• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 946 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-07 21:24:05

“Aisa, cho tớ xin ít phút của cậu được không?”

Bây giờ vẫn đang là giờ nghỉ giải lao sau tiết năm.

Tôi tới để bắt chuyện với Aisa sau đó dẫn cô nàng ra hành lang.

“Có chuyện gì vậy...?”

Tôi cố tình tới góc khuất của hành lang để né tránh ánh mắt của mấy đứa bạn cùng lớp.

Aisa vô cùng nổi bật, rất rất nổi bật. Cô ấy là một Idol, vậy nên chỉ cần sự hiện diện của cô ở gần thôi cũng đủ gây chú ý rồi.

“Về buổi học nhóm---“

Nói thật thì tôi biết cô nàng định làm gì đấy.

Aisa sẽ đè Toshiki xuống ngay tại bữa tiệc luôn.

Vì đây là một game Eroge, tức là một game khiêu dâm nên phải có những cảnh như vậy rồi.

Trong khi Kiriha thì ngây thơ và có phần khép kín thì Aisa lại giống như một nàng gal năng động hơn. Họ quả thật y chang hai cực của một nam châm mà.

Sự hiện diện của Aisa hấp dẫn hơn Kiriha, nếu như là đối với Toshiki.

Trong cốt truyện game thì có một lựa chọn sẽ dẫn đến một “bad end” khi Aisa thành công tiến tới một mối quan hệ với Toshiki nhờ nỗ lực của cổ.

(Nếu như con game này mà xuất hiện bad end thì Kiriha cũng sẽ chết...)

Chắc chắn tôi không thể để điều đó xảy ra được, nên tôi bắt buộc phải dập tắt “kế hoạch” của Aisa thôi.

“Tớ đã quyết định rằng sẽ hành động ngay ngày hôm nay---“

“Eh?”

“Cậu đang muốn nhắc đến Toshiki, đúng chứ? Tớ chắc chắn sẽ truyền đạt cảm xúc của mình và bắt cậu ấy phải nhận ra. Vậy nên, Tetsu-kun, cậu có thể giúp sức cho tớ được không? Làm ơn đi mà.”

Aisa cúi đầu.

(Trời ạ, vậy ra cậu biết rồi à...)

Có vẻ như cô ấy đã nhìn thấu chuyện tôi và Kiriha âm thầm thông đồng với nhau rồi.

Quả thật thì tôi không bất ngờ lắm, tại điều này cũng đúng như kì vọng đối với một người đã phải sống trong điều kiện giáo dục đầy khắc nghiệt từ bé nhỉ.

“Tớ đã nhận ra được rằng Kiri-chan đã đưa Tetsu-kun vào cuộc chiến này bằng một cách nào đó rồi. Nhưng mà nó sẽ càng thú vị hơn nữa nếu Tetsu-kun cũng đứng về phía tớ luôn, đúng chứ? Tớ sẽ làm mọi thứ để có thể chiến thắng trong cuộc chiến tình yêu này.”

“...”

“Xin lỗi vì đã nói những điều như vậy. Tuy nhiên, tớ không muốn bỏ cuộc đâu.”

Tức là nếu đồng ý với đề nghị của cô nàng thì tôi sẽ trở thành một “điệp viên 2 mang” nhỉ.

Điều đó có nghĩa là...

“Tớ hiểu rồi. Như Aisa đã nói thì tớ đúng là một gián điệp được Kiriha phái đến đây.”

“Tớ biết rồi.”

“Tớ cũng sẽ giúp cậu, tại có vẻ như cậu thú vị hơn tớ tưởng.”

“Cậu dễ dàng phản bội lại Kiriha như thế à?”

Aisa nở một nụ cười khiêu khích.

Đúng là chẳng dễ dàng để mà tin tưởng một người mà vừa phản bội “chủ nhân” của mình chỉ vì bị một người khác phát giác ra bí mật đâu...

“Nếu được chọn thì chắc tớ sẽ chọn điều làm mình cảm thấy vui vẻ vậy. Tại tớ muốn tận hưởng khung cảnh hiếm có trước mắt này.”

Bằng cách tiết lộ ý định ích kỉ được giữ trong lòng mình thì ta có thể lấy được lòng tin của đối phương.

Điều này liệu có ứng nghiệm với Aisa không---?

“Hmmm.....Tớ cảm thấy hơi khó hiểu về Tetsu-kun.”

“Khó hiểu?”

“Tớ cứ tưởng cậu là một người không có hứng thú gì với mọi thứ chứ?”

“Ý cậu là gì vậy? Tức là tớ là một tên ngốc à?”

“Xin lỗi. Tớ chỉ cảm thấy có chút giống thôi.”

“Tetsuhiko” trong game là một nhân vật hạng ba đáng thất vọng.

Vậy nên không sai khi bảo cậu ta là một tên ngốc đâu...

“Tớ bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn rằng “Mình muốn Tetsu-kun ở cạnh mình” rồi đấy...”

“Đó là vinh dự của tớ.”

“Vậy thì, với tốc độ nhanh nhất có thể, cậu hãy bảo Toshiki chọn tớ đi.”

Điều Aisa nói là gần như bất khả thi. Tại nếu Toshiki chọn Aisa thì sẽ dẫn đến bad end chứ sao nữa.

“Này Aisa, đó là tất cả những gì cậu có thể nói ư?”

“Heh?”

“Chắc chắn có nhiều cách đẹp đẽ hơn để Fujimaru Aisa, một thần tượng nổi tiếng trong trường, mời bạn thân của người cô ấy yêu trở thành đồng minh của mình đúng chứ...?”

“....”

(Mình có thể giúp cô ấy không trời...)

Aisa là một nữ idol rất thành công. Cô luôn nỗ lực hơn người khác và luôn là một niềm tự hào của bố mẹ mỗi khi được nhắc đến.

Chắc chắn trò khiêu khích này sẽ hiệu quả với cô nàng.

“Cậu đã vượt qua bài kiểm tra.”

“Eh?”

“Đúng như tớ nghĩ nhỉ, Tetsu-kun chính xác là một đồng minh mà tớ đang cần.”

“Ý cậu là gì?”

“Khi mà thấy tớ vượt quá giới hạn thì cậu đã ép tớ dừng lại bằng lý lẽ của mình. Tớ không muốn một đồng minh, một cấp dưới chỉ biết nghe lệnh, điều tớ cần là một chiến lược gia tài năng.”

Có vẻ như... lời cảnh cáo của tôi đối với những hành động sắp tới của Aisa đã được tiếp nhận khá chân thành.

Mừng là tôi vẫn có thể thành công.

“Vậy bây giờ bắt tay lại lần nữa nhé, người cố vấn của tớ.”

“Vâng, hân hạnh hợp tác.”

Tôi bắt tay thật chặt với Aisa.

Tay của cô nàng trắng và mịn thật đấy.

Aisa nở một nụ cười, và tôi cũng vậy.

Chiến dịch điệp viên hai mang---bước đầu đã thành công.

Bình luận (0)Facebook