• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13

Độ dài 1,518 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:13

“Hả……?”

“Hả hử cái gì chứ? Ý của tôi là hạ nó ấy, hiểu không, HẠ NÓ ẤY”

Việc này quá nguy hiểm, nhưng cô ấy lại nói cứ như là chuyện đùa vậy

“Xin lỗi! Tôi vẫn còn yêu đời lắm”

“Tôi cũng giống như cậu thôi”

Cô ấy bỗng hét lên một cách giận dữ

Tôi có gắng thuyết phục cô ấy

“Ngay từ đầu, mục đích của việc thành lập Guild là để có thể săn những con quái vật mạnh mẽ! Những con quái vật mà chúng ta không thể tự mình đánh bại được, và chúng ta cần những đồng đội để hỗ trợ...đó là lý do chúng ta thành lập nó”

“Mặc dù hiện tại chúng ta chỉ có hai thành viên…..”

“Cậu không thể bỏ qua mệnh lệnh của tôi Zeph”

Vậy là như thế sao

Mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy

“Được rồi! Hãy bắt đầu nghĩ ra một chiến lược hay gì đó thôi! Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ”

Milly nở một nụ cười tự tin

Thực chất thì có một vài con boss có thể đánh bại được bởi hai người

Nhưng đó là một canh bạc, và con quái vật Vua của cái chết có thể giết chết chúng tôi với một cái phất tay với tình hình cấp độ chúng tôi như hiện tại

Những người dám thách thức những con Boss là những mạo hiểm giả dày dặn kinh nghiệm và bọn họ thường chiến đấu trong một nhóm đông đảo

“Một lần nữa, việc này quá nguy hiểm. Chúng ta nên từ bỏ đi”

“Đừng lo lắng quá như vậy! Chắc hẳn sẽ có một cách để chiến thắng mà”

Tôi khá là nghi ngờ, nhưng…..

“Tôi sẽ tấn công con boss đó bằng những đòn đánh ma thuật tầm xa, nếu như con boss đã để ý tới, thì cậu chạy tới và dùng [Dịch chuyển] để đưa tôi đi chỗ khác! Sau khi đã thoát khỏi, chúng ta sẽ phục hồi ma thuật và cứ lặp lại như vậy”

“Tôi không biết mình có phải nhắc lại cho cô nghe không, nhưng Vua của cái chết có khả năng tự hồi phục! Trốn thoát sau khi tung ra những ma thuật yếu như vậy sẽ không đủ để gây ra thiệt hại cho nó đâu! Chúng ta cần thứ gì đó mạnh mẽ hơn”

“Đúng vậy nhỉ.... hay là làm như thế này Zeph…..cậu sẽ khống chế di chuyển của nó với ma thuật [Green Wall], sau đó, cả hai chúng xa sẽ tấn công nó bằng ma thuật từ xa”

“Con boss này miễn nhiễm với ma thuật khống chế”

Huh~~ cô ấy thở dài, trong khi tôi tiếp tục nói

“Cậu chắc hẳn chưa giao chiến với những con boss bao giờ. Nó không dễ dàng như vậy đâu, tôi chắc chắn rằng trong tương lai chúng ta sẽ dư sức làm điều đó nhưng không phải là bây giờ. Sẽ tốt hơn khi chúng ta tập trung vào việc lên level vào hiện tại”

“Thế này sẽ tốt hơn, thế kia sẽ tốt hơn, cậu chỉ biết nói những thứ đó thôi à….”

“Zeph là đồ ngốc~~~!!”

Milly dịch chuyển đi ngay sau khi nói vậy

Có lẽ tôi đã hơi thiển cận một chút

Nhưng…...từ đã….hướng mà cô ấy vừa dịch chuyển tới là…..

“Đồ ngốc này….”

Tôi ngay lập tức sử dụng [Dịch chuyển] để đuổi theo Milly

-Trong khi lựa chọn khoảng cách vừa đủ để sử dụng ma thuật, Milly nhắm vào Vua của cái chết và bắt đầu niệm ma pháp [Red Blaster] (máy phun lửa)

Sức nóng kinh người được giải phóng ra từ tay của Milly, và lũ Xác sống bị tiêu diệt trong chớp mắt, nhưng cuộc tấn công này không dừng lại ở đó

Tia lửa vẫn đang tiếp tục tiến về hướng của Vua của cái chết

Ma pháp trung cấp của hệ thống ma thuật [Hỏa], [Red Blaster]

Một ma pháp hiệu quả với sức mạnh lớn, nó có khả năng tấn công mọi thứ trên đường đi của nó nếu như người sử dụng không ngừng cung cấp ma lực

Vua của cái chết không hề hấn gì và bắt đầu áp sát Milly, và cô ấy ngay lập tức rút lui

“[Dịch chuyển]-tsuu!!!”

