• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 1,332 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-05 21:30:19

“Cách để Yumemi chiến thắng đó là....”

“Là gì ạ?”

“Đừng tham gia.”

“Eh...?!”

Yumemi có vẻ hơi ngạc nhiên.

“Ý anh là sao?”

“Yumemi, nói cho anh một thứ mà em sở hữu trong khi những cô gái khác không có xem?”

“Ừm....?”

Khi nghe câu hỏi được thốt ra từ miệng tôi, Yumemi liền lấy tay ôm đầu.

Có vẻ như tình yêu mà em ấy dành cho Toshiki lớn tới mức không nhận ra được tình hình mình đang gặp phải nhỉ.

“Yumemi, lợi thế của em là... em nhỏ tuổi hơn những cô gái ấy.”

“Eh? Nếu mà anh nói là còn nhỏ, thì nó chỉ là sự khác biệt giữa một học sinh sơ trung và một học sinh sơ trung mà đúng chứ? Nó chỉ là một sai số nhỏ thôi mà.”

“Không nhỏ đâu. Em là em gái của anh, và vẫn còn đang học cấp 2. Thế nên dù nhỏ tuổi hơn có là lợi thế nếu so với các cô gái khác thì trong mắt Toshiki, cậu ta không xem em như một người phụ nữ đâu.”

“Tức là...em không được Toshiki-onii chan xem là một đối tượng sao...”

Yumemi đang khá thất vọng.

Đáng ra em ấy phải nhận ra điều này rồi chứ.

Có lẽ ẻm còn sốc hơn khi mà điều này được thốt ra từ miệng người khác nữa, và người ấy là tôi.

“Nhưng mà đó mới là lợi thế của Yumemi đấy. Yumemi là cô gái mà Toshiki ít để ý tới nhất, nên các cô gái khác mới tự tin rằng mình vẫn còn cơ hội và nhắm đến cậu ta. Nếu như em mà rơi vào cuộc chiến đó vào thời điểm này thì sẽ hoàn toàn mất cơ hội luôn đó.”

Yumemi không được Toshiki coi là một người phụ nữ thực sự.

Cậu ta chỉ nghĩ rằng cô bé là một đàn em, và cũng là em gái của thằng bạn thân.

Nên ngay cả khi Yumemi có cố gắng tham gia vào cuộc cạnh tranh vô nghĩa kia đi nữa thì em ấy cũng sẽ thua thôi.

Nhắc lại lần nữa này, thế giới này đang đi theo “Kiriha route.”

Kiriha mới là “nữ chính thực sự.”

Thế nên tôi mới bảo rằng... Yumemi không thể giành được vị trí chính thất đâu.

“Ý của Tetsu-nii muốn nói với em là...“hiện tại chưa phải lúc thích hợp” đúng không?”

“Đúng vậy. Trong tình yêu thì thời gian chính là chìa khóa then chốt. Em cần phải chờ đến khi nào mà mình có cơ hội tỏa sáng rực rỡ nhất mới được.”

“Hmm, nếu là Tetsu-nii thì đúng là sẽ nói vậy thật.”

“Ý em là gì vậy chứ... Anh đang nghiêm túc đó.”

“Không phải đâu, cảm ơn nha. Em rất biết ơn nhờ lời khuyên của Tetsu-nii đó.”

(Tuyệt vời, mãi mới thuyết phục được ẻm...)

Xét theo tình tiết của Kiriha route thì cô nàng và Toshiki sẽ đi tham dự cái “Lễ hội tỏ tình”, tên của lễ hội ăn hóa được tổ chức vào tháng 10.

Chắc chắn rồi, ở đó thì em gái tôi sẽ bị tổn thương do nhìn thấy hai người họ đi hẹn hò với nhau.

Nhưng bây giờ thì khác rồi. Với tư cách là anh trai thì tôi sẽ dõi theo và động viên em ấy.

“Bây giờ thì ta phải chờ đợi cái đã. Yumemi, đây gọi là chiến thuật trì hoãn đấy. Khi nào có cơ hội rồi ta sẽ nhảy vào.”

“Em hiểu rồi, vậy thì chờ vậy. Đây là chiến thuật mà anh muốn nói đến ư?”

“Đúng thế, gấp gáp không được gì đâu.”

“.... Hiểu rồi. Vậy thì cứ làm như Tetsu-nii nói đi.”

Yumemi mỉm cười nhẹ nhàng.

Theo thời gian, thì có vẻ như sẽ không có gì thay đổi.

Tôi có một cảm giác dễ chịu kì lạ khi đã hoàn thành vai trò của mình với tư cách là một người bạn thân.

Có phải là vì tôi đã tái sinh thành “Tetsuhiko” không nhỉ?

