• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 61: Giới thiệu nhân vật ( Có chút spoil đấy)

Độ dài 1,359 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:31:11

Zest Gaiyus

Nhân vật chính, một gã trung niên 32 tuổi, mắt đen tóc đen. Anh ta cưới Bea vì tình yêu. Anh ta cũng rất thích tán tỉnh.

Là một công tước và là Đệ nhất pháp sư hoàng gia, anh ta trở thành một nhân vật quyền lực trong đế chế.

Beatrice Varnam

Nữ chính, 16 tuổi[note17033] tóc đen, mắt đen. Cô là một người đẹp đúng chuẩn Nhật Bản luôn.

Cô là một chuyên gia về hắc thuật, kết hôn với Zest vì tình yêu. Là một nữ công tước, cô là một hình tượng mà mọi phụ nữ trong đế chế đều ngưỡng mộ. Các bức chân dung của cô ấy đang bán đắt như tôm tươi.

Toto

Là một tinh linh do Zest và Bea tạo ra. Cô bé rất yêu cha mẹ mình và mang hình dáng của một Bea thu nhỏ với chiều cao 30 cm.

Razatonia Varnam

Gia chủ của gia tộc Bá tước biên giới, một lão già quỷ quyệt với đầu óc thâm hiểm. Ông ta cũng là một chuyên gia về hắc thuật và khắp vùng kính sợ. Là một lão già đáng sợ và luôn mưu mô nhưng ông lại gọi Beatrice là Bea và rất dịu dàng với cô.

Sonia Varnam

Là con rể của Bá tước biên giới, thuộc hạng nhẹ nhàng trong cái gia tộc Bá tước biên giới đáng sợ ấy. Khi chỉ có người nhà, ông chuyển sang chế độ “papa” thân thiện. Còn bình thường ông ấy giao tiếp với mọi người trong chế độ “Bá tước biên giới” đáng sợ. Ông ấy là thầy dạy ma thuật của nhân vật chính và cũng là Chỉ huy sư đoàn ma thuật sư.

Galef Gaiyus

Là chỉ huy Hiệp sĩ đoàn, cha nuôi của nhân vật chính, ông chấp nhận nhân vật chính trở thành người thừa kế. Nhưng nhân vật chính đã chữa lành cho vợ ông nên giờ ông đã có thể có con rồi. Ông ấy cảm thấy mắc nợ với người con nuôi và luôn làm ầm lên về chuyện thừa kế.

Ông ấy là một gã ồn ào, não cơ bắp , trông như một tên tướng cướp vậy.

Celia Gaiyus

Là mẹ nuôi của nhân vật chính, là em gái của Bá tước biên giới. kể từ khi được nhân vật chính chữa lành bệnh vô sinh, bà luôn luôn cưng chiều anh. Bà ấy rất ủng hộ cuộc hôn nhân của anh với cô cháu gái mình Beatrice. Tính cách của bà giống hệt với Bá tước biên giới nhưng bà lại luôn hiền hậu với nhân vật chính.

Camel

Là quản gia của nhà Gaiyus, là một ông già quản lý những người hầu. Ông ấy vô cùng kính trọng nhân vật chính vì đã chữa bệnh cho phu nhân Celia.

Albert

Là kemonobito đực, là gã đàn ông được gọi là hiệp sĩ chó. Vì là ngoại lệ nên cậu ta còn làm lính phục vụ cho Bá tước biên giới nữa. Vì “sự kiện đánh dấu lãnh thổ”mà cậu ta đã sợ hãi nhân vật chính một cách không cần thiết.

Cậu ta đã cưới Meril.

Cậu ta là một chú chó trung thành chẳng hợp chút nào với “chủ nhân” Zest của mình cả.

Meril

Là con gái của một nam tước, cô buộc phải rời xa Albert do sự khác biệt về địa vị xã hội của họ. Zest giúp họ và họ đã có thể kết hôn với nhau. Cô vô cùng biết ơn Zest.

Hoàng đế của đế chế Grun

Là một gã trung niên đẹp trai tóc vàng óng cùng đôi mắt xanh. Theo truyền thống, ông đã bỏ đi cái tên mình sau khi lên ngôi[note17034] . Hồi nhỏ ông vẫn được gọi là “ Sarsesh”, nhưng giờ chẳng còn ai dám xướng lên cái tên đó vì thế là phạm húy. Mọi người đều gọi ông là “Hoàng đế điện hạ” hay đơn giản hơn là “ Bệ hạ”.

