• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07

Độ dài 1,296 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-08 18:50:24

[Góc nhìn của Aisa]

“Tetsu-kun... có lẽ là một người khá tốt tính nhỉ.”

Tiết sáu. Cũng là tiết toán cuối cùng trong ngày hôm nay.

Tôi đã học toàn bộ kiến thức toán của năm nhất từ gia sư rồi, nên hầu như không phải nghe giảng thêm gì cả.

Trường học chính là thời gian nghỉ giải lao cho tôi với thân phận Idol của mình.

Chỉ có điều, sau giờ học ngày hôm nay, tôi sẽ bắt đầu nghiêm túc. Nhưng không phải việc học hành.

“Mình chắc chắn...sẽ khiến Toshiki nhận ra.”

Toshiki có tình cảm với Kiri-chan. Và tôi cũng biết điều đó.

Đó là lý do tại sao mà tôi quyết định sẽ bày tỏ với cậu ấy ở buổi học nhóm ngày hôm nay.

Không còn chỗ cho Kiri-chan đâu, tôi sẽ làm rõ sự thật đó ngay từ đầu luôn.

Theo như kế hoạch thì tôi sẽ đi tới và thản nhiên ngồi cạnh Toshiki.

Khi đã tới được bước đó, thì tôi sẽ chậm rãi chạm vào cậu ấy, cũng để cậu ấy đụng chạm lại cơ thể mình. Từ từ và chậm rãi thì tôi tin mình sẽ kích thích được bản năng đàn ông của cậu ấy.

Tôi sẽ mở hai chiếc cúp áo để Toshiki có thể nhìn thấy phần hơi hở của ngực tôi khi ngồi ngay bên cạnh, và thành công quyến rũ cậu ấy.

Bước cuối cùng, chúng tôi sẽ giả vờ rằng cần đi mua một vài món ăn vặt cùng nhau và sẽ thực hiện bước quan trọng nhất của kế hoạch.

“~~......!”

Nói thật là khi diễn tả cái kế hoạch đó ra thì tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Có vẻ như tôi đã trở thành một người con gái lẳng lơ rồi nhỉ. Kể về điều này cứ như xem lại một đoạn video đầy hư hỏng, sến súa và vô giá trị vậy.

“Đành chịu vậy. Để đánh bại được Kiri-chan thì mình không còn lựa chọn nào khác...”

Những người bạn cùng lớp xem tôi như một cô nàng gal.

Không phải là tôi muốn bị xem là một gal đâu, tôi chỉ mặc áo quần và trang điểm đúng với phong cách mà mình thích thôi mà, vậy mà tự nhiên bị ngộ nhận lúc nào không nay.

Nhưng hiện tại thì tôi sẽ sử dụng phần tính cách gal này như một công cụ vậy. Có thể tôi sẽ hơi khó tính so với bình thường một chút nhưng quan trọng là nó sẽ đem lại lợi thế lớn, trong khi tôi vẫn giữ được hình tượng của mình.

“Chìa khóa lần này là Tetsu-kun...”

Chiếc chìa khóa dẫn đến thành công cho chiến lược “hư hỏng” của tôi lần này chính là Tetsu-kun.

Tetsu-kun sẽ được yêu cầu để ngăn chặn sự cản trở của Kiri-chan, cho tới khi tôi và Toshiki "xong việc”.

“Chắc là mình hiểu nhầm Tetsu-kun rồi.”

Tôi cứ tưởngTetsu-kun là một chàng trai ngầu lòi nhưng có phần ngốc nghếch và hậu đậu.

Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì đó chẳng phải gu tôi.

Tuy nhiên, kể từ lúc chúng tôi nói chuyện với nhau lúc nãy, ấn tượng của tôi đối với Tetsu-kun đã bị thay đổi chóng mặt.

Tôi có cảm giác như vừa có người thay thế cậu ấy vậy...

(Dù cho đó là điều không thể.)

“Nhưng mà nếu thành công, thì mình phải công bố mối quan hệ...”

Sẽ không hay ho gì nếu một thần tượng hẹn hò với một cậu trai bình thường.

Nếu nghiêm trọng thì có thể xem đây là một vụ bê bối lớn đấy.

Mặc dù công ty không cấm đoán mối quan hệ của những thần tượng trực thuộc nhưng mọi người đều ngầm hiểu và cố gắng không sa ngã vào tình yêu vì sợ mất fan.

“Mình mà công khai mối quan hệ ấy thì Toshiki cũng đừng mơ mà trốn được nữa.”

Nếu như thông tin tôi hẹn hò với một chàng trai bình thường bị tuồn ra ngoài thì cộng đồng fan có thể giảm tới một nửa.

