• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05

Độ dài 1,298 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-06 21:21:57

“Tetsuhiko-kun....! Đi với tớ đi, chỉ một tí thôi!”

Khi tiếng chuông của giờ nghỉ trưa vang lên thì chợt Kiriha chạy như bay về phía tôi, sau đó thì cô nàng chụp lấy tay tôi và kéo tôi đi.

Nói thật thì tôi hơi bị bất ngờ bởi chuỗi hành động này đấy.

“Cậu đang định đi đâu vậy?”

“Ý cậu là gì khi hỏi đi đâu thế...?Tất nhiên là đi ăn trưa rồi.”

“Ăn trưa?”

“Cậu biết đấy...Tớ cần thêm lời khuyên của cậu về Toshiki...”

Ánh mắt của toàn bộ học sinh trong lớp học lại đổ dồn về chúng tôi một lần nữa.

“Có khi nào hai người họ...” Tôi nghe được những tiếng thì thầm như này từ khắp nơi.

Phải biết rằng Kiriha luôn thu hút sự chú ý của mọi người ngay cả khi cô ấy không làm gì cả.

Tôi hy vọng rằng cô nàng sẽ nhận thức được về ảnh hưởng của mình và hành động có suy nghĩ hơn đi chứ...

“Hiểu rồi. Vậy thì đi nào.”

“Cảm ơn cậu! Vậy chúng ta lên sân thượng nhé!”

Tôi hướng mục tiêu lên sân thượng của trường trong khi cánh tay vẫn đang bị Kiriha nắm lấy và kéo đi.

...

...

...

...

...

Ánh mặt trời chói chang chiếu lên sân thượng, và bầu trời thoáng đãng không có chút mây nào tương tự như quảng cáo của một loại nước giải khát nào đó.

Chúng tôi chọn một nơi có bóng râm để ngồi.

(Thật sự có nơi như thế này cơ à...)

Đây là nơi là Kiriha và Toshiki thường ăn bữa trưa cùng nhau.

Ăn hộp bento được làm từ chính tay người bạn thuở nhỏ của mình- đây là một tiêu chuẩn phát triển thường thấy trong những bộ hài kịch lãng mạn. Chỉ có nam chính mới được ăn hộp bento do nữ chính làm thôi.

Nhưng vì một lý do nào đó thì...

“Tetsuhiko-kun, cậu muốn ăn thử đồ ăn của tớ không?”

“Eh? Tớ có thể ăn sao?”

“Ừm. Vì tớ làm nó cho Tetsuhiko-kun mà.”

(Này này này! Bộ ai bảo cậu làm hay gì?)

Người ăn Bento do chính tay Kiriha làm phải là Toshiki chứ.

Sao mà một người bạn thân của nam chính như tôi lại ăn đồ ăn của nữ chính được?

Nghiêm túc đấy, sao nó có thể xảy ra được vậy...?

“Này Kiriha, nếu cậu làm bento thì người nhận nó phải là Toshiki chứ.”

“Tớ sẽ làm nó cho Toshiki khi đi hẹn hò, nhưng hiện tại thì hộp bento này là dành cho Tetsuhiko-kun.”

“Tại sao lại thế...?”

“Tớ luôn đòi hỏi những lời khuyên cùng sự giúp đỡ từ cậu mà. Với lại tớ cũng muốn Tetsuhiko-kun luôn ở cạnh tớ.”

Tôi rất biết ơn vì cô ấy cảm thấy những lời khuyên của mình là hữu ích, nhưng lại cảm thấy hơi tội lỗi vì lỡ thó mất vị trí đáng ra là thuộc về thằng bạn thân.

Tất nhiên là hộp bento của một trong các nữ chính chắc chắn sẽ đặc biệt hơn những hộp bento khác đúng chứ?

Với tư cách là một fan hâm mộ của cô nàng thì tôi không thể nào mà không thích được rồi...

“Vậy thì, Tetsuhiko-kun, cậu hãy ăn nó nhé.”

“Nhưng mà...”

“... hay là cậu không thích đồ ăn tớ làm ư?”

“Không, tớ thích lắm.”

“Cảm ơn nha! Nè, Aaahn”

Kiriha gắp một miếng Tamagoyaki và đưa nó về phía tôi.

(Mình không thể ‘ahn’ như cách mà cô nàng muốn được...”)

“Xin lỗi nhé. Để tớ tự ăn cũng được.”

“Ah.... Tớ cũng xin lỗi nữa, tại lỡ làm mấy thứ kì cục rồi...”

Mặt của Kiriha đỏ lên và cô cúi đầu xuống.

Nữ chính là người duy nhất được đút cho nam chính ăn. Còn tôi thì là một người bạn thân của nam chính và chỉ là một nhân vật hỗ trợ đẩy thuyền cho Toshiki thôi

Chắc chắn tôi muốn nhân vật yêu thích của mình ‘Ahnn’ chứ. Nhưng mà...!

Thôi mặc kệ nó vậy.

