• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8

Độ dài 1,803 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:13

[Black Thunder](Hắc lôi)

Những tia sấm sét giáng xuống và tiêu diệt toàn bộ lũ Xác sống ở bên cánh trái và phải

Nhà thờ mục nát luôn được bao phủ bởi những đám mây đen

Tiếng sấm nổ vang trời, để sử dụng được ma thuật [Black Thunder] (Hắc lôi) đòi hỏi phải có một điều kiện thời tiết thích hợp, nếu không thì ma thuật này sẽ không hoạt động

Đây là ma thuật cấp cao duy nhất mà hiện tại tôi có thể sử dụng được

Mặc dù lượng ma lực tiêu thụ đã được giảm đáng kể hơn lúc tôi sử dụng nó khi chiến đấu với bọn cướp, nhưng nó vẫn tiêu tốn khoảng 70% tổng ma lực của tôi

Do đó, sau mỗi lần sử dụng ma thuật này, tôi lại phải thiền để hồi phục lại ma thuật cảu mình

Mặc dù cho có thể dễ dàng hạ bọn Xác sống này với ma pháp [White Ball](Bạch cầu), nhưng tôi cần phải làm quen dần với hai hệ thống [Thổ-Phong] và [Hư Không]

Ngay cả khi tôi là một pháp sư bậc thầy đi chăng nữa, mà bất ngờ bắt tôi sử dụng ma pháp mà mình không quen thuộc, thì tôi sẽ chỉ có thể sử dụng chúng ở cấp độ thấp mà thôi

Gần đây, ngoài ma thuật [Black Thunder] (Hắc lôi) ra, tôi cũng đã có kinh nghiệm sử dụng một số ma thuật khác

Dù cho ma thuật [White Ball](Bạch cầu) là ma thuật được tôi sử dụng nhiều nhất ở khu vực này

Sau khi đã hồi phục được ma lực của mình, tôi dự định sẽ tiếp tục tạo ra một ‘đoàn tàu’ nữa, tôi có thể trông thấy từ xa một bầy Xác sống đang tụ tập ở trong cái bóng của căn nhà

Đợi đã…..tôi có thể nhìn thấy một thứ gì đó đang đứng giữa bọn chúng

Tôi cố gắng nhìn kỹ hơn, thì tôi có thể nhìn thấy hình dáng của một bộ xương mặc một chiếc áo choàng màu đỏ đang phập phồng trong gió, trên tay ‘nó’ giữ một cây quyền trượng, và đội một chiếc vương miện bằng vàng

Hốc mắt của ‘nó’ trống rỗng, nhưng khi nhìn vào nó, tôi có thể cảm nhận được trí tuệ cũng như ý chí mãnh liệt toả ra

“Vua của cái chết…”

Trùm cuối của khi vực này

‘Nó’ chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định, sức mạnh của ‘nó’ vượt trội hoàn toàn so với những quái vật được tái sinh ở đây

Thân thể của ‘nó’ được bao phủ bởi ma thuật cực kì mạnh mẽ, có thể ngăn chặn được hầu hết các đòn tấn công, cho nên hạ gục nó không phải là một điều dễ dàng

Sẽ rất khó khăn, nhưng đổi lại, lượng kinh nghiệm nhận được nếu như hạ được ‘nó’ là cực kì lớn, và cơ hội nhận được vật phẩm hiếm là rất cao, và giá của những vật phẩm này rất cao

Đây không phải là thứ mà tôi có thể tự mình đối mặt được, nếu muốn hạ gục được ‘nó’ cần phải có sự phối hợp của một nhóm người, với khả năng như hiện tại, tôi không thể đụng vào được vạt áo của ‘nó’ nữa là

Dù cho tôi có nói như vậy đi chăng nữa, có rất nhiều câu truyện kể về những người có thể solo với những con trùm cuối, nếu như họ tính toán kỹ lưỡng lượng ma lực của bản thân, cũng như đưa ra những quyết định kỹ lưỡng, thì rất có khả năng họ sẽ giành chiến thắng

“Nếu như mình nhớ không nhầm thì Sư phụ cũng thường hay đi săn những con trùm cuối như thế này khi ông ấy còn trẻ”

