• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5

Độ dài 1,774 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:13

Mây đen đã bắt đầu kéo đến

Trời chuẩn bị mưa, và gió cũng đã bắt đầu nổi lên

“Tao muốn kết thúc vụ này trước khi trời đổ mưa”

Có một khoảng cách đáng kể từ vị trí của tôi tới vị trí của bọn cướp

Ma thuật mà tôi vừa sử dụng lúc trước [Black shot] (phát bắn đen), là ma thuật liên thanh, một phiên bản cải tiến của ma thuật [Black Ball] (hắc cầu)

Hệ thống ma pháp [Hư không] tập trung tối đa về tốc độ, nhưng dù vậy, ma thuật liên thanh này vẫn có thể né tránh được cho nên tôi phải hết sức cảnh giác

Tôi đã hạ được hai tên kia vì chúng đã quá lơ là, mất cảnh giác

Những tên cướp còn lại phân tán về hai phía trái và phải của tôi. Chúng giữ khoảng cách trong khi hướng những mũi tên của chúng về phía tôi

Khi chiến đấu với một pháp sư, bọn chúng có thể sử dụng chiến thuật chiến đầu từ xa, hoặc tấn công trực diện với tôi nếu muốn tự sát

Bọn chúng quyết định sử dụng chiến thuật đầu tiên

Ít nhất đó là những gì tôi nghĩ bọn chúng đang chuẩn bị làm. Đoán trước được điều này, tôi đã tung ra ma pháp [Red wave] (tạm dịch: màn lửa) trước khi bọn chúng tách ra quá xa

Ma thuật sơ cấp của hệ thống ma pháp [Hỏa]

[Red wave] (màn lửa)

Ma pháp này có tác dụng bắn ra một nguồn không khí nóng, đồng thời cũng gây ra một lượng nhỏ thiệt hại

Mặc dù đây là một ma pháp rất yếu ớt, nhưng tuỳ thuộc vào cách sử dụng, ma pháp này rất hữu dụng trong rất nhiều trường hợp, như là đánh lạc hướng hay làm gián đoạn hành động của đối phương

Một luồng khí nóng tỏa ra khắp không khí và khiến cho tóc của bọn cướp cháy sém

“Hihyin~~in”

Bất ngờ tiếp xúc với một luồng khí nóng như vậy nên biểu cảm của chúng chả có gì gọi là bất ngờ hết cả

Những tên cướp đã khựng lại

Tôi không thể giết được chúng với ma thuật hiện tại của mình bởi vì chúng đứng quá xa

Tôi cũng không thể giết tiếp cận mà giết từng tên được, bởi vì ngay khi tôi giết được tên đầu tiên, thì ba tên còn lại sẽ cảnh giác hơn, và việc tiêu diệt chúng sẽ trở nên khó khăn hơn nữa

Thôi thì….. giết bọn chúng cùng một lúc vậy

“Không có cách nào khác ngoài sử dụng ma pháp cao cấp”

Trời đã đổ mưa được một lúc,có vẻ như đáp lại sư mong đợi của tôi, cơn bão đang ngày càng lớn dần lên

Đây là thời điểm hoàn toàn thích hợp

Tôi tập trung toàn bộ ma lực vào cánh tay của mình và bắt đầu niệm chú

“Tôi gửi lời khẩn cầu của mình tới các linh hồn, gào thét mạnh mẽ như một cơn bão, gầm to như sấm dền, xin hãy quét sạch kẻ thù trước mắt tôi với cơn giận dữ của thiên đình” (ed: triệu hồi thiên lôi =)) )

[Black Thunder] (tạm dịch: Hắc lôi)

Tiếng sấm dền bao phủ khắp trời và những tia sét bất chợt giáng xuống bọn cướp

Tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy chỉ một tia sáng chói loá và một tiếng nổ inh tai ngay sau đó

Ở chỗ mà bọn cướp đã ‘từng’ đứng không cong lại bất cừ một thứ gì ngoài một đám bụi khổng lồ đang bay lên không trung và dần tan biến vào gió và mưa

Tôi có thể cảm thấy kinh nghiệm của mình đã tăng lên, cho nên tôi ắt hẳn đã tiêu diệt được toàn bộ bọn chúng

Ngay sau khi bụi lắng xuống, tôi tiến tới và kiểm tra nơi mà tia sét vừa giáng xuống

Nền đất có một cái hố lớn, mặt đất cháy đen, và không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy lúc cướp từng hiện diện ở đây hết cả

Hơi thở của tôi ngày càng trở nên nặng nhọc, cảm giác như là tôi sắp ngất đi vậy, không được, tôi cần phải giữ sự tỉnh táo của mình

Khi mà sử dụng quá mức ma lực của bản thân, sẽ gây ra gánh nặng cho cơ thể

Ma thuật cấp cao đòi hỏi phải sử dụng một lượng lớn ma lực

Hiện tại, tôi ắt hẳn đã vượt quá giới hạn ma lực của bản thân, cho nên tôi cảm thất hoàn toàn kiệt sức

Tôi ngồi xuống và cố gắng điều hoà ổn định nhịp thở của mình

-Thiền

Tôi cảm thấy đã đỡ hơn một chút rồi

Ma thuật cao cấp của hệ thống ma pháp [Hư không]

[Black Thunder] (hắc lôi)

Mặc dù lượng ma lực tiêu thụ của ma thuật này sao với các ma thuật cao cấp khác là ít hơn rất nhiều, và ma thuật này chỉ có thể thi triển khi thời tiết mưa bão, ma thuật này có rất nhiều khuyết điểm, nhưng mà….

