• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9

Độ dài 1,687 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:13

“Có một chỗ ngồi còn trống ngay cạnh Zeph-kun, em có muốn ngồi đó không?”

Tên tôi được nêu lên

Cô gái ban nãy tự giới thiệu bản thân mình tên là Milly, tiến về phía tôi trong khi hai cái búi tóc của cô ta lắc lư qua lại

Chúng tôi chạm mặt nhau, với một nụ cười, cô ta ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh tôi

“Được rồi các em, hãy ổn định chỗ ngồi và bắt đầu tiết học của chúng ta nào”

Tất cả các học sinh nghe thấy hiệu lệnh của Claire-sensei liền mở vở ra

Milly có vẻ là một học sinh khá nghiêm túc, trong khi đó tôi lại lăn ra ngủ

Ngay sau đó là đã đến giờ nghỉ trưa, tôi cố gắng lắng nghe cuộc nói chuyện của Milly trong khi vẫn giả vờ nằm ngủ

Cô ta đang có âm mưu quái quỷ gì vậy nhỉ? Milly-người được gọi là bạn cùng lớp của tôi hiện tại

Cô ta là một học sinh chuyển trường, nhưng lại có những nét khá là thu hút với người khác

Không lâu sau đó, đã có cả một đoàn người tiến tới để làm quen và nói chuyện với cô ta

“Bạn tới từ đâu vậy Milly-chan?”

“Đồ của bạn dễ thương quá! Bạn mua nó ở đâu vậy?”

“Này, bạn tới từ Berita phải không? Đó là quê của mẹ mình đó~~”

Để làm dịu lại đám trẻ ồn ào này, Milly trả lời bằng một giọng điệu trang nghiêm

“Bố mình là một pháp sư làm việc ở thụ trấn bên cạnh, và vì mình sống khá gần đây cho nên mình đã dăng kí vào ngôi trường này”

“Thật ngớ ngẩn”

Không khí bông trở nên đông cứng lại

Chết thật, tôi đã lỡ mồm rồi

“Mình đã nói gì khiến cậu phật ý à Zeph-kun”

Milly đáp trả lại câu nói của tôi với một giọng điệu ngây thơ, tôi liền quay mặt đi và trả lời

“Nếu như cậu muốn nói chuyện với tôi, thì hãy bỏ ngay những cái kiểu nói vòng vo tam quốc đó đi, nếu không thì chúng ta không có chuyện gì để nói với nhau hết”

“Đó là một lời đề nghị tốt đấy, nhưng có vẻ như tiết học tiếp theo sắp bắt đầu rồi, cho nên chúng ta sẽ bàn về chuyện này sau nhé”

Có chuyện gì với cô gái này vậy, cô ta rất giỏi về khoản diễn kịch

Trái ngược lại hoàn toàn với tôi, nhưng xung quanh chỉ là trẻ con thôi mà, ai mà quan tâm chúng nghĩ gì cơ chứ

Hiện tại thì tôi cứ đi theo đà này vậy

*ha~~tsu* “Được thôi, tôi sẽ gặp cậu sau khi tan học”

Tôi lập tức cúi đầu xuống bàn, và giả vờ như tôi đã ngủ gục

Những cuộc bàn tán của mọi người xung quah cứ chui vào tai tôi.”Cái thằng ngồi cạnh Miily -chan nguy hiểm lắm” và còn nhiều câu kiểu như vậy.

