• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12 - Takasegawa và Uenishi

Độ dài 2,522 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 15:49:36

Trans: Drake + HK.

Edit: HK.

_____

Khi cậu nghe những lời đó từ Chiharu.

Ra là vậy – Yuzuru nghĩ thầm.

Ayaka, Chiharu và Tenka là bạn của Arisa.

Cái từ “bạn” ở đây không chỉ là bản chất mối quan hệ mà còn cả trong nhận thức của những người xung quanh nữa.

Từ buổi học nhóm, cả bốn người họ đã cùng ăn trưa và trò chuyện cùng nhau (mặc dù cũng không thường xuyên lắm vì học khác lớp).

Mọi người xung quanh cũng đã chứng kiến việc này.

Vậy nên chẳng có gì bất thường khi Ayaka và Chiharu rủ Arisa cùng ăn trưa với họ.

Và… cũng là chuyện bình thường khi họ rủ luôn cả Yuzuru ăn chung.

Chuyện Yuzuru, Ayaka và Chiharu là bạn thân của nhau cũng là một sự thật mà ai cũng biết.

Về phương diện trường lớp thì Yuzuru và Arisa không có bất kì mối liên hệ nào với nhau.

Nhưng nếu thông qua Ayaka và những người khác thì lại có sự liên kết mạnh mẽ.

Nhờ Ayaka làm trung gian là bạn thân của cả 2, họ tự nhiên đến với nhau.

Mọi thứ sẽ cứ thế mà thuận lý thành chương.

“… À, được thôi”

Giờ thì – Yuzuru trả lời Ayaka sau khi thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Sau đó cậu nhìn về sau lưng mình, hướng đến Arisa.

“Cậu thì sao, Yukishiro-san?”

Kiểu xưng hô với cô ấy khá là hoài niệm.

Về Arisa, khi nghe Yuzuru gọi, cô thoạt đơ người ra trong khoảnh khắc…

Nhưng ngay sau đó thì đã trở lại như bình thường và mỉm cười.

“Tớ cũng không bận tâm đâu, Takasegawa-san”

Tiếng gọi ấy cũng mang theo cảm giác hoài niệm.

.

Nơi được chọn để dùng bữa là ở nhà ăn.

Nhóm bao gồm Ayaka và Chiharu, Yuzuru và Arisa, cùng Soichiro, Sei và Tenka.

Quan trọng hơn là…

“…Đây là lần đầu 7 người chúng ta cùng tụ tập ở trường nhỉ?

Sei là người nói điều đó ra.

“Phải, tôi nghĩ đúng là vậy đó. Không biết giờ chúng ta có được tính là “bạn bè” theo đúng ý nghĩa của từ đó chưa nhỉ?”

Người đưa ra nhận xét đầy ý nghĩa đó là Tenka.

Còn người không nhịn được mà chọc khoáy lại là Sei.

“Đồ con gái bụng đầy âm mưu…”

“Á ra. Xin lỗi nhá… Việc tôi làm thân với Ayaka-san, Takasegawa-kun và Satake-kun là điều đương nhiên thôi, đúng chứ?”

Cô ấy nói không chút do dự.

Như đang ám chỉ rằng lý do đằng sau mối quan hệ giữa  Tenka, Yuzuru, Ayaka và Soichiro là bởi gia đình của họ.

…Quan trọng hơn là, 3 người kia cũng không có vẻ gì là bất ngờ trước chuyện đó.

Ngay từ đầu thì họ cũng đã hiểu ý của Tenka rồi.

Việc gia đình Nagiri muốn kết nối với Takasegawa và Tachibana là điều tự nhiên, ngay cả khi không nhận được sự hậu thuẫn của họ đi chăng nữa…

Và có thể nhà Nagiri sẽ cố tiếp cận vào lúc nào đó, rồi khi họ làm vậy thì cũng là việc đã nằm trong dự đoán.

Do đó, điều quan trọng với cả Yuzuru và Ayaka là Tenka đã thẳng thắn nói ra sự thật đó.

Cũng có nghĩa là…

“Từ giờ mong được giúp đỡ nhiều hơn nhé, mọi người”

Mỉm cười tinh quái.

Và Tenka thè lưỡi ra sau khi nói.

“Tiểu ác ma”.

Những từ ngữ đó lướt qua tâm trí Yuzuru.

‘Chúng ta đã trở thành những người bạn tốt đến mức tớ có thể công khai thú nhận rằng tớ đã tiếp cận các cậu vì gia tộc phía sau lưng mọi người.

Tớ mong chúng ta vẫn sẽ tiếp tục là bạn bè và cũng là đối tác hỗ trợ lẫn nhau’.

Hoặc đó là những gì mà Yuzuru nghe được từ những lời của Tenka.

u4754-e60aa8e6-cc44-4727-b1b3-3ed21a180d1c.jpg

Cậu bất giác bật cười nhẹ.

