Truyện dịch
Lần cuối
Số từ
737,205
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
526

Tóm tắt

"… Hơ? G-Gì zợ?"

Vừa khi tỉnh giấc khỏi giấc ngủ, Terakomari - hay còn được biết đến với cái tên Komari, nghề nghiệp: hikikomori - liền nhận được tin báo rằng mình vừa được bổ nhiệm làm tướng quân phụng sự Đế quốc! Chưa hết, đơn vị do Komari chỉ đạo lại là một bè lũ khát máu chuyên gây phiến loạn lật đổ tướng quân được bổ nhiệm.

Mặc dù được sinh ra trong một danh gia vọng tộc trong giới Ma Cà Rồng, nhưng do ghét uống máu nên Komari bị ăn đủ bộ ba thiếu thốn là "không dùng được ma pháp", "thần kinh vận động tệ hại" và "thân thể có phần 'xơ xác'". Trong khi vẫn còn đang hoang mang không biết nên làm gì, thì chợt cô hầu gái (chắc là sau này sẽ trở thành thân tín) tên Vill lên tiếng:

"Xin hãy an tâm, thưa Komari-sama. Nhất định chúng ta sẽ đánh lừa được cấp dưới của tiểu thư thôi!"

Một câu chuyện giả tưởng hài hước, theo chân Komari trên con đường thăng tiến bằng những trò bịp bợm pha chút may mắn trời ban!
Dù là hikikomori, nhưng hóa ra chỉ cần muốn là Komari chuyện gì cũng có thể làm được ư?!

**Đúng rồi, lại thêm một bản dịch nữa đây.

Xem thêm
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Tập 01
  2. 02.Ngoại truyện
  3. 03.Tập 02
  4. 04.Tập 03
  5. 05.Tập 04
  6. 06.Tập 05
  7. 07.Tập 06
  8. 08.Tập 07
Tập 01
Ngoại truyện *
Tập 02
Tập 03
Tập 04
Tập 05
Tập 06
Tập 07 *
Bình luận (0)Facebook