• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3

Độ dài 1,496 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:13

Ngày hôm sau, tôi đã bị bắt phải tới trường

Thái độ tức giận của mẹ và Clarie-sensei ngày hôm qua rất kinh khủng, họ làm cho tôi sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn họ

Những tiết học ở lớp thực sự rất tẻ nhạt, cho nên tôi sử dụng thời gian đó để lăn ra ngủ thay vì nghe giảng

Ngay khi tiết học kết thúc, tôi phóng ngay lập tức tới phòng vệ sinh

Không phải là vì tôi mắc quá đâu nhé, mà đây là lúc để tôi luyện tập ma thuật

Khi đã tới phòng vệ sinh, tôi chốt cửa vào và dựa lưng vào tường, cùng lúc đó tôi tập trung ma lực vào lòng bàn tay của mình

 [Green Ball] (tạm dịch: Quả cầu xanh)

Bỗng nhiên, một quả cầu màu xanh lá được hình thành trong lòng bàn tay của tôi

--Ma thuật sơ cấp của hệ thống ma pháp [Thổ-Phong]

[Green Ball] (tạm dịch: Quả cầu xanh)

Ma thuật của hệ thống ma pháp [Thổ-Phong] có sức mạnh rất lớn nhưng lại khá hạn chế về phạm vi tác dụng, hệ thống này vẫn chưa được khai thác và phát triển nhiều, cho nên nó vẫn chưa cho thấy bất kì tác dụng nào đa dạng cả

Đây là một hệ thống ma pháp mạnh mẽ, cho nên việc có thể hiểu và sử dụng thành thạo là rất khó khăn

Quả cầu ma thuật nhẹ nhàng trôi nổi trên lòng bàn tay tôi bỗng dưng biến mất, lý do là bởi vì tôi đã ngắt nguồn ma lực cung cấp cho ma thuật này

Sau khi hít một hơi thật dài, tôi tập lại tập trung ma lực vào lòng bàn tay một lần nữa

 [Black Ball] (tạm dịch: hắc cầu)

Ngay sau một quả cầu màu đen được hình thành

Nó quay nhanh một cách chóng mặt

--Ma thuật sơ cấp của hệ thống [Hư không]

[Black Ball] (tạm dịch: hắc cầu)

Mặc dù ma thuật của hệ thống này rất nhanh nhạy, nhưng lại rất khó kiểm soát và có sức mạnh khá yếu

Đây cũng là một trong những hệ thống ma pháp khó học nhất

Sau đó, tôi liên tục luyện tập sử dụng luân phiên hai ma thuật của hệ thống ma pháp này cho tới khi tiếng chuông báo hiệu tiết học sắp tới vang lên

[Hư không] Đây hai hệ thống tôi rất ít sử dụng trong ‘kiếp trước’ của mình, nhưng sẽ là  2 hệ thống ma pháp chính của tôi ở ‘kiếp này’, bởi vì tiềm năng của chúng trong tôi là cao nhất

Hệ thống ma thuật [Hỏa] và [Thủy] thì khá dễ sử dụng theo cách riêng của nó, nhưng tôi cần quen thuộc nhanh chóng với hai hệ thống còn lại

Lần này tôi sẽ luyện tập và sử dụng hai hệ thống ma thuật này nhiều hơn 'kiếp trước' của mình

Vì vậy việc tôi tăng cấp ma thuật của tôi bây giờ là rất cần thiết, cho dù là từng chút một

Tôi bước vào lớp vừa đúng lúc tiết học vừa bắt đầu và ngay lập tức ngủ gục ở bàn của mình

Tôi cần ngủ để phục hồi ma lực của mình

Giọng của Clarie-sensei như một khúc hát ru vậy, và tôi mau chóng chìm sâu vài giấc ngủ

“Ê, Zeph”

Sau khi kết thúc tiết học, tôi đang chuẩn bị đi đến phòng vệ sinh, thì một thằng nhóc có vẻ mập mạp đi tới và gọi tôi

Với  một nụ cười khá kì quặc, nó nhìn chằm chằm vào tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy

Trong khi tôi đang cố gắng để làm lơ cậu ta và bước đi thì một cậu nhóc khác đến và chặn đường tôi

Cái éo gì thế này?

“Ê Zeph, tại sao mày lúc nào cũng đi đến phòng vệ sinh vậy?”

“Hỏi làm chi thế? Cậu muốn đi vệ sinh trước hay sao?”

“Huh?”

Trước câu trả lời của tôi thằng nhóc tỏ ra rất ngạc nhiên và bắt đầu cười phá lên *Gehyahya*

“Oiii~~~”

Đợi đã, tôi đang bị bắt nạt à?

Tôi tự hỏi rằng bọn trẻ con rất thích làm vậy hay sao nhỉ

Trong khi tạo ra những âm thanh kì quặc khi gãi đầu của mình, tất cả những thằng nhóc đang vây quanh tôi bắt đầu đồng thanh ném vào tôi những lời lẽ khá khiếm nhã

Hmm, tôi nghĩ rằng bọn nhóc này cần phải giáo dục lại đôi chút rồi

Tôi chỉ tay của mình tới một thằng nhóc, có vẻ là đầu têu của tụi này, và tạo ra một [Red Ball] (tạm dịch: Hỏa cầu)

Quả cầu lửa được tạo ra bay sượt qua đầu của thằng nhóc và vụt tắt trước khi chạm tới bức tường

Hmm... vậy là giờ nó chỉ có thể bay xa chừng đó, huh.