Đó là một cách hay để thú thật gì đó mà không gây khó chịu cho người nghe.

Cô nàng quả thực là con gái nhà Nagiri – người thừa kế của cả một gia tộc tôn giáo.

Rất giỏi ăn nói.

Và đến lúc này thì điều đó cũng không còn quá ngạc nhiên với Yuzuru nữa…

“Vậy nên, nếu có cơ hội thì hãy để tớ góp một phần sức, nhé?”[note42327]

Trong nháy mắt, Yuzuru cảm thấy tim mình đập hơi mạnh hơn khi nhìn thấy nụ cười mỉm của cô nàng.[note42328]

Rồi Tenka nhìn chằm chằm vào hộp bentou của Yuzuru và Arisa.

Chính nó… đồ ăn bên trong giống hệt nhau.

Tất nhiên là những thành viên khác trong nhóm đã biết việc Yuzuru đang ăn những bữa trưa do “vợ yêu” nấu.

Thế nên thay vì nhìn thoáng qua, việc Tenka nhìn chằm chằm vào 2 hộp cơm đó có nghĩa…

‘Các cậu có thể xin tớ lời khuyên về chuyện tình cảm đó’

Và cô nàng cũng đang cổ vũ họ nữa.

Là cách mà Yuzuru hiểu ẩn ý của cô.

À…cô ấy đang “chồng tung vợ hứng” với Sei hửm.

Đến giờ thì Yuzuru đã nhận ra, dòng chảy của cuộc trò chuyện cho tới lúc này là do sự cố ý tạo nên bởi Tenka và Sei.

…Tuy rất vui khi được ủng hộ, nhưng cậu cũng cảm thấy như mình đang bị chọc ghẹo một chút.

Không, chắc chắn là đang bị ghẹo max công suất luôn thì có.

Và việc giữ im lặng khi bị “cà khịa” không phải phong cách của cả Yuzuru lẫn gia tộc Takasegawa.

“À… Tất nhiên tôi cũng sẽ trông cậy vào cậu rồi… Và cậu cũng có thể tin tưởng ở tôi nữa, Nagiri-san. Khi Nagiri là đồng minh của Ryozenji thì cũng tương tự như việc trở thành đồng minh của Takasegawa rồi”

Thoạt nghe thì những từ ngữ có vẻ như chỉ nhấn mạnh sự liên kết giữa các gia tộc một cách chung chung mà thôi.

Tuy nhiên, dựa vào sự thân thiết giữa…Sei và Tenka, chúng lại trở thành thứ gì đó như đang chọc ghẹo mối quan hệ giữa họ.

Và có vẻ như ẩn ý của Yuzuru đã được truyền tải trọn vẹn đến 2 người kia.

Cả 2 đều trưng ra biểu cảm phải nói là “số dzách” trên gương mặt.

“Lần đầu Ryozenji-san và Tenka-san biết nhau là khi nào vậy?”

Và ngay sau đó, như thể truy kích, Arisa hỏi họ.

Arisa không hề ngốc…mà là một cô gái thông minh.

Tuy không được đào tạo theo kiểu để “khẩu chiến” như Yuzuru, Ayaka và Tenka, nhưng cô nàng vẫn có thể nhận ra mình đang bị ghẹo và phản kích.

“Ừm…xem nào, từ cấp 2, tớ nghĩ thế”

“Phải… Vốn dĩ 2 nhà đã có qua lại rồi, nhưng từ vài năm trước đã bắt đầu trở nên bền chặt hơn.

‘Tôi có không hỏi về quan hệ giữa 2 nhà, tôi đang hỏi quan hệ giữa 2 người ấy’.

Và khi Yuzuru đang định nói thế.

Sei đổi chủ đề một cách trắng trợn.

“Việc đó song song với chuyện cải thiện quan hệ giữa Takasegawa và Uenishi ấy”

“Đúng vậy. Takasegawa cùng Ryozenji, và Uenishi cùng Nagiri đều có mối quan hệ sâu sắc với nhau… Đầu tiên là Takasegawa và Uenishi nối lại quan hệ, rồi sau đó là Ryozenji và Nagiri lại gần với nhau”

Mối quan hệ giữa Takasegawa và Ryozenji đã bắt đầu từ thời hậu chiến.

Nhà Ryozenji được thành lập khi Takasegawa hỗ trợ chính trị và tài chính cho một người, là ông cố của Sei.

Vào thời điểm đó, Ryozenji giống như một tổ chức cấp dưới của Takasegawa.

Hiện tại, Ryozenji đã “thoát ly” khỏi Takasegawa, nhưng họ vẫn chưa quên những ân nghĩa mà mình nợ Takasegawa. Ngoài ra, Takasegawa còn luôn là đối tác thân thiết của Ryozenji.