Sau khi nhìn thấy được kết quả của ma thuật này, thì có thể thấy được đây đúng là một ma thuật mạnh mẽ

Dù cho ma thuật này khá khó để kiểm soát, nhưng khi nhìn vào tàn dư của đòn đánh vừa rồi, có thể nhận ra ngay rằng một ma thuật mạnh mẽ vừa được sử dụng

Tôi tiếp tục sử dụng [Thiền] trong khi nghĩ về chuyện này

-Thiền

-Thiền và  thiền

Sau một khoảng thời gian dài ngồi thiền, tôi đã hồi phục được một ít ma lực, cho nên tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bị ngất đâu, nhưng cơ thể của tôi vẫn cảm thấy rất mệt mỏi, như vừa trải qua một trận ốm vậy

Tôi quay về phía của chiếc xe ngựa thì nhìn thấy ở đó có một gã béo đang nhìn chằm chằm vào tôi

Tôi đoán tôi đã hoàn thành được mục tiêu của mình

Tôi quay lại, và bước về phía cái xác của cô gái ban nãy, và chắp tay lại để cầu nguyện

Sau đó, tôi tiến về phía chiếc xe ngựa

 “Thật tuyệt vời, cậu đã cứu chúng tôi, không thể ngờ được rằng cậu có thể sử dụng một ma thuật mạnh mẽ đến như vậy khi còn rất trẻ”

Một người đàn ông trung niên với một đống râu đang cảm ơn tôi

Có lẽ ông ta là Trưởng nhóm của chuyến xe này. Và ắt hẳn rằng ông ta sẽ cảm thấy rất lạ khi được một thằng nhóc như tôi giúp đỡ

Suy cho cùng sức mạnh là thứ kiểm soát tất cả mọi thứ, cho nên bạn cần bày tỏ sự kính trọng với những người có sức mạnh lớn hơn mình nếu không muốn trở thành cái gai trong mắt họ

Người đàn ông này có vẻ hiểu rõ về vấn đề này

“Tôi thực sự rất may mắn, nếu như mà tôi cố gắng chống trả lại bọn chúng thì có lẽ tôi đã bị bọn chúng giết mất rồi”

“Đừng quá tâng bốc tôi như vậy, tôi đã thể hiện ra sự thất bạn của bản thân khi còn không cứu sống nổi cô gái đó”

“Tình huống tệ nhất đã không xảy ra! Do đó, tôi đã rất may mắn khi được cậu cứu”

Mặc dù tôi không nghĩ là ông ta may mắn đến vậy đâu

Mà sao cũng được, bây giờ đã đến lúc yêu cầu phần thưởng rồi

“Dù sao thì ông ổn chứ? Tôi là một pháp sư nhưng tôi lại không có bất cứ ma cụ nào, cho nên tôi không thể chữa trị cho ông nếu như ông bị thương….”

Sau khi nghe câu hỏi của tôi, người đàn ông có lẽ là trưởng nhóm của chiếc xe này nhìn tôi một cách khó hiểu

Chết tiệt thật, tôi đã đi thẳng vào vấn đề quá nhanh hay sao? Thương lượng chưa bao giờ là thế mạnh của tôi hết cả

Nhưng khuôn mặt của ông ta nhanh chóng chuyển biến và phá lên cười

“Hahaha, vậy sao? Những việc cậu đã làm cho chúng tôi không thể chỉ được đền đáp bởi những lời cảm ơn thông thường được, tất nhiên chúng tôi sẽ trao cho cậu một món đồ để thể hiện lòng biết ơn”

Tôi nghĩ rằng tôi khá may mắn khi đang ở trong hình dạng của một đứa trẻ, sẽ rất là thô lỗ nếu như ông ta phản đối lại quyết đinh của tôi, nhưng có vẻ tôi không phải lo nghĩ nhiều rồi

Ở ‘kiếp trước’ tôi rất ít quan tâm đến việc tìm hiểu cũng như đoán được suy nghĩ của người khác

“Nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng phần thưởng cho cậu, cũng như xét về tình trạng hiện tại của chiếc xe, sau khi chúng ta vào thị trấn, cậu có thể ghé qua chỗ chúng tôi vào ngày mai chứ”

“Tất nhiên”

Sau đó chuyến xe bắt đầu đi vô thị trấn

Tôi cũng đi cùng với họ ở phía toa xe, những người còn lại ở trong xe đối xử với tôi thành kính như là một người anh hùng vừa bước ra khỏi sử sách vậy

Nếu như tôi mà không đến thì có lẽ sẽ rất nhiều người bị mất mạng, tôi tự hỏi rằng có ai trong số họ là người nhà của cô gái ban nãy hay không

Không, tôi không cần quá lo nghĩ về vấn đề này, ở kiếp trước, tôi đã từng chứng kiến rất nhiều cảnh những người bị mất gia đình vì trộm cướp, chiến tranh

Nghe có vẻ khắc nghiệt nhưng đó là thực tại mà mỗi người phải học cách đối mặt, việc mất đi người thân của mình

Sau khi về tới thị trấn, tôi chào tạm biệt với trưởng nhóm và mọi người rồi bước về nhà mình

Đèn trong nhà vẫn còn sáng dù cho hiện tại cũng khá muộn rồi

Tất nhiên….mẹ ắt hẳn còn đang thức để chờ tôi về và giáo huấn tôi với một tràng những đạo lý

Trong khi tôi đang nghĩ đến khuôn mặt của mẹ sẽ như thế nào sau khi tôi bước vào nhà, nhưng có lẽ tôi đã quá mệt mỏi, tôi vô tình đập đầu mình vào cánh cửa

Bình luận (0)Facebook