơi sau khi chạy 10 km hay không thì…hơi khó trả lời.

Thay vào đó, người ta sẽ chỉ muốn nghỉ ngơi và thư giãn ở nhà thôi.

“…Một phần thưởng, à?”

“Sao thế?”

Arisa dường như đang suy nghĩ gì đó.

Má cô…hơi ửng hồng.

“Ưm…ngày mai…sau cuộc thi chạy marathon…”

“Ừm?”

“Tớ ghé qua nhà cậu được không…?”

“Tất nhiên là được rồi. Dù sao thì ngày mai tớ cũng không có ca làm thêm.

Với Yuzuru thì, có thêm cơ hội được chơi cùng với “vợ” thì đương nhiên là đồng ý 2 tay 3 chân rồi.[note42420]

Nhưng…cậu cho rằng khi đó cơ thể mình cũng kiệt sức mất rồi, thế nên mấy trò “vận động mạnh” thì chắc là bó tay.

“Ý cậu là định chơi game hay làm gì đó à?”

“Cái đó thì đâu phải một phần thưởng đúng không?”

“Ờm, đúng vậy thật”

Đó là những gì mà “2 vợ chồng” luôn làm cùng nhau vào ngày nghỉ.

Không phải họ không thích làm thế, mà thực ra là rất thích luôn… Nhưng mấy trò đó có thể trở thành động lực để chạy 10 km (và 7 km) hay không thì khó mà nói được.

“Thế cậu muốn làm gì?”

“Nó, ừm…thật ra…”

Sau một khoảng im lặng, Arisa lí nhí.

“Mát xa, chẳng hạn?”

“…Mát xa?”

Khi Yuzuru không thể không hỏi lại…mặt Arisa trở nên đỏ bừng và bắt đầu luống cuống giải thích.

“À, không…kh-không phải mang ý kì lạ đâu. Thì đó, hồi hội thao lần trước chúng ta từng làm rồi. Tớ cảm thấy nó khá tốt, thế nên…”

“À…phải rồi, chúng ta đã làm”

Yuzuru cũng nhớ lại những gì đã xảy ra khi đó.

Vào lúc ấy…Arisa rất quyến rũ.

Và ngay khi nhớ tới những điều nguy hiểm, Yuzuru lật đật “thanh lọc tâm trí”.

“Nhưng tất nhiên, tớ sẽ không bắt chỉ Yuzuru-san mát xa cho tớ. Tớ cũng có thể… Ừm, tớ không tự tin vào tay nghề của mình lắm, nhưng ít nhất thì tớ cũng có thể mát xa vai cho cậu… Cậu thấy sao?”

“…Tớ hiểu rồi”

Nếu đi đến tiệm mát xa thì sẽ mất vài ngàn yên cho 1 giờ.[note42421]

Điều này có nghĩa họ sẽ có thể tiết kiệm được số tiền đó vào mục đích khác… Tóm lại là có lợi.

Ngoài ra, cũng có sự khác biệt giữa tự mình mát xa và được người khác mát xa cho.

Và…

“Ừm, được đó, một buổi mát xa nghe có vẻ vui”

‘Mình sẽ có thể đụng chạm “vợ” một cách đường hoàng’.

Là những gì Yuzuru nghĩ khi trả lời.

Yuzuru cũng là một nam sinh cao trung khỏe mạnh và cũng muốn được chạm vào cơ thể người mình yêu ở nhiều chỗ khác nhau.

…Nhưng tất nhiên việc chạm vào ngực một cô gái không phải là chuyện tốt, thế nên cần biết kiềm chế.

“Vậy sao…tốt quá”

Về phía Arisa thì, cô nàng có vẻ nhẹ nhõm.

Yuzuru không có năng lực đọc suy nghĩ, thế nên ku cậu không thể biết được “vợ” đang nghĩ gì…

Không lẽ, Arisa cũng…

‘Liệu cô nàng cũng có động cơ ngầm là muốn đụng chạm mình, hoặc được mình đụng chạm không?’.

Yuzuru đột nhiên tự hỏi.

Nhưng chuyện như thế là không thể nào với Arisa.[note42422]

Hoặc là cậu nghĩ thế. Tuy cả Yuzuru và Arisa đều chưa nói với nhau cảm xúc của mình với đối phương, nhưng cả 2 đều đã biết họ yêu nhau.

Sẽ không ngạc nhiên lắm nếu Arisa cũng có mong muốn gì đó giống với điều mà Yuzuru muốn làm với cô.

Mình sẽ phải cẩn thận về nhiều thứ.

Không được phép mắc bất kì sai lầm nào.

Ít nhất thì cũng phải giữ vững tâm trí.

Yuzuru nắm chặt tay và thầm hạ quyết tâm.

“Ờm, nhân tiện thì…tớ có thể mượn phòng tắm không…? Tớ sẽ mang theo khăn tắm và quần áo để thay.

Khi Yuzuru đang chuẩn bị mấy thứ kì lạ trong đầu, Arisa hỏi.

Nói đến thì, tất nhiên họ sẽ ướt đẫm mồ hôi sau khi chạy.

Và lúc đó mà mát xa nhau thì…

…Muốn còn không được.

Gì chứ mùi cơ thể và mùi mồ hôi của Arisa thì hoàn toàn ô kê.[note42423]

Yuruzu nói thầm trong lòng, và cũng nghĩ rằng nếu Arisa mà nghe thấy những lời đó của cậu thì ăn đấm chắc luôn.

Nhưng có lẽ Arisa thì sẽ không thích điều đó.

“Ừm, tất nhiên rồi… Trước khi mát xa thì tốt hơn là nên đi tắm để cải thiện lưu thông máu.

Yuzuru nói với vẻ ngay thẳng mà không mang chút bất thường nào trên mặt.

Và Arisa…cũng gật đầu đồng ý.

“Phải, đúng vậy… À, vậy còn bột onsen thì sao? Ở nhà tớ có một ít, nếu cậu muốn thì tớ sẽ mang đến”[note42424]

“Ở nhà tớ không có loại muối tắm nào cả, nếu được thì tớ cũng muốn một ít”

Tuy không biết sẽ có hiệu quả như thế nào, nhưng Yuzuru cũng không hẳn là không thích muối tắm. Thế nên nếu Arisa có thể mang đến thì cũng tốt.

“V-và…m-một đề xuất nữa là…”

“Sao thế?”

Sau khi Yuzuru hỏi lại vì nghe Arisa lẩm bẩm gì đó, cô lắc đầu nguầy nguậy.

“…Kh-không. Chỉ là…không có gì đâu”

Rồi cô im lặng.

Cô ấy định đề xuất gì thế nhỉ?

Tuy đang nghiêng đầu thắc mắc trong lòng… Yuzuru vẫn mong chờ ngày thi chạy marathon.

“Mặc đồ bơi và tắm cùng nhau thì đúng là…tấn công hơi quá…nhỉ?”

“Ửm? Cậu mới nói gì à Arisa?”

“Không, đâu có đâu”

_____

Độ New Dere: 45% -> 50%.

Bình luận (0)Facebook