Tôi hy vọng nhân vật yêu thích của mình và nam chính sẽ thành công đến được với nhau.

“Nhân vật bạn thân” chỉ có vai trò duy nhất là hỗ trợ và đẩy thuyền thôi, và là một người ngoài cuộc. Nhưng mà tôi cảm thấy hài lòng với kết quả này.

(Đúng vậy...Miến là Kiriha được vui vẻ và hạnh phúc, thì sao cũng được.)

...

...

...

...

Buổi sáng, tại phòng học của lớp tôi.

(Mình không thể kìm lòng mà chú ý khi hầu như mọi người xung quanh đều dán ánh mắt vào người thằng này được...)

HIện tại thì tôi đang nói chuyện với Toshiki, Kiriha và Aisa.

“Ê Tetsuhiko, mày xem buổi stream của con game ấy tối hôm qua chưa?”

Toshiki là nhân vật chính.

Mặt của cậu ấy thì cũng chỉ giống như nam chính của bao game Eroge khác thôi, không có nét gì đặc biệt cả. Mục đích của nhà phát hành game khi xây dựng điều này là để người chơi có thể hoàn toàn nhập tâm với thân phận của mình cũng như tôn lên vẻ đẹp của những nhân vật ở gần cậu ta.

“Fufu. Toshiki vui tính ghê!”

Người vừa vất tiếng là tình địch lớn nhất của Kiriha, Aisa.

Theo như thiết lập của con game này thì cô nàng có một nửa dòng máu của Nga và nửa dòng máu của Nhật Bản. Điều đặc biệt gây ấn tượng ở cô gái này là mái tóc màu bạc dài đến eo cùng với đôi mắt màu xanh ngọc, còn khuôn mặt thì gọn gàng và không tì vết y chang búp bê vậy. Ngoài ra hào quang của cô ấy rất dễ thu hút mọi người xung quanh vì là một Idol.

“Toshiki và Tetsuhiko-kun thân với nhau thật đấy.”

Kiriha nở nụ cười và nhìn về phía tôi.

Nhân vật yêu thích của mình có một cuộc sống yên ổn nên tôi thấy rất nhẹ nhõm. Dù sao thì, nụ cười luôn là thứ phù hợp nhất với cô nàng mà.

HIện tại thì cuộc trò chuyện của bọn tôi cũng chỉ như bao học sinh cao trung khác thôi.

Tôi, người mà vừa tái sinh thành bạn thân của nhân vật chính, có thể cảm nhận được một thứ mà bất kì ai cũng không cảm nhận được từ gốc độ của một “Nhân vật bạn thân”.

Đầu tiên là ánh nhìn của bạn cũng lớp, nó đau lắm đấy.

Lý do là vì hai mĩ nữ đẹp nhất lớp là Kiriha và Aisa, đang trò chuyện riêng với hai thằng con trai.

(Đặc biệt là tụi con trai, ánh nhìn của bọn nó đáng sợ thật...)

Bình thường thì bọn tôi đã nhận được sự chú ý từ bọn con trai rồi. Những “nhân vật nền” không thể thấy được qua góc nhìn của nhân vật chính đang hiện hữu trước mắt tôi nè.

Có lẽ Toshiki chỉ có thể thấy thằng bạn thân của cậu ta(tức tôi ấy) cùng với Kiriha và Aisa mà thôi.

“Này, hay là sau giờ học ngày hôm nay thì sao chúng ta thử làm bài kiểm tra cuối kì cùng nhau xem?”

Kiriha đột nhiên đề cập tới một chủ đề khác.

“Tớ đồng ý! Hãy cùng giải quyết bài kiểm tra ấy với nhau đi!”

Aisa đáp lại lời đề nghị của Kiriha với một vẻ mặt tràn trề năng lượng.

Dù chỉ trong một khoảnh khắc thôi, nhưng ánh mắt của Kiriha và Aisa đã va phải nhau.

Làm sao tôi bỏ lỡ khoảnh khắc ấy được chứ, tại bọn họ đã lên sẵn kế hoạch để đối phó với người kia rồi.

Love is war – đó là câu cửa miệng khi nhắc đến trò chơi này.

Cụm từ kia tượng trưng cho một Harem với tốc độ tấn công đáng sợ của dàn nữ chính .

Nếu đã là một cuộc chiến... nghĩa là ta sẽ làm mọi cách để giành được chiến thắng.

Chẳng có quy tắc hay quy luật nào được đặt ra cả. Mọi thủ đoạn đều được chấp nhận.

Còn tôi là một người bạn thân đầy tốt bụng và chẳng liên quan gì, bây giờ lại bị kéo vào cái đống dây mơ rễ má này...

Bình luận (0)Facebook