• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Độ dài 1,984 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:13

1. Mở đầu

Hiệp hội pháp thuật

Với rất nhiều pháp sư đang tụ họp lại, và tôi đang ở trung tâm của sự tán thưởng từ họ

“ Pháp sư Zeffn Einstien, với tất cả sự ca ngợi cà kính trọng dành cho pháp thuật mạnh mẽ của ngài, chúng tôi xin dàng tặng cho ngài danh hiệu cao quý nhất cho một pháp sư hệ thống [Hỏa] mạnh nhất, danh hiệu ‘Ngọn lửa vĩnh hằng’ ”

“ Haha, Thật là một niềm vinh dự cho tôi ”

“ Hãy cố gắng làm việc để không làm ô danh cái tên này ”

Hiện giờ tôi là một ông già, nhưng….vâng là tôi đây---

Pháp sư đang nắm giữ danh hiệu cao quí nhất của ma thuật hệ thống [Hỏa], Ngọn lửa Vĩnh hằng

Ngay từ khi còn là một đứa trẻ tôi đã bị cuốn hút bởi ma thuật hệ thống [Hỏa], đó cũng là động lực để tôi có thể tiến xa đến nhường này

Tôi cống hiến cả bản thân mình cho ma thuật; rượu, gái, vàng, và tất cả những cám dỗ trên thế giới đều không so sánh được với đam  mê của tôi về ma thuật hệ [Hỏa]

Tôi toàn tâm toàn ý cống hiến cả đời mình cho ma thuật hệ [Hỏa]

Trước những tiếng vỗ tay như sấm rền, một bàn tay lặng lẽ rời khỏi bục và dơ lên, cả khán đài ngập trong sự im lặng. Những cái nhìn sửng sốt của các pháp sư trẻ tuổi có thể cảm nhận được

Sau đó anh ta đấm mạnh xuống

Thật là một hương vị quen thuộc

Đây không được xem là một hành động ác ý

Hành động đó được coi như một sự ca ngợi, một hành động mang mang lại sự vui mừng đáng để tán thưởng

Thật sự thì nó cũng có hơi chút màu mè

Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, tôi cũng sẽ góp phần vào chuyện này, tất cả là vì sự phát triển của tôi

“ Tôi sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa! Dưới danh hiệu ‘Ngọn lửa vĩnh hằng’, tôi sẽ trở thành người mạnh nhất ”

Wow~~~

Trong khi các tràng vỗ tay liên tục nổ ra tôi đưa tay tay phải của mình lên

*Pashapasha* tiếng của những ma pháp hình ảnh và quay phim có thể nghe thấy rõ

Toàn bộ các thông tin về sự kiện này đã được phân phối thông báo đi khắp mọi nơi trên châu lục cũng như thế giới thông qua các tờ báo của Hiệp hội pháp sư. Có lẽ vấn đề nổi bật nhất được bàn tán trong năm nay sẽ là về sự kiện về bậc thầy ma thuật mới này

---năm sau

Tôi ghé thăm Hiệp hội pháp sư vì sự hiện diện của một ma thuật mới mang tên [Thẩm định]

Đây là một loại ma thuật giúp cho những pháp sư có thể biết được chính xác về khả năng cũng như tài năng của bản thân mình, từ đó họ có thể biết được mình tương thích (giỏi) ở loại ma thuật nào nhất

Ma thuật về cơ bản được chia thành 5 hệ thống, hay 5 nhánh

[Hỏa]

Ma thuật hệ hoả, chủ yếu dùng để tấn công và những đòn tấn công của ma thuật này rất mạnh mẽ, nhưng nhược điểm của ma thuật này là sẽ gây mệt mỏi cho cơ thể của người sử dụng

[Thủy]

Ma thuật hệ thuỷ, chủ yếu dùng để hỗ trợ và gây nhiễu loạn, ma thuật này rất phong phú. Tiêu biểu là ma pháp [Thẩm định] cũng phát triển bởi hệ thống này

[Thổ-Phong]

Ma thuật dung hoà giữa không khí và đất. Nếu được rèn luyện kỹ càng thì có thể kiểm soát đồng thời được cả 2 thuộc tính này. Ma thuật này không đa dạng về cách sử dụng, nhưng chúng cực kì mạnh mẽ

[Hư không]

Ma thuật này có thể can thiệp vào bầu khí quyển, có thể kiểm soát được khí quyển cũng như sấm sét. Sự bất thường tự nhiên của hệ thống này khiến cho ma thuật này rất mạnh mẽ nhưng lại rất khó trong việc sử dụng cũng như điều khiển nó