Takasegawa rất to lớn, dù theo nghĩa tốt hay xấu đi nữa. Thế nên có một “đàn em” có thể “làm thay tất cả” như Ryozenji sẽ có lợi hơn về rất nhiều mặt.

Mặt khác, mối quan hệ giữa Uenishi và Nagiri thì đơn giản hơn nhiều.

Uenishi được gọi là “địa chủ” của vùng Kinki.

Ngoài ra, vì cả hai nhà đều theo đạo nên việc Nagiri nhờ Uenishi giúp đỡ theo về nhiều mặt cũng là tự hiên.

Thế nên, chỉ cần mối quan hệ giữa Takasegawa và Uenishi không tốt thì cả Ryozenji và Nagiri đều sẽ cẩn trọng hơn với 2 gia tộc kia.

Nói cách khác, nếu quan hệ giữa hai gia tộc được cải thiện, Ryozenji và Nagiri sẽ có thể đến gần nhau hơn.

Thực ra thì có lẽ là ngược lại mới đúng.

Nếu Yuzuru nhớ đúng thì, nhà Ryozenji và Nagiri đã lại gần nhau sớm hơn, trước khi Yuzuru được sinh ra lận.

Sẽ đúng hơn nếu sắp xếp các sự kiện theo thứ tự sau: Ryozenji và Nagiri tiếp cận nhau, sau đó Takasegawa và Uenishi thu hẹp khoảng cách giữa họ.

…Cũng giống như vẻ bề ngoài thì Ayaka và Chiharu là cầu nối giữa Yuzuru và Arisa vậy.

“…Cải thiện? Không phải gia đình Yuzuru-san và gia đình Chiharu-san rất thân thiện với nhau sao?”

Arisa nghiêng đầu.

Điều đó khiến Yuzuru nhớ lại là cậu chưa từng nói với “vợ” về mối quan hệ giữa nhà Takasegawa và Uenishi.

“Hửm, cậu không biết à? … Tôi cứ tưởng mối quan hệ giữa Takasegawa và Uenishi đã nổi tiếng lắm rồi chứ”

“Tôi không rành những chuyện như thế lắm…”

Arisa nhún vai trước câu nói của Soichiro.

Không như Yuzuru – gia chủ tương lai và được dạy bảo về những việc như thế này, Arisa dường như vẫn còn thiếu rất nhiều kiến thức liên quan.

Rõ ràng là Amagi Naoki đã không dạy cô bất cứ điều gì về nó.

Cũng có thể là chính bản thân ông ấy cũng không mấy quen thuộc.

“Vậy, nó giống như quan hệ giữa Yuzuru-san và Ayaka-san sao…?”

“Ahaha, đúng là Tachibana và Takasegawa không hợp nhau…nhưng đồng thời cũng là đối tác của nhau, như là đấu vật chuyên nghiệp ấy… Nhưng vẫn không tệ như mối quan hệ giữa Takasegawa và Uenishi cách đây khá lâu”

Ayaka trả lời câu hỏi của Arisa.

Và nghe đến đó, cả Sei và Tenka đều nghiêng người về phía trước để hóng hớt.

“Tớ được nghe rằng mối quan hệ giữa Takasegawa và Uenishi là tệ nhất luôn, nhưng cũng không biết gì nhiều hơn thế nữa”

“Sẵn đang nói đến thì cho tụi này biết thêm đi”

Cả Sei và Tenka đều đang tò mò thật.

Nếu có gì khác thì, thay vì tò mò, họ đang quan tâm cho Arisa.

Và tự nhiên, nói thế cũng là để Yuzuru và Chiharu giải thích cho Arisa hiểu.

“Tớ sẽ giải thích ngắn gọn. Hồi Duy Tân Minh Trị đã có một cuộc tranh chấp. Là về việc thu hồi đất và quyền lợi cũ”

“Còn về chính trị, đã có sự bãi bỏ Phật giáo, Thần đạo…”

“Đền thờ của nhà tớ cũng đã tham gia vào chủ trương đồng bộ Thần đạo-Phật giáo, và tôn giáo của nhà tớ khác với tín ngưỡng của Thần Cung Ise[note42330]. Và chúng tớ không thích khi mọi người áp đặt những điều như vậy lên mình”

“Takasegawa ban đầu là thành viên của phe phản Mạc phủ và là mũi nhọn của chính phủ mới. Ngược lại…”

“Nhà tớ thì theo phe Mạc phủ. Nên chắc đó là lý do gia tộc tớ bị để mắt đến.”

“Và đó là lý do gia tộc tụi này “choảng nhau”…”

Và cũng từ đó mà 2 gia tộc đã ở trong trạng thái tách biệt.

“Mà, giờ thì quan hệ đã được cải thiện đáng kể, nên không cần phải lo về chuyện đó nữa”

Mọi chuyện được giải thích cho Arisa như thế.