Tôi nguy hiểm á? Nếu tôi như thế, thì cô nàng ngồi cạnh cũng không kém cạnh gì đâu ha

Cô ta có lẽ là 12 tuổi hay hơn chút! Và trông cô ta có vẻ lớn hơn tôi, nhưng cô ta vẫn chỉ là một con nhóc thôi

Dù cho nguồn ma lực mà cô ta sở hữu là điều mà không có đứa nhóc nào có thể có được

Dù cho cô ta có nói rằng bố của mình là một pháp sư, nhưng điều đó chắc hẳn là một lời nói dối, đây ắt hẳn là một điềm xấu

--Sau giờ học

Tôi và Milly mặt đối mặt với nhau tại sân sau của trường học

Một đám học sinh tò mò đang đứng từ xa và hóng chuyện

Tuy có một chút hối hận, nhưng có lẽ tôi sẽ khoác lên cái mác của cuộc nói chuyện này như là cuộc nói chuyện của một cặp tình nhân đang cãi vã vậy

“Lần đầu tiên tôi gặp cậu khi cậu đang chiến đấu ở Nhà thờ mục nát”

“Oh?....cô chỉ trông giống những đứa trẻ khác thôi mà! Tại sao cô lại lảng vảng ở đó vậy?”

“Tôi không ‘lảng vảng’ ở đó! Tôi chỉ đang kiếm thành viên cho Guild “Những thợ săn của bầu trời xanh” của mình ở đó thôi”

“Tôi hiểu rồi….”

Khu vực săn bắn của những tân binh, đó là nơi những Guild có thể chiêu mộ thành viên mới cho họ

Những mạo hiểm giả tập trung lại với nhau có thể tạo thành một Guild bởi vì có một số công việc rất khó khăn khi làm việc một mình. Vật phẩm, phạm vi công việc lớn hơn, và sự hợp tác tương trợ lẫn nhau với thành viên trong Guild có thể dễ dàng đạt được. Bản chất của Guild vốn dĩ là vậy

Mặc dù điều đó đúng khi bạn bỏ qua những thành viên lười biếng, và có một số Guild đối xử với thành viên của mình như là một nhóm lính đánh thuê thay vì đối xử công bằng với họ, đây thực sự không phải là những Guild tốt

Có rất nhiều những vấn đề khác nhau nảy sinh khi nhiều người tập hợp lại

“ “Những thợ săn của bầu trời xanh”, đó là tên của Hội của cô đúng không? Tôi chưa bao giờ nghe về Guild này hết! Và cả ý nghĩa của cái tên của Guild này cũng thật kì quặc”

“Huh!?...Cái tên này không hề kì quặc chút nào hết, nó rất là ngầu mà”

“Không có đâu, đừng nghĩ rằng những từ ngữ có vẻ hay khi ghép chúng lại với nhau sẽ tạo ra một cái tên hay đâu! Tôi nghĩ rằng cô đã chế ra chúng đúng không?”

Cô ta cứng họng

Cô ta chỉ là một con nhóc thôi, phải tốn cả trăm năm nữa thì cô ta mới có thể chiến thắng tôi trong một cuộc tranh luận

“Ha~a…..Mà thôi bỏ qua vấn đề này đi! Trở quay về đề tài chính, mục đích của cô là gì? À, mà hãy gọi tôi là Zeph đi, bởi vì tôi sẽ bắt đầu gọi cô là Milly kể từ bây giờ”

“Tôi muốn mời cậu vào Guild của tôi”

“Về chuyện đó, tôi hiện tại không có nhã hững tham gia”

“....vì sao?”

Milly nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt chứa đầy sự mạnh mẽ, nhưng tôi đã quyết định sẽ không tham gia Guild nào cho tới khi tìm được một Guild mà mình có thể gắn bó lâu dài

Đương nhiên, có rất nhiều lý do cho quyết định hiện tại của tôi

“Lý do đầu tiên là khi tham gia vào một Guild, sự tự do của tôi sẽ bị hạn chế lại, tôi ghét bị ràng buộc quá nhiều. Ví dụ như Guild mở một cuộc họp hành gì đó, tôi sẽ tự quyết định sẽ không tham gia nếu như nó quá nhàm chán”

“Điều này sẽ được chấp nhận nếu như cậu tham gia Guild của tôi!”