Trong khi tôi thản nhiên nói vậy,thằng nhóc kia đã sợ mất hồn và ngã lăn ra sàn

Mùi của nước tiểu và không khí bị đốt chạy trộn lẫn với nhau và lan tỏa khắp lớp học

Tôi nhìn chằm chằm vào thằng nhóc với một biểu hiện dữ tợn

“Tôi không thích những chuyện cậu làm đâu, hiểu chứ?”

Trong khi tôi nói điều đó, thằng nhóc đã sợ quá mà lăn ra xỉu

Quay lưng lại và tôi bước về phía tụi nhóc còn lại, toàn bộ bọn chúng ngã lăn ra sàn và kêu lóc khá thảm thiết

Nhét tay vào túi quần, tôi lại tiếp tục đi đến mục tiêu của mình,phòng vệ sinh

Ở ‘kiếp trước’ của tôi, những loại người như vậy không thiếu, nhưng nó chỉ là một thằng nhóc nên tôi có vẻ hơi quá tay rồi

Ngay khi tôi vừa tới phòng vệ sinh, tiếng chuông báo hiệu tiết học lại vang lên

Douma, mình lãng phí quá nhiều thời gian với tụi nhóc kia rồi

-- sau khi tan học

Khi mà mọi người đều đi về nhà thì tôi lại thì tôi lại đi ngược lại.

Đích đến của tôi là vùng ngoại ô. Lý do ư ? Vì đó là nơi tôi có thể săn quái vật ở ngoài thành phố

Tôi niệm chú tạo ra ma thuật [Green Ball] (tạm dịch: quả cầu xanh)  trong khi đi,và tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của hệ thống ma pháp [Thổ-Phong] đang tăng lên.

Bạn có thể cảm nhận được khi cấp độ của ma pháp được tăng lên.

Nếu muốn, tôi có thể luyện tập bằng cách bắn chúng vào những vùng trống nhưng luyện tập trong khi chiến đấu sẽ mang lại hiệu quả hơn rất nhiều.

Ma thuật [Blank Firing] (tạm dịch: trường bắn trống) thì sẽ khá là ổn để luyện tập với vùng đất trống, nhưng bằng cách sử dụng ma thuật [Thẩm định] ta có thể thấy rõ được sự khác biệt trong kinh nghiệm bản thân trong cách sử dụng ma thuật của việc thực chiến so với việc bắn vào vùng đất trống

Thành phố Nanami được bao phủ bằng những bức tường cao, nhưng cũng có vài cổng ra vào được canh giữ bởi người gác cổng, và tôi đã rời khỏi thị trấn rồi

Tôi đã rời khỏi thị trấn mà không gặp bất cứ rắc rối nào, và tiến thẳng tới vùng ngoại ô

Và tôi không quên mang theo một cái gậy gỗ để phòng thân

Vừa đi được 1 khúc, tôi đã chạm mặt 1 con quái vật màu xanh dương với hình dạng giống thạch rau câu ở trước mặt (Trans: smile??)

Con quái vật này có lẽ được sinh ra từ đất, một con quái vật của hệ thống [Thủy], một con Bluezel (à ờ, không biết việt hóa sao)

Con quái vật này  được tạo thành bởi hấp thu ma lực từ mặt đất và nước mưa

Thành phố được xây dựng thông qua phép thuật của những người bảo hộ, cho nên quái vật sẽ không dám bén mảng vào đó, nhưng ngay sau khi bước ra khỏi thành phố thì chúng sẽ ngay lập tức tấn công

Với cây gậy gỗ trong tay, tôi sử dụng ma thuật [Green Ball] (tạm dịch: quả cầu xanh)  trong khi đập vào con quái vật bằng cây gậy

*Bo young* lực tác động làm con Bluezel đổ nhào xuống đất, nhưng nó vẫn sống! Và nó bắt đầu vươn những xúc tu của nó tới chỗ tôi.

“Đệch”

Những cái xúc tu đập vào cây gậy trong khi tôi sử dụng ma thuật [Green Ball] (tạm dịch: quả cầu xanh) lần nữa

Tôi đánh liên tục vào vào con quái vật trong khi tiếp tục nệm phép thuật [Green Ball] (tạm dịch: quả cầu xanh), và con Bluezel biến mất sau khoảng mười lần dính phép thuật này

Tôi dành cả ngày hôm nay để luyện tập ma thuật

Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh đang phát triển lên đàn sau khi đánh bại quái vật

Cái này được gọi là “giá trị kinh nghiệm”, nếu bạn nâng nó lên một phạm vi nhất định, bạn sẽ lên level

Trong khi cảm thấy sức mạnh được nâng lên dần, tôi nghỉ nghơi 1 chút để phục hồi ma lực của mình

Bình luận (0)Facebook