‘Nó’ ắt hẳn sẽ tấn công ngay sau khi tôi bước vào lãnh địa của nó

Với một nụ cười nhẹ nở trên khuôn mặt, tôi thì thầm “Tao sẽ quay trở lại” và sau đó kích hoạt ma thuật [Dịch chuyển] ngay sau đó

Trong lúc đó, đứng trong bóng của một cái cây, một cô gái chăm chú nhìn Zeph đi chuyển

“Cậu ta ắt hẳn là một pháp sư tới từ thị trấn Nanami”

Sau đó, cô ta sử dụng ma thuật [Thẩm định] để tìm hiểu sức mạnh của cậu

Zeph Einstein

Level 16

  Hệ thống ma thuật [Hỏa] Level: 12/62

  Hệ thống ma thuật [Thủy] Level: 11/87

  Hệ thống ma thuật [Thổ-Phong] Level: 13/99

  Hệ thống ma thuật [Hư không] Level: 12/89

  Hệ thống ma thuật [Linh hồn] Level: 15/97

“Zeph huh?.....Cậu ta cũng không quá tệ nhỉ”

Sau đó, cô ta hướng cánh tay mình về phía của lũ Xác sống, và niệm ma pháp [Blue Gale] (Cơn lốc xanh)

Một cơn lốc xuất hiện và lao thẳng vào lũ Xác sống

“Cậu ta cũng chẳng dũng cảm gì lắm khi bỏ chạy trước những con quái vật cấp độ này~~”

Bỗng dưng, ngay sau khi cô ta buông những lời chế nhạo của mình, một khối cầu ma thuật màu đen bỗng dưng lao tới phía cô và phát nổ

Ngay sau khi cô ta kêu lên một âm thanh lí nhí vì những dư chấn của vụ nổ, cô nhìn về phía trước và nhìn thấy kẻ vừa tấn công cô ta đang tiến đến. Vua của cái chết

“C...ca..cái quái gì---”

Sau khi sử dụng ma pháp cao cấp của hệ thống ma thuật [Thủy], [Blue Gale](Cơn lốc xanh), cô ta không thể có được sự tập trung cần thiết để sử dụng ma thuật [Dịch chuyển]

Cô ta nhảy lại và phía sau và phóng ma thuật [Blue Ball](Thủy cầu) về phía trước, nhưng ma pháp này không đủ để đẩy lùi ‘nó’

Khi ‘nó’ đã áp sát được cô ta, cô ta bỗng chốc trở nên đông cứng lại khi nhìn vào cái sọ của ‘nó’.....nhưng may mắn thay, trước khi nó ra đòn thì cô ta đã kịp sử dụng ma thuật [Dịch chuyển]

Sau khi mất dấu vết của cô gái, Vua của cái chết trở về lại lãnh thổ của mình

*Hat~su...hat~su…* (thở dốc)

“Mém...xíu nữa….thì…”

Cô gái dựa vào tường và lau đi những giọt mồ hôi trên trán của mình, đồng thời cô ta lướt nhìn con quái vật mang tên Vua của cái chết, một nụ cười đắc thắng nở trên môi của cô ta

“Đ...Đúng vậy! Mình không phải là người duy nhất chạy trốn khỏi ‘nó’. Cậu ta cũng vậy mà, mình chỉ hơi bất ngờ đôi chút vì mình không biết có một quái vật mạnh mẽ như vậy ở đó thôi! Lần sau mình chắc chắn sẽ cho nó biết tay”

Ở góc của Nhà Thờ mục nát, một lý do đáng thương hại có thể nghe thấy được, nhưng những xon Xác sống không phải là thứ duy nhất nghe được điều đó

----Vài ngày sau

Bình thường thì ngay sau khi đến lớp, tôi sẽ ngay lập tức lăn ra ngủ, nhưng hôm nay thì không

Lớp học ồn ào hơn mọi hôm, nhưng đây không phải lý do mà tôi vẫn còn tỉnh táo

(Thấy rồi…)

Ở tầng một của trường học, ngay cạnh phòng giáo viên

Môt luồng ma lực mạnh mẽ có thể cảm thấy được từ phía đó

Chỉ có một số pháp sư ở đất nước này mới có thể sở hữu luồng ma lực lớn như vậy ở quốc gia này, nên khá dễ dàng để có thể nhận thấy chúng từ rất xa

