• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 60: Cuốn sách đầu tiên - Phần kết

Độ dài 1,516 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:31:11

“ Sao vậy? Đã sẵn sàng chưa hả? Lũ hèn!”

Có thể nghe rõ cái giọng nói tức giận của Albert từ xa.

Đã nửa năm trôi qua kể từ ngày cưới. Chúng tôi đã chuyển đến một dinh thự tạm thời trên lãnh địa của tôi và đến giờ thì đã khá là quen rồi. Tôi đã thuê những người hầu mới nên chúng tôi không phải sống thiếu tiện nghi. Bea và Toto cũng cảm thấy rất tuyệt nữa.

“ Thôi nào, đứng lên đi! Đứng lên và tấn công ta này!”

Albert đã trở thành Chỉ huy Hiệp sĩ đoàn trong quân đội Công tước mới thành lập của tôi. Cậu ta chẳng hề nhẹ tay với đám tân binh chút nào hết.

......Các binh sĩ có ổn không?

Vì tôi đến xem việc tập luyện của họ nên họ còn thể hiện tinh thần chiến đấu cao hơn bình thường nữa.

Tôi đã có được 100 hắc hiệp sĩ chuyển tới quân đội của tôi, thậm chí cả các mạo hiểm giả và binh lính từ vương đô cũng tuyên bố sẽ tranh suất gia nhập nữa.

Đến thời điểm này thì vẫn đủ công bằng nên tôi không gặp khó khăn gì để hiểu được cả.[note16970]

“ Binh lính rất tôn kính anh đấy, an...anh yêu của em!”

Bea dễ thương vãi đạn khi gọi tôi là “anh yêu” rồi tỏ ra xấu hổ. Thỉnh thoảng cô ấy vẫn ngược đãi tôi với những biểu cảm băng giá như trước đây vậy...mà thôi quên đi.

Phải đấy, tôi rất được lòng quân lính của mình!

Nhưng dù vậy...

“ Tiếp nào, đội chiến hầu! Lên đi!”

“ Rõ! Toàn đội chiến hầu, tấn công!”

....Các hắc hiệp sĩ và các cô chiến hầu đang đấu với nhau.

Quái đản thật đấy...Nó thật quái đản, phải không?

Chẳng hiểu sao rất nhiều cô hầu gái lớn lên trong môi trường quân ngũ cuối cùng lại gia nhập vào quân đội của tôi.

“ Thưa ngài, ngài nghĩ sao về những nữ quân nhân?”

“ Hmm? Là đàn ông hay phụ nữ chẳng có gì là quan trọng cả! Vấn đề là có năng lực hay không thôi. Ta sẽ chấp nhận hết những người có kỹ năng và loại sạch lũ bất tài. Đấy là lẽ tự nhiên thôi!”

Đó là câu trả lời tôi đưa ra cho những người muốn gia nhập vào quân đội của tôi và tới để làm bài kiểm tra nhập ngũ. Đúng là câu trả lời tệ hại mà!

Bởi vì bọn họ là phụ nữ…

Bởi cái lý do họ là phụ nữ mà họ đã bị chối bỏ cơ hội trở thành hiệp sĩ và bị coi khinh như các mạo hiểm giả vậy. Thế là một lượng lớn các cô nàng tomboy vốn bị đưa đi học nội trợ rồi trở thành hầu gái, rốt cuộc lại nhập ngũ hết vào quân đội của tôi. 80% các cô nàng đã vượt qua bài kiểm tra kinh khủng phong cách Bá tước biên giới, dù rằng người ta vẫn đồn là tỉ lệ trúng tuyển chỉ là 1/100. Chính vì thế mà các lãnh địa lân cận bắt đầu gọi đội quân nữ giới mới thành lập này là “ Chiến nữ Công tước đoàn”.[note16971]

Một phần trong đơn vị đó là đội hầu gái.

Mặc đồng phục hầu gái và cầm giáo trong tay, họ thậm chí còn làm gác cổng nữa.

“ Tao thấy mấy đứa hầu gái gác cổng kìa, ra trêu mấy ẻm đi!”

Nếu ngươi coi thường và gây sự với họ thì xác định là sẽ bị khử ngay lập tức rồi bị quẳng đi đâu không rõ nhé!

Đó cũng là cảnh thường thấy ở lãnh địa Công tước này.

“ Tốt, chúng ta kết thúc buổi tập luyện tại đây! Giải tán!”

“ “ “ “ Cảm ơn ngài! ” ” ” ”

Đó thực sự là một buổi tập đáng khen ngợi…cơ mà…dị vãi ra ý, phải không?

Ờ thì, dù gì tôi cũng đầy việc phải làm còn không xong đây nên cũng chịu thôi.[note16972] Tôi sẽ cho qua hết với ý nghĩ là mình chẳng thể làm gì khác biệt đâu.

“ Thưa ngài, ngài nghĩ sao ạ? Dù vẫn còn vài điểm yếu cần phải khắc phục nhưng thế đã cơ bản là hoàn thiện rồi.”

“ Ồ Albert! Đúng như mong đợi từ cậu, quả là một buổi huấn luyện hiệu quả!”

Và khi buổi huấn luyện kết thúc cũng là lúc bắt đầu tiệc nhậu. Một bữa tiệc nhậu với các hầu gái. Chẳng phải đây là phụ cấp cho các binh lính nam sao? …Tôi ghen tị với họ đấy.

