• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2

Độ dài 1,523 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:43:59

2. Đường dây ma lực

“Đi vui vẻ nhé, và nhớ cẩn thận đấy”

Sau khi tận hưởng những hương vị quen thuộc từ bữa sáng, tôi nhớ rằng mẹ tôi nói là tôi phải đi học

Đáng buồn thay, tôi lại phải mất thời gian vào việc học nữa. Tôi tự hỏi, liệu có ngôi trường nào trong thủ đô dạy về phép thuật không nhỉ

Tình cờ rằng, các trẻ em ở đây rất sợ phải đến lớp vì một lý do nào đó

Trong khi rời khỏi căn nhà, một khung cảnh rất đỗi quen thuộc ập vào mắt tôi

Đây là thị trấn Nanami, một thị trấn xinh đẹp của một đất nước xinh đẹp

Ngay cả khi đã trưởng thành và rời đi ở ‘kiếp trước’, tôi đã quay trở lại và thăm nơi này rất nhiều lần bởi vì tôi rất nhớ nơi này

Ohhh, nước mắt của tôi lại chảy tiếp nữa rồi

Nhưng dù sao thì tôi nên đi thôi

Hiện tại tôi đang ở đâu đó ở giữa khu vực đồi và trường học

Để phóng thích được ma lực cần phải có sự tập trung cao độ, và việc này cũng tốn rất nhiều thời gian

Ma lực được lưu giữ trong toàn bộ cơ thể của pháp sư, nó được hiểu theo đúng nghĩa đen là những đường dây chứa ma lực bao quanh cơ thể

Những pháp sư thiên tài thì có rất nhiều  những đường dây ma lực, và chúng được rải đều khắp cơ thể

Nhưng mà với tôi hiện tại, các đường dây ma lực hiện đang nằm trong tình trạng ‘ngủ đông’, cho nên nó không thể dẫn ma lực thông qua và phát ma thuật được

Đối với những người khao khát được trở thành pháp sư. Họ có thể nhờ những pháp sư khác giúp họ đánh thức được những đường dây ma lực của mình, nhưng khi suy nghĩ về vấn đề này, tôi tự tin rằng mình có thể tự mình làm được nếu cố gắng

Đây có lẽ là lần thứ 2 tôi thực hiện chuyện này rồi (1 lần ở ‘kiếp trước’) cho nên sẽ không có vấn đề gì đâu

Tôi leo lên cây quan sát, để đảm bảo rằng không có ai ở quanh đây

Sau khi đã chắc chắn rằng không có ai, tôi ngồi xuống một nhánh cây và nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ tinh thần của mình

Khi có được cảm giác một thứ gì đó gột rửa qua toàn bộ thân thể, tôi có thể cảm thấy các đường dây ma lực trong cơ thể ‘thức tỉnh’ từng cái một

Đây là một việc đòi hỏi sự tập trung cũng như tỉ mỉ rất cao, tôi có thể cảm nhận được rất nhiều mồ hôi đang đổ ra từ trán của mình

Tôi tiếp tục công việc ‘thức tỉnh’ từng đường dây ma lực một cách tỉ mỉ, và sau khi đã hoàn tất công việc người tôi đầm đìa mồ hôi

Tôi thở dốc và cảm thấy như toàn bộ sức lực của bản thân đã biến mất, việc này khiến cho tôi mất thăng bằng và mém ngã khỏi cái cành tôi đang ngồi

…..tôi quên mất rằng mình đang ngồi trên cây

Sau khi điều hoà lại nhịp thở, tôi cố gắng tập trung vào các đường dây ma lực và nhận thấy rằng ma lực di chuyển rất mượt mà

Bây giờ thì đến lúc sử dụng ma thuật thôi

Với cánh tay đưa ra trước mặt, tôi tưởng tượng đến một quả cầu lửa

Ngay sau đó một quả cầu lửa bé xíu được tạo ra, quả cầu trông rất nhẹ và trôi lững lờ trước mặt tôi

Những ngọn lửa phập phồng trông khá là kì quặc

Nếu như mà tôi ngừng cung cấp ma lực thì quả cầu này thì nó sẽ biến mất

Ma pháp này làm tiêu tốn khoảng 10% ma lực của tôi

Một pháp sư tân binh cao nhất chỉ có thể tạo ra được 3 quả cầu lửa như vậy trong 1 ngày. Nói cách khác, một đứa trẻ bằng tuổi tôi mà được ‘thức tỉnh’ ma pháp cũng chỉ làm được tối đa là ba quả cầu lửa mà thôi

“Ít ra thì nó cũng không vô ích”

Đây sẽ là một khởi đầu mới cho tôi

Mặt trời đã gần chạm tới đỉnh đầu

Trong khi mải suy nghĩ về các vấn đề thì tôi cũng cảm thấy đói bụng rồi

Lúc này, tôi sẽ ăn hộp cơm mà mẹ tôi đã chuẩn bị

Tôi ở ‘kiếp trước’ đã đọc rất nhiều các quyển sách về ma pháp, hay nói đúng hơn là tôi đã đọc toàn bộ những quyển sách về ma pháp đã được phát hành vào lúc đó