Hoàng hậu Natasha

Là một người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt xanh biếc và mái tóc vàng óng. Bà tỏa ra bầu không khí dễ chịu và bà trông cũng dịu dàng như một “onee-sama” vậy. Hoàng đế yêu bà say đắm và sẽ không đời nào để bà xuất hiện trước công chúng. Tay làm vườn cứ dán chặt mắt vào hoàng hậu đã bị giết. Bếp trưởng khen kỹ năng nấu ăn của bà cũng bị xử luôn[note17035] . Mấy lời đồn ấy cho thấy Hoàng đế quan tâm tới bà đến thế nào!

Công chúa của đế chế Tsubaki

Là con gái của Hoàng đế và Natasha. Cô mang cái tên của loài hoa đến từ đất nước huyền thoại Nhật Bản. Là một cô bé xinh xắn 10 tuổi, cô ấy thích tinh linh và ngưỡng mộ Beatrice, một hình tượng đối với cô.

Thủ tướng Arc

Là một người đàn ông 50 tuổi, hơi mập, mái tóc nâu còn cặp mắt màu đỏ. Cơ mà, vì là thủ tướng, ông cũng có những hành động độc ác, ông sẵn sang xuống tay với chính gia đình mình nếu đó là vì đất nước. Ông rất thân với Bá tước biên giới và thường đến thăm ngài hằng năm.

Đệ tứ pháp sư hoàng gia.

Lamia Varnam

Một pháp sư chuyên về điều trị, là vợ của Sonia, là mẹ của Beatrice. Bà thường làm việc ở vương đô. Bà là một “mama” rất nuông chiều Bea, nhưng với chồng bà lại có thái độ “Spartan” và thường phản ứng quyết liệt.

Bicks

Là tử tước, đứng đầu bộ nội chính, nhưng lại là cha của một tên quý tộc ngu ngốc đã dám “ đề nghị” một lời cầu hôn tới Beatrice.

Không rõ nguyên nhân tử vong.

Tanya

Là một người phụ nữ trung niên, là quản lý của một hiệu may phong cách Tây phương; luôn tỏ ra ưu ái với gia tộc Bá tước biên giới. Bà cũng mở thêm một cửa hiệu bán nhiều loại hàng hóa mới.

Tử tước Mark

Là cha của Media. Ông là một người đàn ông nghèo khổ gặp nhiều bối rối bởi đứa con trai ngốc của mình. Ông biết ơn Zest vì đã sắp đặt hôn nhân cho con trai mình và chẳng thể chờ đến ngày được nhìn mặt cháu trai.

Media

Là người thừa kế của nhà Tử tước, trông anh như một cô gái, nhưng thực ra lại là trai và là chỉ huy đội chiến hầu. Anh ta đã cưới được Tasel và tuyên bố sẵn sàng chết vì công tước Zest.

Tasel

Là một cựu mạo hiểm giả. Là phụ nữ nhưng trông cô lại giống một gã trai đẹp đậm chất hoang dã. Cô yêu Media rồi cưới anh. Cô thề sẽ trung thành với Zest vì anh đã giúp cô nhiều việc khác.

Bá tước Raiza

Là tổng tư lệnh quân đội Đế chế, 43 tuổi, tóc màu xanh dương. Ông ta có một cở thể to lớn, rắn chắc. Ngay từ trẻ ông ta đã được Hoàng đế công nhận và sắc phong làm tử tước, rồi tới bá tước. Giờ ông đã có một vị trí chính thức và là cánh tay phải của Hoàng đế.

Vương quốc Tarminal

Harnil_một bá tước, một lão già đến đế chế với tư cách sứ giả của vương quốc.

???

Người thuộc hoàng tộc, là chỉ huy quân đội vương quốc. Chưa rõ tên.

Herman

Là một kemonobito đực, ông chống lại chính quyền chuyên chế trong nước và thành lập lực lượng nổi dậy. Ông ta ngưỡng mộ Albert và tỏ ra quan tâm tâm tới công tước Zest vì anh là chủ nhân của Albert. Ông ta trở thành người đứng đầu làng chài.(?)

Katalina

Là một kemonobito mèo và là một loli hợp pháp. Cô ấy làm nhân viên nội vụ cho Zest. Cô nàng là thần tượng của đám mày râu nhưng lại không nổi tiếng với các hắc hiệp sĩ.

Thánh quốc Lilac

Giáo hoàng Garbera

Là kẻ quyền lực nhất Thánh quốc Lilac. Ông ta thực sự là một nhà chiến thuật, nhưng lại trò chuyện rất cởi mở.

Nữ tu sĩ

Là một người phụ nữ xuất hiện với tư cách sứ giả. Cô ta ăn nói khá khó hiểu. Cô ta trở thành nữ tư tế của một nhà thờ trên lãnh địa của Zest.

Bình luận (0)Facebook