Những pháp sư như vậy ắt hẳn rất mạnh mẽ

Họ đến đây chắc chắn bởi vì tôi

Trước đây, khi tôi sử dụng ma thuật với bạn cùng lớp của mình, thông thường thì ngay sau đó, sẽ có một bản báo cáo về khả năng sử dụng ma thuật của tôi, nhưng trên thực tế thì tôi cảm thấy khá lạ khi tôi chưa được biết đến

Ở trong một thị trấn nhỏ như thế này, thông tin sẽ được phân tán khá nhanh

Nếu như có một pháp sư xuất hiện ở một trường học, thì Hội pháp sư, Công hội, Lính đánh thuê và hàng tá các tổ chức khác sẽ cố gắng có để tôi gia nhập vào tổ chức của họ, cho nên tôi có thể ‘hữu dụng’ theo cách nào đó

Dù cho hiện tại tôi cũng không có tiền cũng như mối liên hệ nào, nhưng nếu có có một ai đó có thể đo lường sức mạnh của tôi, thì có thể thấy được sức mạnh của tôi hiện tại đã ngang ngưỡng của một mạo hiểm giả trung bình

Đối với người được coi là một pháp sư thiên tài thì sẽ nhận được rất nhiều sự kính trọng

Nếu như tôi tham gia vào một tổ chức nào đó, việc săn bắn sẽ trở nên rất dễ dàng

Quên đi việc trở thành một cuộc sống bình thường đi, tôi muốn nhanh chóng được rời khỏi thị trấn này càng sớm càng tốt

Có lẽ khá buồn đối với mẹ của tôi, nhưng đây là cuộc đời của tôi. Và tôi chọn việc sẽ sống với cuộc sống với mong muốn của mình

*Kukuku* tôi bật cười khi vẫn còn nằm dài trên bàn của mình, cánh cửa của phòng học mở ra, và Claire-sensei tiến vào

Gương mặt của Claire-sensei bỗng thay đổi ngay sau khi cô ấy nhìn bao quát lớp học, và ánh mắt của cô ấy dừng lại ở tôi

Tất nhiên rồi, bởi vì có một vị khách đến để gặp tôi mà

“Oh? Zeph-kun giờ này vẫn còn tỉnh táo sao? Thật hiếm thấy đấy!”

Với câu nói đùa của Claire-sensei, nhưng không có bất cứ ai cười hết

Ắt hẳn vì mọi người đều rất sợ tôi

Nhưng Claire-sensei lập tức bỏ qua điều này

“Được rồi tất cả các em, hãy chào đón học sinh chuyển trường mới sẽ gia nhập vào lớp của chúng ta, hãy giúp đỡ em ấy nhé”

Một học sinh chuyển trường á? Không thể nào! Lượng ma lực mà tôi cảm nhận được rất mạnh mẽ…..ngang với tôi

Trong khi tôi còn đang khá bất ngờ về chuyện này, một cô gái bước vào lớp

Một cô gái với một mái tóc dài màu vàng, và cột duy băng  đỏ ở hai bên tóc, những dải duy  băng này lắc lư một cách nhẹ nhàng mỗi khi cô ta di chuyển

Cô ta mặc một chiếc áo cánh màu trắng, và một chiếc váy dài tới đầu gối, một trang phục khá kì lạ ở thị trấn Nanami này

Tất cả các học sinh trong lớp, ngoại trừ tôi, hét lên “Wowwwwwwww~~~~”

Cô gái nãy giờ đứng cạnh Claire-sensei mỉm cười một cách trang nhã, và nói:

“Tên mình là Milly Reyad, rất vui được gặp các ban”

Một câu chào hỏi lịch sự

Cô ta ắt hẳn là một người sôi nổi, và hòa đồng

Trong khi đang bắt tay và trả lời các câu hỏi của mọi người xung quanh, đột nhiên, cô ta quay sang và nháy mắt với tôi

 5c1g2ln3355q3y1y6tbvdxsrkhy6_v7m_uk_104_599j-580

Bình luận (0)Facebook