• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08

Độ dài 1,350 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-10 04:38:03

Sau giờ học.

Tôi, Kiriha, Aisa, và Toshiki đều đang hướng tới nhà của Aisa.

Bọn tôi cùng lên tàu và dừng chân ở trạm thứ ba. Còn hiện tại thì đang đi bộ cùng nhau.

Kiriha và Aisa đi trước bọn tôi một chút, trong khi tôi và Toshiki theo sau.

Tôi cố ý đi chậm lại để giữ một khoảng cách vừa đủ với hai cô gái phía trước này.

Khi cảm thấy rằng độ dài giữa tám bước chân là an toàn, tôi liền triển khai kế hoạch của mình.

“Này, Toshiki...”

Giọng của tôi khá thấp, nó chỉ đủ cho Toshiki nghe thấy.

“Gì mày?”

Nhìn mặt Toshiki thì có vẻ như cậu ta cảm thấy hơi nghi ngờ khi tôi đột nhiên nói chuyện với giọng trầm thì phải.

“Đừng bất ngờ, nghe rõ lời tao nói này. Thật ra thì.... Aisa định sẽ làm chuyện “ấy” với mày ngày hôm nay đấy.”

“Cái gì c-“

“Này này, tao đã bảo nói be bé thôi mà. Hai người ấy mà nghe thì đi tong giờ.”

“Chuyện “ấy” là chuyện gì chứ.... Mà trên hết thì sao Tetsuhiko lại biết Aisa định làm gì được ?”

“Thì do cổ nói với tao mà.”

Kể hoạch của tôi tóm gọn là như thế này.

Đầu tiên, tôi sẽ tiết lộ cho Toshiki biết rằng những gì Aisa định làm vào buổi học nhóm ngày hôm nay.

Vì do thế giới này đang đi theo “Kiriha route”, vậy nên việc Toshiki bị thu hút bởi Kiriha hơn so với Aisa là một điều hiển nhiên.

Tôi sẽ nắm bắt và tận dụng điểm này như một cơ hội.

“Aisa hình như là thích Toshiki. Vậy nên đó là lý do mà cổ định “chiếm” được mày khi mà bọn mình tới nhà cổ hôm nay.”

“Nghiêm túc đấy à...”

Đôi mắt của Toshiki chuyển hướng vào Aisa đang đi bộ phía trước, nó ánh lên sự pha trộn giữa bối rối và kì vọng.

Làm gì có thằng đàn ông nào mà không bất ngờ với việc cô bạn của cậu ta tổ chức một buổi học nhóm chỉ để có cơ hội làm những thứ “hư hỏng” với cậu ta chứ.

Đúng rồi, chẳng có ai mà không kì vọng đâu đúng không...?

Nhưng mà Toshiki, mọi chuyện đâu ngon ăn cho mày như thế được.

“Toshiki, mày thích Kiriha, đúng không?”

“.....Ừ. Mày cũng biết rồi à.”

(Thì do tao phá đảo được Route của Kiriha rồi còn gì.)

“Nhưng mà mày cũng không muốn tổn thương Aisa đâu đúng không?”

“....Ừ. Mày hiểu tao thật đấy,Tetsuhiko.”

Không hiểu cái shit ấy. Hầu hết nam chính trong mấy bộ Eroge như này toàn bảo là “Tao không muốn làm tổn thương họ đâu” còn gì.

....thế mà cuối cùng vẫn làm tổn thương họ vì cái đầu hướng tới nữ chính đấy thôi. Đây chính là lúc mà chủ nghĩa sự thật trong mấy con game Eroge trở thành mấy trò lừa bịp.

 Nhưng đây không phải là Eroge nữa, là hiện thực. Và hiện thực tức là những cô gái ấy cũng sẽ bị tổn thương, và họ sẽ khóc chứ.

“Nếu như bây giờ mày để ham muốn kiểm soát và giơ bàn tay về phía Aisa, thì mày sẽ làm tổn thương cả Aisa và Kiriha đấy, hiểu chứ? Mày hiểu mà, đúng không?”

“Biết rồi. Thôi tao sẽ kiểm soát để không bị xuôi theo vậy.”

Tông giọng của Toshiki lúc này có một chút không hài lòng và bất mãn.

Có vẻ như cậu ấy vẫn còn ham muốn với Aisa nhỉ, nhưng nếu tôi để cậu ta làm thế thật thì sẽ dẫn đến một thảm họa mang tên “bad end” đấy.

“Toshiki này, mày không thể nào chơi trò một chân đạp hai thuyền được đâu. Trong thực tại thì hậu cung... là không thể chấp nhận, và nó cũng không thể xuất hiện.”

Một kết thúc nơi mà riêng mình sở hữu một dàn hậu cung luôn là ước mơ của mọi thằng đàn ông.[note63052]

Nhưng nó không tồn tại ở hiện thực đâu.

Thực tế hậu cung như là một cách để hành hạ các cô gái trong xã hội hiện đại.

