• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09

Độ dài 358 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-12 21:30:07

Buổi học đã kết thúc trong yên bình.

Sau thời gian học thì bọn tôi ngồi lại trò chuyện vu vơ về đời học sinh cao trung.

Mà sau lần Toshiki né tránh“ Ahnnn” thì Aisa cũng ngừng tiếp cận cậu ta luôn rồi.

“Ừm, cho tớ hỏi nhà vệ sinh đâu được không?”

“Để tớ chỉ cho.”

Tôi và Aisa rời khỏi căn phòng đang ngồi. Cô nàng đi trước còn tôi theo sau.

(Công nhận...Căn nhà này lớn thật đấy...)

Hành lang được trải hoàn toàn bằng những tấm thảm mềm mại, nhìn qua thì giống như của một gia đình quý tộc thực sự vậy.

Điều này cũng khá là dễ hiểu vì Aisa là tiểu thư của một tập đoàn lớn, ngoài ra còn là một Idol nên hậu thuẫn từ gia đình có lớn hơn nữa cũng bình thường.

Kiếp trước thì tôi là nhân viên của một công ty đen, nên tôi không thể nào mà không nghĩ là cuộc đời này quá đỗi khác biệt so với cái quá khứ u tối đó được.

“....tới rồi đó. Đây là phòng vệ sinh.”

“Cảm ơn cậu. Được rồi...”

“Nè,Tetsu-kun...!”

Khi tôi định bước vào nhà vệ sinh thì Aisa bất chợt ôm chầm lấy tôi.

“A-Aisa...?

“Tetsu-kun.... Tớ nên làm gì đây?”

Có một thứ gì đó mềm mại ép vào ngực tôi.

Có vẻ như cô nàng dùng lực khá mạnh đấy nhỉ.

(Mình nhớ cảnh này đâu có trong cốt truyện gốc của game đâu...)

Tôi không thể không thắc mắc về hành động đột ngột đang diễn ra trước mắt này, mà dù gì thì tôi cũng không thể đưa tay ra mà ôm lại Aisa được đâu đúng không?

Người cô nàng run rẩy, giống như sắp khóc vậy.

“Cậu sao vậy...? Này, Aisa...?”

“Chắc chắn là Toshiki ghét tớ rồi...”

Ra là vậy. Tức là cổ nghĩ rằng Toshiki né tránh cái hành động lúc này là vì ghét đây mà.

Do là người đã gián tiếp gây nên chuyện này nên tôi cũng không tránh được mà cảm thấy hơi day dứt trong lòng.

“Tetsu-kun, cậu có thể... an ủi tớ được không?”

“Eh?”

Đây chỉ là một sự sai sót nhất thời.

Aisa tiến lại gần và áp môi mình vào môi tôi---

Bình luận (0)Facebook