• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19 - Mát Xa (Khóa Toàn Thân – Trừ Một Vài Chỗ) – Lượt Của Yuzuru

Độ dài 1,828 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 15:49:49

Trans: HK.

Tối nay tui bận, không đăng chương được nên giờ đăng luôn =))

_____

“Xin lỗi đã để cậu đợi, Arisa”

“Kh-không…không sao đâu”

Arisa đang ngồi trên ghế sô pha chào Yuzuru sau khi cậu ra khỏi bồn tắm.

Vì lý do nào đó mà cô nàng trông có vẻ bồn chồn và tránh chạm mắt với Yuzuru.

Chắc vì cô mới tắm, hoặc lý do nào khác…mà da của Arisa trông hơi ửng hồng.

“…Có chuyện gì à?”

“Kh-không có gì”

Yuzuru trả lời với một chút do dự trước câu hỏi của Arisa.

Đó là vì trong mắt cậu, Arisa đang rất quyến rũ.

Độ phơi bày da thịt quá lớn.

Tất nhiên, Arisa không phải đang mặc bikini mà là áo sơ mi tay ngắn cùng với quần đùi, thế nên nó rất lành mạnh…

Nhưng vì gần đây cô luôn mặc quần áo mùa đông, thứ che đi hầu hết làn da và đường nét cơ thể, thế nên sự tương phản bất chợt này có cảm giác khá là kích thích.

Trong suốt cuộc chạy marathon thì Arisa cũng đã mặc một chiếc áo thun tay ngắn, thế nên ngoại trừ lúc đang chạy, độ hở hang lúc này cũng không khác mấy với bộ đồng phục thể dục.[note42479]

Lúc đó thì Yuzuru bận tia cái bộ ngực lắc lư nhẹ nhè khi chạy của “vợ”, thế nên không để ý kĩ cơ thể cô.

Ngoài ra, bộ đồ mà Arisa đang mặc còn mỏng…hơn cả đồ thể dục.

Đồng phục thể dục tuy được làm bằng vải thô, nhưng bộ đồ mà Arisa đang mặc gồm cả phần trên và dưới đều như được làm từ vải may đồ ngủ, và nó còn “thô” hơn nữa.

Kết quả là thân hình không được “thon gọn” cho lắm của cô nàng lộ rõ bên dưới lớp vải mỏng tang.

Không chỉ thế, chiếc áo yếm màu trắng cô đang mặc bên trong cũng có thể bị nhìn thấy rõ ràng.

Chiếc quần đùi Arisa đang mặc có màu đen nên không xuyên thấu nhìn thấy nội y được, nhưng nó lại khiến làn da trắng sứ của cô dường như càng thêm chói lóa.

Hơn hết là, vẻ ngoài đơn giản mà trong sáng khác hoàn toàn với những bộ quần áo thời trang mọi khi…đến mức có thể nói là “chỉ số phòng thủ bằng 0”, càng thêm kích thích “bản năng” của Yuzuru.

…Đó là điều em đang nhắm tới hả?

‘Mát xa thôi!’

Nếu một cô gái bước vào phòng của một chàng trai và nói thế, rồi mặc bộ đồ như vầy thì thường ai cũng sẽ nghĩ cô nàng muốn bắt anh chàng làm “chuyện đó”, hoặc là đang quyến rũ anh ấy để làm “chuyện đó”.

Nhưng đồng thời Arisa cũng là kiểu người có xu hướng hơi tự nhiên, thế nên cũng không thể phủ nhận khả năng cô nàng đang thật sự “con nai vàng ngơ ngác”.

“Ừm, Yuzuru-san? Nếu cậu cứ nhìn tớ như vậy…”

“A-ah…tớ xin lỗi”

Rõ ràng là cậu đã nhìn chằm chằm vào Arisa.

Cô cựa quậy người vì xấu hổ.

Yuzuru lên tiếng xin lỗi và quay mặt đi chỗ khác.

Nếu cô ấy đang mời gọi mình thật thì sẽ không thể hiện sự ngượng ngùng như thế này…[note42480]

Hiện tại thì đó không phải loại xấu hổ để quyến rũ đàn ông, mà là loại khiến đàn ông cảm thấy tội lỗi, loại xấu hổ đáng thương.

Cứ như là thủy tinh, chạm vào liền vỡ vậy.

Không nghi ngờ gì về việc Arisa rất xinh đẹp, nhưng nó lại mang đến cảm giác ngần ngại khi thực sự muốn tấn công cô ấy.

…Không biết có phải thế này không? Cô ấy đang cố tỏ ra quyến rũ, nhưng khi nhìn thấy mình thì lại bỗng trở nên xấu hổ và hối hận?

Bằng cách nào đó mà cậu cảm thấy đây là câu trả lời đúng.