Mặc dù tôi mới chỉ sử dụng được phép thuật, nhưng tôi sẽ cố gắng để phát triển khả năng của mình đồng thời với việc tăng level nữa

Trở lại với bữa ăn mà mẹ đã nấu cho tôi, mặc dù đồ ăn đã không còn nóng nữa, nhưng hương vị vẫn rất tuyệt vời, tôi đã ăn hết toàn bộ những gì mẹ nấu và cảm thấy rất hài lòng với cái bụng căng trong của mình

A, tối chợt nhợ rằng mình đã có thể sử dụng được ma thuật, cho nên tôi có thể sử dụng ma thuật [Thẩm định] lên chính bản thân mình

Zeph Einstein

Level 1

    Hệ thống ma thuật [Hỏa] level: 1

    Hệ thống ma thuật [Thủy] level: 1

    Hệ thống ma thuật [Thổ-Phong] level: 0

    Hệ thống ma thuật [Hư không] level: 0

    Hệ thống ma thuật [Linh hồn] level:0

Sự tiêu thụ ma lực của [Thẩm định] nhiều hơn so với ma pháp quả cầu lửa [Red ball] kia

Hệ thống ma pháp [Hỏa] và [Thủy] có level 1 là bởi vì vừa nãy tôi đã sử dụng 2 ma thuật của 2 hệ thống này

Nhưng tôi không thể nhìn thấy được tiềm năng giới hạn của từng hệ thống, nhưng đây ắt hẳn là do level của tôi quá thấp nên không thể phát huy hết được ma thuật [Thẩm định] này

Ma thuật sẽ được cải thiện nếu như chăm chỉ luyện tập, cũng như sự tiêu tốn ma lực cũng sẽ giảm đi nếu như bạn thành thạo ma thuật

Bởi vì tôi có tiềm năng khá lớn trong hệ thống ma pháp này, nên tôi không cần phải dành quá nhiều thời gian để cải thiện

Và tôi vẫn còn nhớ khá nhiều các ma thuật từ ‘kiếp trước’ của tôi

Nhưng so với ‘kiếp trước’ của tôi, thì tôi hiện tại vẫn còn thua xa, và sẽ còn rất nhiều những chông gai và thử thách tôi cần phải đối mặt để trưởng thành hơn

Trong khi đang ngồi trên cây, tôi nhìn xuống và thấy một lũ trẻ đang trên đường về học

Đây….có lẽ là một thử thách đầu chăng

Hôm nay tôi đã trốn học

Cúp học cả ngày trời để ngồi trên cây, tôi nghĩ rằng mình sẽ gặp phải một chuyện không hay đây

Gì thế nhỉ?

Bỗng dưng linh cảm mách bảo tôi rằng phải rời đi ngay lập tức

Sau khi trèo xuống khỏi cây và bước đi về phía thị trấn, tôi thấy có một bóng người đang tiến tới phía tôi

Với mái tóc đen dài xoã ra, cô ta chạy thẳng về phía tôi đang đứng và thở dốc

Cô ta đeo kính và đổ mồ hôi nhễ nhại, với mỗi bước chạy, cặp ngực khủng của cô ấy nảy liên hồi

Tôi đã bị cái đó quyến rũ và đứng hình trong vài giây trước khi cô ta bỗng dưng oà khóc

“Zeph-kun!!!”

Được rồi, lí do của chuyện này là sao nhỉ

Nhưng trước khi tôi kịp lên tiếng, miệng tôi đã bị bịt lại khi cô ta ôm mặt tôi áp vào ngực cô ấy

Trong khi kêu lên vài tiếng *mogomogo*, toàn bộ khuôn mặt của tôi đã nằm trọn trong bộ ngực của cô ta

Trong khi tận hưởng cảm giác dễ chịu này, tôi nhận thấy cơ thể của cô ấy run lên

“Cô---rất lo lắng đấy….”

Cô ta vừa nói vừa ấn mặt tôi vào bộ ngực vĩ đại của cô ấy-cảm giác rất tuyệt, trong thâm tâm tôi đang cảm thấy cực kì tuyệt vời

Ohhh, tôi nhớ ra rồi

Đây là giáo viên của tôi lúc còn học trung học, và cô ấy là Claire-sensei

Cô ấy khá là nổi tiếng với các học sinh, cả nam lẫn nữ, và đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình từ rất nhiều người

Với một cô giáo xinh đẹp như vậy, tôi lại còn đang được ấn vào ngực của cô ấy

(Nghĩ lại thì từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác này cả)

Một nụ cười khổ xuất hiện trên khuôn mặt tôi

Trường có lẽ đã thông báo bởi việc tôi không đến lớp ngày hôm nay, cho nên mẹ tôi và Claire-sensei chắc chắn đã rất hoảng sợ và lo lắng, nhưng mà tôi sẽ quyết định không quá lo lắng về vấn đề này

Tôi cần nhanh chóng kết thúc điều này, nhưng mà cứ như vậy một lúc nữa cũng được

Dù sao thì tôi vẫn có thể luyện tập ở trường mà

Với những dự tính đó trong đầu, tôi tiếp tục tận hưởng cảm giác nàyli9fav8x4prr4ld97mfgkdkphvv7_3gx_uk_14a_6aii-580

Bình luận (0)Facebook