• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 50: Là đứa nào?

Độ dài 1,398 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:30:42

Khi tôi thức dậy, cô hầu gái đã nói với tôi “lần này tôi đã gây họa rồi”.

“ Ch...chào buổi sáng! Vậy cô đã gây ra chuyện gì ?”

Cơ thể còn chưa kịp cử động, câu hỏi đó là tất cả những gì mà tôi có thể nghĩ ra.

“ Chào buổi sáng, Zest-sama! Urm, thì...Tôi đang muốn có con. Và rồi...”

Theo câu chuyện của cô hầu gái, cô ấy là Meril, con gái trong một gia đình nam tước...và đang làm hầu gái trong hoàng cung để học tập cung cách ứng xử. Một trong các hắc hiệp sĩ đã quyến rũ cô và kéo cô vào phòng mình để làm mấy chuyện người lớn. Bằng một phép quang thuật cơ bản, tôi kiểm tra cơ thể cô ấy và có vẻ như cô ấy đã có thai. Cô ấy không biết phải làm sao nên đã đến chỗ tôi, vì tôi chỉ huy các hắc hiệp sĩ mà.

Chuyện là vậy.

.................Là đứa nào nhỉ? Thằng ngu nào lại đi phạm cái tội thế này nhỉ?

“ Chuyện đó...Ta sẽ tìm kiếm thủ phạm ngay lập tức và sẽ có cách xử lý thích đáng! Thế cô đã đính hôn hay chưa?”

“ Thưa không, trước khi tôi hoàn thành xong đợt đào tạo ở đây, tôi không thể...”

Quá là bình thường khi con cái quý tộc đi làm hầu gái trong hoàng cung để học tập cung cách ứng xử. Một khi đã trở thành hầu gái trong cung, họ sẽ chẳng bao giờ phải lo tìm một tấm chồng tốt nữa.

“ Ta hiểu! Vậy cô muốn xử lý tên đó ra sao đây?”

“ Nếu anh ta cưới tôi và chịu trách nhiệm thì...”

Cô ấy không muốn làm ầm chuyện này lên.

Hmm, cũng chẳng thể làm gì được!

“ Hiểu rồi! Ta sẽ chuẩn bị ngay đây, cô có thể nghỉ ngơi và đợi ở đây!”

Cơ mà, chuyện đó có thực trái với ý muốn cô ấy không? Tôi thật sự tin tưởng vào các hắc hiệp sĩ đấy, nên tôi tự hỏi....

Đi thật nhanh, tôi đã tới trước căn phòng tập trung các hắc hiệp sĩ. Tôi yêu cầu chuẩn bị một phòng khác ngay bên cạnh phòng đó luôn.

“ Oi! Thằng ngu nào đã cưỡng bức cô hầu gái tên Meril hả!?”

Cánh cửa bật mở và Albert đã ở sẵn trong thế seiza rồi.

.......................Là cậu à?.........................

Tôi ngồi xuống một cái ghế.

“ Sao? Chuyện gì đã xảy ra nào?”

Các hắc hiệp sĩ khác liền quay đầu đi hết.

Ờ thì, họ không muốn phải chứng kiến người đồng chí của mình bị sạc cho một trận vì đã gây ra một vụ scandal mà!

“ Vâng! Thần không có chút ký ức nào về chuyện xảy ra tối qua hết, sau khi chúng thần trở về cung điện....Đến khi tỉnh lại thì thần đang ngủ ngay cạnh cô hầu gái rồi...Thần thực sự xin lỗi...” [note15989]

.

..........Cái thằng ngốc này! Ai đó dạy dỗ lại hắn đi!

Khi tôi liếc sang các hắc hiệp sĩ khác thì vai họ run lên. Các người đồng lõa với nhau chuyện này là cái chắc! [note15990]

Tôi cho Albert lui đi một lúc. Cậu ta trông thật đáng thương, cả tai với đuôi cụp hết cả lại rồi.

“ Lũ các ngươi, các ngươi gài cậu ta phải không?”

Theo lời giải thích của lũ hắc hiệp sĩ đang nhăn răng ra cười thì chuyện là như thế này....

Cô hầu gái đó là con gái của một nhà nam tước thuộc lãnh địa của Bá tước biên giới, và cô ấy đã yêu Albert từ lâu rồi. Tuy nhiên, nam tước không chấp nhận việc con gái mình chỉ cưới một tên hiệp sĩ quèn nên đã gửi cô tới hoàng cung làm hầu gái. Cuối cùng thì họ cũng gặp lại nhau, và các hắc hiệp sĩ đã quyết định hợp tác với cô. Họ đã bày ra một kế hoạch để trói Albert lại với cô.

“...Các ngươi...Vậy còn Albert thì sao?”

“ Vâng, cậu ta cũng thực lòng yêu cô Meril nên không vấn đề gì hết! Giờ tùy ý ngài định đoạt!”

Tất cả bọn họ đồng loạt cúi đầu.

Giời ạ!

“ Rõ rồi! Ta sẽ biến đây thành chuyện vui! Bảo cả với Albert nữa!”

