• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09 - “Hôn Thê” Nói Mớ

Độ dài 1,220 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 15:49:24

Trans: Drake.

Edit: HK.

_____

“K-không… Arisa…chuyện này…”

Yuzuru vừa nói vừa cố gắng kiềm hãm nửa dưới của mình lại.

Nếu Yuzuru và Arisa là người yêu cả trên danh nghĩa và thực tế thì chuyện này cũng xem như bình thường.

Nhưng ngay cả khi có hôn ước trên danh nghĩa thì thực tế, họ vẫn chỉ là bạn bè.

Tất nhiên trong tương lai, kế hoạch của Yuzuru (trong đầu) là biến cô trở thành hôn thê của mình trên cả danh nghĩa lẫn thực tế, nhưng không phải bây giờ.

Và cậu đã cố từ chối…

“…Bẩn đúng không?”

“Eh? Không…”

“Xin lỗi… mồ hôi của tớ thật bẩn nhỉ?”

Arisa nói với tông buồn bã.

Cô nhìn cậu với ánh mắt buồn rầu.

“Không, không hề như vậy!”

Yuzuru không nhịn được mà thốt lên.

Rồi Arisa khẽ nói với giọng vui vẻ, dù cho trông cô đang xấu hổ.

“Vậy thì… cậu giúp tớ được không?”

“…được rồi, để tớ”

Yuzuru quay sang đối mặt với lưng của Arisa, cảm giác như đang say rượu.

Tấm lưng ướt sũng mồ hôi… nhưng trông nó vẫn mịn màng và tuyệt đẹp.

Trên thực tế, mồ hôi lại khiến cho nó thêm phần sáng bóng.

Không biết là do nhiệt độ hay xấy hổ mà tấm lưng trắng của cô lại như đang đỏ lên.

Yuzuru trải chiếc khăn ướt ra và chậm rãi đem nó lại gần tấm lưng.

Tim đánh trống, tay run rẩy.

Và rồi…

“Hi~yah!”[note42258]

Arisa bất ngờ hét lên.

Tim Yuzuru như muốn nhảy ra khỏi ngực.

“N-Này!”

“Xin… Xin lỗi… cậu làm tớ giật mình…”

Yuzuru mới là người bị giật mình.

Mà… ai sẽ không giật mình và… phấn khích nếu như người mà họ yêu đột nhiên rên bằng chất giọng quyến rũ, mà lại còn đang bán khỏa thân nữa chứ.

“Không, tớ nên nói trước khi làm… vậy tớ lau đây.”

“Vâng… mmm…”

Một lần nữa, Yuzuru lại bắt đầu lau lưng cho Arisa.

Cậu lau đi những giọt mồ hôi nhớp nháp.

Và mỗi lần chiếc khăn di chuyển… Arisa lại làm ra những cái âm thanh kỳ lạ.

“Ah~… Mm~… Ahn~…”[note42259]

“………Nhột à?”

“Ư… Ừm… Mm… tớ xin lỗi…”

Arisa khẽ quay lại, che đi phần trước của mình bằng tay và chiếc áo ngủ, gật đầu với Yuzuru.

Xương quai xanh trắng ngần, phần nách đẹp đẽ, và phần nhô ra từ nách cho đến phía trước của cô cũng bị lộ ra.

Máu trong người Yuzuru chảy ngày càng nhanh hơn.

Cùng lúc Arisa quay lưng lại, Yuzuru cũng tiếp tục công việc của cậu, nhưng…

Cậu không nhịn được mà tò mò nhìn về phía trước của Arisa.

Mặc dù cậu biết là cũng không tốt nếu làm vậy…

Ngay từ đầu đây chẳng phải là lỗi của Arisa khi quá thiếu phòng bị hay sao?[note42260]

Và với suy nghĩ tự bào chữa đó, cậu tiến gần hơn một chút.

Cậu nhướng người một chút và nhòm qua vai cô.

*Ực~*… Yuzuru nuốt nước bọt.

Đầu tiên, phần xương quai xanh hiện rõ trước mắt.

Và rồi từ xương quai xanh trở xuống là một đường cong mềm mại.

Ngay trung tâm của đường cong ấy có một khe hở khiến cậu muốn đưa tay vào chính giữa, và cậu có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi đang lăn dài vào đó.

Ngực của cô được che đi bởi chiếc áo ngủ, bị đè lên bởi đôi tay đang giữ lấy áo khiến cho một phần ngực bị tràn ra.

Tuy nhiên, nó vẫn đủ lớn để cậu có thể nhìn thấy rõ ràng chỗ lồi chỗ lõm.

Nhưng… phần quan trọng nhất, chóp đỉnh của đường cong ấy không bị lộ ra.

Nếu như Arisa dịch tay sang một tí là cậu đã có thể nhìn thấy được rồi.

Yuzuru đang bị kẹt giữa những cảm xúc hỗn loạn.

“Ah… um… Yuzuru-san.”

“Eh? Có chuyện gì vậy?”

