• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20 - Mát Xa (Khóa Toàn Thân – Trừ Một Vài Chỗ) – Lượt Của Arisa

Độ dài 1,084 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 15:49:50

Trans: HK.

_____

Giờ thì, thay người thôi.

Tiếp theo là đến lượt Arisa mát xa cho Yuzuru.

“…Vậy thì, tớ bắt đầu mát xa nhé”

Nói xong, Arisa chạm vào vai Yuzuru, rồi bắt đầu dùng ngón cái để đè lên các cơ của cậu.

“Nó thế nào?”

“Rất vừa phải” – Ah…thế này phê quá.

Yuzuru thích mát xa cơ thể của Arisa, nhưng không thích được người khác mát xa cho lắm. Có điều là “tay nghề” của Arisa tốt hơn cậu nghĩ nhiều.

Có lẽ cơ thể cậu đã trở nên cứng mà bản thân không nhận ra.

“Nếu cậu muốn ngủ thì cứ tự nhiên”

“Được không…”

Dù thế nhưng.

Cặp mông của Arisa đang nằm trên lưng Yuzuru khiến cậu khó mà vào giấc được.

Của Arisa khá lớn, ha…?

Yuzuru hồi tưởng lại hình ảnh bờ mông của “vợ” lúc nãy.

Cứ mỗi khi Arisa cố dùng sức để mát xa cho cậu thì mông của cô đều sẽ di chuyển trên lưng Yuzuru.

“Tiếp theo thì tớ mát xa chân nhé”

“À, ừm, tất nhiên”

Arisa xuống khỏi người Yuzuru.

Ku cậu có chút luyến tiếc cảm giác đó.

“Quả như tớ nghĩ, chúng khá cứng”[note42529]

Arisa vừa nói, vừa xoa bóp phần đùi Yuzuru.

Sau đó, cô dần xuống thấp hơn và bắt đầu xoa bóp phần bắp chân.

Cảm giác thật tuyệt khi được “vợ” mát xa cho đôi chân đã sưng lên do phải chạy đường dài.

Rồi sau đó…

“Á…!”

Yuzuru không thể không nhúc nhích chân mình.

Ngay khi Arisa vừa ấn vào lòng bàn chân, cậu thấy đau điếng.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cơn đau biến thành sư kinh hoảng.

“Xin lỗi Arisa…cậu có đau không?”

“Không, tớ không sao. Tớ cũng xin lỗi. Đau lắm hả?”

“Ờm, một chút…”

Thành thật mà nói thì đau Vô Cùng Luôn.

Nhưng…nếu các huyệt ở bàn chân dễ đau đến thế thì cũng chứng tỏ cơ thể đang ở trong tình trạng khá tệ.

“Xin cậu vui lòng tiếp tục”

“Tớ biết rồi… Tớ sẽ cố nhẹ nhàng nhất có thể”[note42530]

Lần này, Arisa ấn vào lòng bàn chân Yuzuru với ít lực hơn.

Tuy vẫn còn chút đau đớn.

Nhưng dù có đau thì…cũng thuộc loại đau vừa đủ và dễ chịu.[note42531]

“Kuu…”

“Cậu ổn chứ?”

“Tớ ổn, cứ tiếp tục đi… Ah ~…”

Miệng thì hỏi “Cậu ổn chứ”, mà tay thì vẫn chẳng giảm tí lực nào.

Yuzuru vừa rên vừa hỏi Arisa.

“…Cậu vẫn còn “ghim” chuyện lúc nãy à?”

“Đâu có đâu. Tớ chỉ đang mát xa lại cho Yuzuru-san thôi mà”

Yuzuru vừa tiếp tục nhận sự xoa bóp, vừa nghĩ rằng cô nàng vẫn còn cay cú chắc luôn…

Cái kiểu trả thù này cũng đáng yêu quá trời quá đất. Và tuy đau nhưng vẫn ở mức khiến người ta dễ chịu.

Mặt khác, Arisa…

“Còn ở đây thì sao?”

Vừa cười nhẹ, cô nàng vừa đè lên các cơ bắp ở chân Yuzuru, “thăm dò” những chỗ sẽ khiến “chồng” đau.

Và mỗi lần Arisa làm thế, Yuzuru đều không kìm được mà rùng mình.

“A ~ gư ~!... Xin hãy nhẹ tay một chút…”

“Ei!”

“N-này! Arisa‘-san’!”

Trong khi Yuzuru thì quằn quại, Arisa thì mỉm cười vui vẻ như được mùa.