Chẳng có thằng ngốc nào dám nghĩ vậy trong lãnh địa của tôi cả!

“ Ngài vẫn nghe chứ? Cái gã quý tộc xanh lét đó bảo tôi vô lễ đấy!”

“ Này, món salad đã xong chưa đấy?”

“ Chỉ huy Albert! Đấu với tôi đi!”

“ Thưa ngài, ngài đã sắp xếp cho cuộc hẹn hò nhóm của tôi chưa?”

“ Sao cũng được, cô nàng ấy thì có gì tốt chứ?”

.

“ “ “ “ Hey, mấy ông có nghe gì không? ” ” ” ”

“ “ Có, nghe chứ sao! ” ”

Albert phải tham gia hết vào mấy tiệc nhậu của hội chị em vì cậu ta là chủ chi mà. Tôi chỉ thỉnh thoảng tham gia cùng, nhưng kể cả vậy, tôi biệt chúng tôi méo thể nào đỡ nổi họ đâu!

Albert là nam tước và là chỉ huy Hiệp sĩ đoàn, và cậu ta cũng là một người chồng tận tụy nữa. Không có chuyện cậu ta lại say xỉn rồi vượt rào với cô lính nào đó đâu. Và nhân tiện, bữa tiệc hẹn hò nhóm bên kia là do các hắc hiệp sĩ nghĩ ra đấy.

Họ là những người lính tinh nhuệ nhất của đế chế. Đối với các nữ chiến binh thì các hắc hiệp sĩ đúng chuẩn “ hàng Việt Nam chất lượng cao”. Và thế là Albert lúc nào cũng phải tham gia với họ…

Tôi cũng biết cậu ta không phải trả nhiều cho mấy bữa tiệc đó. Mà các hắc hiệp sĩ cũng bắt đầu rủ nhau góp tiền; có vẻ họ cũng muốn cưới vợ lắm rồi!

Các nữ chiến binh đúng là nửa kia hoàn hảo với họ bởi các cô nàng chẳng mấy quan tâm tới dòng dõi hay chức tước của các chàng.

“ Tôi vô cùng cảm động trước phẩm giá của các hắc hiệp sĩ! Tôi sẽ sát cánh chiến đấu bên họ!”

Mấy cô nàng trong quân đội của tôi toàn là não cơ bắp…

Dù vậy thì…vẫn có vài người dễ thương đấy!

Tôi chẳng muốn phải chấp nhận điều này…Nhưng nó đơn giản là một món quà tốt đẹp dành cho các hắc hiệp sĩ sau quá trình tập luyện vất vả của họ.[note16973]

.

Tôi trở về dinh thự và được Bea cùng Toto ra đón.

“ Bea, Toto, anh về rồi đây! Có chuyện gì trong khi anh ra ngoài không?”

“ Mừng anh về, anh yêu! Không có chuyện gì cả, em chỉ dành thời gian để chơi cùng Toto-chan thôi.”

[ Mẹ giúp con làm vòng hoa đấy! Con làm có đẹp không?]

Bea ngày càng trở nên xinh đẹp hơn. Vợ tôi đúng là tuyệt vời…Tôi thật mừng khi tới được thế giới này. Tôi sẽ không bao giờ trở lại đâu! [note16974]

Tôi khen ngợi Toto vì tuổi nhỏ làm việc nhỏ và đi ăn tối, sau đó chúng tôi cùng nhau đi tắm. Toto nghịch ngợm rất nhiều trong khi tắm nên sau đó con bé đã mau chóng ngủ thiếp đi. Tôi có thể tận hưởng quãng thời gian thư giãn cùng Bea rồi.

Cuộc sống thường ngày của tôi đấy!

“ Anh yêu…Em xin lỗi vì vẫn chưa cho anh một đứa con…”

Tôi ôm chặt lấy cô ấy.

“ Chúng ta đâu cần phải vội! Được bên em lúc này đây chính là phúc phận của anh rồi! Em sẽ tha thứ cho sự ích kỷ của anh chứ…?

“ …Em làm gì có lựa chọn nào khác ngoài tha thứ cho anh đâu.”

Cô ấy đùa vậy rồi hôn lấy tôi.

Màn đêm dần tan nhường chỗ cho sáng sớm…[note16975]

.

.

.

Chúng tôi đã dành cho nhau những ngày tháng yên bình như vậy. Nhưng rồi một sứ giả từ vương đô tới vào đêm đó.

Thời gian ngọt ngào và hạnh phúc đã kết thúc khi tôi sắp bị nuốt chửng vào vòng xoáy của những chuyện săp xảy ra.

Đó là một bước ngoặt cho đế chế Grun.

Câu chuyện về vị Công tước, giờ được coi là thanh gươm của Đế chế cùng những người hùng theo sau, con người đã đạt được thành tựu thống nhất toàn bộ lục địa, sắp được hé lộ.

Những bước chân kích động đang tới gần, chậm mà chắc.

****************

Vậy là kết thúc vol 1 rồi, không nghĩ mình lại đi xa được đến vậy khi phải vừa đi làm vừa đi học vừa dành thời gian dịch truyện. Có thể thỉnh thoảng mình ra chương chậm, hay có lỗi nào đó thì mong các độc giả thông cảm nhé!

Mong rằng mình sẽ có thể cùng các bạn đi cho đến chương cuối cùng!

Thân!

Bình luận (0)Facebook