I, the Sacrifice, Somehow Killed the Evil God
Marusei-まるせいChiwawa Maru-チワワ丸
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 61: Chuyến đi mua sắp của ba người phụ nữ

Độ dài 1,375 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-31 12:45:14

Chap 61: Chuyến đi mua sắp của ba người phụ nữ

Trans: Midz

Edit: Snökari

「Hmm,mình nên mặc cái nào bây giờ?」

Ở đằng trước tôi, Serena-san đang chật vật với việc lựa chọn giữa hai bộ trang phục này.

Tôi nhìn cô ấy chăm chú.

Đôi chân vừa thon gọn, vừa dài của cô ấy lộ ra sau lớp váy. Bộ ngực của cô ấy tuy không lớn, nhưng bạn có thể nhìn thấy chúng rõ ràng từ bên trên lớp quần áo. Thêm vào đó, cô ấy có một vẻ đẹp quá đỗi tuyệt vời mà ai cũng phải ngưỡng mộ, và có thể hoàn toàn thú nhận được rằng cô ấy sở hữu trong mình một vẻ đẹp hoàn hảo.

Hiện tại thì tôi đang mua sắm cùng với cô ấy…….

「Hey, Alicia.Liệu cậu có thể đem cho tớ một số bộ quần áo giống như mấy bộ này được không?」

Tấm rèm được kéo ra và Alice-sama xuất hiện với bộ đồ lót.

「Alice-sama!Tại sao người lại ăn mặc như thế này khi ở bên ngoài!?」

「Không có vấn đề gì đâu, đây chính là lớp áo giáp cuối cùng của một người phụ nữ chân chính, và ta còn thậm chí đã tắm cùng với cô rồi mà.」

Giống như lời mà Alice nói ra đây là một cửa hàng cao cấp chỉ bán những bộ độ lót giành riêng cho nữ.

Chúng nhìn rất giống như một bộ đồ rất mang phong cách thời trang, nhưng bằng việc thêm vào những hiệu ứng ma thuật như tự động làm sạch, ma thuật kháng phép, và kháng vật lý, nó có thể cung cấp được cả khả năng bảo vệ tương đương với một bộ giáp.

Phụ nữ cần phải nhanh nhẹn hơn bởi vì họ không có được sự mạnh mẽ như cánh đàng ông, vì thế họ không thể nào mặc những chiếc áo giáp da hay áo giáp bằng kim loại. Vì vậy chúng tôi đi tới đây để mua một số áo giáp dạng nhẹ.

Vấn đề chính là chúng đắt bởi vì họ tốn rất nhiều thời gian để làm ra nó, nhưng nhờ vào số tiền mà Elt đã đưa tôi, tôi có thể mua nó.

「Đấy không phải vấn đề chính! Thần muốn nói rằng người nên cảm thấy ngại ngùng nhiều hơn mới phải.」

 「Jeez. Cô nghiêm khắc quá rồi đấy. Điều này sẽ không giúp cô có được Elt đâu」

「Nani!?」

Miệng tôi trở nên á khẩu trước những lời nói của Alice-sama.

Tôi tình cờ nhìn sang Serena, nhưng cô ấy có vẻ như không để ý.

「Đó không phải là điều người cần quan tâm! Thần và Elt……..」

Cơ thể tôi càng ngày càng cảm thấy nóng lên khi tôi nói từng câu từng chữ ấy. Nó khiến tôi nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm qua.

「Có chuyện gì thế, Alicia? Khuôn mặt cậu bị gì vậy?」

 「Tớ,không, không có gì đâu. 」

Tôi lấy quần áo khỏi Alicia và di chuyển xung quanh cửa hàng để tìm một số món đồ khác.

--------------------------

「Vậy, Serena-san. Tớ muốn hỏi cậu một số câu hỏi, cậu không cảm thấy phiền chứ?」

Sau khi mua xong những bộ giáp phù hợp với bản thân, chúng tôi rời cửa hàng và tiến vào một quán café ngần đó để nói chuyện.

Serena-san đã mua cả hai bộ quần áo mà cô ấy gặp phải vấn đề khó khăn trong việc chọn lựa, và tôi cũng đã lựa được ra một số bộ đồ phù hợp rằng tôi nghĩ Elt sẽ thích.

Tôi đã có một sự chuẩn bị khác khi tiến vào Lạc Lâm, nhưng tôi muốn nói chuyện với cô ấy trước khi chuyện đó xảy ra, và đó là khi Alice mời chúng tôi đến quán café.

「Được thôi, nhưng tớ có một điều kiện.」

Sau đó Serena nhìn thẳng vào tôi.

「Cậu là bạn thanh mai trúc mã của Elt, phải không?」

 「Đ,Đúng vậy.」

 Gương mặt của cô ấy đỏ ửng lên và lung túng di chuyển ánh mắt của cô đi ra chỗ khác….

「Đổi lại cho việc tớ trả lời câu hỏi của cậu, tớ muốn cậu kể cho tớ một chút chuyện hồi xưa của Elt.」

 Tôi có thể dễ dàng đọc được ra hàm ý từ cử chỉ đó. Tôi biết là cô ấy cũng thích anh ấy. Tôi nhanh chóng gạt đi những cảm xúc phức tạp trong lòng tôi và…….