Trông cô thích thú đến nỗi Yuzuru không dám lên tiếng kêu cô dừng lại luôn.[note42532]

Và trong lúc gồng cơ đ*t, thít cơ mông mà cắn răng chịu đựng, cậu đã quyết định là sẽ mua một cái máy mát xa chân từ trên mạng.

.

“Hửm?”

Đột nhiên, Yuzuru tỉnh dậy từ giấc ngủ.

Cậu từ từ mở mắt ra.

Đầu còn hơi mơ màng.

Theo mình nhớ thì mình đang được mát xa và…

Rõ ràng là cậu đã ngủ quên giữa chừng.

Yuzuru mắt kèm nhèm vừa ngáp vừa định đứng dậy…

Cậu nhận ra mình đang bị ai đó kéo đồ.

“…Ah!”

Một cô gái có mái tóc màu lanh xinh đẹp.

Với khuôn mặt khi ngủ vượt quá phạm trù của từ “dễ thương”, và hơi thở thư thái đều đều, cô đang dùng 1 tay nắm chặt áo của Yuzuru.

Cậu bất giác nuốt nước bọt.

…Mình muốn cưới cô ấy. [note42533]

Đúng là một cô gái quá đáng yêu mà.

Yuzuru thầm nghĩ.

Nhìn cô chẳng khác nào một nàng tiên hay thiên sứ cả.

Quá đáng yêu.

Yuzuru nửa vô thức đưa tay lên đầu Arisa.

Cậu vuốt nhẹ mái tóc xinh đẹp của “vợ”.

Nó rất mềm ượt.

Tiếp theo, cậu dùng ngón tay chọc nhẹ vào má Arisa.

Ngón tay chạm vào làn da trắng nõn nà khiến phần xung quanh phồng lên.

Cô vẫn đang ngủ say sưa với nét mặt an tường, vô tư.

“……”

Yuzuru nhẹ nhàng…đưa tay đến ngực Arisa, đến 2 khối thịt đang phập phồng phía sau lớp vải mỏng của chiếc áo sơ mi.

Và cách một lớp vải đó, Yuzuru dùng ngón thay chọc nào nó.

Cảm giác…rất mềm mại.[note42534]

Tiếp theo…cậu hướng sự chú ý đến đôi chân thon dài của Arisa.

Rồi nhẹ nhàng…vuốt ve phần đùi trong của “vợ” bằng những ngón tay.

“Ah…”

Arisa khẽ rên lên 1 tiếng nhỏ.

Tim Yuzuru giật thót lên 1 cái.

…Nhưng không có dấu hiệu gì là cô đã thức.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, và lần này thì đã bạo hơn một chút khi chạm vào da của Arisa.

Nó rất mềm mịn và ấm áp.

Có thể bởi thuộc loại lông tơ, hoặc là được chăm sóc đúng cách…cũng có thể là do cả 2, nhưng làn da của cô rất mịn màng và gần như không thấy lông.

Cậu muốn cứ được sờ nó mãi không thôi.

“……” – Mềm quá.

Sau đó, Yuzuru vươn tay ra và sờ vào mông Arisa, điều mà cậu đã luôn muốn làm.

Cậu bóp và cảm nhận nó.

Cơ bắp chỉ vừa đủ săn chắc và mỡ thì mềm mại.

Chạm vào thích cực.

Nhưng nếu chạm nhiều quá thì Arisa sẽ thức mất.

Nên Yuzuru nhẹ nhàng nhấc tay khỏi đó.

Rồi cậu nhìn vào gương mặt đang ngủ của “vợ”.

Gò má cô đang hơi ửng hồng.

Nhưng không có vẻ gì là đã tỉnh giấc.

“Cô ấy thật xinh đẹp”

Cậu không thể không tự lẩm bẩm như vậy khi nhìn vào biểu cảm của Arisa.

Và nhẹ nhàng gạt vài sợi tóc tán loạn trên mặt cô sang một bên.

Tiếp theo, Yuzuru chạm vào đôi môi bóng bẩy và đầy đặn của nàng bằng ngón tay mình.

Dường như vì đang dùng một loại son dưỡng nào đó mà môi của Arisa rất ẩm và mềm.

Tim cậu như đang chơi trống vì hồi hộp.

Yuzuru từ từ đưa môi mình lại gần môi Arisa…

“…Chuyện này tệ thật”

Yuzuru “thức tỉnh” rất đúng lúc.

_____

Sakuragi Sakura: Lần sau sẽ là góc nhìn của Arisa.

Hừm, nghịch quá đó nhóc.

Eng: Ờm, dù sao thì cũng là một cậu bé đang trong độ tuổi đó mà… Hãy hóng chương sau để biết kết quả nhé.

Trans: Tui mà như main là tui… (つ✧ω✧)つ

Bình luận (0)Facebook