[Linh hồn]

Phép thuật của thiên thần và quỷ dữ. Nó được cho rằng nếu luyện tập tốt thì có thể liên lạc được với cả thượng đế và quỷ dữ….có rất ít người có khả năng trong lĩnh vực này. Cho nên đây vẫn là một ẩn số

Đó là năm hệ thống chính của ma pháp, hay nói đúng hơn đó là năm hệ thống mà những pháp sư hay luyện tập

Chuyên ngành của tôi là pháp thuật hệ thống [Hỏa]

Có thể đo lường khả năng của một pháp sư thông qua [Thẩm định] khiến tôi khá hứng thú. Sẽ rất tốt cho các pháp sư khi nhìn thấy được điều này

Mặc dù có khá nhiều người gặp khó khăn trong việc sử dụng ma pháp này, nhưng mà tôi là một pháp sư bậc thầy, cho nên tôi có thể sử dụng nó khá dễ dàng

Kết quả của pháp sư hệ thống [Hỏa] mạnh nhất, có danh hiệu Ngọn lửa vĩnh hằng là….

Zeph Einstein

Level: 99

    Hệ thống ma thuật [Hỏa] level: 62/62

    Hệ thống ma thuật [Thủy] level: 49/87

    Hệ thốngma thuật [Thổ-Phong] level: 22/99

    Hệ thống ma thuật [Hư không] level: 22/88

    Hệ thống ma thuật [Linh hồn] level: 19/97

Eh….?

Tôi trợn tròn mắt

Pháp sư mạnh nhất hệ thống [Hỏa].....có tiềm năng về hệ thống [Hỏa] thấp nhất ư

Không thể nào

Dù cho tôi có kiểm tra đi kiểm tra lại cả chục lần, những con số vẫn ko thay đổi

‘Level’ là một khái niệm đã xuất hiện từ rất lâu trước đây, nó là một khái niệm để biểu thị sự phát triển mạnh nhất có thể đạt được trong lĩnh vực nào đó

Qua một thời gian, ‘Level’ cũng sẽ ngưng lại và sự phát triển cũng sẽ dừng lại ngay tại đó. Cái này được gọi là “giới hạn”, phía cuối của việc luyện tập

Bản thân tôi từ rất lâu rồi đã đạt đến giới hạn này

Bạn có thể thấy tôi đang nằm ở mức lvl 99

Nhưng mà dù vậy, tiềm năng của tôi  lại lớn nhất ở 2 hệ thống ma thuật khó sử dụng cũng như luyện tập nhất, [Thổ-Phong] và [Linh hồn]

Có lẽ đối với tôi thì cũng không khó lắm, nhưng mà đáng lẽ tôi phải có tiềm năng nhất ở ma thuật hệ thống [Hỏa] chứ

Điều này thật không đúng chút nào

Tôi đã cống hiến cả đời mình với ma thuật hệ thống [Hỏa], hệ thống có tiềm năng thấp nhất của tôi ư?

Không thể như vậy được…...đối với tất cả những công sức mà tôi bỏ ra, đây không phải là kết quả mà tôi mong muốn

Tôi đã dấn thân cả đời mình vào ma thuật hệ thống [Hỏa], và đây là kết quả tôi không hề mong đợi xíu nào

Tôi nhớ lại những cố gắng trong tập luyện cũng như thời gian tôi bỏ ra để nghiên cứu hết mình đối với hệ thống ma thuật [Hỏa] này, và sau khi nhìn kết quả, tôi thà chết còn hơn

Mặc dù thực tế thì tôi sẽ không chết đâu, nhưng mà tận sâu trong thâm tâm tôi mọi thứ đã vỡ vụn

Và rồi chuyện tiếp theo mọi người biết rồi đấy, một pháp sư hệ [Hỏa] có tiềm năng hơn đã lấy đi danh hiệu ‘Ngọn lửa vĩnh hằng’ từ tôi

Giới hạn của tôi là 62 trong khi anh ta là 99

Hiệp hội ma thuât nói rằng đối với tiềm năng về hệ thống ma thuật [Hỏa] quá thấp, tôi không xứng đáng với danh hiệu này

Tôi không thể phản biện lại điều đó

Tôi đã đạt được giới hạn của mình, và đây cũng là lúc để cho các thế hệ trẻ hơn được tỏa sáng