Cô ấy lùi về lại rất xa, cho tới khi vượt ra khỏi lãnh thổ của Vua của cái chết

“Fufun~~~ mình thật nể mình quá đi, mình có thể tự chiến đấu với một con boss một mình cơ mà”

Cô ấy bắt đầu hồi phục ma lực trong khi tìm một vị trí thích hợp để tránh xa Vua của cái chết. Sau đó, cô ấy lại sử dụng [Red Blaster] ở tầm xa nhất và lại bỏ chạy ngay sau khi tấn công xong

Tấn công Vua của cái chết với ma thuật tầm xa. Sau đó rút lui ngay sau khi nó để ý thấy cô ấy

Chuyện này lặp lại 3 đến 4 lần

Chỉ trong một thời gian ngắn, khuôn mặt của Milly đã tràn đầy vẻ mệt mỏi

Cô ấy thở dốc, và người ướt đẫm mồ hôi

Tinh thần và sự tập trung của cô ấy không còn vững vàng nữa, cô ấy còn không thể hồi phục đúng cách và sử dụng được nhiều ma thuật nữa

Trong khi đó, Vua của cái chết vẫn không phề biểu lộ chút thương tổn nào

Cứ tiếp tục như thế này sẽ không có lợi ích gì cả

Bản thân cô ấy biết điều đó, nhưng

“....mình đã đi xa đến nhường này rồi….!”

Với những bước đi không chắc chắn, cô ấy lại lao vào tấn công một lần nữa

Tầm nhìn của cô ấy mờ đi, cô ấy chạy một cách lảo đảo

Và…..

Cô ấy đã mắc phải lỗi và lao thẳng vào tầm nhìn của Vua của cái chết, ngay lập tức, nó nhanh chóng áp sát cô và tấn công

Milly nhận ra sai lầm của mình và cố gắng trốn thoát bằng [Dịch chuyển], nhưng vì cô ấy không đủ tập trung nên ma thuật đã không thi triển được

Vua của cái chết nâng cây trượng của mình lên, và nhắm thẳng vào đầu của Milly trong 2,...

Tôi sử dụng [Dịch chuyển] tới chỗ của cô ấy vừa kịp lúc, đẩy Milly ra và đỡ lấy thanh trượng được giáng xuống bằng cánh tay trái của mình

*Hishihishihishi* tôi có thể cảm thấy cánh tay của mình bị đập gãy

Cơ thể tôi đập mạnh xuống đất và bay về phía của Milly

Tâm trí tôi tối sầm lại, nhưng tôi không cho phép bản thân bị bất tỉnh được

Tôi túm lấy tay của Milly và trốn thoát ngay lập tức với [Dịch chuyển]

Vua của cái chết gầm lên khi mất dấu của chúng tôi, và nó lại trở về tuần tra lãnh thổ của mình

-----Nhà của Milly

“Đồ ngốc này! Tôi đã nói là không được đánh rồi mà! Lúc nãy cô sẽ chết nếu như không có tôi đấy!!”

Nước mắt rơi xuống từ khuôn mặt của Milly trong khi tôi la cô ấy

Milly đã liên tục khóc và xin lỗi trong suốt quãng đường trở về nhà

Một lúc trước, tôi đã kích hoạt một ma thuật để phòng vệ bản thân

Thời gian kích hoạt ma thuật này là khá lâu, cho nên không thể sử dụng nó trong chiến đấu được, ma thuật này có tác dụng giảm 90% sát thương nhận vào của một đòn đánh của đối phương

Nhưng mà nó vẫn khiến tay trái của tôi gãy hoàn toàn

Milly ắt hằn đã nhận được một bài học đáng giá trong việc khiêu chiến boss rồi

“Cô đã hiểu lý do tôi vì sao tôi nói là phải cẩn trọng rồi chứ?”

“U...ừ….tôi biết rồi, tôi xin lỗi…..nếu như tôi không hành động tuỳ tiện như vậy, cánh tay của cậu…”

….có lẽ cô ấy đã bị chấn thương về tâm lý rồi

Trong tương lai, Milly sẽ trở thành một nhân vật quan trọng với thế giới

Chiến đấu với những con boss với tôi là một ví dụ, cho nên sẽ là một vấn đề nếu như cô ấy bị như vậy

Tôi cần phải xua tan sự sợ hãi của cô ấy càng sớm càng tốt, cữ để không như vậy thì sẽ mất rất nhiều thời gian để cô ấy hồi phục

Chết tiệt thật, chuyện này thật phức tạp mà

Dù cho nó cũng mang lại một số tác dụng….

Tay trái của tôi đau nhói lên một lần nữa, ắt hẳn nó đã gãy hoàn toàn rồi

Nó sẽ bắt đầu hồi phục sau khi tôi tăng cường khả năng tự hồi phục của bản thân

Nhưng tổn thương về xương hay những vết thương sâu thì sẽ mất kha khá thời gian

Những tình trạng này không ổn một chút nào

Chó chết thật, tôi đang rất cáu rồi đây….

Vua của cái chết

“Milly”

“....Vâng?”

Cô ấy bỗng dưng trở nên khá dễ bảo

Có vẻ như tổn thương tâm lý của cô ấy lớn hơn tôi tưởng

Tôi đoán chỉ còn một cách

“Bảy ngày, trong vòng bảy ngày tôi sẽ lên kế hoạch, sau đó chúng ta sẽ hạ Vua của cái chết”

Milly nhìn chằm chằm vào tôi với một ánh mắt vô hồn, tôi nắm lấy vai của cô ấy và nở một nụ cười

“Hai chúng ta sẽ cùng hạ gục nó”

Bình luận (0)Facebook