Trên thực tế, quan hệ 2 nhà đã được cải thiện đến mức mà Yuzuru và Chiharu được dự trù sẽ lập hôn ước với nhau……, nhưng Yuzuru đã không đề cập đến vì nó có thể gây ra sự hiểu lầm và hoang mang không đáng có cho Arisa.[note42331]

“Tớ hiểu rồi… Mà tín ngưỡng khác là như thế nào vậy?”

Sự quan tâm của Arisa dường như đã chuyển sang đền thờ của nhà Chiharu.

Có lẽ do cô nàng nghĩ “Takasegawa và Uenishi không hợp nhau” là một chủ đề không được hay để bàn tán, hoặc cũng có thể là thực sự hứng thú với chuyện nhà Chiharu.

Hoặc cũng có khi là cả 2.

“Ngôi đền nhà tớ khá cổ rồi. Theo truyền thống ghi lại thì nó đã tồn tại hơn 2000 năm…”

Được nói về ngôi đền của nhà mình khiến Chiharu bắt đầu kể với giọng điệu vui vẻ.

Nhà của Chiharu lâu đời hơn bất kì gia tộc nào của mọi người đang có mặt ở đây.

…Nhưng vì chỉ là tín ngưỡng dân gian nên không được xem trọng mấy.

Chắc chắn sự thật là khoảng 1000 năm tuổi thôi, nhưng vẫn là lâu đời nhất so những gia tộc đang có mặt.

“Hể ~ … Tuyệt ghê nhỉ! Vậy còn có điều gì đặc trưng nữa không?”

“Xem nào. Tớ nghĩ nét đặc trưng nhất là…thừa kế theo mẫu hệ.  Thường có những nhà nghiên cứu đến thăm gia đình tớ. Họ bảo nó rất có giá trị vì vẫn còn giữ lại những dấu tích của xã hội mẫu hệ mà Nhật Bản từng có cách đây rất lâu về trước”

Thừa kế theo mẫu hệ.

Điều này có nghĩa là cả tài sản và các nghi lễ đều được truyền từ mẹ sang con gái.

Do đó, cũng có nghĩa là cả con trai và con gái của con trai Chiharu…đều sẽ không được trao quyền thừa kế gia tộc Uenishi.

“Thật thú vị… Vậy có nghĩa là ngày nào đó Chiharu-san sẽ có chàng rể…?”[note42332]

Arisa thoáng nhìn sang Soichiro.

Mặt khác, Chiharu lắc đầu.

“Không, tớ sẽ không có “chàng rể” nào cả. Chừng nào còn thừa kế gia tộc Uenishi thì tớ sẽ không thể kết hôn. Fufu, tức là tớ sẽ dâng hiến bản thân mình cho những vị thần”

Chiharu vừa nói với sự tự tin, vừa chắp tay lại trước ngực.

Những lời nói của cô đong đầy sự tự hào, không có chút lo lắng hay bất mãn nào về tương lai cả.

Còn Arisa thì có vẻ hơi bối rối.

“Không thể kết hôn” nghe có vẻ không phải là chuyện tốt với cô, và Arisa cũng không thể hiểu được nếu ngay từ đầu đã không thể kết hôn thì họ làm thế nào mà “thừa kế theo mẫu hệ” được.

“Ờm…vậy thì, ừm, cậu sẽ làm gì…? Ý tớ là về những đứa trẻ, hay là người kế vị ấy. Cậu định nhận con nuôi à?”

“Không thể nào. Tớ sẽ sinh một đứa mà”

“……?”

Arisa nghiêng đầu khó hiểu.

Còn Chiharu thì đang mỉm cười xấu xa.

Sau đó, cô nàng nhìn sang Yuzuru.

Đừng có phá đám – Chiharu ám chỉ.

Yuzuru, Soichiro và Tenka đã biết mọi thứ.

Còn Sei thì đang nghiêng đầu và dường như cũng không hiểu nhiều về tôn giáo của nhà Uenishi.

“Nhưng…cậu không thể kết hôn, đúng không? Ừm,…thế thì cậu sẽ có con với ai?”

Nghe câu hỏi của Arisa, Chiharu trả lời như thể đã đợi từ lâu.

“Tất nhiên là, với cha tớ rồi”

“…!?!?!?!?!?”

Mắt Arisa trợn tròn.

Còn Sei thì…rớt đũa luôn roài.

_____

Sakuragi Sakura: Mà, chắc là ám chỉ đến cơ thể “tinh thần” của Chiharu-chan thôi.

Eng: Quèo, chương này đúng là một nỗi đau…và chương sau sẽ lại càng đau(đầu)hơn nữa.

Edit: Kì tới…kết quả (trong tương lai) cho chuyện tình tam giác Ayaka – Soichiro – Chiharu.

Bình luận (0)Facebook