Tôi gắp một miếng Tamagoyaki và cho vào miệng.

(Ngon thật đấy...!)

Miếng trứng mềm mại tan chảy trong miệng tôi. Nó được nêm nếm rất vừa phải, nói chung là tuyệt vời.

“Cậu thấy như thế nào? Có ngon không ...?

“Có, ngon lắm đó.”

“Mừng quá đi~~ Tớ dồn nhiều công sức vào nó lắm đó! Ăn cái này nữa nè.”

Kiriha dùng đôi đũa và chỉ vào phần Kinpira Gobo.

“Để tớ nếm thử... Ừm, món này cũng ngon thật đấy.”

“Cảm ơn cậu. À đúng rồi! Tetsuhiko-kun, cậu sẽ là người nếm thử đồ ăn của tớ cho tới khi tớ đi hẹn hò với Toshiki nhé.”

“Nếm thử ư...?”

Tôi chính thức tuyên bố rằng từ bây giờ mình có thể ăn bento của cô ấy bất kì lúc nào, thậm chí là mỗi ngày cũng được.

Mà chắc cũng không có ai từ chối đâu nhỉ.

“Chắc chắn rồi. Tớ rât biết ơn đó.”

“Tớ sẽ dồn nhiều tâm huyết nhất có thể của mình vào hộp bento ngày mai nhé!”

“Cậu không cần phải cố quá đâu, nhưng tớ mong chờ lắm đấy.”

Nếu điều này là sự thật thì Toshiki không phải là người duy nhất có thể ăn đồ ăn Kiriha nấu nữa.

Tôi không biết mình thực sự có thể ăn không, nhưng xem ra nó sẽ thay thế bữa trưa hàng ngày của tôi rồi nhỉ.

“Thế, cậu muốn nói về chuyện gì đây?”

“Về việc học nhóm để chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối kì.”

“Tớ cũng đoán được rồi.”

“Địa điểm của buổi học nhóm sẽ là ở nhà của Aisa-chan, đúng chứ? Tớ chắc chắn rằng cổ sẽ làm gì đó khi Toshiki tới chơi. Vậy nên, tớ đang muốn nhờ cậu một việc, Tetsuhiko-kun.”

“Nhờ vả á?”

“Đúng vậy. Tớ muốn cậu tìm hiểu giúp xem Aisa-chan đang lên kế hoạch cho điều gì.”

Nói ngắn gọn thì việc mà Kiriha muốn nhờ vả tôi là trở thành một gián điệp, và thông tin cần thu thập sẽ là những toan tính của Aisa trong buổi học nhóm.

“Xin lỗi nhé, có vẻ như cậu không muốn làm điều này lắm phải không?”

“Không sao, tớ sẽ làm. Tớ sẽ tìm cách khai thác thông tin từ Aisa.”

“Cảm ơn nha! Quả là Tetsuhiko-kun!”

“Bù lại thì tớ khá mong đợi hộp bento ngày mai đó.”

“Tất nhiên rồi, tớ sẽ dồn hết sức vào nó cho cậu!”

Nụ cười của Kiriha tỏa nắng. Đúng thật là không có gì chữa lành hơn sự vui vẻ của nhân vật mình yêu thích nhỉ. Nó còn ngon hơn cả bento nữa.

“Không biết có đủ thời gian không...”

“Thật sự xin lỗi nhé. Mặc dù biết có thể không kịp nhưng tớ vẫn đi nhờ vả cậu...”

“À, đừng bận tâm. Nhiệm vụ sẽ được hoàn thành thôi.”

Buổi học nhóm sẽ diễn ra sau giờ học ngày hôm nay.

Bây giờ thì đang là thời gian ăn trưa, còn tiết học đầu tiên của buổi chiều sẽ bắt đầu sau vài phút nữa.

Khoảng thời gian nghỉ giữa tiết năm và tiết sáu chỉ có 10 phút thôi.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này thì tôi cần lấy được những thông tin hữu ích từ Aisa.

“Không chỉ dừng ở buổi học nhóm thôi đâu, có lẽ tớ sẽ hỏi cô ấy vài thứ về Toshiki nữa.”

“Thật á? Nó sẽ giúp tớ rất nhiều đấy!”

...

...

...

Phản ứng của Kiriha trông vui mừng hơn tôi tưởng.

Tôi sẽ đẩy thuyền cho Kiriha và Toshiki với tư cách là một người bạn thân. Vì vậy nên tôi sẽ tự hào nhận lấy nhiệm vụ này.

Tình yêu cũng là một cuộc đấu trí, đặc biệt là về số lượng thông tin.

Giống như trên chiến trường thì độ chính xác của thông tin sẽ vạch ra làn ranh giữa sự sống và cái chết.

Vậy nên đôi khi ta phải sử dụng những thứ khác như gián điệp và biết cách thao túng và tuồn ra những thông tin sai lệch, vì vậy nên những mánh khóe bẩn bựa cũng là một phần của chiến lược---

Bình luận (0)Facebook