• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6

Độ dài 1,472 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:13

--Thiền

Đây là kỹ thuật hồi phục ma thuật hiệu quả nhất bằng cách tập trung tinh thần

Đây là một kĩ thuật đòi hỏi sự tập trung rất lớn để trải ma lực ra toàn bộ cơ thể thông qua các đường dây ma lực, nếu như không cẩn thận thì lượng ma lực sẽ mất đi còn nhiều hơn nữa

Để có thể sử dụng phương pháp này hiểu quả thì mất rất nhiều thời gian

“......Tỉnh ngay~! ..eh..”

“...... “

“Zeph~”

“Ahh….Con xin lỗi mẹ”

Chắc chắn hôm nay mẹ sẽ rất giận dữ đây

Mẹ chắc hẳn rất lo lắng vì tôi đã về rất muộn hôm nay, cho nên mẹ đã giảng dạy tôi nhiều hơn mọi hôm

Mẹ đã nói liên tục trong vòng 2 tiếng (tôi đã tận dụng khoảng thời gian đó để ngồi thiền) , nhờ đó mà tôi đã phục hồi được một lượng lớn ma lực

Sau khi im lặng và ăn xong bữa ăn nguội ngắc của mình, tôi trở về phòng của mình và sử dụng ma thuật [Thẩm định] để kiểm tra sự tiến bộ của bản thân

Zeph Einstein

Level 7

   Hệ thống ma thuật [Hỏa] level: 6/12

   Hệ thống ma thuật [Thủy] level: 6/87

   Hệ thống ma thuật [Thổ-Phong] level: 9/99

   Hệ thống ma thuật [Hư không] level: 8/89

   Hệ thống ma thuật [Linh hồn] level: 0/97

Wow, sự thành thạo ma thuật [Thẩm định] của tôi đã tăng lên đáng kể

Lý do chắc là gần đây tôi đã sử dụng nó khá nhiều

Hệ thống ma pháp [Linh hồn] vẫn ở con số 0. Nhưng nó sẽ thay đổi ngay sau khi luyện tập với phần thưởng tôi sẽ được nhận bởi trưởng nhóm của chuyến xe ngựa vào ngày mai

Tôi chui vào giường trong khi suy nghĩ về những công việc mình cần làm sau khi tan học vào ngày mai và chìm vào giấc ngủ

Sau giờ học, tôi  tức tốc chạy đến nơi ở của trưởng nhóm của chuyến xe ngựa ngày hôm qua

Sau khi nói chuyện với người gác cổng xong, một cô bé với mái tóc đen cắt ngang vai bước ra và chào tôi

“Em đang đợi anh”

Sau khi đi theo cô bé, tôi được dẫn tới trước phòng của ông ta

“Oh~! Cậu đã đến! Xin chào mừng Zeph-dono! Chào mừng”

Có lẽ đây là một thói quen khá màu mè của ông ta, luôn luôn nói chào mừng một cách liên tục

Có lẽ ông ta nghĩ đây là một ý tưởng tốt, nhưng tôi thấy khá là khó chịu về vấn đề này. Tôi hi vọng ông ta sẽ sớm thay đổi nó

“Tôi cũng rất vui khi gặp ông, và liệu ông có thể cho tôi xem chúng chứ?”

“Tất nhiên rồi Zeph-dono, cậu có thể lựa chọn bất cứ ma cụ nào mà cậu muốn. Những thứ này đã được chuẩn bị đặc biệt cho cậu”

Cô gái đứng bên cạnh tôi từ nãy giờ tiến đến và mở ra một cánh cửa, bên trong là hàng tá các ma cụ được xếp chồng lên nhau trong xe hàng

“Tôi có thể lấy hết được chứ?”

“Cậu đang đùa phải không? Nhưng mà cho dù cậu có thể, thì cậu chắc rằng cậu có thể đem hết chúng về được không?”

Ông ta cười phá lên vì điều gì vậy? Ông tưởng tôi không đem hết về được à?

Nhưng mà sự thật là nếu có đem về thì cũng chả có nơi nào để chứa chúng hết cả

“Tôi đùa ấy mà, nhưng dù sao đi chăng nữa, hãy xem chúng ta có những gì nào?”

“Tất nhiên rồi”

Ông ta trả lời trong khi ưỡn cái bụng phệ của mình ra, ông ta chắc hẳn là một người rất nhiệt tình và hào phóng

Nhưng mà dù sao, để tìm kiếm thì tôi đã nhày thẳng vào trong đống vật dụng đó

Tôi xem xét kĩ từng vật phẩm một

Việc này cũng khá là vui. Cảm giác giống như mở một chiếc hộp quà mà không biết có thứ gì bên trong vậy. Nó làm tôi khá hào hứng

Tôi bỏ qua những quyển sách dùng để học những ma thuật mới bởi chúng quá lớn

Ngay sau đó tôi tìm thấy một phụ kiện trông khá đắt tiền với một số hiệu ứng đặc biệt

Tôi phải kiểm tra nó mới được

Tôi kiếm được một chiếc nhẫn được làm từ xương rắn trong hàng tá những vật phẩm ở đây