Chỉ cần Toshiki cảm thấy đôi chút tội lỗi thôi thì kế hoạch của tôi cũng thành công rồi.

(Con game này chẳng có harem đâu, vì nếu có thì cần gì chia cho nhiều route ra làm gì...)

“Tao biết rồi mà. Tao sẽ không làm theo lời Aisa nói đâu.”

“Cảm ơn mày. Đây là lời hứa giữa hai thằng đàn ông đấy."

“Ou...”

Toshiki có vẻ như thực sự thông suốt rồi, nhưng mà vẫn còn một chút gì đó bất mãn thì phải.

Theo góc nhìn của cậu ta thì thật khó để mà từ bỏ một dàn hậu cung với toàn mĩ nữ nhỉ. Và tôi cũng hiểu cái cảm giác đó, tại là con trai cả mà.

(Dù sao thì, thuyết phục được tên này là may rồi...)

...

...

...

“Nhà cậu lớn thật đấy, Aisa-chan!”

Ngôi nhà của Aisa mà bọn tôi hiện tại đang đứng được sở hữu bởi Tập đoàn Fujimaru.

Căn biệt thự này nói không ngoa thì giống như một tòa lâu đài vậy.

Một cô hầu gái giống như chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng chào mừng chúng tôi và dẫn bọn tôi tới căn phòng Aisa chỉ.

“Đẹp thật đấy...”

Tôi tự nhiên thốt ra một lời nói do bị ấn tượng. Thật sự thì căn phòng này khá lớn đấy.

Ở chiếc bàn dài lúc này là một đống bánh ngọt, bánh quy, cùng nhiều loại kẹo trông có vẻ đắt tiền.

“Mọi người cứ ăn bao nhiêu thỏa thích nhé!”

Aisa mỉm cười nói với bọn tôi, tại trông mấy đứa vẫn có vẻ hơi lạ lẫm và có chút không quen với căn nhà siêu to khổng lồ này.

Cô nàng rất chú trọng đến khách khứa và luôn tỏ ra hiếu khách nhỉ.

“Toshiki, ăn bánh đi nè.”

Như kế hoạch thì cô nàng thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Toshiki.

“Đây, để tớ đút cho cậu. Aahhhhnn đi nào.”

Cô cắt một ít bánh dâu rồi dùng nĩa đưa tới trước miệng của Toshiki.

“.....Không cần đâu, cảm ơn cậu. Để tớ tự ăn cũng được.”

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi và Kiriha mà Toshiki đã từ chối động tác “Ahhhhnnn” của Aisa.

(Đàn ông là phải thế, Toshiki...)

Trước đó tôi đã thử thuyết phục cậu ta rồi, nhưng do cái biểu cảm hơi không hài lòng lúc nãy mà tôi sợ rằng không biết cậu ấy có từ chối được Aisa không nữa.

Ít ra thì tên nhân vật chính harem óc bã đậu này vẫn còn chút lương tâm nhỉ.

“Tớ hiểu rồi. Toshiki sẽ tự ăn nhỉ....  Vậy thì...Tetsu-kun, cậu ăn nó nhé?”

Bây giờ thì cổ lại chuyển hướng về phía tôi và làm động tác y chang cái động tác định làm với Toshiki ban nãy.

“Tetsu-kun, cậu sẽ ăn nó chứ? Nếu cậu không ăn thì tớ khóc đấy.”

Giọng nói của Aisa có vẻ như có ý đùa cợt nhưng đôi mắt nghiêm túc kia thì không nói vậy.

Nếu như tôi mà từ chối thì tức là Aisa sẽ bị khước từ tới hai lần luôn đấy, và nó sẽ rất khó xử. Bầu không khí của bữa tiệc có thể theo đó mà hỏng luôn mất.

“Nè, Ahhhhhhh?”

“...Ahn.”

Tôi đành phải bỏ cuộc và mở miệng dưới áp lực từ Aisa.

(Ugh...! Toshiki và Kiriha đều đang nhìn mình...)

Đặc biệt là ánh nhìn đến từ Kiriha có phần tức giận, giống như việc cô nàng vừa bị lấy mất vị trí đáng ra phải thuộc về mình vậy.

“Thử bánh này nữa nè~~! Nó ngon lắm đó~~”

Mặc kệ nội tâm đang xung đột của tôi lúc này thì Aisa vẫn tiếp tục đút cho tôi ăn ngày càng nhiều bánh.

Công nhận đống bánh này ngọt với ngon thật....

À đúng cái cảnh này rồi, cảnh mà Toshiki với Aisa làm ở route của cô ấy.

“Yup! Cảm ơn vì đã ăn nó nha!”

Nụ cười của Aisa đầy vẻ vô tội.

(Thôi xong. Hình như mình vừa thó mất vị trí của Toshiki rồi nhỉ?)

Đây là lần thứ hai rồi đấy, lần thứ nhất là bento của Kiriha.

Mặc dù hơi có lỗi, nhưng tôi vẫn sẽ chọn đứng về phía Toshiki sau chuyện này---

Bình luận (0)Facebook