--và kế nhiệm danh hiệu đó

Dù cho anh ta--người mới được trao danh hiệu ‘Ngọn lửa vĩnh hằng’-- có tiềm năng cũng như tài năng rất lớn, nhưng anh ta hầu như không có kinh nghiệm trong việc sử dụng ma thuật hệ [Hỏa], nếu so sánh trong việc thực chiến tôi sẽ không đời nào thua anh ta

Mặc dù họ sẽ không hiểu vấn đề này, tôi cho là như vậy

Nhưng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ, tôi sẽ tiếp tục bước đi trên con đường của một pháp sư cho tới chết

Tôi đã cố gắng để vượt qua việc luyện tập càng sớm càng tốt

Trong khi đứng sát bên bờ vực của cái chết, tôi cuối cùng đã tạo ra một thần chú mới

Tôi đã chờ đợi rất nhiều năm để giải phóng những ma thuật tôi đã in sâu vào trong cơ thể này

[Time Leap] [Bước nhảy thời gian]

Với ma thuật này, linh hồn tôi sẽ rời khỏi cơ thể, chạy ngược dòng thời gian và quay về lại quá khứ--thời niên thiếu của tôi

Thần chú này vẫn chưa được hoàn thiện toàn diện, khi quay trở lại quá khứ, thì chỉ có những kiến thức được giữ lại, và tôi lại phải luyện tập lại các ma thuật của mình lại từ đầu

Nhưng may mắn thay, tôi là một kẻ cuồng luyện tập

Thần chú này không ổn định cho lắm, đúng vậy, tôi cũng không biết được thần chú sẽ đưa tôi trở lại năm bao nhiêu tuổi, nhưng lần này tôi sẽ tận dụng những kiến thức của bản thân cũng như kiến thức tôi có được nhờ thần chú [Thẩm định] để phát triển đầy đủ khả năng của bản thân

Ý thức của tôi mau chóng biến mất, và được mài gọt một chút

“Zeph, dậy đi, con sẽ bị muộn học bây giờ”

Một chiếc giường trắng, giọng nói của mẹ tôi, và mùi của súp miso ập vào mũi

Cơ thể của tôi đã trở thành một cậu nhóc

Tôi đã quay trở lại vào 1 khoảng thời gian cực kì thuận lợi

Có vẻ may mắn đã đứng về phía tôi

Mặc dù tôi khá là khó khăn để di chuyển cơ thể

Thật lòng mà nói tôi không nghĩ là mọi chuyện sẽ thuận lợi như thế này

Điều này khá là xứng đáng để kêu lên rằng đây thực là một thành công lớn

Tôi chỉ ngón trỏ của mình lên cửa sổ và vẽ câu thần chú sơ cấp của hệ thống ma thuật đỏ [Red ball] ( tạm dịch [Hỏa cầu]) *nên giữ tiếng anh hay việt hóa nhỉ? các bạn góp ý nhé*

Nhưng không có bất cứ chuyện gì sảy ra cả

“Không thể nào….”

Tôi đã tập trung toàn bộ cơ thể, nhưng có lẽ dòng ma lực trong cơ thể tôi đã không phản ứng lại

Tôi phải nhanh chóng khắc phục vấn đề này, gác lại chuyện tiềm năng sau, bây giờ tôi phải học cách sử dụng ma thuật trước đã, suy cho cùng, một pháp sư mà ko thể sử dụng ma pháp thì không phải là pháp sư nữa

……nhưng hiện tại tôi đói bụng quá

“Ah, con xuống liền”

Trong khi tôi chạy từ tầng trên xuống và nhìn thấy gương mặt mẹ của tôi sau một khoảng thời gian dài, bỗng dưng tôi bật khóc

Sau khi nhìn thấy khuôn mặt lấm lét của tôi, mẹ tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng

Có thể thấy được cảm giác thân thuộc này sau một khoảng thời gian dài, nước mắt tôi cứ tuôn ra

“Sao vậy Zeph? Con gặp ác mộng à?”

“Không….con chỉ…..vui mừng quá thôi….”

“Con thật kì lạ đó”

Tôi là người đã sống rất lâu, cho nên tôi rất biết tầm qua trọng của thời gian

Tôi sẽ không lãng phí bất cứ giây phút nào lúc này nữa. Tôi sẽ tập luyện phép thuật một cách hiệu quả hơn “kiếp trước” của tôi

Quệt đi những giọt nước mắt trên mặt, tôi quyết tâm với bản thân một lần nữa, nhưng ngay sau khi tôi ăn thức ăn do mẹ tôi nấu sau một thời gian dài, tôi lại bật khóc một lần nữa

Bình luận (0)Facebook