---Nhẫn xương rắn

Ma thuật hệ thống [Linh hồn] đòi hỏi phải có một viên đá ma thuật làm một vật trung gian để sử dụng

Ma thuật càng mạnh mẽ thì đòi hỏi vật trung gian càng phải lớn và đắt dỏ hơn, nhưng chiếc nhẫn xương rắn này có tác dụng thay thế hoàn toàn cho những vật trung gian, và có thể niệm phép thông qua nó

Cái thứ hai mà tôi đã tìm thấy là

--Khuyên tai dịch chuyển

Phụ kiện này cho phép người dùng sử dụng ma pháp đặc biệt mang tên [Dịch chuyển], pháp thuật này có tác dụng cho phép người sử dụng có thể dịch chuyển ngay lập tức tới bất kì vị trí mà trong tầm nhìn của họ

Nhưng ma pháp này đòi hỏi sự tập trung cực kì cao độ và tiêu thụ một lượng lớn ma thuật, cho nên nó cực kì khó sử dụng trong chiến đấu

Trên lý thuyết, sử dụng ma thuật này để tránh né đòn tấn công của đối phương và dịch chuyển ngay ra sau lưng chúng là không khả thi

Ngay từ đầu! Ma pháp này rất khó sử dụng trong phạm vi gần

Nhưng đây cũng là một ma thuật rất thuận lợi trong việc di chuyển

Thứ này được cho là một phụ kiện thiết yếu của mọi pháp sư

Sau một hồi tìm kiếm thì tôi không tìm thấy được thứ gì đáng lưu ý nữa

Tôi lấy thêm một phụ kiện cấp cao nữa, phụ kiện này cũng có giá khá là đắt đỏ đấy

Tôi nhanh chóng bước ra khỏi chỗ này và chọn thêm vài vật phẩm nữa

Mặc dù Trưởng Lữ đoàn thương gia có vẻ khá bối rối trước hành động của tôi, nhưng tôi chưa dừng lại ở đó ( ed: main ác vl =)) )

Dù gì thì tôi cũng đã cứu toàn bộ số hàng cũng như mạng sống của ông ta, cho nên sẽ tốt hơn khi trao cho tôi một số vật phẩm hơn là bị ăn cắp hết nhỉ

Chính vì vậy tôi sẽ không khách sáo đâu

“Rất cám ơn ông”

“Eh~~~~....vâng, hãy ghé thăm lần nữa khi cậu có thời gian”

Tôi rời khỏi phòng và nhìn vào ông ta một lần nữa, nếu hiện tại mà tôi nhìn vào gương, thì chắc chắn rằng gương mặt của tôi sẽ hiện lên vẻ mệt mỏi khá rõ rệt

Trên đường rời khỏi trụ sở của ông ta, cô bé đã dẫn đường cho tôi vào trong, cũng đang dẫn tôi ra ngoài bỗng dưng dừng lại, quay đầu về phía tôi và cúi đầu xuống

“Có chuyện gì sao?”

“Onii-chan, cám ơn vì anh đã trả thù cho chị của em"

“Oh...không, đừng lo lắng về chuyện đó! Tôi cũng nhận được phần thưởng vì việc đó rồi mà”

“Em và chị của em đều là nô lệ của trưởng nhóm anh vừa gặp. Và chúng em sẽ có thể được trả tự do vào sáng sớm hôm sau”

Cô bé có một biểu hiện khá già dặn, ngược với tuổi của mình. Gương mặt của cô ấy hiện lên vẻ cô đơn

Cô bé chắc chắn đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ

Cô bé trông thực sự rất đáng thương

Tôi nắm lấy tay của cô bé và đưa cho cô bé một trong những phụ kiện tôi vừa lấy được

“Hãy cầm lấy cái này, nó sẽ giúp em phát triển được tài năng của mình và sớm dành được tự do cho bản thân, cái này là do anh tự mua đấy, không phải hàng ăn cắp đâu”

Việc này có lẽ hơi thiếu lí trí một chút, một nô lệ có giá cao hơn nhiều so với một phụ kiện ma thuật

Tôi ấn nó vào tay của cô bé, cô bé cầm nó lên và nhìn vào nó

“...Được chứ?”

“Một báu vật màu trắng…..”

Tôi rời khỏi trong khi cô bé còn đang khá là ngạc nhiên

Mặc dù chuyến đi này kết thúc với kết quả không như mong muốn

Nhưng nếu là tôi, tôi có thể kiếm được nhiều hơn trong lần sau nữa

Hiện tại cũng không còn nhiều thời gian để tôi đi đâu nữa, cho nên tôi sẽ quay trở về nhà và nghỉ ngơi vậy

Từ đây tôi có thể nhìn thấy được nhà của mình từ đây cho nên tôi kích hoạt ma thuật [Dịch chuyển]

Tôi ngay lập tức được đưa tới nhà của mình

Đã từ lâu rồi kể từ khi tôi sử dụng lại ma pháp này, nhưng nó đúng là một ma pháp tiện lợi và hữu ích

Bình luận (0)Facebook