Chuyện đó rất phù hợp với Arisa, người rất thông minh nhưng lại có chút ngốc nghếch.

Mà, nếu Arisa là một trinh nữ ngây ngô thì Yuzuru cũng là chàng trai tân ngốc xít thôi, thế nên chẳng biết phải nói sao luôn.

 “Chúng ta mát xa thế nào đây?”

Yuzuru nói như để xua tan bầu không khí khó xử.

Sau đó, Arisa đặt 2 bàn tay đang nắm chặt lại lên đùi mình.

“Hãy dùng oẳn tù tì. Người thắng sẽ được mát xa trước”

“Được rồi”

Kết quả là Arisa đã thắng.

“Vậy thì, xin được nhờ cậu…”

Nói xong, Arisa nằm úp xuống giường, Yuzuru cúi đầu nhìn cô.

Trước mắt Yuzuru, cậu có thể nhìn thấy tấm lưng mảnh mai của Arisa qua lớp áo mỏng dính.

…Dù có bình tĩnh nghĩ lại thì mình cũng méo hiểu cái tình huống gì đang diễn ra luôn.

Nhưng cũng đã quá muộn để nói rằng quan hệ giữa 2 người vẫn chưa được rõ ràng.

Khách quan mà nói thì Yuzuru và Arisa đã là người yêu của nhau.

Họ cũng đã đính hôn với nhau.

Và chắc chắn là cùng có tình cảm với đối phương.

Nhưng vẫn chưa nói cho nhau về cảm xúc của mình.

“Vậy thì, tớ bắt đầu đây”

Yuzuru nói xong thì chạm vào vai Arisa.

Tuy chỉ mới chạm nhẹ, nhưng cậu vẫn có thể biết rằng nó rất cứng.

Rốt cuộc thì, nếu ai đó chạy một quãng đường dài với 2 quả tạ gắn trên ngực thì hiển nhiên các cơ ở vai sẽ bị kéo căng đến một mức độ nào đó.

“Aahh~…”

Khi Yuzuru dùng ngón tay cái ấn mạnh thêm một chút, Arisa phát ra tiếng rên khe khẽ.

Nó dường như là do phản xạ chứ không phải vì đau.

“Như vậy đủ mạnh chưa?”

“Ưm…xin hãy, mạnh thêm chút nữa…”[note42481]

Sau khi được yêu cầu thế, Yuzuru quyết định mát xa vai và lưng của “vợ” trong khi dồn chút trọng lượng của mình lên người cô.

Cậu đã dùng khá nhiều lực, nhưng có vẻ nó vẫn vừa phải với đống cơ bắp đang căng cứng kia.[note42482]

“Ưn…aaa…n!!”

“……”

Như mọi khi, cô nàng chỉ đang phản ứng tự nhiên hay cố tình thế?

Arisa luôn tạo ra âm thanh quyến rũ mỗi khi Yuzuru xoa bóp cho cô.

Sao cũng được cơ mà… Không biết giờ ngực Arisa như thế nào nhỉ…? Chắc chúng bị đè dẹp lép rồi. Sẽ không đau chứ?

Lý trí của Yuzuru đang bên bờ vực thẳm, đến mức nghĩ về một chuyện chả quan trọng gì như thế luôn.

Nhưng ku cậu vẫn giữ vững phần “người” của mình.

Nếu phần “con” mà xổng chuồng lúc này thì mọi kế hoạch của cậu sẽ tan thành mây khói.

“Thế nào, Arisa?”

“Vâng… cảm giác rất tuyệt…”

Cô nàng đáp lại bằng giọng mềm nhũn.

Có vẻ như thực sự cảm thấy tốt.

…Chắc những tiếng rên đó là do tự nhiên thôi.

Anh mong là em không trộn lẫn cả phần cố ý và tự nhiên với nhau…

Nhưng có lẽ sự mềm yếu đó cũng là một phần để người ta cảm nhận được tình yêu một cách rõ ràng hơn.

Trong khi mỉm cười trong tâm trí, cậu nắm lấy cánh tay phải của Arisa.

Yuzuru xoa bóp phần bên phải lưng cô bằng lòng bàn tay trong khi duỗi thẳng cánh tay “vợ”.

“Ah…tớ thích lắm…”

Trong một khoảnh khắc, trái tim Yuzuru lệch nhịp.[note42483]

“…Tớ vui khi cậu thích nó”

Đừng có nói “tớ thích” một cách tùy tiện như vậy chứ.

Cùng với suy nghĩ đó, Yuzuru nắm lấy cánh tay trái và mát xa phần lưng còn lại của “vợ”.

“Chỗ này cũng khá là cứng nè”

“Ưm~…thế à ~?”

Chỗ mà Yuzuru đang mát xa dần mềm xuống từng chút một.

Và khi cậu bắt đầu đè lên phần bụng dưới của Arisa…Yuzuru hơi cúi xuống nhìn.