“ “ “ “ Cảm ơn ngài! ” ” ” ”

Thực sự bây giờ các ngươi phải biết đã gây ra bao nhiêu rắc rối rồi chứ...Cơ mà, cô hầu gái ấy dễ thương thật. Chết tiệt Albert...và cả cái bản mặt đẹp mã của chú mày nữa!

Cùng với ngọn lửa ghen tị đang bùng cháy dữ dội, tôi trở về phòng. Meril và Bea đang ngồi đó.

“ Bea, em tới rồi à? Meril, ta biết về chuyện của cô rồi. Cứ để đó cho ta!”

“ Zest-sama, em cũng đã được nghe từ Meril. Tuy nhiên, lừa dối Zest-sama thì thật...”

“ Zest-sama, em thành thực xin lỗi!”

Ah, chuyện đó á?

Tôi cười và chải mái tóc Bea. Phải rồi, cảm giác tuyệt hơn bao giờ hết.

“ Không thành vấn đề! Vả lại, anh vừa mới quyết định hình phạt rồi.”

Thực sự bây giờ, tôi phải dàn xếp mọi chuyện thật tỉ mỉ mới được.

“ Dù sao thì, kế hoạch đó là ý của sư phụ hoặc nhạc mẫu của ta có đúng không?” [note15991]

Hốt hoảng, Meril nhảy dựng lên.

“ Đối với hình phạt lần này, ta dự định bổ nhiệm Albert làm chỉ huy của mấy gã đó và bắt chúng làm việc dưới trướng ta!”

Đây thực sự là hình phạt của họ đấy, bắt họ làm việc dưới trướng tôi. Mà thực ra thì tôi sẽ giống kiểu người giám sát bọn họ hơn.

“ Thế nên không cần phải lo lắng gì nữa, Meril, ta sẽ không trách mắng cô đâu! Cứ nghỉ ngơi đi!”

Cô ấy liên tục xin lỗi tôi; còn với thai kỳ của cô ấy thì nó là thật đấy. Tôi đã xác nhận bằng phép thẩm định của mình rồi...Tên khốn này nhanh vãi...

Hiện giờ, tôi đã đưa ra vài mệnh lệnh để biến Meril thành hầu gái riêng cho Bea. Hai người họ quen biết nhau, và Albert sẽ thấy an tâm khi biết cô ấy phục vụ cho Bea.

Sau khi tôi sửa soạn xong mấy việc này thì cũng đến lúc cho sự kiện đại thông cáo trên sân thượng cung điện rồi. Một cô hầu gái đã đến để dẫn tôi tới phòng chờ.

Bea và tôi vừa uống chút trà, vừa chờ đợi đến lượt mình.

Toto, con thực sự thích bánh quy đến thế sao?.... Con đã ăn bao nhiêu cái rồi vậy? Con sẽ béo lên đấy có biết không?

Sau khi Toto ăn hết chiếc bánh thứ tư, cô hầu gái gọi chúng tôi.

Nào, ta đi chứ?

.

Chúng tôi tới trước cánh cửa đã mở sẵn của sân thượng và lắng nghe bài phát biểu vừa mới bắt đầu của Hoàng đế. Cô hầu gái quỳ xuống và tới gần Hoàng đế lúc ngài còn đang phát biểu trước dân chúng rồi chạm vào chân ngài vài lần.

Hiểu rồi, đó là ám hiệu.

“...............Được rồi, như tất cả đã biết, một anh hùng , kẻ đạt được linh hóa, đã xuất hiện tại đế chế của chúng ta! Đó là một thành tựu rực rỡ mà chúng ta chưa từng được chứng kiến suốt 300 năm qua!”

Waaaaaaaaaa....

Tôi nhìn xuống đám đông đang vỡ òa trong vui sướng. Hoàng đế cũng vậy, rồi ngài giơ tay phải lên, lúc ấy đám đông cũng dần lắng xuống; Hoàng đế lại tiếp tục.

“ Vì thành tựu đáng mừng này, ta đã chuẩn bị hai phần thưởng. Đầu tiên, ta sẽ ban cho họ tước Công , và thứ hai, ta sẽ gả cưới công chúa Tsubaki! Mọi người, hãy gửi những lời chúc phúc và những tiếng reo hò vui vẻ tới những người hùng của chúng ta, Công tước Zest và nữ Công tước Beatrice!!”

Waaaaaaaaaaa!!

Lần này những tiếng hoan hô còn vang dội hơn cả trước nữa.

Cô hầu gái ra hiệu cho chúng tôi nhanh chóng tiến ra ban công. Bea và tôi nhìn nhau và gật đầu, rồi bắt đầu chậm rãi bước ra.

[ Bố, mẹ, con cần đi tiểu! Sắp ra tới nơi rồi!]

Với tin nhắn thần giao cách cảm quá rõ ràng này, cả hai chúng tôi cùng quay lại vì shock....

Toto, cố mà nhịn đi...Ha? Có vẻ con bé sẽ không nhịn được đâu....

Bình luận (0)Facebook