「Okay, Serena-san.Tớ đồng ý với những điều kiện đó.」

Tôi đáp lại.

「Vậy, cậu muốn hỏi tớ gì nào?」

 Serena-san bắt đầu ngậm ống hút của mình và bắt đầu hỏi tôi với một câu hỏi.

「Chúng tớ chỉ biết được những việc xảy ra khi anh ấy bước vào vòng tròn ma thuật đó? Nếu được thì liệu cậu có thể kể lại việc cậu và anh ấy đã gặp nhau như thế nào và cậu đã làm gì để có thể đi tới được nơi này không?」

Đây chính là phần mà tôi tò mò nhất.

 「Tớ hiểu rồi, tớ sẽ kể cho cậu.」

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra giữa Serena-san và Elt?Tôi ôm chiếc cốc vào trong lòng mình rồi chăm chú lắng nghe.

「――Thật ra, anh ấy đã bảo vệ tớ khỏi những đòn tấn công của Tinh Linh Vương. Lúc đó anh ấy ngầu lắm.」

Serena-san kể lại với đôi mắt đầy sự mê mẩn. Đôi mắt của cô ấy giờ giống như đôi mắt của người thiếu nữ đang sáng lên khi nói về người mình yêu…….

「Umm,chỉ là mang tính xác nhận lại thôi, hai người có phải người yêu của nhau không?」

Trước sự hối thúc của Alice-sama, Serena-san khuấy đồ uống của cô ấy với cái ống hút.

「Không, tớ và Elt không có quan hệ như vậy.」

 Tôi cảm thấy thật nhẹ lòng khi nghe điều đó…….

「Tôi đã tỏ tình với anh ấy và hứa sẽ không bám đuôi theo anh ấy.」

「Ehhhhhhhhhhhhhhh!?」

Tôi đứng bật dậy và hét toáng cả lên.

「H, hey, Alicia. Nổi bật quá rồi đấy.」

「Th, thần xin lỗi ! Alice-sama」

Tôi vội vàng ngồi xuống. Nhưng nó không phải là không có lý khi ngạc nhiên như vậy. Một nàng Elf xinh đẹp ngay trước mặt tôi đã bày tỏ tình yêu của cô ấy với Elt sớm hơn những gì tôi nghĩ. Tôi cầm lấy cái cốc với đôi tay đang run rẩy này và nhấp một ngụm để có thể bình ổn lại cảm xúc.

「Nên, Alicia.Cậu cũng thích Elt mà,phải không?」

「MUGH! Mugghhhh!」

Tôi suýt chút nữa phun ra đồ uống khỏi miệng mình bởi những lời nói đột ngột kia. Tôi cố gắng để kìm nó lại, nhưng nó khiến tôi bị sặc.

 「Kyu,Tại sao đột nhiên cậu hỏi như vậy?」

 Với đôi mắt đẫm nước, tôi liếc nhìn Serena-san.

「Cậu đã ở trong tâm trí của anh ấy kể từ khi chúng tớ mới bắt đầu gặp gỡ nhau, và đó là điều hiển nhiên khi mà cái cách cậu phản ứng khi nhìn thấy tớ bước vào phòng của cậu.」

Đúng thực sự là lúc đó tôi đã hành động khá đáng nghi. Mặt của tôi đỏ bừng và tôi không thể nào cố gắng giấu nó đi được.

「Alicia, cả cậu nữa.Chẳng phải cả Elt lẫn cậu đã là người yêu của nhau rồi hay sao?」

Sau đó đôi mắt cực kỳ nghiêm túc của Serena-san nhìn thẳng vào tôi. Cô ấy có thể hiện ra một sự lo lắng khác hẳn với trước đây. Nó dường như có vẻ cô ấy lo lắng khi mà cô ấy đột nhiên thấy tôi xuất hiện.

「Chưa, vẫn chưa.」

「Tớ hiểu rồi….」

Serena-san nhìn tôi với ánh mắt của sự nhẹ nhõm.

「Nhưng tớ đã thực sự thổ lộ ngày hôm qua rồi.」

 「Eh? Cái gì cơ, Alicia.Chuyện này xảy ra lúc nào vậy!?」

Alice-sama nhanh chóng nhìn sang bên cạnh. Tôi nhìn thẳng vào Serena và…….

「Tớ hiểu rồi… Alicia cũng thích Elt.」

Serena đã nói như vậy, mỉm cười với một nụ cười của sự hài lòng theo một cách kỳ lạ. Vì một lý do nào đó, điệu cười ấy khiến tôi cảm thấy thân thuộc hơn là mang tính thù địch.

「Serena-san」

「Cậu có thể gọi tớ Serena.」

 Tôi đã gọi cô ấy bằng tên, và cô ấy cũng cho phép tôi gọi cô ấy bằng tên của cô. Tôi hắng giọng và nói…..

「Tớ sẽ không thua đâu.」

「Được thôi, tớ cũng sẽ không đầu hàng đâu.」

 Cả hai chúng tôi đều đưa tay ra và bắt lấy tay của nhau

Bình luận (0)Facebook