Nhưng mà có sao chứ? Tôi sắn sàng đánh đối việc lượng fan suy giảm để có thể đi hẹn hò với Toshiki.

Nếu như được công khai thì bất kì ai cũng sẽ biết được Toshiki đang hẹn hò. Và đến lúc đó rồi thì cậu ấy có mọc cánh cũng không thoát được...

“Nhưng mà phải nói chuyện với công ty chủ quản trước đã.”

Khi mà nhắc đến Toshiki thì tôi không còn kiểm soát được bản thân mình nữa.

Tôi cần một người có thể kéo tâm trí mình về lại thực tại khi mà tôi không nhận thấy bất cứ thứ gì xung quanh nữa.

Đó chính là người Quân sư Tình yêu của tôi - Tetsu-kun.

“Không biết kế hoạch của mình có thành công không nhỉ...”

Tetsu-kun có lẽ là người duy nhất cho tôi những lời khuyên chân thành, tại vì hầu hết tất cả học sinh trong trường đều ủng hộ tôi mà.

“Tetsu-kun chắc chắn sẽ trò chuyện thẳng thắn với mình.”

 Không hiểu sao mà tôi lại cảm thấy được như vậy.

“Muốn nói chuyện với Tetsu-kun quá đi....”

...

...

...

[Góc nhìn của Tetsuhiko]

“Vậy thì cậu giải quyết bên phía Aisa như thế nào rồi?”

Sau tiết toán thứ sáu thì cũng là thời gian về nhà và là lúc trường học đóng cửa.

Chỉ còn khoảng 5 phút cho tới lúc đó thôi. Hiện tại thì tôi và Kiriha đang nói chuyện với nhau ngoài hành lang.

“Có vẻ như cô ấy đã tin tưởng tớ rồi...”

“May quá...”

“Ừm. Còn về kế hoạch của Aisa thì....Có vẻ như cậu ấy sẽ làm chuyện “ấy” với Toshiki vào buổi học nhóm ngày hôm nay.”

“Eh? Chuyện “ấy” là chuyện gì vậy?”

Cô nàng nghiêng đầu.

Tôi định không dùng kiểu diễn đạt trực tiếp vì ngại, nhưng có vẻ một cô gái với tâm hồn ngây thơ trong sáng như Kiriha không hiểu được rồi nhỉ.

“Ờm.... Cậu có thể hiểu đó là việc mà những người đàn ông và phụ nữ trưởng thành làm với nhau....”

“Eh? Eeeehhhhhhh!!!?”

Tiếng hét của Kiriha vang vọng khắp cầu thang. Có vẻ như cô nàng lại thu hút sự chú ý thêm một lần nữa rồi.

Nhưng mà cũng mới lạ đấy, tại tôi lẫn mấy đứa bạn cùng lớp chưa từng nhìn thấy mặt dễ thương của Kiriha khi cô hét lên cả.

“Xin lỗi nhé. Đáng ra tớ phải tìm một cách nói khéo léo hơn.”

(Nói thì nói vậy nhưng đâu thể mô tả chi tiết được đâu đúng không....)

“T-t-tớ không biết được là Aisa-chan và Toshiki sẽ đi làm loại chuyện đó.... V-v-và còn là ngay hôm nay ư?!”

Khuôn mặt của cô nàng giờ đỏ chót luôn rồi, hình như có cả hơi nước bốc lên nữa.

Như mong đợi nhỉ. Có vẻ như cô ấy thường nhạy cảm với mấy chuyện như thế này.

“Cậu bình tĩnh chút đi. Tớ sẽ nghĩ cách để ngăn chặn kế hoạch của Aisa mà.”

“Phuuuuuphuuuu..... Xin lỗi, tớ lỡ hét mất rồi.... Và đúng vậy, chúng ta phải tìm cách ngăn chặn nó lại.”

Kiriha có vẻ cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh rồi. Gò má của cổ cũng dần chuyển lại màu trắng bình thường.

“Dù sao thì, Kiriha nhớ để mắt đến Toshiki đấy. Tại ta không rõ khi nào Aisa sẽ bắt đầu kế hoạch.”

“Hiểu rồi, tớ sẽ không để cậu ấy lọt khỏi tầm mắt đâu.”

Aisa sẽ tìm cách kích thích phần “con trai” của Toshiki, điều này thì chắc chắn rồi, tại nó chính là một điểm yếu của cánh đàn ông. Vậy nên, Aisa sẽ có cơ hội chiến thắng nếu sử dụng cơ thể cô như một vũ khí.

Nếu như cổ thành công thì hậu quả sẽ rất khôn lường và khó đoán. Vì vậy nó không được phép xảy ra.

“Kiriha, cứ để tớ lo liệu. Tớ đang có một kế hoạch khá tốt đấy.”

Bình luận (0)Facebook