Oh, yêu sách của tôi đã được chấp thuận ngay lập tức

Không thể ngờ rằng Guild này lại cho tôi tự do đến vậy, nếu như tôi tham gia, chắc hẳn tôi sẽ có được nhiều lợi ích

“Tôi muốn được rời bỏ Guild nếu như tôi cảm thấy không phù hợp nữa, và tôi có thể rời đi bất cứ khi nào mình muốn”

“Được thôi”

Vậy là chẳng có vấn đề nào đáng lưu tâm nữa

Không có bất cứ lý do nào để tôi từ chối lời mời tốt như vậy cả

Nếu như tôi muốn gia nhập vào một Guild thì đây là Guild hoàn hảo nhất cho tôi

Săn bọn Xác sống sẽ trở nên kém hiệu quả hơn theo thời gian, nhưng nếu tôi được làm quen với việc chiến đấu theo nhóm ở hiện tại, thì nó sẽ trở nên cực kì hữu ích cho tương lai

Chúng tôi có lẽ sẽ rời khỏi thị trấn Nanami, và tìm một khu vực tốt hơn để luyện tập

“Vậy tôi có thể gặp chủ Guild của cô được không”

“Tôi chính là chủ của Guild “Những thợ săn của bầu trời xanh””

Thì ra mọi chuyện là như vậy

Tôi cảm thấy khá tệ khi nói rằng cái tên của Guild là ngớ ngẩn, ắt hẳn cô ta đã suy nghĩ rất nhiều để nghĩ ra cái tên đó

“Được chủ của Guild cất công ra mặt để mời mình, tôi cảm thấy rất vinh hạnh”

“Cậu không đùa phải không”

“Nhưng có thể hiểu được rằng, ai cũng muốn chiêu mộ một người xuất sắc như tôi”

“Đúng vậy”

Dù gì thì đó cũng không phải một lời nói dối

Tôi nghĩ rằng mình sẽ ở lại Guild này khoảng một thập kỉ hay hơn

“Dù cho vậy đi chăng nữa, những người khác trong Guild đã chấp nhận với cô rồi, đúng chứ?”

“À, ummmmm….”

“Vậy thì hãy bắt đầu thôi”

Gia nhập vào một Guild

Dù cho tôi có thể gia nhập được vào các Guild lớn hơn, nhưng tôi sẽ được luyện tập một cách cơ bản hơn khi gia nhập vào một Guild nhỏ như “Những thợ săn của bầu trời xanh”

*gosugosu* Trong khi tôi suy nghĩ về chuyện đó, Milly bỗng dưng lục lọi túi của cô ấy để tìm thứ gì đó

“Này, cậu đang làm gì trước mặt hội viên của mình vậy, đừng lục lọi như vậy nữa”--Tôi thầm nghĩ

“Đây rồi~~, Nhẫn pha lê”

Đây là một vật phẩm giúp cho giao ước của những đồng đội trong Guild trở nên mạnh mẽ hơn

Nói cách khác, đây là một vật phẩm cực kì đắt tiền……..nhưng tôi chợt nhớ ra điều gì đó

-Nó chỉ được sử dụng khi thành lập một Guild

“Này, không lẽ, cô…….”

“Dưới cái tên Milly Reyad, tôi xin thành lập một Guild mới, hãy để nơi này làm chứng cho sự thành lập của Guild và thành viên của Guild thông qua Nhẫn pha lê”

Paa~a….một tia sáng chói xuất hiện, và ngay sau đó chiếc nhẫn biến mất

“Thật tuyệt vời! Bây giờ tôi đã có thể trở thành chủ Guild, trong khi Zeph sẽ là phó Guild”

“Ah…..”

Còn yếu ớt hơn cả một Guild nhỏ, một Guild mới được thành lập ư?

“Tôi đã….”

Ngay sau khi cảm nhận được cái nhìn giận dữ của tôi, Milly cứng họng một lần nữa

Bình luận (0)Facebook