• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13

Độ dài 331 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-19 15:45:20

[Góc nhìn của Kiriha.]

“Rốt cuộc mình bị làm sao vậy...”

Tôi đi về nhà và tắm lại bản thân mình dưới vòi hoa sen.

Tôi đang ngửa mặt để những tia nước từ vòi sen áp vào mặt trong khi cố gắng để quên đi những hành động mà mình vừa làm ngày hôm nay.

(Điều này không thể xảy ra được...)

Tôi yêu Toshiki.

Người tôi yêu từ thuở bé cũng là Toshiki.

Người tôi yêu nhất cũng là Toshiki.

“Mình nghĩ là mình đã hành động rất kì quặc...”

Tôi đang cố gắng để lấy lại sự điềm tĩnh của mình và làm nguội lạnh cái đầu đang bốc hơi này.

Mới không lâu trước đó thôi, tôi đã vùi mặt vào cổ của Tetsuhiko-kun khi 2 đứa ngồi trên chuyến tàu về nhà và ngửi mùi của cậu ấy như một loài động vật nhỏ.

“Tetsuhiko-kun, mùi của cậu thơm thật đấ-- Aaaaaa.Bộ mình là kẻ biến thái sao?!”

Tôi hét lên trong khi vẫn đang đứng dưới vòi nước.

Tôi chưa bao giờ thử làm những hành động như vậy với bạn thuở nhỏ của mình, tức Toshiki bao giờ cả....

(Nếu mà Toshiki nhìn mình theo hướng như vậy thì...)

Nếu xét theo góc nhìn của Toshiki và suy nghĩ của tôi, bạn thuở nhỏ của cậu ấy, thì tức là cô nàng thanh mai trúc mã đang có một mối quan hệ gần gũi với cậu bạn thân Tetsuhiko của mình.

Có khi nào điều này đồng nghĩa với việc theo góc nhìn của Toshiki thì tôi bị Tetsuhiko-kun lấy mất không?

“Mình không nghĩ Toshiki sẽ suy nghĩ theo hướng đó...”

Thì bởi vì tôi và Toshiki vẫn chưa từng tiến tới được một mối quan hệ như vậy.

Còn Tetsuhiko-kun thì đang cố gắng để tác hợp cho chúng tôi.

Đó là lý do mà tôi phải cố gắng để đạt được một mối quan hệ với Toshiki.

Và cũng để đáp lại kì vọng của Tetsuhiko-kun nữa...

“Liệu đây có thật sự là điều nên diễn ra không..? Nói tớ biết đi, Tetsuhiko-kun...”

Bình luận (0)Facebook