Khi Arisa gọi tên cậu, Yuzuru cũng hoàn hồn trở lại.

Tim cậu đập thình thịch như trống bass.

Arisa ngẩng lên nhìn cậu với đôi mắt ngập nước.

Khoảng cách giữa hai người họ…thực sự rất gần.

Gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của “vợ” phả lên mặt mình.

“Nếu cậu cứ nhìn tờ như thế… thì xấu hổ lắm…”

“K-không…tớ xin lỗi”

Yuzuru không nhịn được mà quay qua chỗ khác.

Có vẻ như cậu đã bị bắt khi cố tia ngực “vợ”.

Sau đó, Yuzuru chỉ tập trung lau lưng cho Arisa và…

Đã hoàn thành nhiệm vụ.

Rồi cậu rời phòng để chờ cô lau phần trước và thay quần áo.

Một lúc sau, Arisa cho phép vào phòng.

“Tớ xin lỗi vì sự bất tiện này”

“Không… đừng lo. Tớ… cũng xin lỗi”

“K-Không… ổn mà. Ý tớ là…”

Arisa đột nhiên trở nên lắp bắp sau khi nói điều đó.

Yuzuru vốn tò mò cô định nói gì nhưng rốt cuộc cậu cũng không hỏi.

Hơn nữa, đây là tất cả những gì mà cậu có thể làm để chăm sóc cho cô rồi.

Bây giờ cũng đã khá trễ nên Yuzuru quyết định chào tạm biệt Arisa.

“Vậy thì, tớ xin phép…”

Tớ về đây.

Đó là những gì mà Yuzuru định nói.

“Um… liệu cậu có thể… ở đây qua đêm… được không? Tớ có hơi sợ…”

“Ơ… ở đây…?!”

“Không… không phải tớ muốn cậu ngủ với tớ hay gì đâu… chỉ là tớ muốn cậu ở cạnh thôi…”

Không được sao?

Arisa hỏi cậu với ánh mắt cún con.

Tất nhiên, không đời nào cậu lại có thể nói không.

“…Tớ sẽ xin phép ba của cậu để ở lại… nếu ông ấy đồng ý… tớ sẽ mang túi ngủ từ nhà tới”

“Vâng, tớ hiểu rồi”

Trong khi không biết nên giải thích thế nào, Yuzuru vẫn gọi cho Amagi Naoki để xin ở lại phòng khi tình trạng của Arisa không được ổn và cũng vì cô ấy muốn cậu làm thế.

Naoki dường như có chút bối rồi, nhưng vẫn cho phép cậu và nói. “Xin hãy chăm sóc cho con gái bác”.

Yuzuru chạy vội về căn hộ của cậu và mang theo một cái túi ngủ.

“Thực sự… tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu”

“Đừng lo. Dù sao khi cậu đang bị cảm lạnh thế này thì cứ làm nũng thoải mái đi”

Yuzuru trả lời Arisa, người đang cúi đầu xin lỗi.

Và với Arisa, làm nũng theo lời của Yuzuru nói thì…

“Um, tớ không ngủ được… vậy nên cậu có thể nắm tay tớ được không…?”

“Được.”

Yuzuru nắm tay Arisa như cậu đã làm ngày hôm đó.

Rồi cậu ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của cô khi cô nhắm mắt lại với vẻ nhẹ nhõm.

Một lúc sau, cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

…Nhìn thế nào đi nữa thì cô ấy vẫn thật đẹp.

Yuzuru nhìn gương mặt của Arisa…cùng đôi môi căng mọng của “vợ”.

Liệu cô ấy có thức dậy nếu mình hôn không nhỉ? – Cậu tự hỏi.

K-Không… không được. Mình không nên phản bội lòng tin của cô ấy.

Yuzuru tuyệt vọng kiềm nén bản thân.

Và ngay khi cậu quay đầu định rời khỏi phòng…

“Yuzuru-san… em thích anh…”

Trái tim của chàng trai nhảy cẫng lên.

Yuzuru từ từ quay đầu lại.

Arisa…vẫn đang ngủ.

“…nói mớ huh?”

Yuzuru thở dài, cảm giác nhẹ nhõm.

Cậu mở cửa thật nhẹ nhàng để tránh làm cô tỉnh giấc…

Và trước khi rời đi, Yuzuru thì thầm.

“Anh cũng thích em, Arisa. Ngủ ngon nhé”

Cậu nói với tông giọng rất nhỏ rồi đóng cửa lại.

Và rồi…

“Yuzuru-san no…baka… Cậu vừa khiến tớ mất ngủ rồi đấy…”[note42261]

Arisa vùi mặt vào gối trong sự xấu hổ.

u4754-ffa180ba-5572-4717-8ef0-185ed698c742.jpg

_____

Sakuragi Sakura: hiện tại thì cả 2 đều hiểu rằng họ thích nhau rồi…

Độ New Dere của Arisa: 20% -> 35%

Bình luận (0)Facebook