Là…mông của Arisa, nó có hơi nảy nở quá so với tuổi của cô.

Các đường nét cũng đang được phơi bày rõ ràng, có lẽ vì cô chỉ đang mặc một chiếc quần đùi mỏng.

Nếu đủ tập trung thì Yuzuru sẽ có thể nhìn xuyên qua cả chiếc quần đùi ấy, hoặc là không.

…Mông là số dzách, nhỉ?[note42485]

‘Có lẽ mình thích mông hơn ngực’.

Tuy đang nghĩ về điều đó…nhưng Yuzuru cảm thấy nếu chạm vào thì sẽ thực sự vượt quá giới hạn, thế nên cậu quyết định không làm thế.

Vậy nên, tiếp theo là đôi chân.

“Giờ thì tới chân nha”

Vừa nói, Yuzuru vừa nhìn đôi chân dài trắng nõn xinh đẹp của Arisa.

Chúng trắng như đồ sứ và trông rất mềm mại.

“Vâng!”

Ngay khi cậu chạm vào đùi Arisa, cô hơi run lên vì bất ngờ.

“…Đau à?”

“Không, chỉ là hơi nhột thôi. Tớ ổn”

Vì có vẻ không sao nên Yuzuru tiếp tục mát xa.

Nhưng rõ ràng việc thực sự chạm vào nó thì…

Bên dưới lớp mỡ trông mềm mại ấy là những thớ cơ săn chắc.

Chỉ là một lớp mỡ mỏng nằm bên trên phần cơ bắp thôi.

Đây chắc là bí mật về đôi chân xinh đẹp của Arisa. Yuzuru vừa “giác ngộ một chân lý” méo có gì quan trọng.

Đôi chân của Arisa đẹp và sáng bóng đến nỗi nếu không nghĩ tới mấy thứ chả liên quan như thế thì Yuzuru khó mà giữ vững được lý trí của mình.

Mình nghĩ là mông cô ấy rất đẹp, nhưng chân cũng đẹp nữa…khó mà nói được thứ nào trong trong 2 thứ “ngon” hơn...[note42486] 

Mình không thể nào chọn được giữa ngực, mông và chân cô ấy.[note42487]

Vừa nghĩ về mấy thứ như một thằng biến thái, Yuzuru vừa chạm vào bắp chân của Arisa.

Cậu cảm thấy chúng có hơi sưng lên, hẳn là do mệt mỏi.

“Ưm…phần đó, bỏ qua cũng được…”

“Vậy lúc sau cậu làm cho tớ, nhé?”

“Vâng…”

Arisa mơ màng nói.

Nhưng nếu giờ mà cô thiếp đi thì Yuzuru sẽ không được Arisa mát xa.

Đó cũng là chút vấn đề, thế nên cậu chuyển sang mát xa bàn chân cho cô.

Cậu dùng ngón trỏ ấn vào lòng bàn chân “vợ”.

Sau đó…

“Higuu!!”

Một tiếng hét đáng yêu vang lên.

Dường như nó đã làm Arisa hơi đau.

“Có sao không Arisa?”

“Kh-không, tớ ổn…kuu…”

Cơ thể Arisa run lên theo từng cú ấn vào lòng bàn chân cô ấy.

Cô nàng nắm chặt ga trải giường bằng cả 2 tay.[note42488]

Nhìn “vợ” như vậy khiến Yuzuru có chút xót xa.

“Nếu nó đau thì tớ sẽ dừng lại…”

“Cỡ này thì tớ ổn cả. Xin cứ tiếp tục…higiii!”

Một tiếng hét khác phát ra từ môi cô.

Nhưng vì đã nói là không sao nên chắc Arisa vẫn ổn.

Yuzuru tin lời “vợ”, và bắt đầu mát xa mạnh hơn.

Đúng là thú vị khi nhìn cơ thể Arisa run lên như thế nào với mỗi lần ấn ngón tay…một chút.

Nó làm thức tỉnh máu bạo dâm của “anh chồng” một tí, tí ti thôi.

“Haa…Yuzuru-san”

“Sao thế?”

“…Tốt hơn là cậu nên nhớ đó cho tớ, nhé?”

Arisa trừng mắt nhìn “chồng” chằm chằm.

Trong lòng mình, Yuzuru mỉm cười trước sự thật là “vợ mình” trông đáng yêu chết người khi hơi tức giận như vậy.

_____

Sakuragi Sakura:

Lần tới là lượt của Arisa.

Tôi cũng “thích” lắm đó ♥

Eng: Quèo, có một sự thật vừa được phơi bày là Yuzuru cũng cuồng mông…

Chương tiếp theo… Không sao cả, Yuzuru thực sự vẫn là một chàng nam sinh cao trung đang trải qua tuổi dậy thì mà.

Bình luận (0)Facebook