• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12

Độ dài 464 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-19 11:45:28

[Góc nhìn của Aisa].

“Mình đã hôn Tetsu-kun...”

Ngồi trên giường, tôi thở dài.

Bây giờ đang là ban đêm, và địa điểm là phòng của tôi.

Mọi người đã về nhà hết rồi.

Người còn lại đây là cô gái tên Aisa và hiện đang suy nghĩ về những hành động của mình.

“Mình thật sự, thật sự đã làm vậy...”

Nụ hôn đó--- chỉ để biến Tetsu-kun hoàn toàn thành đồng minh của tôi .

Cái ôm và nụ hôn đó chỉ là một phần chiển lược của tôi thôi

Xin lỗi...Nó là một lời nói dối đấy. Và cũng chẳng phải chiến thuật chiến đồ gì đâu

“Khi nhìn thấy Tetsu-kun....thì cơ thể mình như tự di chuyển vậy.”

Đúng vậy. Cái cớ này khá là tiện lợi đấy chứ.

Con tim tôi bị thu hút bởi Tetsu-kun, chứ không phải là cơ thể của tôi.

Không không, đó không phải là tôi bị cậu ấy thu hút, mà là tôi muốn được cậu nuông chiều thôi.

“Aaaa mou! Mình ngốc quá!”

May là đang ở một mình đấy, chứ giờ người tôi ngập tràn xấu hổ luôn rồi.

“Muốn chết quá đi...”

Tôi cứ tưởng người mình thích là Toshiki.

...Hồi còn là một đứa nhóc, ngay trước khi tôi ra nước ngoài, Toshiki và tôi đã có lần gặp gỡ đầu tiên ở trên một chương trình kịch với dàn diễn viên nhí.

(Hồi đó Toshiki ngầu lắm...)

Toshiki đã chỉ dạy tôi như một đàn anh trong vai trò diễn viên nhí trong lần đó.

Cậu ấy còn dạy tôi cách để sóng sót trong ngành công nghiệp giải trí nữa...

Đó chính là lý do mà tôi thích Toshiki.

“Toshiki. Sao cậu ấy lại quyết định giải nghệ nhỉ?”

Toshiki đã tuyên bố sẽ rời khỏi ánh đèn sân khấu khi chương trình đi được tầm phân nửa. Và tuyên bố đột ngột đó---

Làm tôi sốc vô cùng. Sao cậu ấy lại quyết định giải nghệ... khi mà danh tiếng của mình đang trên đà đi lên một cách thuận lợi chứ?

Vì vậy sau khi trở về từ nước ngoài, tôi đã tìm kiếm thông tin của Toshiki và chuyển đến cùng một ngôi trường mà cậu ấy đang theo học.

“Mình, mình thích Toshiki, đúng không nhỉ...?”

Người mà tôi nên thích là Toshiki mới đúng. Nhưng sự thật là, ánh mắt của tôi lại hướng về phía Tetsu-kun---

Không, không phải vậy. Tôi thích Toshiki.

Nhưng mà, tôi....

Trời ạ!

...Bây giờ tôi nên làm gì đây?

“Mình muốn được Tetsu-kun ôm...”

(Không không. Mình đang nói gì vậy...?)

Khi mà nhớ lại về mùi hương và nhiệt độ cơ thể của Tetsu-kun thì người tôi nóng bừng lên, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn.

Tôi cảm thấy rất phấn khích khi nghĩ về cậu ấy, và trong đầu tôi lúc này tràn ngập hình ảnh của Tetsu-kun.

“Mình không thể đợi được nữa đâu... Muốn gặp Tetsu-kun ghê...”

Bình luận (0)Facebook